1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Cải ....Tin giật gân ...... của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    may là em ko động vô tí cháo nào. Mà cũng phải công nhận tài nấu ăn của chị em đỉnh của điểm đi.
    chẳng phải mọi thứ đều sạch như ly như lau đó thôi
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    hehe - cuối cùng cũng có 1 lý do an ủi cho đỡ tủi thân vì không đi được
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    (phải post qua đây mới đúng nhỉ?)
    [​IMG]
    E hèm...e.. hèm...hê...........hê..hê...

  4. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hà hà..làm gì có...hà hà
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ
    Được nuquainhatrang sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 17/10/2007
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp đây.
    BÍ MẬT CÁC MÓN ĂN TẠI SUỐI LÁCH (tiếp theo)

    3. Nấm nướng, bò nương
    Người thực hiện chính: NữQuáiNhaTrang
    Vì sao món bò nướng lại đi chúng với nấm nướng?
    Đọc đến đây ai cũng nghĩ rằng mỗi 1 viên thịt bò được đi kèm xen kẽ với nấm rơm??? không đâu các bạn ạ, và sự thật là như thế này.
    Thịt bò sau khi đã được ướp thật kỹ tại nhà của bà chị Nút xinh đẹp với mùi thơm và màu sắc không thể chê vào đâu được.
    Với ý định đơn giản là vừa nướng vừa nhậu lai rai qua đêm, nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn chỉ bởi vì cô bế NữQuái đã thực hiện món ăn hoàn toàn khác.
    Đầu tiên là Nấm rơm nướng, nấm được xiên qua những cây tre đã được KCB vót 1 cách cẩn thận mất 15 phút, một mùi thơm toát ra từ nấm, nhưng ít ai biết được rằng bé NQNT đã dùng chính đôi bàn tay MỔ VỊT của mình để bóp lấy bóp để đống thịt bò cho nước ra trên nền gỗ và lại tiếp tục dùng đôi bàn tay đã được nước thịt bò rửa sạch quệt vào nước thịt bò rồi chà vào nấm rơm.
    Không vừa ý vì món nấm rơm quá đơn điệu, cô bé còn bôi lên BÓP CÒI để nướng.
    Nhìn thấy cảnh đó, VDK nghẹn ngào không dám ăn, mang lên bàn nhậu, nhưng chưa kịp chớp mắt thì .... hết sạch. Nếu nhớ không lầm thì bác SL, KCB, BDK và NTMT là ăn nhiều nhất.
    nhưng chuyện gì xảy ra với đóng thịt bò được ném lại trên sàn .... để phi tang đống thịt kinh khủng này, bé đã bỏ vào nồi xáo xào qua lại với tí rau rừng rồi mang lên. Nhưng cũng chưa đến 10h đêm thì cũng đã hết sạch món này.
    4. Rượu cần
    Phải nói là rượu cần được đề pa khởi đầu và cũng là món kết thúc buổi tối ăn chơi. Nhiều người đã uống Tiger, XO, nước lọc, nhưng tất cả mọi người đêu nhất trí là rượu cần suối Lách là ngon nhất và được sử dụng nhiều nhất.
    Nhưng những ai đã chứng kiến cảnh tượng kinh hồn của người con trai của ông Già Dá gì đó làm rượu cần vào sáng hôm sau thì mới giật mình nghĩ đến những gì mình uống tối hôm trước.
    Rượu được làm rất đơn giản bằng khoai mì , nhưng các bạn yên tâm, khoai mì không được luộc đâu mà được để lên men, và tất nhưng là màu rất trăng, nước rất ngọt, tô điểm trên nền trắng ấy là những chú DÒI béo mụ béo mậm đâng loi nhoi lúc nhúc mà không ai chú ý.
    Trong quá trình làm, chú bé đã vò, dẫm trên cái đống khoai ấy cho thật nát rồi nhồi nhét vào trong vò rượu với âm thanh vo ve của lũ ruồi xung quanh nhầm tô điểm thêm cho tiếng suối róc rách của vùng núi yên tĩnh.
    Thế nhưng ... cái vò rượu ấy cũng phải rót thêm nước tới 4-5 lần mới làm anh em NTC đã khát, và phải công nhận rằng VDK đã hối hận khi uống quá nhiều rượu cần.
    Và cũng vì cái chất rượu cần ấy mà anh chàng cướp biển nhà ta mới lân lân, phe phê lao nhào xuống cái hố đầy bùn ngay phía dưới sàn gỗ đã được đánh dấu chiếm vùng của chị NÚT (đánh dấu bằng cái chất gì thì chắc ai cũng biết) ....
    (còn tiếp)
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ủa bác thấy không có gì hết hả SL? Lạ nhỉ đâu rồi ta .
    Được cuibapketui sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 17/10/2007
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Chị nus đã thông báo thêm là không phải chỉ có một mình chị đánh dấu..mà là ..hầu hết các chị em..đều có
    -Theo bác NTMT:thì chú có thay hình đổi dạng đi chăng nữa ..anh ngửi là nhận ra ngay(em đang thắc mắc là bác đã ngửi trước đó rùi hay sao mà nhận ra ngay hay vậy)
    -Tóm lại là em bây giờ là mang trên người toàn tinh hoa ko..bảo đảm ko bay mùi cùng với thòi gian..hichic
  9. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyến đi này , những món ăn mà do nhóm NTC nấu " nhất là các chị em gái nấu rất là ngon và tuyệt vời " nói ko phải nịnh chứ , đầu bếp 5***** nấu vẫn chưa bằng đó .
    @ Còn chuyện bác SL đang chăm chú nhìn cái gì kia mà đang được " khoanh tròn " trong tấm hình kia thì mình cũng đang thắc mắc giống mọi người đó , có lẽ một con " muỗi " đang cắn misscoi nên bác SL định ngăn chặn nó lại nên mới nhìn chăm chú đến thế .
  10. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao ra Sailing ngồi tổng kết alo cái nhẩy?

Chia sẻ trang này