1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codename117

    codename117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
    Chúng tôi là một tổ chức đa quốc gia hoạt động trên các lĩnh vực về chính trị ,kinh tế ,xã hội .....
    Hiện nay chúng tôi cần một số ứng viên làm việc ở nước ngoài với mức lương rất cao từ 20.000 USD trở lên (sẽ thưởng thêm nếu hoàn thành công việc xuất sắc,)không phân biệt tuổi tác hay giới tính
    -Điều kiện trình độ :không cần bất cứ điều kiện về trình độ nào ,sẽ được đào tTextạo sau
    -Yêu cần về ngoại hình :không cần yêu cầu về ngoại hình sẽ được make up sau
    Điều kiện làm việc :làm việc trong môi trường thân thiện ,công việc đơn giản chỉ làm 1 lần .Được đi tham quan du lịch miễn phí ,tới các nuớc trên thế giới như Mĩ ,Anh,Pháp ,Ixsaren,Lybia.....
    các ứng viên chỉ cần mang theo valy hay đồ đạc được chỉ định đến vị trí cần thiết và ...bấm nút ,xong quay lại trụ sở công ty lãnh lương ....
    Hồ sơ xin việc xin gủi về :
    - Tổ chức Al-Qaeda văn phòng tuyển dụng Taliban-Afghanistan
    -Hoặc liên lạc trực tiếp Mr Ayaman al-Zawahri
    Thừa lệnh Osama Binladen
    Phó tướng Ayaman al-Zawahri
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Báo Lá Húng Quế

    "Cháu xác nhận chính người này cháu đã làm hại trưa 30/12/2003 tại khách sạn E.". "Người này" theo lời nạn nhân - một bé gái 13 tuổi 4 tháng - là ông Dê, một người hay xuất hiện trên TV đợt vừa qua.
    Ngày 30/12/2003, cô bé trú tại khu tập thể KL, HN, bị một người hàng xóm, tên Ngan, lừa tới khách sạn E. trên đường NT. Cô bị người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi, tóc muối tiêu,bắt phải cưỡng đoạt ông ta, Số tiền người ta trả cho sự "tích cực" đó của cô bé là khoảng 5 triệu đồng: một cuộn tiền 50.000 đồng và 100 USD.
    Người hàng xóm đó, có biệt danh Ngan "Chọi", vốn bán cháo lòng ngay đầu khu tập thể, vốn khét tiếng vì chơi lô đề. Khi vụ việc của cháu XYZ. xảy ra, Ngan đã bỏ trốn vào trại giống gia cầm Hà Tây.
    Việc xác định nạn nhân vụ xâm hại không khó khăn gì. Bởi ông ta "rất nổi tiếng trong lĩnh vực vận động, đến mức chỉ cần đưa tờ báo có hình ông ấy là cháu nhận ra ngay". Ngay chiều 30/12/2003, mẹ cháu XYZ. đã đưa con gái đi trình báo. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của VExpect, không hiểu vì một lý do nào đó, gia đình cháu XYZ. đã rút đơn bãi nại.
    Theo Th.s. PTB, Luật sư trưởng Văn phòng luật sư, hành vi sử dụng vũ lực để bắt trẻ em cấu mình là tội bị trẻ em hiếp dâm. Trong vụ án trên có sự giúp sức của một phụ nữ tên Ngan, do đó, đây là vụ phạm tội bị hiếp dâm có tổ chức và tàng trữ virus cúm trái phép.
    (Nguồn: VExpect )

    Không như tưởng tượng ban đầu của phóng viên VExpect, XYZ. - cô bé xâm hại ******** - tỏ vẻ khá nhanh nhẹn và thành thạo trong khi chơi trên chiếc xe máy kẹp 3 cùng với 2 người khác. Chiếc xe vừa ngừng lắc XYZ. rủ người đàn ông lên uống bia nhưng nửa tiếng sau người này mới xong.
    Mặc bộ đồ thể thao trắng đen cùng đôi giầy khá mốt, tóc tết bím trông nhí nhảnh ra phết. XYZ. ngồi giữa người là H. và ông gần nhà. Cô bé tỏ ra khá mệt mỏi sau buổi đi chơi. Cả hai mời ông gần nhà lên uống bia với giọng khá ngang hàng. Bị từ chối, họ líu lo chạy lên nhà và bật nhạc Eminem khá lớn.
    22h30, người gần nhà của XYZ. quay lại. Căn hộ chung cư của gia đình XYZ. vẫn rộn ràng tiếng nhạc. Khi phóng viên VExpect hỏi thăm, người này cho biết chẳng có ai ở nhà. Mẹ XYZ. vẫn chưa đi làm về còn XYZ. thì đi tắm.
    VExpect đã có cuộc trao đổi với anh chồng của Ngan "Chọi", người được xác định là môi giới trong vụ xâm hại này. Anh luôn hỏi về trách nhiệm của vợ trong vụ việc này. Anh cũng không biết vợ mình có tàng trữ virus hay không, chỉ biết, ngay sau khi có tin nhà XYZ. kiện, vợ anh lập tức bỏ trốn mà không nói cho ai biết. Hiện anh cùng mẹ vẫn đang bán cháo lòng bình thường . Từ khi bỏ trốn, vợ anh không có liên lạc gì. Anh khẳng định nếu vợ gọi điện về sẽ tìm hiểu sự việc và khuyên vợ đi xét nghiệm virus hoặc tiêu huỷ.
    (Nguồn: VExpect )

    Nhân vật được coi là mắt xích quan trọng nhất trong vụ xâm hại ******** ông LQD, người mà ai cũng hiều là ai đấy, vừa ra đầu thú chiều qua tại cơ quan thú y . Cơ quan này đang thẩm vấn Ngan "Chọi" để làm rõ sự việc.
    Theo thông tin từ Viện vệ sinh dịch tễ, Ngan đã liên tục thay đổi nơi trốn, khi ở VT , lúc lại chạy ngược về HT để lẩn tránh truy nã. Cán bộ Viện đã phải đến tận nhà thuyết phục người thân vận động đối tượng này ra đầu thú. Và cuối cùng, chính ông bố Ngan đã đưa con đến trình diện tại phòng xét nghiệm.
    Tại cuộc thẩm vấn đầu tiên, Ngan không thừa nhận hành vi môi giới và tàng trữ virus của mình. Ngan khai, trước đó chính XYZ. đã đề nghị giới thiệu cho một người nào đó có thể "bao" cô tiền bạc. Qua quen biết, Ngan giới thiệu ông LQD với XYZ. Lúc đó Ngan hoàn toàn không nghĩ mình trở thành người môi giới vụ bị trẻ em xâm hại ********.
    Ngan đang mang thai 3-4 tháng. Trong buổi nói chuyện với VExpect ngày 16/2, anh chồng Ngan cho biết, trước đây hai người đã từng có con nhưng đứa trẻ đã chết. Tuy nhiên đã 5 tháng nay anh chưa gặp mặt vợ mình nên rất băn khoăn vụ thai thiếc.
    Cơ quan thú y, nơi Ngan trực tiếp ra đầu thú, sẽ xét hỏi để ghi nhận thông tin ban đầu. Sau 24 tiếng, Ngan sẽ được chuyển sang phòng xét nghiệm để xác minh rõ ràng các chi tiết liên quan đến vụ án.
    (Nguồn: VExpect )

    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cấm hát trong quán karaoke từ năm 2005?
    Một đề nghị hết sức ngỡ ngàng vừa được Bộ Văn hóa - Thông tin trình lên Thủ tướng hồi đầu tháng này: cấm tổ chức, cá nhân Việt Nam hát trong quán karaoke trên địa bàn toàn quốc, ngoại trừ người nước ngoài vẫn được hát nhằm bảo đảm môi trường đầu tư mà Việt Nam đã cam kết.

    Lý do dẫn đến ý tưởng ấy, theo cách giải thích của ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Văn hóa - Thông tin, cơ quan chủ trì soạn thảo tờ trình), chủ yếu xuất phát từ đánh giá của dư luận: bộ phận hát karaoke hiện nay nghe được chỉ chiếm vỏn vẹn 10-20% so với 80-90% nghe hơi chối tai. Cho nên việc cấm hát trong quán karaoke là cần thiết và loại hình giải trí này chỉ nên tồn tại trong sinh hoạt gia đình, cơ quan cho đỡ rát tai. Còn ai đến quán thì chỉ xem màn hình và nghe nhạc, cấm có hát nếu chưa được chính quyền địa phương cấp chứng chỉ giọng hát phường trong năm.
    (Nguồn: Tin tức vịt ngan)
    <P><FONT color=saddlebrown size=4><EM>..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!</EM></FONT></P>
    u?c cafedang2008 s?a vo 06:37 ngy 29/08/2004
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thứ bảy, ngày 21/2. Hà Nội trở lạnh sau vài ngày ấm áp vội vã của đợt rét đầu xuân. Ấy nhưng từ tờ mờ sáng, công viên nước Hồ Tây đã rộn ràng với đủ màu mè, chiêng trống, váy ngắn áo hai dây quần ngố, một số người mang theo áo bơi đề phòng phải trượt nước hoặc thả mình trên sông lười... Ai cũng vui vẻ lắm, cho dù có phải đi hội? một mình. Nhưng hề gì, họ đến đây tìm, để ngắm, để thoả mãn con mắt lâu ngày khô héo vì nhìn monitor, tìm những kẻ thù đã hận từ rất lâu mà chưa từng gặp mặt. Họ chính là những thành viên đến dự Ngày hội ngộ của mạng Trái Tim Việt Nam lần thứ 2.
    Trái Tim Việt Nam Online là diễn đàn tiếng Việt lớn nhất hiện nay với hơn 100.000 thành viên trên toàn thế giới. Và tất nhiên, việc tổ chức ngày hội ngộ tại một địa điểm nhất định chỉ có thể đáp ứng cho những thành viên có mặt ở Hà Nội mà thôi. Còn nếu ở xa, bạn chỉ có mỗi một cách là? mua vé máy bay hoặc xe lửa, hay hẻo hơn là kiếm ai đó điện thoại collect-call từ công viên nước Hồ Tây để nó trả tiền, để được sống cùng không khí sôi động của ngày hội. Ở đó có những tình nguyện viên sẵn sàng ngồi tường thuật thì ít , chat chit thì nhiều , đem lại những phút giây chờ đợi nóng hổi dành tặng bạn bè. Nhóm bạn có chung nick Reporter ?" những người vẫn được thành viên mạng âu yếm gọi là phóng to vo viên TTVNOL than thở: "Chỉ tiếc mỗi một điều là? không có webcam thôi, nếu không thì chat đã hơn, đành phải ngồi tường thuật vậy".
    Đến dự ngày hội ngộ, ai cũng bất ngờ vì sự đông vui và sinh động mà các thành viên diễn đàn mang đến. Ở mỗi gian hàng của từng box - mỗi box là một ?ongôi nhà? nhỏ của diễn đàn - các thành viên còn tự thể hiện tài năng khéo léo từ đôi bàn tay vốn vụng về và thô ráp của mình: ừ thì dựng mái lá, lều tranh, ừ thì trổ tài? nướng khoai, chiên cá, luộc ngô, dầm hoa quả, nhưng giá như có bàn tay chuyên nghiệp thì đâu đến nỗi? Cầu kỳ hơn, những cô cậu học trò đến từ Hải Phòng còn kỳ công mang đến bánh xèo, bánh khoai và cả thứ bánh gì gì nghe lạ lạ hoắc lạ huơ - "xì lùng cấu" - cho các thành viên cùng thưởng thức với giá cắt cổ.
    Với một không gian thoáng đãng rộng rãi, hơn 20 gian hàng mang những đặc điểm riêng của từng box đã tạo nên sự phong phú, sống động cho ngày hội. Nếu như box Rock đem theo không khí? sặc mùi kim khí và chết chóc với những chàng trai bò tìm quần , goá phụ áo đen đầy cá tính.... thì box Kiếm Hiệp cốc lại trình làng trong một góc nhang khói mịt mù với đủ kiểu đèn mờ nến leo lét, mực tàu giấy đỏ, thầy bói xem nốt ruồi, rồi thì khấn bái thổ địa Quan âm ỏm tỏi một góc công viên... vân vân và vân vân... nói chung là đa dạng.
    Đặc biệt trong ngày hội ngộ này, lần đầu tiên một tập nghị quyết do các thành viên của mạng tự viết đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn in ấn và phát hành. Đọc "Phố Giao ban" - tên của tập nghị quyết xinh xắn ấy - mới thấy được phần nào thế giới sinh động, trẻ trung và sâu sắc của những trái tim, những tâm hồn và những trí tuệ Việt Nam. Họ là những ?othi sĩ? ở mọi lứa tuổi, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có điểm chung là nghiền nghị quyết như nghiền thuốc, yêu mạng như yêu tiền, ấy thế nên người ta mới có thể bắt gặp trong tập ?oPhố Giao ban? những câu nghị quyết sâu lắng mà ngộ nghĩnh đến bất ngờ:
    "Nếu trái tim em là một ngân hàng
    Cho tôi được đóng luôn tài khoản
    Bao oán thù tích cóp cùng năm tháng
    Em chạy một ngày tôi trắng hai tay?
    "
    ("Tài khoản tình yêu" - Thành viên: vô trùng)
    Và phút giây tưng bừng nhất trong cuộc hội ngộ chính là lúc mà các thành viên của diễn đàn tự bộc lộ khả năng nghệ thuật đến hài hước của mình: Ngộ nghĩnh trong điệu múa Kiếp ve sầu, rộn ràng trong những khúc ca sôi động, lắng đọng với tiếng violin dịu dàng, hơn thế nữa các bạn trẻ đến từ trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi ?okết nghĩa? với diễn đàn từ lâu - cũng góp thêm cho đêm hội những nốt nhạc ngọt ngào của bản tình ca mùa xuân.
    Đêm Hội ngộ kết thúc trong niềm vui và cả những điều nuối tiếc của các thành viên trong ban tổ chức là chưa kịp bán thêm nhiều vé hơn nữa. Nhưng đời còn dài lắm, đó mới chỉ là một phần cuộc sống của những công dân mạng ngày hôm nay. Với các bạn trẻ, thế giới mạng đã không còn là một thế giới ảo, chỉ có chat chit, chỉ có vui chơi, chỉ có những bàn phím và chỉ có những chú chuột vô tình. Thế giới ấy còn là thế giới của những người bạn luôn biết sống vì cộng đồng, luôn mang trong trí tuệ và trong trái tim nóng bỏng của mình niềm kiêu hãnh: Ta là người Việt Nam
    (Nguồn: Tin tức vịt ngan)
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác lắm choẹn thật đấy, bài xuyên tạc tường thuật ĐH của bác rất ấn tượng và dzui dzẻ, vote cho bác 5 sao
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    hic, 5* cơ à, thế thì post nốt cho đủ số..
    Dư âm của một ngày vui
    Vậy là ngày hội ngộ TTVN đã trôi qua, bao nhiêu công sức chuẩn bị trong nhiều ngày, thậm chí, nhiều tháng, lại diễn ra chỉ vẻn vẹn trong vòng một ngày, đáng tiếc. Nhưng dù sao coi như là một ngày đặc biệt, một ngày mà hơn 1000 thành viên TTVN đã đổ về đây tụ tập, trong một buổi offline lớn, một buổi offline chung của TTVN lần thứ hai mà chúng ta gọi là "Ngày hội của những ngộ nhận"
    Trong Ngày hội ngộ ấy, hầu như tất cả chúng ta đều mệt mỏi. Ban tổ chức nhiệt tình là một lẽ, những box làm gian hàng nhiệt tình cũng là một lẽ, nhưng những người mua vé đến xem thì cực kỳ khó hiểu. Chẳng thế mà chúng ta bắt gặp một box Du lịch khệ nệ đưa đồ bán hàng đến bằng ô tô, chẳng thế mà chúng ta có cả gian hàng của những thành viên đến từ Hải Phòng, chẳng thế mà trong số những thành viên tham dự đại hội lần này, có cả những thành viên đến từ tận phương Nam xa xôi như Thatwhy, như Lonesome.Bí ẩn này có lẽ không ai biết được. Và bất ngờ hơn nữa, choáng hơn nữa với một vị khách đến từ nước Mỹ, một vị khách nổi tiếng với "Người vợ Bắc Kỳ" trong box Public Hà Nội, thành viên mang tên Stevensoma.
    Đại hội lần này cũng đánh dấu một lượng thành viên tham gia đông nhất (có khoảng hơn 1000 người giấu mặt) và địa điểm tổ chức rộng nhất (ở CV nước Hồ Tây). Đã có những câu chuyện thú vị nho nhỏ trong Ngày hội ngộ như chuyện của thành viên box Trần Nguyên Hãn Hải Phòng vì sự mất mát một miếng của món Xì Lìn cấu mà khóc lóc om sòm, đòi mời công an phường đến để trình báo. Bao nhiêu công sức mới mời được một chú gà Tây món Xì Lìn cấu hảo hạng ấy, nhưng khi chú đã cắn một miếng, mình đang sướng rơn và lần hầu bao thì chú bỗng "Thank you!" và đi thẳng? (!!!)
    Ngày hội ngộ lần này cũng là một sự thú vị vô cùng về công tác tổ chức. BTC của ĐH có đến gần 30 người, nhưng tất cả đều như nhau, nghĩa là không có trưởng BTC, không có phó BTC, tất cả đều cùng nghĩ là mình đang làm việc, nhưng rồi chỉ lo công việc riêng của mình, chả thấy ai đứng ra đốc thúc, hò hét, phân công. ( Kiến nghị ban tổ chức là các chú nam nên làm khâu bán vé thì hơn, ai lại để phái nữ như em Miumiu ngược xuôi bán vé thế bao giờ, nhìn mặt mũi phờ phạc mà thương quá )
    Đó là những mẩu chuyện thú vị nho nhỏ được các thành viên kể lại trong topic Những mẩu chuyện thú vị và vui vẻ trong ngày Hội ngộ! Nơi họ ghi lại những niềm vui, những kỷ niệm đẹp còn lại sau cái ngày khủng khiếp ấy (D-day).
    Mà lại còn có một chương trình văn nghệ , với những tác phẩm "cây nhà lá vườn" mà những ca sĩ không chuyên nghiệp ấy cũng chính là những thành viên TTVN nữa chứ. Tất nhiên là không chuyên thì mới thế, mặc dù chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có một thái độ làm việc nghiêm túc. Và thế là chúng ta có một bài hát tiếng Trung mạnh mẽ và hào hùng đến mức khó tin được là người trình diễn không playback, mà lại là một chàng trai hiền lành và mảnh mai thế kia, một điệu nhảy vui tươi và mạnh bạo đến thế, dẫu có hơi không chuyên nghiệp khi hai chân của anh rất hay xung đột . Và có lẽ người gây nên nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là chị Gungcay của 7x, với vẻ xinh đẹp (còn phải xét), với phong cách biểu diễn sôi nổi trẻ trung và nóng bỏng đến sững sờ, không ai nghĩ ở tuổi đó chị vẫn giữ được nét quyến rũ như vậy, người yêu mến thì bảo đó là do trời phú, kẻ độc miệng thì bảo tại ánh đèn lúc tối, nhà ngói chả khác mấy nhà tranh. (Bạn thích nhất tiết mục nào trong NGÀY HỘI NGỘ!)- đến bây giờ người viết bài này vẫn thấy đỏ con mắt bên phải, nhức con mắt bên trái, đêm nằm mơ mộng linh tinh
    Nhưng bên cạnh đó, Ngày hội ngộ cũng đã để lại một số những sai sót. Mà có lẽ, điều ai cũng dễ nhận thấy nhất là địa điểm tổ chức quá rộng, khiến cho không khí hơi thiếu oxy, các gian hàng cách xa nhau và cách xa sân khấu, khiến người ta khó có thể vừa ngồi ăn vừa theo dõi những gì đang diễn ra sôi động nơi kia, nhưng rõ ràng vừa ăn vừa xem chỉ tổ đau dạ dày , và ban tổ chức đã tính đến chuyện này khi lên kế hoạch. Và việc chương trình kéo dài từ 2h đến 9h tối cũng khiến cho một số thành viên đến sớm (2h) phải bỏ về vì đói, trong khi họ không tin tưởng lắm về độ an toàn vệ sinh thực phẩm tại nơi công cộng hoặc do tính toán bảng giá đưa ra theo tốc độ trượt giá hiện tại thì thấy là quá đắt.
    Và có những thành viên đã và đang than phiền về tình trạng kiểm soát vé quá chặt chẽ (Góp ý về công tác tổ chức DHTTVN lần 2 vừa qua) . Tuy nhiên, cũng nên hiểu một chút cho những người làm công tác soát vé, dẫu có hơi "cà nhắc" hay "lạnh lùng" thì họ cũng phải làm như vậy để ngăn chặn tình trạng vé giả người thật, vé thật người giả và tránh những lộn xộn do đi ra đi vào quá nhiều trong khi ngay trong công viên đã có một hệ thống WC khá hoàn chỉnh.
    Và ta sẽ không thể không kể đến sự vất vả của BTC. Đó là những ngày tháng chuẩn bị rất lâu để thuê địa điểm, để tìm mẫu vé, để thuê gian hàng, để dự tính số gà tham gia đại hội, để tìm nhà tài trợ. Và đến tận sát giờ bắt đầu Đại hội, người ta vẫn thấy BTC mướt mồ hôi với người quản lý điện cho CV trong sới tá lả và tắt di động trong khi điện vẫn chưa tới được các gian hàng và sân khấu biểu diễn. Còn những thành viên BTC trong công tác soát vé thì đến bây giờ vẫn đang nhận đủ mọi lời góp ý phê bình và đang bật lại.
    Cũng có những chương trình chưa thực hiện được như dự kiến như chương trình đấu giá tất cả áo quần của các thành viên tham gia đại hội đang mặc để ủng hộ quỹ tình nguyện TTVN. Nhưng theo những người tổ chức, thì buổi bán đấu giá sẽ được tổ chức vào thời gian sau do mùi của lô quần áo đó nên cần phải giặt, và do thời tiết lạnh nên không nỡ nhìn các thành viên chỉ mặc độc đồ bơi về nhà, và sẽ có thể tổ chức nhiều lần hơn nữa, để ủng hộ cho TTVN, và công việc từ thiện khác nếu có.
    Và ngày hội ngộ đã kết thúc. Nhưng sẽ là một kết thúc mở cho lần tổ chức thứ ba, với nhiều kinh nghiệm hơn và cũng bớt sai sót hơn chăng? Chỉ có trời mới biết. Và cho đến bây giờ, đã có hai phong trào mới của TTVN đang được phát động. Đó là chương trình bán đấu giá (Chương trình bán đấu giá ủng hộ TTVN, không thể thực hiện được trong Ngày hội ngộ như dự kiến, nhưng sẽ thực hiện sau và về lâu dài) và manh nha của cuộc thi sáng tác bài hát cho TTVN. (Đề nghị các Admin lấy "Bài ca Trí tuệ Việt Nam" làm ca khúc chính thức của diễn đàn TTVNOnline!)
    Nếu tất cả đều thành công, có lẽ chúng ta sẽ thực sự trở thành một cộng đồng lớn, một cộng đồng cả ảo ảo thực thực, cả trong nước lẫn trên cạn. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục online và hãy chờ xem đã có gì mới mẻ không đã nhỉ.
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    hè vote cho bạn hiền 5* roài chứ kô là vote tiếp luôn
    MAFIA_FOREVER
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

    Hi`, anh em mình mà cứ vote cho nhau nhiều quá điểm bình chọn cao nhất mạng khéo dân tình lại dị nghị. Nhân thấy bạn hiền vào mạng post cho bạn hiền 1 tin nóng hổi:
    Sáng nay, Cục phó Thú y Nguyễn Văn Thông cho biết, chưa phát hiện trường hợp động vật ?ocó vú? nào nhiễm virus H5N1. Tuy nhiên, đây vẫn là một nguy cơ đáng cảnh báo sau khi Thái Lan công bố 2 ?ocon mèo? tuy ở nhà một mình nhưng cũng bị sốt do virus cúm gà H5N1. Nếu điều này xảy ra ở VN sẽ khiến virus có khả năng lây nhiễm sang nam giới cao hơn rất nhiều do ý thức háu gái của họ .
    "Chúng tôi vẫn liên tục giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với ?omèo? ở ta, song đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm cúm gà. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng", ông Thông nhận định.
    Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua khẳng định, việc virus cúm gà H5N1 vượt rào cản của loài và làm bị sốt 2 ?ocon mèo? ở Thái Lan không phải là mối đe doạ lớn đối với nam giới. Hơn nữa, loài ?omèo? không thể là môi trường lý tưởng để virus cúm gà và virus cúm người gặp nhau trong " Ngày hội ngộ".
    (Nguồn: VnExpress)
    PS: bạn hiền đang ở Nga đấy à, bên đấy có đắt đỏ lắm không, đang bị điều đi Yaroslav 2 tuần mà chán quá chả muốn đi, nghe nói ở tỉnh khác mà vào Móc cờ va chơi khó khăn lắm
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    dù có khoái đùa thì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh phải gửi mess cầu cứu như thế này chẳng hạn
    đây là mess của 1 em bé tên là An Phương Trà, em bị viêm màng túi nghiêm trọng thời kì cuối , em sẽ chêt đói nếu không có xiền , cha mẹ đã cắt tiền ăn sáng của em vì tội ko chịu rửa bát quét nhà.Mỗi khi bạn gửi mess này đi ,em sẽ nhận được một câu chửi.Háy giúp đỡ em bằng cách send thật nhiều xiền hoặc acc chùa đến địa chỉ mail của em để em khỏi phải nhịn ăn để online.Cảm ơn nhìu!
    Mọi người cũng nên than thở đi!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Vừa đọc cái này bên Box Khoa học pháp lý, post lại cho bà con đọc chơi...
    VIỆN KIỂM SOÁT GIẾT MỔ NHÂN DÂN
    BOX KHOA HỌC PHÁP LÝ​
    -----------------------
    Số: 61/KSĐT - HS
    -----------------​
    Box Khoa học pháp lý, ngày 27 tháng 2 năm 2004
    CÁO TRẠNG
    VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SOÁT GIẾT MỔ NHÂN DÂN BOX KHOA HỌC PHÁP LÝ​
    - Căn cứ Điều 166 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam ban hành ngày 26/11/2003
    - Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21 ngày 09/01/2004; quyết định khởi tố bị can số 24 ngày 09/01/2004; quyết định khởi tố bị can số 69 ngày 19/02/2004 của Cơ quan thú y thành phố Hà Nội đối với: Lại Quá Dê, Nguyễn Thị Quỳnh Ngan can tội: BỊ TRẺ EM HIẾP DÂM
    Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:
    Vào hồi 20h10 phút ngày 30 tháng 12 năm 2003. Bà Trương Minh Th. sinh ngày 26-10-1967, có hộ khẩu thường trú tại Khâm Thiên ?" Đống Đa - Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Khu tập thể KL đã đến Ban sinh đẻ có kế hoạch phường Yên Phụ trình báo về việc con gái bà tên là Nguyễn Ngọc Y., sinh ngày 01-08-1990 đã bị một người đàn ông khoảng 50 tuổi bắt phải cưỡng hiếp ông ta trong buổi trưa ngày 30 tháng 12 năm 2003.
    Cháu Y. đã cưỡng bức ông ta ngay sau khi cháu bị người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Quỳnh Ngan, , trú tại Khu tập thể KL rủ rê, dụ dỗ lừa đến khách sạn Eden 256 Nghi Tàm ?" Yên Phụ.
    Kết quả điều tra xác định:
    Người đàn ông 50 tuổi bị tố cáo tên là LQD. LQD và Nguyễn Thị Quỳnh Ngan đã quen biết nhau từ khoảng 3 ?" 4 năm từ khi Ngan còn là tiếp viên của một quán Karaoke gần Phủ Tây Hồ và thỉnh thoảng có cưỡng bức ông D., 2 năm trước Ngan lấy chồng, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì thường xuyên do Ngan có hành vi đe doạ ông D khiến ông không nỡ lòng nào từ chối. Vào thời điểm cuối tháng 12 năm 2003, ông LQD có gặp Ngan và đặt vấn đề nhờ tìm hộ 3 bé gái để phá trinh mình.
    Thị Ngan biết cháu Y. ở cùng khu tập thể Kim Liên đã bỏ học chơi bời nhưng còn rất ngoan và cũng hay tâm sự với Ngan chuyện đang cần tiền, Ngan hứa giới thiệu cho cháu Y một người giàu có để có tiền ăn chơi. Ngày 29 tháng 12 năm 2003, thị Ngan đã hẹn trước với ông LQD cứ lên chờ sẵn tại khách sạn Eden trên đường Nghi Tàm vào ngày hôm sau. Vào khoảng 10h30 ngày 30-12-2003 ông D gọi xe ôm số 160 của hãng xe ôm Hà Nội yêu cầu chở tới khách sạn Eden 256 đường Nghi Tàm ?" Yên Phụ, khách sạn mà ông D hay lui tới và là khách quen. Chốc chốc ông lại bấm điện thoại ra chiều sốt ruột.
    Sáng ngày 30 ?" 12 ?" 2003, cháu Y. ở nhà với bà ngoại, cả bố, mẹ đều đi làm vắng nhà. Khoảng 10h sáng, Y. xin phép bà xuống nhà mua bao cao su. Xuống đến tầng 1 thì gặp Nguyễn Thị Quỳnh Ngan vừa bán hàng cháo lòng xong, đang dọn hàng. Do mối quan hệ hàng xóm quen biết khá thân thiết và thường hay tâm sự với nhau, thị Ngan bảo Y đợi thị dọn hàng xong rồi cùng đi chơi rồi mua sau. Cháu Y đồng ý. Cả hai lấy xe máy Wave 110 của gia đình Ngan đi chơi. Trên đường đi, Ngan đèo Y tới cửa hiệu đường Lương Ngọc Quyến mua Durex siêu mỏng. Sau đó Ngan bảo với Y rằng ghé qua nhà bạn của Ngan có chút việc trước rồi lúc về mới đi . Trên đường đi, Ngan còn cho Y thử tập lái xe máy, tuy nhiên đến đường Điện Biên Phủ thì tắc đường không đi được nữa. Do bị ông LQD réo điện thoại liên tục, Ngan đưa thẳng cháu Y tới khách sạn Eden số 256 đường Yên Phụ Nghi Tàm.
    Sau khi đến nơi, Ngan dắt Y đi thẳng vào trong nhà, gặp người phụ nữ trông quầy tên là Hoàng Thị H. sinh ngày 5 ?" 5 ?" 1956. Bà H nói có phải tên là Ngan thì lên phòng 102 có người gặp. Ngan dẫn cháu Y lên gác và gõ cửa phòng 102, ông LQD ra mở cửa dẫn hai chị em vào trong phòng ngồi chơi.
    Ngan và ông D trao đổi riêng với nhau bằng tay. Được một lúc, thị Ngan đứng dậy cài lại áo xống đi ra cửa phòng, cháu Y cũng đứng dậy định đi ra theo nhưng không hiểu sao không đứng lên được, ông D thì lom khom cầm chổi quét phòng cho ra dáng tự nhiên rồi chặn ngang, đóng sập cửa phòng lại và quát ?otao mà kêu mày cứ việc đánh chết...?. Cháu Y vì quá sợ hãi nên không dám phản kháng. Sau đó, cháu Y bắt ông D cởi hết quần áo ra và thực hiện hành vi trong giao ngoài cấu. Khoảng một tiếng sau đó, ông D mở cửa phòng thả cho cháu Y về, thị Ngan đợi sẵn ở cửa để đưa cháu Y xuống để chở về nhà. Trên đường về nhà, thị Ngan đưa cho cháu Y một cuộn tiền gồm 78 tờ 50.000 VNĐ mới, 4 tờ 50.000 cũ, một nắm tiền lẻ và 100 USD. Khi đi qua đường Quán Sứ, thị Ngan dừng lại vào cửa hàng bán thuốc tư nhân mua hai viên thuốc tránh thai loại khẩn cấp bắt cháu Y uống ngay một viên, còn viên kia thị uống nốt. Ngoài ra, thị Ngan còn vô tình nói cho cháu Y biết rằng người đàn ông vừa gặp tên D, rất giàu và đang làm quan chức rất to.
    Tới 14h cùng ngày, cháu Y về đến nhà, do sợ gia đình phát hiện ra, cháu giấu cuộn tiền Ngan vừa đưa cho lên gác xép, leo lên giường nằm lỳ và nói rất nhiều. Bà ngoại thấy cháu Y như vậy gặng hỏi rất nhiều nhưng nhất định Y không chịu im miệng.
    Chỉ tới khi bác ruột của cháu đưa cháu đi thay quần áo, phát hiện ra Zone 51của cháu đang rỉ máu, cháu không đi lại bình thường được và mẹ cháu tìm thấy cuộn tiền Ngan đưa cho, chau Y mới kể lại sự việc vừa xảy ra. Từ các thông tin cháu kể lại, mẹ cháu đã đưa ngay cho cháu ảnh của một quan chức TT đăng trên một tờ báo để cháu nhận dạng, cháu đã xác nhận được ngay ông LQD chính là người đàn ông mà cháu đã cưỡng bức.
    Ngay chiều hôm đó, mẹ cháu là bà Trương Minh Th. đã viết đơn tố cáo và giao nộp tại ban sinh đẻ có kế hoạch Yên Phụ toàn bộ số tiền tang vật mà thị Ngan đưa cho cháu Y. mang về nhà.
    Tại bản giám định của bệnh viện phụ sản vào hồi 22h ngày 30 tháng 12 năm 2003 kết luận:
    - Nạn nhân có biểu hiện hốt hoảng.
    - Bầm tím khu vực bẹn, bụng dưới
    - Toàn bộ gốc màng pôlyme bị phù nề, bầm và xung huyết tuy nhiên không rách màng (do cấu tạo màng pôlyme co giãn tốt).
    - Dùng kỹ thuật soi tươi phát hiện rải rác xác vi khuẩn chết trong môi trường axit (tuy nhiên, không giữ lại được để xét nghiệm ADN vì lý do khách quan)
    - Cháu đang trong thời gian hành kinh.
    Kết luận cuối cùng: Vùng 51 bị sang chấn, bầm, phù nề và xung huyết, có dấu vết của vi khuẩn chết chứng tỏ vừa xảy ra sự ********. Còn máu là do chu kỳ đào thải tự nhiên mang màu sắc sinh học.
    Nguyễn Thị Quỳnh Ngan sau khi biết tin gia đình cháu Y. làm đơn tố cáo đã lập tức bỏ trốn, di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau như trại giống Hà Tây, Phú Thọ, xóm liều ?" Thanh Nhàn Hà Nội. Trong thời gian này, Ngan có tìm cách liên lạc với ông D nhằm bàn bạc cách giải quyết ?" nhưng do đang có dịch cúm nên ông D từ chối không gặp. Sau 48 ngày lẩn trốn, do quá mệt mỏi vì bản thân đang nhiễm H5N1, cùng với sự động viên của gia đình và cơ quan thú y địa phương, ngày 17-2-2004 Nguyễn Thị Quỳnh Ngan đã ra đầu thú tại Trung tâm vệ sinh phòng dịch thành phố Hà Nội. Tiếp đó, ngày 19-2-2004 cơ quan đã bắt giữ bị can LQD.
    Tại cơ quan điều tra, bị can Lương Quốc Dũng đã khai nhận hành vi ******** với cháu Y trưa ngày 30 tháng 12 năm 2003 tại khách sạn Eden 256 đường Nghi Tàm ?" Yên Phụ. Bị can Nguyễn Thị Quỳnh Ngan đã khai nhận hành vi dẫn dụ cháu Nguyễn Ngọc Y tới điểm hẹn trước nhằm giúp LQD thực hiện hành vi ******** với cháu Nguyễn Ngọc Y như đã nêu trên.
    Căn cứ vào tình tiết, chứng cứ nêu trên ?" có đủ cơ sở:
    KẾT LUẬN​
    Với mối quan hệ quen biết từ trước, LQD đã nhờ Nguyễn Thị Quỳnh Ngan tìm giúp 3 em gái để phá trinh ông ta với giá tiền rất cao. Bọn chúng đã bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch rất chi ly chính xác trước khi phạm tội. Trưa ngày 30 tháng 12 năm 2003, Nguyễn Thị Quỳnh Ngan bằng thủ đoạn dụ dỗ lừa đưa đi mua Durex đã đưa được cháu Nguyễn Ngọc Y mới 13 tuổi 4 tháng tới khách sạn Eden 256 đường Nghi Tàm và giao cho LQD để thực hiện hành vi cưỡng hiếp ông ta.
    QUYẾT ĐỊNH​
    Truy tố các bị can LQD, Nguyễn Thị Quỳnh Ngan ra trước Toà án nhân dân Box Khoa học pháp lý để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn.
    Kiến nghị Toà xử bị cáo Ngan hình phạt nhúng nước sôi trong 3 phút để tiêu diệt virus và làm sạch lông hoặc đem đi tiêu huỷ. Kiến nghị Cơ quan thẩm quyền cao hơn điều chuyển công tác ông LQD về UB Thanh thiếu niên và nhi đồng, kết nạp ông vào Đội thiếu niên tiền phong và thăng chức lên làm chi đội trưởng liên chi đội trường PTCS Trại Thanh Hà, truy tặng danh hiệu Vì thế hệ trẻ..
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!

Chia sẻ trang này