1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, nhanh chân lẹ tay cho em đăng ký đầu tiên cái nào, biết đâu lại được cái chức lớp trưởng, bí thư hay là thủ quỹ lớp cũng nên.
    đăng ký đầu tiên thì được giảm giá + khuyến mãi bao nhiêu % vậy bác
    u?c cafedang2008 s?a vo 02:23 ngy 23/06/2004
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đã là chồng rồi đăng ký học lại nữa được không?
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tình hình là các bác dai có ai dám đăng kí cái lớp KOSOVO này đâu,chứng tỏ các bác nào đã SOVO thì muôn đời vẫn SOVO thôi ạ.Theo em tốt nhất nên mở cuộc thi ai là người SOVO nhất thì hơn đó.Các bác nào muốn trút bỏ những nỗi niềm oan ức,ko trình bày được vì bị vợ chặn họng thì bây giờ có đất để trút rồi đó.Tất cả ông chồng nào SOVO thì vào đây đê,nhưng mờ trừ đức lang quân của em nhé,chàng mà vào viết bài thì muôn đời ko bao giờ có ai dám lấy em nữa.Híc...Ở nhà chồng em gọi em là:Con cọp già yêu quái của anh mới láo chứ.
  5. cafeteria

    cafeteria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi , không thấy nói học phí la? bao nhiêu nhi?, nhưng đăng kí cái , ke?o sau na?y không biết tự vệ . Ma? sư tư? nha? em thi? khiếp lắm .
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi đăng ký ngay 1 chân. Nhưng mà là chân giảng viên nhé.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Xin một chân cộng tác viên - luôn cập nhật mọi đặc tính mới của Thú Lạ.
    Chúc trung tâm sớm phát đạt !
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hôm nay tôi xin thông báo với toàn thể dân làng NNTĐ một sự kiện quan trọng và cũng là sự kiện nổi bật nhất trong ngày!
    Sư phụ Gà rừng của tôi tính đến ngày hôm nay luôn là tròn 76 tuổi 247 ngày, 2 giờ 19 phút. Do tuổi già sức yếu, phải chống chọi lại với đại dịch cúm gà vừa xong, nay lại cống hiến hết mình cho cái làng NNTĐ này nên trong khi Sư phụ tôi lặn lội qua bên box GDGT học hỏi kinh nghiệm mới nhất của các bậc đại gia để không bị lạc hậu và để không cho Sư mẫu gà nhà của tôi phiền lòng, một phần cũng để tranh chấp cái ngôi vị Giáo Sư D** dê học của Xì Ke. Sư phụ đã bị bắt vì tội thả và chăn dê không đúng nơi qui định. Ôi, thời oan liệt nay còn đâu...Và rồi,sự việc đáng tiếc đã xảy ra, một nồi Ruti Gà thơm phức được hình thành từ chính bản thân của Sư phụ ( Kiệt tác của chính anh ấy muh!). Ôi, nếu biết như thế này, chắc có lẽ tôi không để cho Sư phụ của tôi tồn tại lâu đến như vậy đâu, và nếu tôi biết ra điều này sớm hơn tí nữa, một ngày thôi, là cả làng ta đã có món Gà Nướng để mừng tiệc rồi! Thôi, một lời chia buồn cùng với Sư phụ, Sư phụ hãy ra đi đi, để thằng con của Sư phụ Gà Rừng nnn , con sẽ thay Sư phụ mà giải quyết nó! Sư phụ yên nghỉ nơi tám suối nhớ phù hộ cho con được thắng lớn mùa Euro này, không như lão Thanhviet vừa nói!
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 17/06/2004
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hẹn hò trong bóng tối: ?oMốt? mới!



    Đây không phải là một trò chơi tình ái mờ ám, nó là một bữa ăn tại bàn số 5 với một người lạ đẹp trai ở một nơi rất rất tối - Ăn tối trong bóng đêm, đó là ?omốt? hẹn hò mới nhất ở nước Anh đang được ưa chuộng.
    Hãy tưởng tượng, 40 người độc thân cùng nhau đến một địa điểm trong một buổi tối để ?ohiểu thêm về người ấy?. Tất cả đều diễn ra trong sự bao phủ dày đặc của bóng tối. Chỉ có những người bồi bàn có thể nhìn thấy mọi người qua cặp kính dùng cho bóng đêm, giúp họ phục vụ các món ăn cho các thực khách đặc biệt này.
    Khách hàng đến uống ****tail tại quầy bar. Đây là cơ hội duy nhất mà họ có để có thể chiêm nghiệm sự kỳ diệu của buổi tối. Sau những câu pha trò dí dỏm, phục vụ bàn sẽ nắm tay từng khách hàng đưa họ đến một phòng ăn tối như bưng. Khi tất cả mọi người đã yên vị, bồi bàn sẽ phục vụ màn đầu tiên của chương trình gồm hai tiết mục này, sau đó họ sẽ đưa đồ ăn khai vị tới từng bàn với một cây nến nhỏ.
    Có một quầy bar phục vụ đồ uống trong phòng, để phục vụ cho những người muốn đi loanh quanh và nói chuyện với ?ocon vịt xấu xí? mà họ đã từng cùng chat qua mạng.
    Các nhà tổ chức tuyên bố rằng tán tỉnh trong bóng tối làm cho cả hai sẽ sôi nổi hơn và có thể làm tăng cả sự lãng mạn nữa. Không có ánh sáng, nhưng bạn vẫn còn bốn giác quan được tăng cường tối đa trong bóng tối, và bạn không đưa ra lời phán quyết ngay lập tức với buổi hẹn hò của bạn chỉ qua những gì mà bạn nhìn thấy.

    Giao tiếp bằng mắt, và ngôn ngữ tán tỉnh bằng cơ thể với vẻ đẹp tuyệt đối sẽ không giúp gì cho bạn trong trường hợp này, mà bạn phải nói chuyện để khám phá con người đối phương đang được bóng tối che chở.
    Người ta còn soạn ra cả những điều nên và không nên làm để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Các bạn hãy cứ ở yên chỗ của mình, nếu bạn cần thuốc lá hay muốn đi vệ sinh, bạn chỉ cần giơ tay lên, một nhân viên phục vụ sẽ xuất hiện, vì anh ta có đeo kính, và anh ta sẽ giúp bạn.

    Theo Woman-life/News.Scotman

  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Darth Vader
    Bóng đêm - thường là đồng loã của tội ác. Sau những câu chuyện vui vẻ trong cái gọi là ?o Hẹn hò trong bóng tối ?o, sau những ly rượu, ly bia, những câu tán láo về vẻ đẹp và sức mạnh, nhận thức của những người trong cuộc cũng trở nên méo mó đi. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. ?o Mọi con đường đều dẫn đến ... cái giường ?o - hình như Cesar vĩ đại đã nói như vậy. Và ở đây, bóng tối đã dẫn dắt những con người khốn khổ này tới nơi cần phải tới, thực hiện những tội lỗi cần phải thực hiện.... Nhưng tội lỗi, nó là gì nhỉ..... Đó là buổi sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu sáng mọi thứ, và những con người khốn khổ đó tỉnh dậy và nhìn thấy nhau, những nét khắc khổ, những nét thất vọng ê chề, những nét hoảng sợ hằn sâu thêm trên những khuôn mặt vốn đã dúm dó của họ....

Chia sẻ trang này