1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Dia_golden - Lần sau có khi cần phải nặng tay hơn với những phần tử quá khích!
    Ngày Hội ngộ TTVNOnline 2004 đã thành công tốt đẹp, nhưng có những thành viên tham gia Ban Tổ chức nói chung và Ban An ninh nói riêng đang phải chịu dư luận là dân đao búa, thực oan uổng. Nào là chân đi cà nhắc, nào là hôi nách, nào là hống hách ...nói chung rất vớ vẩn. Tất cả cũng chỉ vì vấn đề soát vé vào cửa của Ban An ninh. Và sau đây là cuộc trao đổi của Repoter với một trong số những người đảm nhận vấn đề an ninh cho ngày Hội ngộ - anh Dia_golden, nhân đang chat chit theo thói quen cố hữu thì gặp anh.
    Reporter: Thưa anh Dia_golden, sau ngày Hội ngộ, có nhiều ý kiến của thành viên ?okêu ca? về công tác của Ban An ninh mà anh chịu trách nhiệm chính, vậy anh có cần phải giải thích hay bình luận gì không ạ?
    Dia_golden: Giải thích cái gì hả cô em, làm vua trăm họ là vậy, biết sao được! Mình nghĩ là mọi người kêu ca cũng đúng thôi, nhưng các thành viên phải thông cảm chứ. Muốn ngày Hội ngộ thành công thì an ninh phải chặt. Vì thế nên đôi lúc nắm đấm hơi cứng một chút làm cho các thành viên phải chịu nhiều đau đớn không đáng có?
    Reporter: Vâng, đúng là nhiều thành viên, nhiều box nói rằng mình chịu nhiều đòn không đáng có. Ví dụ như có box kêu ca là phát sinh chi phí do phải mua thêm bông băng cho người tham gia gian hàng.
    Dia_golden: Thật sự các thành viên phải đặt địa vị vào chúng tôi, cũng không sướng gì khi tẩn mọi người đang tham gia đâu, chúng tôi phải có nhiệm vụ của chính mình, cái thiệt thòi nhiều lúc không muốn nhưng cũng phải chịu. Việc các box phải chịu chi phí thêm cho gian hàng thì hoàn toàn không đúng, mỗi gian hàng đã có 10 tủ thuốc cá nhân của gian hàng trong đó có hộp bông và kháng sinh rồi, thế các bạn làm gì với 10 tủ thuốc đó? Chắc các bạn đó tự hiểu tại sao? Mình nghĩ mỗi gian hàng 10 tủ thuốc có lẽ là quá nhiều. Bọn tôi nắm tay sưng tấy mà có thấy ai cho 1 lọ dầu xoa bóp nào đâu.
    Reporter: Vâng, nhưng theo các box phản ánh thì việc chuẩn bị tinh thần chịu đòn đòi hỏi phải thay phiên nhiều lượt mà đến tận 13h chiều có thành viên Ban An ninh vẫn nói rằng còn một số thành viên mà các anh chưa tẩn, trong khi ấy thì có box bắt đầu chuẩn bị cho lượt chịu đòn thứ 3 rồi.
    Dia_golden: Xin lỗi là vấn đề đó không có, gian hàng nào cũng có chỉ có 2 lượt tẩn by hand thôi, phản ánh như vậy là không đúng.
    Reporter: Dường như không hề có phân biệt by hand hay by everything.
    Dia_golden: Mình nghĩ là không có vấn đề đó, vì mình đứng trực tiếp ở cổng từ 13h đến 20h tối và hoàn toàn chỉ có tay không.
    Reporter: Có lẽ do sự giải thích chưa rõ của Ban An ninh với lại trong lúc bận rộn nên gây ra hiểu lầm chăng?
    Dia_golden: Nói chung thì những vấn đề chịu đòn là rất khó, vì nhiều box đưa vé ra ngoài cho các thành viên lạ vào chịu thay. Ban An ninh phải dùng đến biện pháp ghi dấu ấn lên khuôn mặt các thành viên by hand để tránh đưa thành viên lạ vào. Mặc dù không muốn nhưng chúng tôi phải làm chặt.
    Reporter: Vâng, thế nếu giả sử Ban An ninh không làm chặt thì sao ạ?
    Dia_golden: TTVNOnline là một sân chơi. 20.000đ một vé để ủng hộ quỹ cộng với chịu đòn, theo mình mỗi thành viên khi cầm tấm vé như vậy phải suy nghĩ vì trên mọi miền đất nước còn nhiều thành viên muốn thử sức nhưng không có điều kiện. Vậy tại sao mà phải dùng vé giả hay đi bằng ?ođường vòng? để né tránh chuyện tay chân? Nói chung là không hay! Không làm chặt thì lại ảnh hưởng, mọi người sẽ có ngay lời ra tiếng vào rằng ngày Hội ngộ mà chả thấy đau đớn gì cả thì còn gì là vui?
    Reporter: Vậy cá nhân anh cũng như Ban An ninh có phát hiện ra vé giả nào không ạ?
    Dia_golden: Theo nguồn tin từ Ban tổ chức và cả của cá nhân mình thì có một số box đã làm vé giả để đưa thêm nhiều người vào nhằm phân tán lực tương tác, nhưng sau đã bị phát hiện. Về việc thu vé giả ngay tại chỗ thì hình như bác ATC có thu được 50 cái và tẩn luôn thì phải! Riêng hôm đó vì mệt quá nên anh em an ninh phải cảnh giác vé giả, đánh cẩn thận từng ly từng tý nên gây cho thành viên cảm giác đau đều chứ không đau tập trung vào 1 điểm. May sao, cả ngày hôm đó không có vé giả nào, kể cả người in vé giả chúng tôi biết cũng dùng vé thật để vào vì ngại bị tẩn hội đồng.
    Reporter: À, thế là người thu được vé giả lại không phải Ban An ninh?
    Dia_golden: Bất cứ các thành viên Ban tổ chức nào như bác ATC hay, FFVIII, Hungjun? đều có trách nhiệm tẩn hết.
    Reporter: Thế là có Ban An ninh nhưng những thành viên khác của BTC vẫn phải kiêm nhiệm?
    Dia_golden: Với sân đấu như vậy, an ninh có tổng cộng 10 người trong đó có 2 bạn nữ, thật là rất ít nhân lực! Rất may hai bạn nữ đã cắt móng tay nên chỉ gây đau chứ không gây sẹo. Các thành viên đâu biết Ban An ninh đến từ 9h sáng lo bao cát tập luyện trước, lo giáp, lo khởi động làm nóng cơ, làm tất cả mọi việc cần phải làm và ra về sau cùng để dọp dẹp chiến trường. Mà trong Ban An ninh thì được quyền lợi gì? Xin thưa, đến lọ dầu bóng xoa cơ chúng tôi cũng phải mua.
    Reporter: Vậy phía bảo vệ Công viên nước Hồ Tây có hỗ trợ gì không ạ? Ví dụ như khi có đông người tập trung chờ đánh chẳng hạn?
    Dia_golden: Bên An ninh Công viên nước đã có ký kết với chúng ta là hỗ trợ chúng ta khi có những tình huống phản đối hay trộm cắp? ngoài ra không có gì hơn vì họ hay dùng đồ hơn dùng tay nên sợ thương tích nặng.
    Reporter: Vậy trong suốt ngày Hội ngộ có xảy ra trường hợp đáng tiếc nào không ạ, hay chỉ có việc kiểm soát là chiếm thời gian công sức của Ban An ninh?
    Dia_golden: May mà không có trường hợp nào, ngoài 1 sự cố ngất 1 người tại gian hàng về máy tính do bị tẩn nhầm đến lần thứ 3.
    Reporter: Vậy là các thành viên cũng không gây rắc rối cho ban An ninh lắm, nhưng ban An ninh thì gây kha khá phiền phức cho thành viên
    Dia_golden: Uhm, biết sao được, đến như anh Beethoven ?" người sáng lập ra TTVNOnline ?" vào còn bị tẩn cơ mà. Vợ mình nhịn đói từ trưa đến 10h tối để đợi mình đánh đó. Bà xã còn bị huống hồ ai? Nói thật nếu bọn mình mà làm không cẩn thận bây giờ anh em còn trách hơn nhiều.
    Reporter: Hehe, quả là công tâm! Nhưng vì sự công tâm này mà anh mất bao nhiêu là cảm tình của thành viên, anh có thấy ?o ru.n..g r.i..n..h? khô..n..g ạ..?
    Dia_golden: Em làm sao thế??
    Reporter: Dạ thưa anh, tay phải em vẫn còn nhức buốt. thỉnh thoảng ngón tay cứ giật giật.
    Dia_golden: Hehe, anh đã bảo em đứng yên rồi mà, tại em cứ né nên mới ra nông nỗi đó. Thôi chẳng sao cả. Trong con mắt anh thì anh nghĩ mình làm thế là đúng , ra ngoài thì những lời đàm tiếu đối với mình không quan trọng. Khi mọi người ở vào địa vị của mình mới biết nó ngứa ngáy thế nào.
    Reporter: Suốt 1 tuần nay nghe ?okêu ca?, anh có bực không ạ?
    Dia_golden: Nói chung là nghe quen rồi, đã có xác định tư tưởng đánh nhau từ đầu nên thấy bình thường.
    Reporter: Nhưng chắc nghe kêu thế xong anh cũng rút được chút kinh nghiệm chứ ạ? Ví dụ như kinh nghiệm đánh các em bé hay những bạn trai nóng tính?
    Dia_golden: Uh, lần sau có khi cần phải nặng tay hơn với những phần tử quá khích!
    Reporter: Có cả phần tử quá khích cơ ạ?
    Dia_golden: Có chứ, có 1 bạn gái cứ hỏi nick mình là gì để về thách đấu, và đúng thật là phải tẩn nhau liên tục luôn!
    Reporter: Ôi trời, thế mà anh gọi là phần tử quá khích ư?
    Dia_golden: Không hẳn thế, tôi chỉ muốn nói là bây giờ cô ấy phải húp cháo 3 tháng nên không coi là quá khích nữa.
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    , cười như bị ma làm. Góp vui với skeleton...
    Người Mỹ thích đùa?
    Trong chương trình "Coming to America" của đài phát thanh Mỹ, Randall Robinson, cựu chủ tịch nhóm vận động hành lang TransAfrica, cho biết Aristide - cựu Tổng thống Haiti đã gọi điện cho ông từ nước Cộng hòa Trung Phi, nơi ông này đang được sống lưu vong. Robinson khẳng định: "Giữa đêm khuya, Aristide đã được đưa ra khỏi nhà cùng một số vũ nữ, dồn vào khoang hạng nhất của chiếc Boeing 777 và đưa đi mà không được biết mình sẽ sung sướng đến đâu. Ông đã được bắt cóc, và bởi người Mỹ, không còn nghi ngờ gì nữa".
    Cũng trong chương trình phát thanh "Coming to America", Hạ nghị sĩ Maxine Waters khẳng định: "Aristide không từ chức. Ông ta lặp đi lặp lại, rằng mình đã được nước Mỹ đón chào bằng cách khởi sự một cuộc đảo chính, rằng ông đã được họ buộc ra đi, không hề xách theo vali".
    Cáo buộc trên bị giới quan chức Mỹ thẳng thừng bác bỏ. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tuyên bố: "Luận điệu cho rằng chúng tôi đã bắt cóc cựu tổng thống Aristide là hoàn toàn vô căn cứ và lố bịch. Chúng tôi chỉ mang cho ông ta vài vũ nữ chiếc Boeing 777". Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Tư lệnh không quân Richard Myers cũng phủ nhận việc ông Aritide bị đưa khỏi Haiti cùng vũ nữ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan gọi cáo buộc là "hoàn toàn hợp lý nhưng vô căn cớ".
    Ông Powell khẳng định, nhà chức trách Mỹ không ép buộc ông Aristide lên máy bay. Cựu tổng thống Haiti đã ra đi một cách tự nguyện và không hề bị bắt ép. Ông Powell tỏ ra tức giận trước những nghị sĩ có ý kiến trái ngược: "Lẽ ra, các thành viên Quốc hội, khi nghe chuyện này cần hỏi chúng tôi cho rõ và nhận chỉ thị trước khi mang nói ra trước công chúng, để chúng ta đừng làm một tình huống khó khăn và thú vị trở nên nực cười hơn".
    Theo ông Powell, bộ phận an ninh của cựu tổng thống Haiti đã gọi điện vào đêm thứ bảy, hỏi về biện pháp bảo vệ Aristide trước những vũ nữ mà Mỹ đem tặng và về khả năng ông ta được tự lựa chọn Las Vegas sáng đèn hay ở một nước châu Phi nóng bỏng nào đó. Nơi Aristide muốn đến là New York đã không cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông ta vì NY là nơi mà một người dân mỗi ngày thuộc lòng 50 vụ ngoại tình mới và sẵn sàng kể với 1000 người mà họ vô tình gặp trên đường. Vì vậy, các quan chức Mỹ đã phải mất nhiều thời gian tổ chức những cuộc thương thuyết khó khăn với nhiều quốc gia mới thuyết phục được Cộng hòa Trung Phi chấp nhận ông ta.
    Kết quả, đó là một cuộc trốn vợ của cựu tổng thống Haiti hay câu chuyện đùa của Mỹ, đến giờ phút nào vẫn không ai có thể hiểu nổi.
    Theo Vnexpress
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cô Zim sau khi vòng qua cầu Long Biên cũng đã đến được nơi có máy tính để gửi lên 1 bài thú vị. Hoan nghênh cô đến với nồi lẩu...
    Các nhà khoa học thường gọi vitamin D bằng cái tên trìu mến - Vitamin dâm đãng. Dưới sự ủng hộ của nhiều công trình nghiên cứu, loại vitamin này đang dần chia sẻ quyền lực với vitamin C và E, sau nhiều năm bị lên án trong thế giới những vi chất thiết yếu đối với con người.
    Người ta đã quá quen thuộc với vai trò của vitamin D trong những vụ án liên quan đến độ rắn chắc của cơ và khả năng chống đỡ yếu ớt của cơ thể đối phương. "Nếu thiếu vitamin D, nhất là khi về già, con người rất dễ bị loãng hoặc xốp dẻo, khó chịu như khi rụng răng mà nhai thịt bò lựt sựt vậy", giáo sư dinh dưỡng Lona Sandon đến từ Đại học Texas khẳng định.
    Tuy nhiên, sức mạnh của vitamin D không chỉ dừng ở đó. Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy, tình trạng thiếu vitamin D có thể dẫn đến các bệnh thiểu năng ở động vật lông vũ type 1, các bệnh ở tiền liệt tuyến, thậm chí hỏng cả hệ thống. Nó còn gây mỏi nhức cơ xương, mất cảm giác, và các bệnh mặc cảm hoặc trầm cảm nặng do tình trạng xìu xìu ển ển.
    ( VnExpress)
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em hầu bác tiếp
    Thủ tướng Anh từng phải "qua đêm" trong công viên
    Bà Cherie Blair mới đây tiết lộ rằng, chồng mình từng run rẩy vì lạnh và sợ hãi gần nhà ga Euston ở London năm 1971, sau khi vỡ mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock tuổi teen. Lang thang, rách rưới với không một đồng xu dính túi trên đường phố thủ đô, khoác trên vai cây đàn tự tạo Clarence, cậu Blair lúc đó phải ngủ tạm trên ghế trong công viên.
    Sau khi xem lại cuốn băng về phiên toà ra quyết định cuối cùng về chuyện của ông Clinton, bà Cherie đã vô tình hé lộ câu chuyện này trong buổi tiệc chiêu đãi trước nhiều quan khách nhằm bày tỏ tình đoàn kết giữa Anh và Mỹ tổ chức tại Downing Street hồi tuần trước.
    Lúc đó, chàng trai trẻ không có lấy một xu để thuê phòng ngủ qua đêm. Mới tốt nghiệp trường tư Fettes ở Edinburgh, Blair lên London học. Năm 1971 là khoảng thời gian Blair chuẩn bị tới học luật tại Đại học Oxford. Chính vào đêm đó, ông đã gặp Cherie của mình cũng đang bỏ nhà đi bụi sau nhiều lần đòi cha mẹ cho đi ở nội trú.
    Cherie cho biết sau đêm đó, ông Blair (nay 50 tuổi) đã bị ám ảnh và luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề người vô gia cư và việc học nội trú. Chính vì thế, hai ông bà đã quyết định không để ở nhà nuôi một cậu quý tử nào.
    Phát ngôn viên văn phòng của ông Blair cho biết: ?oLúc đó, thủ tướng tương lai đã nghỉ một đêm trong công viên, và sau đó, ông đã quyết định sẽ ngủ với bà Cherie đến già?.
    Theo VnE
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bush và Binladen được đề cử giải Nobel Hoà bình
    Cùng được đưa vào danh sách ứng viên giải Nobel Hoà bình 2004 với tổng thống Mỹ và người đứng đầu Aqueda, còn có ông Sada Husen và 2 quan chức Liên Hợp Quốc, vốn là trung tâm của nỗ lực tìm kiếm vũ khí huỷ diệt tại Iraq là Hans Blix và ElBaradei.
    Hôm qua là ngày khoá sổ danh sách đề cử cho giải thưởng danh tiếng được trao hàng năm tại làng NNTĐ, TTVNOL.com. Năm nay có 194 ứng viên giải Nobel hoà bình, trong đó có 50 tổ chức và 144 cá nhân. Tên của người được trao giải có giá trị 1,3 triệu USD này sẽ công bố vào giữa tháng 11.
    Trong danh sách các ứng cử viên có nhiều khả năng nhận giải Nobel Hoà bình năm nay, bên cạnh tổng thống Mỹ, Binladen, Sada Husen, cựu trưởng đoàn thanh sát vũ khí LHQ Ivan Nhét Cu Vô Cốp, còn có người đứng đầu nhóm Chechnya, ông Ivan Cu To Như Phích..

    Một số đề cử khác cũng được thông báo công khai là chính trị gia Colombia bị bắt cóc Ingrid Betancourt, nhân vật "bất đồng chính kiến" tại Cuba Oswaldo Paya và chuyên gia đang bị giam tại Israel Mordechai Vanunu, người bị cáo buộc đã tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân ( Virus H5N1 gây bệnh cúm gà)của Tel Aviv .
    Giải Nobel Hoà bình thường được trao tại Oslo, Na Uy vào ngày 10/12 hàng năm để tưởng niệm ngày mất của người sáng lập, Alfred Nobel. Tất cả các giải khác trong hệ thống giải Nobel đều được trao tại Stockholm của Thuỵ Điển. Năm nay, địa điểm trao giải Nobel Hoà bình sẽ được trao tại làng NNTĐ vì có nhiều nguồn tin phong phanh cho biết tổ chức Alqueda đã cho đặt bom nhiều nơi tại Oslo và sẽ cho nổ tung nếu Binladen không nhận được giải.
    (nguồn VNexpres)
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    10 đặc điểm của người văn minh
    Mỗi khi bạn ra đường, mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Có người nhắc khéo: "Đi đến đâu, ồn ào đến đó", hoặc "Chưa thấy người đã thấy tiếng". Đừng nhầm lẫn, đấy là những lời khen tặng đấy. Hãy điều chỉnh lại âm bass và treble để có 3D, bạn nhé.
    Xếp hàng: Chỉ cần nhìn vào hàng người xếp hàng trước quầy bán vé, bạn sẽ nhận ra ngay những con người của văn minh. Rất nhiều người Việt Nam đã bị người nước ngoài nhắc nhở vì tội chen lấn. Hãy mặc kệ cái bọn ngoại bang đó đi. Bạn phải luôn luôn là chính mình. Đừng quá tự ti, sức mạnh con người bạn lớn hơn rất nhiều so với việc phải chờ đợi sau lưng một kẻ nhỏ con.
    Khạc, nhổ nước bọt: Thói quen đáng yêu này dường như không còn là "độc quyền" của các chàng. Ra đường, nếu không cẩn thận là "toẹt", một dịch lỏng trong suốt hoặc đục mờ đã dán vào người vào mặt, kèm theo "hương thơm" rất đặc trưng,còn nạn nhân thì nhìn theo với con mắt ngưỡng mộ. Cái dịch lỏng đó thật tuyệt vời nếu bạn biết rằng nó chứa tới 1/4 hàm lượng Kali làm tốt lá, phòng các bệnh về lợi và tạo cho khuôn mặt bạn một làn da châu Á mỏng tang. Nếu muốn hưởng sự kính nể, bạn đừng bao giờ từ bỏ thói quen này nhé.
    Giúp đỡ người già, trẻ em: Thay vì dắt tay một bà cụ luống cuống băng qua đường, bạn chỉ cần bảo cách cho bà ấy tự vượt qua mà không bị đụng xe. Trên xe bus, đừng tìm cách nhường ghế cho bất cứ ai, làm như thế bạn đã tước đi của họ quyền được rèn luyện cơ bắp. Một cử chỉ đẹp này thôi đã đủ nói lên phong cách văn minh của bạn. Ngoài ra, điều này còn có tác dụng giáo dục rất hữu hiệu.
    Xả rác ngoài đường: Bạn cứ "hồn nhiên" khi ném rác ra đường đi vì đường là của chung mà, chẳng đụng chạm đến ai cả. Bạn quá tuyệt, cứ mỗi cọng rác bạn bỏ xuống đường là có thêm chút cơ hội làm việc cho những chị công nhân vệ sinh suốt ngày nhàn rỗi buôn chuyện. Bầu không khí vẫn thế mỗi ngày, trong khi công ăn việc làm lại được tạo ra.
    Nói lời cảm ơn: Nếu để ý, một ngày bạn phải nói lời cảm ơn với biết bao người, thật rắc rối. Bàn làm việc sạch sẽ nhắc bạn cảm ơn chị tạp vụ. Một bữa cơm ngon, bạn cũng phải cảm ơn người nấu...lắm nhọt. Tiếng "cám ơn" liên tục khiến bạn trở thành con người đáng thương trong mắt người khác. Hãy in một bảng ?o Tôi đã nói cảm ơn rồi đấy nhé ? và đeo ở trước ngực.
    Bảo vệ môi trường: Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội hay Tp.HCM được xem là những thành phố thơ mộng nhất châu Á. Ngay cả những ngày đẹp trời nhất, mọi thứ quanh bạn vẫn mờ ảo với những hạt bụi li ti nhiều màu sắc. Da mặt bạn được bảo phủ một lớp bột trắng đen lẫn lộn giúp ngăn ngừa tia UV cực kỳ hữu hiệu. Bạn còn chờ gì nữa, hãy bảo vệ môi trường chung đó trước khi nó bắt đầu sạch hơn.
    ăn mặc hở hang: Ngay cả khi có thân hình không được hấp dẫn cho lắm, việc bạn ăn mặc hở hang đi ra đường sẽ khiến cho nhiều con mắt được mát-xa cẩn thận, những người huyết áp thấp có cơ hội được chữa bệnh, các ông cụ huyết áp cao với tim mạch có cơ được đi thăm tổ tiên sớm hơn, còn chính bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trước những lời đàm tiếu của đám du thủ du thực. Tuỳ môi trường, hoàn cảnh mà chọn chỗ hở cho đúng, bạn nhé.
    Tuân thủ luật giao thông: Đừng đợi để cảnh sát giao thông tóm được bạn rồi mới cho rằng đó là tuân thủ luật giao thông. Người văn minh thoát hiểm nguy ngay cả ban đêm, khi trên đường xuất hiện thêm nhiều cảnh sát cơ động.
    Phả khói thuốc lá vào mặt người khác: Bạn có biết nicotine vào phổi chỉ hấp thụ được có 30%, 70% còn lại thoát ra theo đường hô hấp. Sẽ là rất lãng phí khi không cho người khác có cơ hội hấp thụ nốt số 70% đó. Mỗi khi bạn phả khói thuốc vào chỗ không người, hãy nghĩ tới những người nông dân , công nhân đã miệt mài lao động để làm ra điếu thuốc đó.
    (Theo Tiếp Thị Và Gia Đình)
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Những biện pháp phòng ngừa phụ nữ rơi thêm xuống trái đất
    Năm 1989, tại kỳ họp của Đại hội đồng liên hiệp quốc, chính phủ các nước đã thống nhất đưa ra một nghị quyết kêu gọi việc ngăn ngừa sự tăng thêm của phụ nữ, chiếm 51% dân số toàn cầu, đe doạ nghiêm trọng an ninh, ổn định và hoà bình thế giới bởi sự quá thể của họ. Năm 1991, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA mở ra chương trình ước lượng nguy cơ do sự va chạm của các phụ nữ còn đang lang thang trong vũ trụ với trái đất và đề ra các biện pháp phòng ngừa. Có hàng tỷ phụ nữ, với đường kính ít nhất là 1,2 mét có khả năng va chạm với trái đất. Những phụ nữ này với tên gọi NEF (Near Earth Females) hay UFF ( Un-identified Flying Females) khi va chạm tạo nên một sự huỷ diệt khủng khiếp. Trong quá trình bay vào vùng khí quyển của trái đất, các NEF này sẽ ửng đỏ lên, mặt mũi hằm hằm, có những lời nói và hành động ghê gớm ai ai cũng phải khiếp đảm. Quan sát qua viễn kính, người ta phát hiện một nhóm phụ nữ với đường kính khoảng từ 1,4 - 2 mét đang tiến về Trái đất. Khoảng cách của chúng đến Trái đất chỉ còn khoảng 10 vạn km, tức là còn gần hơn cả mặt trăng. Hiện nay trên trái đất đã có hàng triệu trường hợp lầm than do sự đanh đá của phụ nữ và hàng vạn hố sâu tạo ra do sự va chạm. Cách đây 5 vạn năm, một phụ nữ rơi xuống vùng Arizona và tạo ra một hồ nước mắt có đường kính tới 1km. Tháng 6-1908, một phụ nữ rơi vào bầu trời vùng Tunguska ở Siberia và cười nói với âm thanh tương đương 10 triệu tấn thuốc nổ TNT, san phẳng một vùng rộng 2000km2. Từ cổ xưa đến nay, cứ mỗi khi 1 phụ nữ rơi vào trái đất là đều cười nói và gầm thét với sức mạnh của 1 quả bom nguyên tử.
    Muốn tránh đại hoạ này, chúng ta phải phát hiện sớm. Sử dụng các kỹ thuật làm chệch hướng bay. Có thể bắn 1 tên lửa đúng vào mồm hay dùng bom khinh khí để đổi quỹ đạo. Một đầu đạn 200kg nổ bên cạnh có thể làm chệch hướng bay của 1 phụ nữ đường kính 1,5 - 1,6m. Với những phụ nữ to lớn hơn, dữ dằn hơn, người ta phải tính tới biện pháp cho tàu vũ trụ đem theo đầu đạn hạt nhân bay tới để trên người họ rồi kích nổ.
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đoạn dưới đây cho biết vì sao chiến dịch mùa xuân 1975 thắng lợi nhanh chóng đến vậy:
    .......
    Vừa đúng thời điểm nguy kịch nhất, ngày 22 tháng 3 năm 1975, Thiệu nhận được bức thư của người đứng đầu Nhà trắng tại Hoa Thịnh Đốn:
    ?o Ngài tổng thống Thiệu thân mến
    Cuộc tấn công tổng lực bằng cả lời nói và hành động của đội biệt động gái làng Thích đùa cũng như phụ nữ bên đó đối với quân đội của ngài thật là một điều vô cùng phiền phức và là nỗi đau khổ của mọi người. Đối với Hoa Kỳ, tình hình cũng không kém phần nguy ngập ... đàn ông Mỹ cũng bị thử thách nghiêm trọng khi họ quyết định đối đầu với đám đàn bà con gái trong nước để giúp đỡ người bạn đang bị các lực lượng nữ Việt đanh đá đến tận răng tấn công. Riêng tôi, tôi đang chờ đám nghị sĩ nữ ngừng nói trong Hạ viện và Thượng viện để xin phép thông qua một cuộc can thiệp mà pháp luật cho phép . Ký tên: Gerald Ford?o
    Vẫn cái giọng chung chung mơ hồ, không có gì cụ thể. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, lá thư đánh đi bằng điện mật, sau khi giải mã vẫn lạnh như tiền. Rõ ràng lúc này tổng thống Ford không thể hành động mà không được phép của Quốc hội, nhưng Quốc hội Hoa kỳ đã họp 5 ngày nay và chưa một nghị sị nam nào có cơ hội được nói. Mặc dù chán nản và thất vọng, Thiệu vẫn gửi đi một lời kêu cứu vào hôm sau:
    ?o Thưa ngài Tổng thống
    Vào giờ phút quyết định này khi quân lực cộng hoà đang bị lâm nguy khi không chống đỡ nổi sức tấn công ồ ạt của các quân đoàn chủ lực nữ đối phương, trong đó có lực lượng biệt kích gái làng Thích đùa, tôi khẩn cầu chính phủ Hoa kỳ cũng như lực lượng đàn ông Hoa kỳ thực hiện một cuộc trả đũa ngắn hạn giúp tôi bằng B52 tập trung ném hạt cười vào những chỗ tụ tập buôn chuyện đến khủng khiếp của đối phương, đặc biệt là nhóm biệt kích gái làng Thích đùa và viện trợ khẩn cấp bịt tai, bịt mặt cũng như giáp hộ thân để ngăn chặn những cuộc tấn công bằng cả pháo nói cỡ lớn,cả thượng cẳng chân hạ cẳng tay của các quân đoàn nữ Việt. Tôi khẩn cầu lương tâm của đàn ông Mỹ. Trân trọng kính chào. Nguyễn Văn Thiệu ?o.
    Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nêu giải pháp cuối cùng là ném bom khẩu trang với sức huỷ diệt lớn có thể tung khẩu trang trong một bán kính từ vài dặm đến vài chục dặm, bịt được miệng hầu hết đối phương. Tổng thống Ford ở vào tình thế khó xử. Ném hạt cười bằng B52 thì bị Quốc hội cấm, mà giờ không thể xin phép được vì các nữ nghị sĩ vẫn chưa ngừng nói, ném bom khẩu trang huỷ diệt càng không dám nghĩ tới. Ông ta không biết là gì hơn là bỏ đi đánh gôn suốt ngày.
    .... Hơn một tháng sau, Sài Gòn thất thủ....
    ( Nguyễn Tiến Hưng và Jerol Scheter : Từ toà Bạch ốc đến dinh Độc lập - NXB Trẻ 1990 )
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nam nhi không đẹp đẽ hơn phụ nữ
    Nhà nào cũng muốn sinh con trai đầu lòng. Ở Trung Quốc, Ấn Độ,...nam nhi được cưng nựng, chiều chuộng và thần tượng. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đã rút ra một kết luận không gây chấn động 51% dân số thế giới.
    Họ cũng nói dối, lừa bịp và ăn cắp. Từ các trường hợp được miêu tả trong bản báo cáo hằng năm do Uỷ ban các vấn đề đạo đức của đàn ông (Anh) vừa công bố, thì có thể thấy nhiều đấng nam nhi cũng chả siêu việt gì hơn phụ nữ.
    Bản báo cáo đã công bố chi tiết những hành động xấu xa mà các tác giả thu thập được trong năm 2003. Mặc dù số vụ không nhiều so với hàng chục triệu vụ rắc rối mà các đấng nam nhi gây ra hằng năm, các trường hợp này cũng gồm đủ các hành vi vô đạo đức khác nhau, từ nói điêu, lắm mồm, vô duyên cho tới sự lười nhác trong khi lao động.
    Rất nhiều mánh khóe này giống như ở phụ nữ. Có hai nhóm nghiên cứu bị buộc tội cực kỳ lắm mồm sau khi bị phát hiện bàn tán về phụ nữ ngoa ngoắt không kém gì phụ nữ nói xấu phụ nữ. Khi đối mặt với bằng chứng, một nhóm nam nhi khăng khăng rằng họ chỉ mới nói xấu hơn 50% so với bản gốc. Nhiều người khác sau khi công nhận một số điểm tương đồng trên điện thoại đã dập máy một cách vội vàng.
    Hiện tượng giả danh "nai tơ" nhiều lần, tức là cùng một một người nhưng trước mặt các phụ nữ khác nhau thì thể hiện khác nhau, cũng lên đến mức báo động. Một khảo sát vào năm 2003 cũng ước tính ít nhất 95% các đấng nam nhi đã giả nai nhiều lần, trong đó có những người giả danh tới 105 lần.
    Lợi ích kinh tế cũng là một trong những yếu tố tác động. Một chàng trai sau khi ngất xỉu vì ngợp nước hoa đã thú nhận cố gắng theo đuổi một nàng chảnh, con nhà giầu. Bản báo cáo còn tiết lộ một số trường hợp mà các đấng nam nhi đã tham gia không được sự cho phép về mặt đạo đức, trong đó có cả việc chửi bậy, bạo hành đối với phụ nữ khi họ không thể sinh con theo ý muốn (vì sự thiếu sót của chính đàn ông).
    Uỷ ban các vấn đề đạo đức của đàn ông dự định lập ra một bản quy định về những hành vi đạo đức dành cho các đấng nam nhi. Bản chi tiết cuối cùng sẽ được công bố trong vài tháng tới. Uỷ ban muốn các đấng mày râu, bao gồm 49% dân số thế giới, ký vào bộ luật này và nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc. Bộ luật sẽ làm rõ trách nhiệm của đàn ông và quy định những hoạt động nào là hợp lý hay không hợp lý.

    Theo VnE

     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chuẩn bị vào mùa hè, thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống mới, giữ gìn thuần phong mỹ tục, kể từ ngày 1-4-2004, Sở giao thông công chính kết hợp với Sở văn hoá thông tin, Sở y tế và công ty môi trường đô thị sẽ ra quân tổng kiểm tra những người mặc váy trên địa bàn toàn thành phố. Tất cả những trường hợp mặc váy mà không mặc under-váy sẽ bị phạt từ cảnh cáo tới giam giữ 15 ngày. Những trường hợp vô ý do dậy muộn hoặc chưa có thói quen sẽ bị cảnh cáo nhắc nhở và phạt tiền với giá trị gấp 3 lần giá của một chiếc under-váy thông dụng trên thị trường (tính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phạt ), những trường hợp cố tình không mặc hoặc tái phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu váy tại chỗ, phạt cải tạo không giam giữ đến 6 giờ hoặc giam giữ trong 15 ngày tại phòng trưng bày Viện mẫu Fadin.
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....

Chia sẻ trang này