1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nghệ thuật ?obỏ đói? tình yêu - Sự trở về của Jedi
    ?oTình yêu là một con vật kỳ lạ, nó sống khi đói và chết khi no?
    Vấn đề là ở chỗ có không ít bạn gái lại không biết khi nào nó ?ono? nên đã đẩy tình yêu đến tình trạng chết vì bội thực! Để tăng ?otuổi thọ? cho tình yêu, bạn cần tránh những điều sau
    :
    Yêu vô điều kiện : Tất nhiên một tình yêu trong sáng sẽ không đặt điều kiện...
    (Hoang đường, phương trình vô nghiệm khi có ẩn số mà không có điều kiện kèm theo)
    Thề thốt sẽ yêu suốt đời : Ðẹp đẽ thay khi ai có được một tình yêu suốt đời, nhưng đó là điều không thể thực hiện do công lao chỉ của một người, mà phải cả hai cùng thiện chí vun đắp thì tình yêu ấy mới có giá trị.... (Đó chỉ là lối nói lịch sự phổ biến trong yêu xã giao.)
    Sẽ tự tử : ....Tình yêu có thể cứu vãn bằng sự chinh phục chứ không sống lại bằng lời dọa dẫm
    (Tốt , những chiến binh quả cảm dám hi sinh là người yêu nước và mau thăng tiến trong quân đội. Xu thế mới của thế giới là bình đẳng, lấy đe doạ thay đối đầu)
    Sống như vợ chồng: Chưa đám cưới mà bạn thường xuyên đến nhà chăm sóc, nấu nướng và sinh hoạt với người ta như vợ chồng, thì chính là bạn đã cho người ta "ăn no" trước bữa "đại tiệc" của hôn nhân. (Tại sao phải chờ cái gọi là đám cưới, đây là tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Mà ?oĐại tiệc? nào nhỉ?)
    ( Thế giới phụ nữ )
    --->Kết luận: một bà lão thời Tự lực văn đoàn còn sót lại.
    ?o Tình yêu như một con vật kỳ lạ, nếu bỏ đói nó thì nó ra ngoài ăn, còn khi cho nó ăn no thì nó sẽ thèm đặc sản?
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  2. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nồi Lẩu của bác skeletonn này bắt đầu cạn nước rồi đấy , đề nghị cho thêm nước dùng vào nữa đi .
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trả giá cho sự thiếu sót
    Ba du khách gồm một người Scotland, một người Pháp và một người Mỹ tới tham quan Nam Mỹ. Họ gặp nhau trong một bar rượu và sau một cuộc cãi cọ không đâu vào đâu, ba người bắt đầu choảng nhau kịch liệt. Quân cảnh địa phương lập tức xuất hiện và bắt giữ cả 3 người.
    Khi phiên tòa mở ra, 3 du khách nhận ra vận rủi của họ còn tồi tệ hơn họ tưởng. Chủ bar nơi họ đánh nhau là em trai của nhà độc tài đang lãnh đạo đất nước bằng bàn tay sắt. Cả 3 người ngay lập tức bị kết án 5 năm tù cấm cố biệt giam.
    Trước khi 3 người bị giải đi, chánh án nói:
    - Vì các phạm nhân là người nước ngoài nên mỗi người sẽ được hưởng một ân huệ: được tự chọn thứ giúp mình giết thời gian trong nhà ngục. Hãy chọn đi!
    Người Scotland xin một hầm rượu whiskey Scotland loại ngon đủ dùng trong 5 năm. Anh chàng người Pháp chọn được uống rượu vang Pháp hảo hạng xả láng trong thời gian ở tù. Du khách Mỹ muốn có cả núi thuốc lá để anh ta đủ hút trong suốt 5 năm.
    Chánh án đồng ý và 3 du khách bị đưa tới nhà tù và ném vào những phòng biệt giam ẩm ướt, tối tăm dưới tầng hầm của ngục thất.
    5 năm sau, các du khách thiếu may mắn được phóng thích. Người Scotland bò ra khỏi hầm, say bí tỉ và cứ thế bò ra khỏi nhà tù. Anh chàng người Pháp loạng choạng bước ra trong cơn mơ màng và cũng nhanh chân lỉnh mất khi hiểu mình đã được tự do. Anh chàng người Mỹ là người cuối cùng được trả tự do. Anh ta bước ra sân nhà giam rồi sụp xuống đấm thịch thịch xuống đất:
    - Diêm! Trời ơi! Diêm đâu? Sao không cho tôi diêm?
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hai thành viên NNTĐ ?ođóng? phim ***


    Gần 1 tháng nay trên địa bàn làng NNTĐ , một bộ phận thanh thiếu niên hiếu kỳ nhất là HS, SV tìm mua bằng được đĩa VCD quay cảnh lõa lồ, mây mưa của một đôi nam nữ còn trẻ với giá ban đầu 50.000đ/đĩa. Đôi nam nữ đã ?ođóng phim con heo? này là Skele..... (trú tại KĐ, Hn) và L.H.H (28 tuổi trú tại LĐ, HN) là thành viên của một trường tại làng NNTĐ.
    Được biết, hiện Skele... đang thăm người thân ở Anh. Mới đây, trước khi chia tay người yêu lên đường sang Anh, Skele... và L.H.H đã ?oquyết định? làm một VCD đầy ?oấn tượng? kể trên tại phòng riêng của L.H.H tại gia đình. Không biết bằng cách nào, đĩa hình này đã lọt ra ngoài và được một số đối tượng in sao phát tán rộng rãi
    L.H.H đã thừa nhận mình chính là cô gái trong đĩa hình đang gây sốc ở làng NNTĐ và không nói gì hơn ngoài lời hứa hẹn sẽ có buổi làm việc chính thức vào dịp khác.
    Skele... và L.H.H đều là con nhà thuộc diện khá giả, trí thức ở đất Hà thành. Đây là lời cảnh báo về sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên. Các bậc cha mẹ cần phải quản lý con em mình ngay tại nhà riêng.
    Trưa 21.3, qua điện thoại, bà T - mẹ L.H.H - cho biết, hiện giờ gia đình chỉ có mấy mẹ con đang bối rối, căng thẳng và mệt mỏi nên không thể tiếp các cơ quan báo chí vào lúc này và hẹn vào thời điểm thích hợp khác. Kết thúc cuộc trò chuyện, bà T đau buồn nói, ?ocon gái tôi đã bị lừa? và không lý giải gì thêm.
    Hiện nay, nhiều đối tượng đã in sao, phát tán VCD trên với giá xuống còn 20.000đ/đĩa. Thậm chí, nhiều thanh niên còn tải những cảnh đồi trụy này vào máy ĐTDĐ mang theo người để lúc nào cũng có thể ?okhoe? với bạn bè ?ohàng độc?. Theo một số người đĩa hình đồi trụy này có độ dài khoảng 15 phút và được quay video bằng tay quay nghiệp dư.
    Được biết, các cơ quan chức năng ở làng NNTĐ đang tiến hành thu hồi đĩa hình đồi trụy kể trên và truy tìm những đối tượng đã lưu hành, truyền bá trái phép đĩa hình đồi trụy này.
    Theo . Lá cải newspaper

    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    (...Tiếp...)
    Tại buổi làm việc với các báo sáng 22/3, ông GR76 - Trưởng phòng Bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng cho biết, việc có loại đĩa VCD mang tính chất đồi trụy đang phát hành trên thị trường là thật và ông khẳng định sẽ tiến hành tập trung phòng ngừa với các đối tượng khác, phối hợp cùng ngành giáo dục tăng cường kiểm tra các học sinh trong trường học, đồng thời điều tra làm rõ đối tượng phát tán, in sao loại đĩa này để xử lý điểm và công khai.
    Chiều qua, ông CAFEdắng2008 - Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Làng NNTĐ thông báo đã giao cho thanh tra của Làng phối hợp với PA25 kiểm tra một số điểm in sang có dấu hiệu in loại đĩa độc hại này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thu hồi được loại đĩa này và trên thực tế, đĩa VCD đó đang được học sinh, sinh viên chuyền tay nhau xem.
    theo Lá cải Newspaper
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hội chứng xơi tái đồng loại
    Thói quen ăn thịt đồng loại là một trong những tàn tích còn sót lại trong quá trình tiến hóa của muôn loài, và nó không phải là độc quyền của động vật hoang dã. Con người thuộc giống cái cũng có thể ăn thịt đồng loại vì những lý do tâm lý phức tạp như "xoa dịu sự giận dữ của những cơn điên vô cớ" hay "tôn vinh cá nhân". Những cô như tinh tinh thì làm điều đó như một hành động trả thù hoặc thể hiện một sự ghen ghét. Đó là lý do tại sao trong tự nhiên tinh tinh cái thường bắt và ăn thịt con của những con nhỏ hơn. Những cô được ví như sư tử thì ăn thịt đồng loại theo bản năng di truyền: khi một sư tử cái trở thành một "bà chằn" trong bầy, nó thường ăn con của "bà chằn" vừa bị hạ bệ, giết chết những "hoàng thân, quốc thích" và bắt tất cả các sư tử cái khác phải quay sang ca tụng nịnh bợ nó.
    Với một số bộ lạc trên mạng, ăn thịt đồng loại chỉ liên quan đến vấn đề tình lục đục. Khi giai đoạn cuối của cuộc giao hoan vừa kết thúc, cô gái liền cắn đứt đầu ******** và ăn ngấu nghiến. Chẳng biết sự hy sinh kiểu "tử vì đạo" này có phải là để cung cấp thêm dinh dưỡng cho con của cô ta sau này hay không. Với loại người "nữ tướng cướp", ăn thịt đồng loại đồng nghĩa với "bé cái nhầm". Nguyên do là những cô gái thường nhanh và dữ tợn đến nỗi đôi khi họ chộp lấy những anh chàng nhỏ hơn và "ăn tươi nuốt sống" mà không kịp nhận ra mình đang ăn gì. Chính vì thế nam giới thường đi cách con gái một đoạn , "nhảy múa", lượn vòng để cho con gái biết "mục đích sử dụng" của họ là để giao lưu phối hợp duy trì nòi giống chứ không phải là thực phẩm.
    VErectionXpress
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cyberworld !!!
    23h15p ngày 24-3-2004,cô Phan Zim, 23 tuổi được đưa vào Khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai với biểu hiện phát sáng quanh miệng và phóng điện. Qua xét nghiệm, cô Zim bị nhiễm độc electron cấp độ 3, cường độ dòng điện do cô phát ra lên tới 60 A với điện thế chênh lệch là 240 V. Hịên tại 04 máy phân tách điện tử của khoa đang hoạt động hết công suất để thu gom electron trong miệng cô Zim. Trong cuộc hội chẩn chớp nhoáng, Giáo sư Đính, nguyên trưởng khoa A9, cho biết, nguyên nhân là do cô Zim đã tiếp xúc với màn hình máy tính trong điều kiện không có bảo vệ cách điện. Theo giáo sư Hiệu, trung tâm KHTN&CNQG, tình trạng này là rất nguy hiểm,bởi mật độ tập trung electron quá cao và sự tăng thế năng của hạt nhân. Theo giáo sư, với phương trình E=mc2, thì chỉ cần 1 nơtron lạ bay vào cô Zim sẽ khiến cô trở thành một quả bom nguyên tử với sức công phá tương đương 60 Megaton. Trao đổi với gia đình bệnh nhân, chúng tôi được biết vào lúc 22h ngày 24-3-2004, cô Zim có chát oép-cam với người yêu trên mạng Yahoo, sau đó mẹ cô thấy cô hôn lên màn hình và bị giật điện. Phóng viên chúng tôi đã voi chát với ông I-a-hú, giám đốc kỹ thuật mạng Yahoo và được biết, công ty Yahoo không hề khuyến khích người sử dụng hôn nhau qua mạng. Trong một động thái nhằm bảo vệ cho những giá trị tự nhiên của cuộc sống, các kỹ thuật viên của mạng Yahoo đã cài một câu lệnh khiến máy tính sẽ phóng điện khi có sự tiếp xúc giữa miệng người sử dụng với màn hình, tuy nhiên thiếu sót của công ty là chưa đưa ra lời cảnh báo rõ ràng.
    Lại thêm một tác dụng phụ nữa của thế giới ảo.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hãy câu cho vui đời
    Chẳng có cái thú nào... thú như câu gái. Từ triệu ngàn năm trước ông bà đã câu, thời hiện tại đang rầm rộ rủ nhau đi câu và chắc chắn trong tương lai chuyện câu kéo còn "kinh khủng" hơn nhiều.
    Thú một điều nữa là có lúc chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào cũng câu được "cá", mà đôi bỏ ra tiền triệu cũng chưa chắc có "cá" mang về để... khoe.
    Skeletonnn, một trong những người câu kéo kỳ cựu ở làng NNTĐ cho biết: "Hồi đầu, tập tọng đi câu vợ tớ, mất cả chì lẫn chài. Cầm "cây cần" như thế nào cho phải? "Câu" bằng mồi gì? Làm sao để giật được "cá"? Quá nhiều thứ không biết để đánh lừa được "cá". Thế là một ông người quen mách nước, phải bắt đầu sự nghiệp đi câu bằng cái kiếp hầu cá".
    Ngày đầu tiên, Skeletonnn méo mặt trong vai trò đứa... hầu. Anh chàng bị cô ả sai vặt hơn sai oshin trong nhà. Có lần, đã nửa đêm mà nàng còn nhắn tin tít tít gọi đến. Khi đến thì bắt đầu các kiểu hành hạ như: xách nước, trông nhà để nàng đi chơi với...bạn trai khác, nhồi thuốc lá cho ba nàng... và hàng trăm chuyện không tên khác.
    "Đã bị sai vặt rồi mà còn bị mắng không tiếc lời. Cậu cứ tưởng tượng thế này, tớ nhồi thuốc cho ba nàng, loạng choạng thế nào, rít thử, thế là hắt cả tàn thuốc vào mặt ông nhạc. Đã thế "lão nhạc già" còn cao giọng quát: "Mày làm thế thì đến đời nào mới sờ vào được cái váy con gái tao. Thử nghĩ xem nếu chẳng phải hắt đống thuốc lào này vào mặt tao mà vào mồm nó thì sao". Thế là tớ đành chịu phép..." - Skeletonnn phân trần mà mặt đỏ bừng lên.
    Nghề hầu cá khổ thật, nhưng để biết câu, và câu ra trò thì phải đi hầu thôi chứ biết sao giờ. Nghề câu, mỗi người một phách, chẳng ai giống ai, lại có hàng trăm loại "cá", hàng chục loại mồi và cũng ngần ấy kiểu câu. Làm sao để lừa được con "cá" vừa đẹp mã, vừa đẹp nết, vừa ngon lành cành đào.. Rồi thế nào là câu rê, câu fly, câu mồi giả, câu biển, câu suối, câu sông... Nói chung là có đến 1.001 thứ về chuyện câu mà ai đã trót vướng vào là coi như khỏi dứt ra.
    Nhiều thứ thế mà chẳng có trường lớp nào dạy, nên dân câu tò te phải đi hầu và nghe mắng. Nhưng có đến 99,99% đệ tử hầu câu không nghe lời trong việc câu. Cứ học được một vài chiêu là tưởng mình là thiên hạ đệ nhất và bắt đầu câu theo... cảm hứng kèm với những sáng tạo không bờ bến của bản thân. Tiếc thay, hầu như những sáng tạo này thường là... thất bại.
    (Trích từ báo Tuổi trẻ)
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cư xử tệ với cháu nên bị giết
    Ngày 29/3, tại Cơ quan điều tra hình sự , thủ phạm Vẹt khai, vì bị người chú yêu là Gà rừng ức hiếp, lấy nhíp ra nhổ lông , nên cô đã ra tay đâm chết anh ta khi đang ngủ say.
    Vụ việc xảy ra vào sáng 28/3. Sau khi phối hợp, Gà rừng bắt cô đi mua thuốc lắc. Vẹt mang thuốc về, anh ta bắt cô uống rồi đánh cô. Trước đó hai người đã có xích mích vì Gà rừng nghe lời cán bộ ép cô đi tiêu huỷ.
    Gà rừng là đối tượng lưu manh, trú tại tầng 20 khu ổ chuột Tôn Đản . Thị Vẹt - tự xưng cháu của nạn nhân - là một đối tượng loè loẹt, gặp một số khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ chuẩn và tư duy thông thường, trú ở Lây Tây Phây.
    Thời gian trước, Gà - Vẹt thuê nhà tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, chung sống còn hơn vợ chồng.
    (VnExpress)
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, các nhà khoa học trường ĐH Boston đã công bố một phân tích gần đây về sự xuất hiện các hormone nữ trong bia. Công bố này đã gây ra chấn động lớn đối với cánh mày râu, vốn xưa nay vẫn coi bia rượu là tri kỷ. Theo phân tích này, trong bia có chứa nhiều hormone nữ (phytoestrogen) và nếu uống đến một lượng bia nhất định, đàn ông sẽ chuyển hóa thành phụ nữ. Để chứng minh lý thuyết này, 10 người đàn ông trong làng NNTĐ đã được tham dự vào thử nghiệm với mỗi người, trong 1 tiếng, được uống 8 cốc bia. Thử nghiệm đã cho kết quả hoàn toàn chính xác với những dấu hiệu sau:
    1) Tăng trọng lượng
    2) Nói nhiều mà vô nghĩa
    3) Cảm xúc bị quá đà
    4) Không lái được xe
    5) Không còn ý thức về giới tính
    6) Cãi nhau về mọi thứ
    7) Phải ngồi khi đi tiểu
    8) Không chịu xin lỗi cho dù gây ra lỗi lầm
    Các nhà khoa học Mỹ cho biết, họ không cần phải thử nghiệm thêm vì tính chính xác tuyệt đối của thí nghiệm này.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này