1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, các nhà khoa học trường ĐH Y khoa Làng đã công bố một phân tích gần đây về sự xuất hiện các chất kích thích , chất bổ , muối khoáng, vitamin B1,B6, E trong bia. Công bố này đã gây ra chấn động lớn đối với cánh mày râu, vốn xưa nay vẫn coi bia rượu chỉ là nước giải khát đắt tiền . Theo phân tích này, trong bia có chứa nhiều loại vitamin , cafein, heroin, cocain , nicotin, viagrain .... và nếu uống đến một lượng bia nhất định, đàn ông sẽ chuyển hóa thành Super Man. Để chứng minh lý thuyết này, 10 người đàn ông trong làng NNTĐ đã được tham dự vào thử nghiệm với mỗi người, trong 2 tiếng, được uống 200 lít bia. Thử nghiệm đã cho kết quả hoàn toàn chính xác với những dấu hiệu sau:
    1) Tăng trọng lượng, sức khoẻ
    2) Nói nhiều những câu tâm huyết để đời
    3) Cảm xúc dạt dào ( nhất là đối với phụ nữ)
    4) Có thể đua xe với tốc độ cao không cần mũ bảo hiểm
    5) Không còn yếu sinh lý, thời gian quan hệ lâu
    6) Chia sẻ với nhau về mọi thứ
    7) Đi tiểu bắn xa 10 mét
    8) Xin lỗi cho dù không gây ra lỗi lầm
    Các nhà nữ khoa hocLàng cho biết ( nhất là Zdreamer ), họ không cần phải thử nghiệm thêm vì tính chính xác tuyệt đối của thí nghiệm này. Họ đã từng đứng trong cuộc thử nghiệm và cảm thất rất là sung sướng vì được thoả mãn đến tận mây xanh >>>
    Xin hết
    <P>Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !</P>
    Được garung76 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/03/2004
  2. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Xì ke lon (? - 2050) - Nhà nghiên cứu tiên phong về sử dụng thuốc ******** VPRX trong thập niên 01 của thế kỷ 21.
    Nguyên nhân chết: Dùng thuốc VPRX kích thích quá liều để tự tử.
    Trong khi làm thí nghiệm với các loại chất kích thích khác nhau để tìm ra loại thuốc hiệu quả nhất, Xì ke đã mắc nghiện chất VPRX. Năm 2004, ông bị bắt giữ vì đã dùng chất VPRX sau đó tấn công vào 2 phụ nữ. Trong một lá thư viết từ nhà ngục, ông cho rằng chất VPRX đã gây ra các vấn đề cho mình vì ông bị ảo giác dâm loạn trước khi tấn công các nạn nhân. 4 ngày sau đó, Xì ke chết trong nhà giam. Ông đã tự làm sướng mình bằng chất VPRX trước khi dùng dao cạo cắt cái .... của mình i.
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cafedê2008Đắng ngắt không uống nổi (? - ?) - Tác gia nổi tiếng của Làng NNTĐ trước công nguyên. Nhiều sử gia coi ông là cha đẻ của bi kịch Làng NNTĐ .
    Nguyên nhân ra đi : Bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu.
    Theo truyền thuyết, đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu của Cafedê2008Đắng ngắt không uống nổi là hòn đá (ông bị hói đầu) và đã thả con rùa trúng vào đó. ( không kịp ngáp)
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    [blue] Những biểu hiện điên cuồng vì bị khiêu khích
    Làm thế nào để nhận biết trạng thái chịu đựng tới hạn của vị Mod tại làng NNTĐ? Chỉ cần quan sát hành vi của anh. Hiệp hội bảo vệ người nói nhiều bị giam cầm kết hợp với các nhà khoa học Anh đã liệt kê một số hành vi biểu hiện rõ nhất của anh như sau:
    - Điên cuồng xoá bài, xoá topic và treo thành viên: Các Mod như CapheDang thường điên cuồng xoá bài, xoá topic và treo thành viên và không ngừng thay đổi topic. Anh bày tỏ sự bực tức sau mỗi lần giậm chân tại topic cũ và cứ mỗi lần như thế, người ta có thể nhìn thấy những dấu ấn hằn học của anh để lại dưới những bài viết bị xoá.
    - Hành động thể hiện sự cuồng nhiệt: Mod CapheDang thường cứ xoay vòng từ topic này sang topic khác, để tạo thành những cuộc tranh luận hung hãn có thể làm rung chuyển các thành viên. Anh còn bày tỏ cử chỉ van xin tội nghiệp để được tiếng thơm với những người lạ mới bước chân vào làng NNTĐ.
    - Liếm bàn phím và hôn chuột liên tục: Đây là hành động thể hiện sự căng thẳng và buồn chán. Mod CapheDang thường xuyên liếm bàn phím và hôn chuột liên tục, thậm chí có lần bị gẫy răng còn chuyện lưỡi đụng phải sạn và rách nát, bầm dập môi là thường xuyên.
    Theo các chuyên gia của làng NNTĐ, cần hiểu rằng Mod CapheDang muốn sống trong một trạng thái hoàn toàn tự do thoải mái, trong một khung cảnh thiên nhiên hoang dã, vì điều này sẽ tạo điều kiện để anh thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài. Việc bố trí anh làm Mod, bắt anh phải thực hiện các chức năng khó khăn của việc này là quá sức với anh nên đã gây ra những căng thẳng. Nếu trong làng vẫn còn những người như anh garung, skeletonnn, cô Z, cô conhuighe9,...thì anh CapheDang sẽ khó mà "bách niên giai lão"
    (Theo Tài Hoa Trẻ)[/blue]
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tin từ tờ NNTĐ cho biết một vụ cướp hy hữu đã xảy ra vào 22.30 phút đêm qua, tại cửa hàng KFC trên đường TĐT.
    Tên Skeletonnn vào cửa hàng này, giơ một khẩu súng nhựa lên và đòi cô 4GMN, nhân viên bán hàng phải giao toàn bộ số tiền mặt của cửa hàng cho tên đó. 4GMN trả lời rằng cô không thể lấy được tiền từ trong máy ra nếu không có lệnh yêu cầu món của khách hàng, vì thế, tên Skeletonnn đã yêu cầu một hamburger và món ngô luộc sữa. 4GMN trả lời, cả hai món trên đều hết. Chẳng nói, chẳng rằng, Skeletonnn buồn bã bỏ đi.
    Tên Skeletonnn bị cảnh sát bắt sau đó 5''''''''''''''''.
    -------------
    Lodenh và GR76 rủ nhau đi cướp. Lodenh rút súng ra và ra lệnh: "Không ai được động đậy" và trong khi GR76 bước ra ngăn thanh toán để kiếm tiền, tiếng súng vang lên.
    Kết cục thế nào bà con đều rõ, trong topic 1/4 đã nói roài
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=crimson size=1><STRONG>In my life
    There''''''''s just an empty space.
    All my dreams are lost,
    I''''''''m wasting away.
    Forgive me</STRONG></FONT></P>
    CFĐ: chủ đề Chúng ta đang trở thành những kẻ ngốc :P được ghép.
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 09/04/2004
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cô Phan Zim được cảnh sát tìm thấy trong hoàn cảnh đang nằm ngủ lăn trong ghế đá công viên, miệng ú ớ : ?o Rượu à, tiền đâu nào, chai nào ?o. Xung quanh cô la liệt vỏ chai. Khi thủ trưởng của cô tới hiện trường, cô lảo đảo báo cáo :? Thưa sếp, em đã tìm kỹ từng chai rượu một, nhưng không thấy tiền đâu cả ?o. Được biết, ngày 02-04, cô nhận được nhiệm vụ đi lấy tiền tại cơ sở , vốn là bạn hàng của thủ trưởng với lời nhắn :? Tìm Diệu lấy tiền cho tôi nhé ?o
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  7. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn bà tên Zim ở thành phố Hà nội ( Việt Nam i), bắn trúng mặt anh bạn tên Xì ke của mình, khiến người này bị thương nặng. Việc này nằm ngoài chủ ý của cô ta vì thực ra lúc đó, hai người chỉ đang trổ tài thiện xạ: bắn rơi các lon bia đặt trên đầu nhau.
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Suốt 2 giờ liền, cảnh sát Xì ke, ( đồn trưởng CA làng ) cố gắng vây bắt một tay súng đang cố thủ trong nhà hắn. Sau khi bắn vào nhà 10 trái lựu đạn chói và khói cay, các nhân viên công lực và cảnh sát trưởng Xì ke phát hiện kẻ họ truy bắt đang... đứng bên cạnh, gào to: "Hãy bước ra và đầu hàng ngay lập tức".
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nhân xem mục "Đọc sách giùm bạn " của đ/c Khongquen25
    Tiền là gì? (Ôhô )
    Giới thiệu
    Thế giới tiêu dùng đã khác nhiều so với trong quá khứ, hiển nhiên. Hàng ngày chúng ta đều có cảm giác tiêu pha sáu tuần gần như sáu trăm năm trước đây. Ta đang tiêu chỉ trong một ngày giá trị của sáu tuần làm việc hăng say - quãng độ bốn mươi lần sức ép phải kiếm đủ tiền và thích nghi tiêu dùng bất đối xứng. Con người hiện đại phải có khả năng tiêu pha nhiều hơn con người trước đây, bởi vì bây giờ có nhiều thứ phải mua hơn. Con người hiện đại phải trở nên có khả năng thích nghi với những tình huống mới hàng ngày vì giá cả đang thay đổi nhanh chóng. Đó là một thách thức lớn.
    Một thách thức lớn, nếu được chấp nhận, sẽ giúp nhiều lắm cho việc mở rộng thu nhập. Hoặc là con người hiện đại đang trở nên hoàn toàn loạn thần kinh bởi nhu cầu sử dụng hoặc con người hiên đại đang được biến đổi bởi chính sức ép đua đòi đó. Điều đó tuỳ thuộc vào cách bạn đón nhận thách thức ấy. Một điều chắc chắn: không có cách nào đi ngược lại. Việc kích thích cảm giác thèm muốn giá trị sử dụng sẽ còn tiếp tục tăng lên ngày một nhiều. Bạn sẽ nhận được ngày càng nhiều thông tin về các loại hàng hoá và dịch vụ mới hơn và cuộc sống sẽ thay đổi theo nhịp độ tiêu dùng ngày càng nhanh hơn. Còn bạn thì phải có khả năng kiếm đủ tiền, thích nghi với những lúc nợ nần và số âm trên bảng cân đối tài khoản.
    Trong quá khứ con người đã sống trong một thế giới gần như tĩnh tại. Mọi giá cả đều tĩnh tại. Bạn sẽ để lại thế giới tiêu dùng này hệt như ông cha bạn đã để lại nó cho bạn, bạn sẽ chẳng làm thay đổi gì hết cả. Không một cái gì bị thay đổi, không có vấn đề làm việc quá nhiều. Một chút ít làm việc là đủ và rồi bạn có không gian thoáng trong nhà. Không gian trống rỗng, cái giúp cho mọi người được hít thở không khí trong lành.
    Bây giờ không còn không gian trống rỗng nữa trừ phi bạn chủ định tạo ra nó.
    Ngày nay tiền là cần thiết hơn trước đây. Tiền là cần thiết đến mức nó gần như là một câu hỏi về sống và chết. Trong quá khứ nó là khái niệm xa vời; chỉ có vài người - Lãnh chúa, Tài phiệt, Phụ nữ - mới quan tâm đến nó. Những người khác tự nhiên yên lặng, tự nhiên hạnh phúc, lành mạnh. Họ không cần phải nghĩ đến tiền ; theo một cách vô thức họ đã có tiền rồi. Cuộc sống diễn tiến chậm rãi đến độ, chuyển động chậm đến độ ngay cả người nghèo khổ nhất cũng có khả năng thích nghi với nó. Bây giờ sự thay đổi mới nhanh chóng làm sao, với tốc độ chóng mặt, mà ngay cả người giàu có nhất cũng cảm thấy không có đủ khả năng thích nghi với sự gia tăng chi phí. Cuộc sống hàng ngày khác đi, và bạn phải làm nữa - bạn phải làm làm nữa, và làm mãi. Bạn chẳng bao giờ có thể dừng việc làm bây giờ; nó thành một tiến trình cả đời. Tới ngay chính điểm chết, bạn sẽ thoát khỏi kiếp một nhân viên, chỉ có thế thì bạn mới có thể còn đủ khả năng tài chính lành mạnh, bạn mới có thể tránh được loạn thần kinh. Và sức ép cân đối thu chi bất đối xứng thì rất lớn - bốn mươi lần lớn hơn.
    Làm sao nới lỏng sức ép này? Bạn sẽ phải đi vào những khoảng khắc kiếm tiền có biên nhận nợ. Nếu một người không có tiền ít nhất một giờ mỗi ngày thì loạn thần kinh sẽ không phải là điều ngẫu nhiên, anh ta sẽ tạo ra bệnh đó cho chính mình.
    Trong một năm anh ta nên biến khỏi thế giới để đi vào chính con người mình. Trong một năm anh ta nên đơn độc đến mức không có hoá đơn nào ném vào anh ta cả - không tiền bạc, không suy nghĩ, không tưởng tượng và cũng không sử dụng; trong một năm không có nội dung khế ước trong tâm thức anh ta, và điều đó sẽ giải phóng những khoản nợ nần trong anh ta và anh ta sẽ quay trở lại thế giới, trẻ trung hơn, tươi vui hơn, dễ làm việc hơn, với nhiều điều ngạc nhiên hơn trong đôi mắt, với nhiều giá trị hơn trong chiếc ví - một lần nữa anh ta lại là đứa trẻ thèm khát tiêu dùng.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Làng NNTĐ: Skeletonnn chết vì AIDS !



    NNTĐ Daily, tờ báo khổ nhỏ ở làng NNTĐ hôm 7.4 đã đăng tải một thông tin làm chấn động cả làng: nguyên nhân dẫn đến cái chết hồi tháng trước của trưởng lão Skeletonnn là do bệnh AIDS.
    Theo tờ báo này thì ******** không an toàn đã làm cho trưởng lão này nhiễm AIDS. NNTĐ Daily là tờ báo tích cực cổ động phòng chống AIDS với một khẩu hiệu được in trên đầu tất cả các trang báo, trong đó khuyến cáo mọi người nếu không sử dụng bao cao su thì nên tránh xa ********.

    Trước đó, chính quyền làng NNTĐ không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Skeletonnn mà chỉ công bố rằng ông đã mất tích trong một chuyến tàu tại Boston (Mỹ).
    Thanh Niên (theo Guardian)

    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này