1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    " Đọc sách giùm bạn " - Khongquen25 (phần hai)
    Tiền là VUI ĐÙA
    Tiền không phải là cái gì đó trong tâm ví, nó là một cái gì đó vượt ngoài tâm ví. Và bước đầu tiên phải vui đùa về nó. Nếu bạn vui đùa về nó thì tâm ví không thể phá huỷ việc thiếu tiền của bạn. Nếu không, tâm ví sẽ biến nó thành một sự vị kỉ; nó sẽ làm cho bạn thành rất trịnh thượng. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ, "Ta là người không tiền lớn. Ta là người thiêng liêng hơn những người khác, và toàn bộ thế giới chỉ là trần tục - ta là người tôn thờ khổ hạnh, ta là đức hạnh". Đó là điều đã xảy ra cho hàng nghìn cái gọi là các vị thánh, nhà đạo đức, người khắt khe về đạo đức: họ chỉ chơi trò chơi bản ngã, trò chơi bản ngã tinh vi.
    Do đó tôi muốn cắt bỏ chính gốc rễ của nó ngay từ ban đầu. Hãy đùa về nó. Đấy là một bài ca để hát, một điệu vũ để nhảy. Bạn hãy coi nó là một trò vui và bạn sẽ ngạc nhiên: nếu bạn có thể vui đùa về tiền thì tiền sẽ trưởng thành trong nhảy vọt.
    Nhưng bạn đừng khao khát về bất kì mục đích nào; bạn chỉ tận hưởng việc ngồi yên lặng trong phòng làm việc; chỉ tận hưởng chính hành động ngồi yên lặng, không làm gì cả và suy tính - không phải vì bạn đang mong mỏi một quyền năng chỉ đạo nào đó, management, điều kì diệu. Tất cả những cái đó là vô nghĩa, vẫn cùng cái vô nghĩa cũ rích, cùng trò chơi cũ, được chơi bằng từ mới, trên một bình diện mới? Cuộc mưu sinh hiểu theo cách thông thường phải được xem như một trò đùa vũ trụ - và thế thì bỗng nhiên bạn thanh thản bởi vì chẳng có gì căng thẳng về công việc hay thu nhập, bởi dù có làm hay không thì thu nhập của bạn vẫn thế. Và chính trong việc thanh thản đó thì một cái gì đó bắt đầu thay đổi trong bạn - một thay đổi cơ bản, một sự biến đổi - và những sự việc nhỏ của cuộc sống bắt đầu có nghĩa mới, ý nghĩa mới. Thế thì chẳng có gì là nhỏ cả, mọi thứ bắt đầu lấy hương vị mới, hào quang mới; người ta bắt đầu cảm thấy một vẻ sùng bái quyền lực ở mọi nơi. Người ta không trở thành người tuyên giáo, không trở thành chiến sĩ thi đua, không trở thành người ham công tiếc việc; người ta chỉ đơn thuần trở thành một người yêu cuộc sống. Người ta học chỉ một điều, làm sao vui mừng trong cuộc sống.
    Nhưng việc vui mừng trong cuộc sống chính là cách hướng tới thủ trưởng. Nhảy múa theo cách của thủ trưởng là thần thánh, cười theo cách của thủ trưởng là thần thánh, hát theo cách của thủ trưởng là thần thánh!
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, thanhviethv đã bị giữ lại tại siêu thị Seiyu khi cố gắng tiêu tờ 4000 đồng giả.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đêm ngày 06-04 rạng sáng ngày 07-04, Công an phường P. bắt quả tang một đôi nam nữ đang cố tình gây rối công cộng. Họ đứng trước tấm bảng cổ động về sinh đẻ có kế hoạch bên dải phân cách, mỗi người lăm lăm một vỏ chai bia và say sưa hát toáng. Họ còn gọi to kêu bồi bàn đến chuyển bài và phàn nàn là không đóng cửa nên gió quá. Đó là cô Phan Zim và anh Thanhviethv. Theo tường trình, hai người rủ nhau đi uống rượu, đến lúc thăng, anh Thanhviethv rủ cô Zim đi hát karaoke, hai người lảo đảo bước ra cửa quán và họ thấy ngay một màn hình to đùng trước mặt nên cầm mic hát luôn.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mẹ nghiền chocolate sẽ sinh con hay cười và đen.
    Phụ nữ ăn nhiều chocolate trong suốt thời kỳ mang thai có thể sẽ sinh ra những em bé luôn tươi tỉnh và sống động.
    Các nhà khoa học đến từ Đại học Tổng hợp Helsinki (Phần Lan) đã tìm hiểu hơn 300 phụ nữ trước và sau khi họ sinh con, trong đó mỗi người tự đánh giá về mức độ stress và lượng chocolate tiêu thụ. Sau khi sinh con được 6 tháng, họ lại tiếp tục được hỏi về thái độ của em bé. Kết quả cho thấy, những người thường xuyên thưởng thức chocolate trong suốt quá trình mang thai đều sinh ra những đứa trẻ luôn nhoẻn miệng cười và sống động. Điều này rất hiếm thấy ở những người tẩy chay chocolate. Tuy nhiên tác dụng phụ là đứa trẻ sẽ không có làn da sáng và có màu của kẹo. Đây sẽ là lời bào chữa hoàn hảo dành cho các bà bầu năm nay.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    "Đọc sách giùm bạn" -Khongquen25 (phần ba)
    Tiền là SÁNG TẠO
    Bạn đã kiếm tiền theo một cách nào đó từ trước cho tới nay - bạn không muốn kiếm theo cách khác ư? Bạn đã nghĩ theo cách nào đó từ trước cho tới nay - bạn không muốn có những thoáng nhìn mới vào con người bạn sao? thế thì hãy tỉnh táo và chớ có nghe lời tâm ví.
    Tâm ví là gánh nặng của bạn, thường xuyên nó cố gắng điều khiển hiện tại và tương lai của bạn. Nó là quá khứ chết tiệt mà vẫn tiếp tục kiểm soát hiện tại sống. Hãy trở nên tỉnh táo về nó.
    Nhưng cách thức là gì? Làm sao tâm ví cứ tiếp tục làm điều đó? Tâm ví làm điều đó với phương pháp này: nó nói. "nếu chú không nghe anh, chú sẽ không thể hiệu quả được mà làm đầy anh đâu". Nếu bạn làm một việc cũ là đi vay nợ đơn thuần thì bạn có thể hiệu quả hơn vì bạn đã làm nó trước đây nên rất có kinh nghiệm lươn lẹo. Nếu bạn làm một việc mới thì bạn không thể hiệu quả được như thế bởi bạn không biết gì cả. Tâm ví tiếp tục hót như một nhà kinh tế, một chuyên gia đầy hiệu quả; nó cứ nói, ''''Đây là cách dễ làm nhất. Việc gì lại làm theo cách khó thế? Đây là cách ít trở ngại nhất".
    Bạn hãy nhớ, bất kì khi nào bạn có hai điều, hai phương án, thì bạn hãy chọn cái mới. Hãy chọn cái khó hơn, hãy chọn cái trong đó cần tới nhiều nhận biết hơn. Phải trả giá bằng hiệu quả thì bao giờ cũng chọn nhận biết, và bạn sẽ tạo ra tình huống trong đó tiền sẽ trở thành điều có thể. Những cái đó tất cả đều là tình huống. Tiền sẽ xảy ra - tôi không nói rằng chỉ với việc làm vô bổ bạn sẽ có được tiền, nhưng chúng sẽ có ích. Chúng sẽ tạo ra tình huống cần thiết trong bạn, mà không có nó thì tiền không thể xảy ra. Bạn hãy bớt hiệu quả đi mà nhiều sáng tạo hơn. Hãy để cho điều đó thành động cơ. Chớ băn khoăn quá nhiều về cái gọi là lương tâm hay trung thực. Thay vì thế, hãy thường xuyên nhớ rằng bạn không ở đây trong cuộc sống để trở thành một món hàng cho các thủ trưởng. Bạn không ở đây để trở thành thứ ăn hại cho cha mẹ, điều đó hạ thấp nhân phẩm. Bạn không ở đây để chỉ trở thành ngày một nợ nần nhiều hơn. Bạn ở đây để trở thành ngày một giảo hoạt hơn; bạn ở đây để trở thành ngày một gian xảo hơn, và khi bạn mở miệng leo lẻo về một dự án hay một công cuộc thương mại siêu tưởng nào đó thì mọi người sẽ mù quáng mà vác tiền ném vào bạn, bạn cứ việc sử dụng nó một cách vô tư theo cách mà bạn thích, đó là hạnh phúc cực lạc. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với cách thức của tâm ví.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  6. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tin mới: Đàn ông quan hệ hoặc thủ dâm đều đặn sẽ tránh nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
    Cứ theo phát hiện này, thì tớ suy ra tổ chức ít người ung thư tiền liệt tuyến nhất trên thế giới là "INTER MILAN FC" !!
    Ta là ai hay ai là ta?
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    NNTĐ Thông Báo Tuyển Sinh
    Dành cho học viên nam chuẩn bị lập gia đình
    Thời gian đào tạo: 10 tuần
    Khai giảng: 10-4-2004
    Với đội ngũ giáo viên tận tâm, nhiều kinh nghiệm, đảm bảo học viên khi tốt nghiệp sẽ có đủ trình độ ứng biến với mọi "biến cố" trong gia đình.
    Chương trình đào tạo:
    Tuần 1-3: Đào tạo học viên đủ cách chạy, chạy vượt địa hình, vượt chướng ngại vật: giường, tủ, bàn, ghế; chạy trên tường, bám tường, xuyên tường...
    Tuần 4-6: Đào tạo cho học viên chịu được những cú ngã bất ngờ: đang trên giường lăn xuống đất, lăn xuống cầu thang...
    Tuần 7-8: Đào tạo cho học viên có một phản xạ tuyệt vời, tới mức độ chỉ cần nghe tiếng vợ gọi học viên đã nghiêng người qua một bên, mặt chỉ hơi quay lại nhằm tránh những vật như: dép, guốc, bát đĩa, chai lọ, điện thoại di động lẫn điện thoại "mẹ bồng con"
    Tuần 9-10: Hoàn tất khóa cuối, học viên có thể hai chân đạp hai thau quần áo, tay đưa võng, miệng ru con và mắt canh chừng nồi cơm trong bếp...Tất cả đều được thực hiện một cách đồng bộ, nhịp nhàng.
    *Khi tốt nghiệp học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận khả năng lập gia đình.
    CLB Những người thích đùn
    (Trường ĐH hơi bị Kỹ thuật)
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Coi77 - Tò mò là nguyên nhân chính dẫn lối cho chúng ta.
    Reporter: Vụ phim shakespeare HP có vẻ đã lắng xuống rồi, bác đã xem ?ophim? đấy chưa? Nếu chưa thì tại sao? Và nếu bác đã xem rồi thì cảm nghĩ của bác thế nào?
    Coi77: Tớ đang xem , tớ thấy buồn... buồn...khó tả lắm. Thanh niên VN bây giờ sống .. hay quá. Nếu ai đã từng xem phim shakespeare thì bộ phim do đôi nam nữ tuổi sinh viên kia vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn quả thật không thua kém về cường độ. Chắc hẳn em đã xem rồi. Chưa xem thì đến đây cùng nghiên cứu.
    Reporter: Vâng, em đã xem đi xem lại rồi. Nhưng đợi em tí nhé, đến ngay. Thật ra thì xem xong em không còn đủ tỉnh táo để nhận xét gì về vấn đề đạo đức. Việc thanh niên nam nữ có quan hệ ******** thời nay đã trở nên khá là bình thường.
    Coi77: Nếu xét về giáo dục giới tính thì thanh niên bây giờ biết nhiều quá, quan hệ trước hôn nhân quá chuẩn. Có lẽ anh thèm rồi chăng? Còn xét về khía cạnh xem phim shakespeare thì cái này nó mang lại cho mọi người cảm giác là lạ, ai cũng tò mò muốn biết cái gì của ai như thế nào.
    Reporter: Đúng vậy, lúc đó em cũng tò mò quá...
    Coi77: Chính báo chí là cái tuyên truyền cho phim này nhiều nhất. Một ông già hay một đứa trẻ khi đọc mẩu tin này trên báo chí cũng tưởng tượng ngay mà thấy buồn buồn....sinh ra tò mò
    Reporter: Đúng là báo chí đã làm những người kinh doanh nhà nghỉ lãi to.
    Coi77: Hôm trước có báo (hình như là An ninh Tđ) có đề cập đến vấn đề này, thậm chí có cả minh hoạ cắt ra từ video clip, lại càng làm cho người ta buồn hơn. Khi ngành văn hoá vào cuộc thì quá muộn.
    Reporter: Mà thật ra thì chuyện người Việt đóng phim shakespeare có gì là mới mẻ đâu.
    Coi77: Nhưng mà đây là 2 người đánh nhau thật sự, chứ không phải diễn.
    Reporter: Với 2 người đánh nhau thật sự thì chuyện họ ?ovui vẻ? rồi quay phim lại chắc cũng không quá tệ. Thỉnh thoảng em cũng thế. Điều tệ hại là làm sao họ dám đem công khai cái này.
    Coi77: Em có nghĩ là có thể nó lại mở ra một trào lưu mới trong thanh niên không?
    Reporter: Trào lưu? Như trào lưu 69 đó ạ .... Rock?
    Coi77: Như trào lưu chụp ảnh nude của các quý cô làm ở traitimvietnam đấy? Anh quan sát thấy bất cứ đôi đánh nhau nào hay vợ chồng có sẵn máy quay video đều có thể nhờ ai đó quay được.
    Reporter: Việc quay lại là quyền cá nhân, không ai được kiểm soát, em phản đối. Quan trọng là có ai dám public những cái như thế. Có lẽ sự việc HP mở ra trào lưu đem phim ?oriêng tư? cho public nghiên cứu thì mới thật sự là hoà nhập cộng đồng, thật là kinh thiên nguyệt động.
    Coi77: Đúng vậy. Nhưng mà mức độ của cuốn phim mà chúng ta đang cùng xem nó đi sâu vào chi tiết quá. Đấy, có cần phải có những đoạn cận cảnh vậy không? Theo anh xoay ra một chút thì đẹp. Nếu mà để làm kỷ niệm thì có lẽ không cần phải phô trương những cảnh quay quá chi tiết.
    Reporter: Theo nhận xét chuyên môn của em thì 2 người này đã cố tình ?odiễn?. Anh thấy không?
    Coi77: Ừ, họ cũng có thể làm kín đáo hơn và lãng mạn hơn. Thế cho nên anh mới nói về khía cạnh đạo đức.
    Reporter: Theo báo chí nói thì họ là sinh viên.
    Coi77: Độ tuổi sinh viên thôi, còn họ là sinh viên hay không thì chưa có chứng cứ nào nói họ là sinh viên của một trường cụ thể nào...
    Reporter: Báo chí mà còn đưa công khai tên tuổi địa chỉ nữa thì chắc ta cũng thấy? chịu về đạo đức nhà báo.
    Coi77: Cũng có thể là họ muốn giữ liên lạc cho hai nhân vật.
    Reporter: Họ đưa tên tắt, nhưng trên một số diễn đàn, tên thật của cô gái đã được nói ra.
    Coi77: Thời buổi bây giờ cần xem lại đạo đức của những người làm báo, thời buổi thông tin được đưa trên các phương tiện rất phong phú? tất cả càng làm sự việc rùm beng và càng làm cho người xem, người đọc lạc vào mê cung sung sướng.
    Reporter: Nhà báo thì như vậy, còn bộ phận quan trọng của các bạn đọc, ví dụ như trên các forum, anh thấy tình hình ra sao? Hình như các forum trên mạng các bộ phận bàn về vấn đề này hơi nhiều.
    Coi77: Anh nghĩ chỉ trong vài ngày thôi, rồi nó lại lắng xuống.
    Reporter: Tất nhiên, nhưng để các bộ phận lắng xuống thì người ta cũng tốn kha khá thời gian cho nó rồi.
    Coi77: Uhm, quả là chúng ta trả cái giá quá đắt cho một trò chơi. Cậu con trai thì không sao, nhưng mà cô gái kia liệu có dám bước ra ngoài đường không? Rồi lại có nhiều ?ogiai thoại? được đưa ra? Các bộ phận bàn tán xôn xao trong các ngõ ngách, các quán nước vỉa hè, rồi trên mạng, các topic mọc đua nhau như nấm.
    Reporter: Người trong cuộc sẽ phải đi trốn mất.
    Coi77: Trốn đi đâu nhỉ? Trốn về nơi nào không có camera?
    Reporter: Có lẽ chẳng trốn đi đâu và sẽ ở lại xem kết quả việc làm của mình. Có thể coi việc này là nông nổi hay dại dột không nhỉ?
    Coi77: Rồi có thể có những người nhân chuyện này mà đưa ra những thứ ăn theo gây buồn. Anh biết có một số forum post các shakéspeare clip, họ sẽ được thể mà đưa các ?ophim? do người châu Á đóng rồi lại nói là của đôi nào đó tương tự như vụ việc HP.
    Reporter: Vâng, nhưng xem hay không là quyền của chúng ta mà. (Tất nhiên chúng ta vào đó xem rồi) Nếu là anh thì anh có muốn xem những vụ như vụ này nữa không? Theo em thì chắc là có.
    Coi77: Thậm chí chúng ta không muốn vào đó thì bộ não cũng sẽ dẫn dắt bắt vào lại gây tò mò. Tò mò là nguyên nhân chính dẫn lối cho chúng ta. Những cái phim đó không hay ho gì nhưng mà tại sao ta cứ muốn xem xem họ làm gì, như thế nào, cô ấy có xinh không ..vv.. Rồi lại có những lời bàn luận về vấn đề này?
    Reporter: Trong những lời bàn luận mà anh nói đó, có lời của em và anh hôm nay. Cám ơn anh vì đã phát biểu ý kiến về một vấn đề nhạy cảm như thế này! Mà chúng ta nói nhiều về đạo đức , thế theo anh đạo đức là gì?
    Coi77: Đạo đức à.... chịu... trước anh hay trốn tiết này đi chơi điện tử ....
    Reporter - Người mà ai ấy nhưng không biết là ai ấy
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Một cú đá bằng 10 năm tù
    Quả đá của người cha vào người kẻ làm ngã đứa con sơ sinh của mình xuống đất, đã khiến đối phương vô sinh. Ngày 12/4, TAND Tối cao tuyên tăng từ 3 lên 10 năm tù với thủ phạm gây án Đạt tí về tội cố ý gây thương tích.
    Chiều tối ngày 18/1/2003, Lơ Đễnh đến nhà hàng xóm Đạt tí xin thịt gà. Sau chầu ăn uống ở đây, Đễnh tiếp tục xin thịt về nhà ăn cơm.
    Trước khi ra về, Đễnh bước vướng vào dây võng làm đứa con vài tháng tuổi của Đạt tí lật nhào xuống đất. Người cha lập tức đá vào đan điền của Đễnh làm anh ta té ngã, bất tỉnh. Gia chủ kéo người hàng xóm ra đường. Lát sau, Đễnh tỉnh lại và đi về. Tờ mờ sáng 19/1, vợ Đễnh phát hiện chồng mình liệt tự bao giờ.
    (VnExpress)
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cơ quan an ninh làng NNTĐ tuyển điệp viên
    Cơ quan an ninh làng NNTĐ (NNTĐSA) thuộc Bộ Quốc phòng VN đang tuyển khoảng 7.500 nhân viên trong vòng 5 năm tới. Đây được coi là chiến dịch "chiêu mộ" lớn nhất của NNTĐSA kể từ thập niên 80.
    Một thông báo đăng tải trên http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua.ttvn cho biết cơ quan tình báo này đang có kế hoạch tuyển 1.500 nhân viên từ nay tới tháng 9 và 6.000 nhân viên nữa trong vòng 4 năm tiếp theo. Những người có chuyên môn về khả năng bốc phét, soi mói, chọc ngoáy, gây kích động,...được khuyến khích nộp đơn.
    Các nhân viên của NNTĐSA hiện đang được tăng cường kỹ năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công tác tình báo. Nhiệm vụ chính của NNTĐSA là nghe trộm điện thoại, đọc trộm PM, trà trộn vào các topic, dùng nick ảo, set title, thiết kế avatar bằng thiết bị điện tử và thu thập tín hiệu phục vụ các mục tiêu tình báo ở các box khác.
    Kể từ sau khi ông CapheDang lên làm Mod, NNTĐSA cùng những cơ quan tình báo khác tại TTVN đã hứng chịu làn sóng chỉ trích của dư luận vì sai lầm mắc phải trong việc thu thập thông tin khiến quan chức chính quyền không thể phát hiện ra kế hoạch tấn công làng với những thế lực đen tối, tăm tối và đen đủi.
    Được biết, trong số hàng triệu mẩu tin, PM, câu nói củ chuối,... mà NNTĐSA thu thập được có rất nhiều tín hiệu khó hiểu, không thể hiểu hoặc hiểu rồi mà chẳng biết dùng làm gì. Vì thế, đôi khi đã gây ra cú shock văn hoá cho khách qua đường.
    (Theo TTVNNews)


Chia sẻ trang này