1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tin gật gân đây, breaking News!!!
    Đại hội thể thao lớn nhất khu vực ĐNA tổ chức tại Thái Lan. Chuyến đi vừa rồi máy bay còn thô sơ nên không có nhà vệ sinh.Vì vậy mà anh Lại Văn Sâm đi tham dự do ăn quá nhiều nên khi đi máy bay anh ta buồn và không có chỗ giải quyết vì vậy khi đáp máy bay đến Thái Lan anh ta liền vào công viên trẻ em làm một bãi thoải mái. Sáng hôm sau báo chí Thái Lan đăng trên trang nhất Một cháu bé ị bãi c*t nặng tới 3 KG
    Nguồn tin Báo củ tỏi
  2. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới bình yên
    Câu hỏi này cho tới hôm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Mặc dù danh chính ngôn thuận có lão ca fe dang 2008 làm chủ điều hành cái box nntđ này cho đi đúng quỹ đạo phát triển của nó nhưng những kể chọc gậy bánh xe khét tiếng vẫn còn đó vẫn chưa bị bắt. Ngay cả tên xi ke lon ton khét tiếng hay châm trọc người khác vẫn còn vừa lên tiếng trêu trọc những người con gái xinh đẹp làm khách đế viếc thâm làng NNTĐ . và lại còn lên tiếng sẽ còn tiếp tục thả dê tiếp tục. Theo nhận xét của nhiều nhà quan sát tài ba như gà rừng nếu còn để xì ke và các đồng bọn Mct,tvhav,Zim,Fozd,..... Beconthich dua, khong quen25...... pots những bài khủng bố tinh thần chi em như vậy thì ở làng NNTĐ không thể nào thu hút được những phụ nữ xinh đẹp đến tham quan và xin gia nhập Box.
    Cũng cần phải nói rằng , chủ nghĩa khích bác nhau trong box đang không chỉ là mối đe doạ cốt tử của box NNTĐ mà còn là mối đe doạ của nhiều Box khác. Nhiều Box khác cũng phải đối diện với nguy cơ tương tự. Có thể nói đó là một trong những căn bệnh của thời đại , nó kéo tụt sự phát triển của Box NNTĐ và hiện không có một " đơn thuốc" toàn năng cho loại bệnh này.
    Chỉ có một điều trước khi mọi sự trở nên quá muộn màng đó là Box ta dành một ngày , chỉ một ngày thôi không nói xấu nhau được không ??????????
    P/S Xi ke tao bảo mày bao nhiêu lần không được thả dê ở chỗ này " Chân rung gái làng NNTĐ" mục đấy là mảnh đất tự trị của tao cơ mà
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đồng ý với Gà rừng, nhưng cho tôi hỏi: thế bác định cho ngày đó vào dịp nào? Mùng 1 tết năm sau à?
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Phụ nữ gầy cũng nghĩ mình... thừa cân​
    Chẳng riêng chị em béo phì bị ám ảnh về tình trạng thừa cân, mà cả những cô gái "người dây" như Cơn lốc màu da đen, Bé con thích đùa hay bà chị khiêm tốn Fozd đôi khi cũng cảm thấy bất mãn. Nguyên nhân khiến họ tự bóp méo hình ảnh cơ thể có thể bắt nguồn từ thời niên thiếu, sau một chấn động tình cảm như quan hệ ******** quá sớm hoặc có cha/ mẹ bị ốm nặng.
    "Rất nhiều chị em có cân nặng lý tưởng vẫn muốn được nhẹ hơn", tiến sĩ dâm dục học kiêm phó giáo sư tiến sĩ hội Suy dinh dưỡng quốc tế đến từ Hiệp hội Dê Toàn Cầu, một tổ chức được sáng lập dưới danh nghĩa của Cà Phê Đắng, trùm khủng bố làng NNTĐ, ông Xì Ke Lon Ton cho biết. Trong gần 2.500 phụ nữ mảnh mai từ 27 đến 38 tuổi tham gia nghiên cứu của Xì Ke, khoảng 10% cho rằng họ "quá béo". Trong khi tất cả đều có chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm ở vạch thấp nhất trong thang cân nặng chuẩn.
    Khi tìm hiểu về ký ức thời niên thiếu và thói quen luyện tập hiện tại của số người trên, nhóm nhận thấy những người từng trải qua một sự kiện chấn động từ lúc nhỏ cho đến tuổi thanh niên có xu hướng đánh giá sai lệch về hình ảnh cơ thể. Một số chấn động điển hình là cha/mẹ bị ốm nặng, mất hy vọng trong học hành, nghiện rượu hoặc quan hệ ******** dưới 15 tuổi. Trong khi đó, những biến động trong giai đoạn trưởng thành như rắc rối trong hôn nhân hoặc bị ốm nặng lại không hề liên quan đến quá trình hình thành cảm giác bất mãn này.
    "Nguy cơ không thoả mãn về cơ thể đã le lói từ rất sớm trong cuộc đời", Xì Ke nhận định. Chính lối sinh hoạt không lành mạnh khi còn nhỏ như quan hệ ******** sớm, nghiện ngập hoặc có người thân bị bệnh nặng đã khiến cho một đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng và luôn hạ thấp giá trị bản thân.
    Những cô nàng xương xẩu bị quá tải trong công việc cũng dễ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nguyên nhân, theo Xì Ke, có thể do họ bị công việc choán hết thời gian luyện tập, nên tự nhiên hình thành một cảm giác không thoả mãn về mức cân nặng. Tuy nhiên, cảm giác tiêu cực này sẽ dịu bớt và các cô gái thanh mảnh sẽ dễ chấp nhận cơ thể hơn khi họ bắt đầu làm mẹ và có tuổi. Càng nhiều tuổi và nhiều con thì phụ nữ mảnh dẻ càng ít có xu hướng bị ám ảnh về chứng thừa cân.
    Cũng xin thông báo với quí chị em cho chị em đỡ phải lo lắng rằng: Qua cuộc điều tra tác hại và nguyên nhân của bệnh béo phì, chúng tôi đã khám phá ra rằng làng ta đã được miễn dịch hoàn toàn vì một mạnh thường quân đã hi sinh tấm thân iu kìu của mình... cho bệnh phù thủng.

    nguồn: Báo VNxạoke

  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mồng 1/4 năm sau roài
    P/S: Bác CapheDang không nên lôi tất cả về Quán nước nhé, nếu ko có các bài tiếp tục thế này thì sẽ làm đứt mạch sáng tác của pà kon đấy ạ (cháu chỉ nói thế thôi, chẳng dám nói nhiều)
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nơi bình yên trim hót
    Thời đi học ở nhà trẻ, thầy giáo vẫn dạy chúng tôi rằng: ?o Con người sống trên đời, sợ nhất là sự đố kỵ và mặc cảm tự ti. Người ta sống là để phấn đấu vượt lên những ranh giới do chính họ hay những người xung quanh họ tưởng tượng ra, nhưng không phải bằng cách đạp lên người khác mà phải làm cho người khác tự giác làm bàn đạp cho mình.? Lên mẫu giáo, cô giáo lấy những ý trong câu nói của Paven Coóc-sa-ghin để răn dạy chúng tôi:? Sống kiểu gì cũng được, nhưng sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay mình không hối hận là đã sống hoài phí. Để được như thế bạn phải tìm bằng được một đối tượng xung quanh bạn mà bạn có thể tự hào là đã sống, đã phấn đấu, đã cống hiến và đã hưởng thụ nhiều hơn người đó.?
    Vậy đó, thế hệ chúng tôi đã trưởng thành theo năm tháng, cùng với những lời chỉ dạy của thầy cô, với những nỗ lực phấn đấu và toan tính. Ngoảnh mặt lại, đa phần chúng tôi đều thấy rằng ít nhất mình đã có thể hơn một ai đó. Nhìn ra phía trước, chúng tôi vẫn thấy còn một số người đang ở những vị trí mà chúng tôi cần vươn tới và vượt qua họ. Và chúng tôi lại tiếp tục sống và phấn đấu, dẫu biết rằng con đường phía trước còn lắm gian nan và cạm bẫy, dẫu biết rằng có thể chúng tôi sẽ vấp ngã, sẽ phải làm lại từ đầu, nhưng chúng tôi không sợ điều đó.
    Tuy nhiên, con sâu bỏ rầu nồi canh, trong thế hệ chúng tôi,cái thế hệ mà người ta gọi là giao thời khi mọi sự đều là những thử nghiệm, vẫn còn có những cá nhân mang đầy trong lòng sự tự ti và đố kỵ. Họ rúc mình trong cái vỏ của sự mặc cảm thua kém mọi người, họ nhìn đời, nhìn những người xung quanh bằng con mắt hận thù và ghen tức. Đối với họ, một chốn bình yên nhỏ bé, nơi xung quanh không có một ai, không có một điều gì khiến cho họ phải bận tâm mới là một nơi chốn lý tưởng.
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Được rồi, được rồi...chiều ý tiểu thơ
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ví dụ thế này có phải là liền mạch ?
    " Nhân dịp 1/6, nhân dịp sẽ trao tặng danh hiệu cho các bé gái từ đủ 16 tuổi đến dưới 26 tuổi tại khu vực tác chiến của công ty, tiện thể phát động chị em phụ nữ trong làng này tham gia phong trào ?o3 sẵn sàng ?o:
    - Sẵn sàng trong tư thế sẵn sàng.
    - Sẵn sàng xả thân.
    - Sẵn sàng làm tròn ... nhiệm vụ.
    Người xuất sắc nhất sẽ được trao huy chương và bằng công nhận danh hiệu ?o Tiểu thư Đại Ra Dáng ?o, kèm theo 1 chuyến thăm quan phân xưởng sản xuất của công ty Kimberly-Clark VN tại khu công nghiệp Biên Hoà 2 và nhận quà là sản phẩm của Kimberly-Clark dùng trong 1 năm. Chi phí do phía công ty chúng tôi đài thọ.
    ApT Jsc., "
    Tổng giám đốc
    Skeletonnn
    (Đã ký)
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp này công ty có tổ chức mua vé xem xiếc cho các cháu là công của cán bộ công nhân viên tại rạp xiếc công viên Lê nin. Tại đây công ty sẽ tổ chức mỗi gia đình được phát hai vé : một vé cho cháu và một vé dành cho phu huynh vào để trông các cháu . Để biết tại sao công ty lại tổ chức cho các cháu đi xem xiếc mà lại không vui chơi với các thứ khác là vì hiện nay rạp xiếc mới huấn luyện được một con khi làm xiếc biết nhiều cho hay. Tên của chú khỉ này gọi là Sekeletonnn . Phụ huynh các cháu lưu ý trông các cháu thật cẩn thận vì chương trình " Liveshow of Skeletonnn monkey" rất đông người tới xem
    T/M Tổ trưởng công đoàn
    Zim ( mi phờ loi ha xem banh)
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khám phá vui: Sự thật về đàn ông

    Phái nữ, họ nghĩ gì về một nửa thế giới còn lại? Liệu bạn có tìm thấy chính mình trong những ?ochân lý? này không?
    - Đàn ông tốt bụng thì xấu mã.
    - Đàn ông bảnh bao thì xấu tính.
    - Đàn ông vừa bảnh trai, vừa tốt bụng thì? đồng tính.
    - Đàn ông bảnh trai, tốt bụng và ?ocuồng nhiệt? thì đã lập gia đình.
    - Đàn ông không đẹp trai, nhưng tốt bụng thì không có tiền.
    - Đàn ông không đẹp trai, tốt bụng và có tiền thì coi tiền của họ là trên hết.
    - Đàn ông đẹp trai, nhưng không có tiền thì bị coi rẻ.
    - Đàn ông đẹp trai, không tốt bụng lắm, và đôi chút ?omãnh liệt? thì nghĩ: chẳng cô nàng nào xứng với họ.
    - Đàn ông nghĩ có những phụ nữ vừa quyến rũ, vừa tốt bụng, và không kém phần ?ocuồng nhiệt? là những tên đại ngốc.
    - Đàn ông đôi chút bảnh trai, đôi chút tốt bụng, có tiền và (tạ ơn Chúa) cũng khá ?othành thạo? trong ?ochuyện ấy? thì bẽn lẽn, không bao giờ là người chủ động.
    (Theo iVillage)
    Đàn ông không bao giờ chủ động luôn cảm thấy mất hứng khi phụ nữ là người ?obắt đầu?.

Chia sẻ trang này