1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là muôn màu và trong tình yêu cũng vậy ,không phải ai cũng giống ai và tình yêu nào cũng như tình yêu nào.
    Có những mối tình đơn giản chỉ là 1 ánh mắt ấp áp tràn đầy yêu thương,cũng đủ để đối phương gục ngã,có những mối tình đầy éo le mãi mãi không thể đến được với nhau mà chẳng giải thích được lí do vì sao..
    Phải chăng những cuộc tình còn dang dở chưa có đủ thời gian để ấp ủ 1 tình yêu ?

    Và chuyện của tôi cũng vậy ,tôi quen nàng trong 1 lần đi ăn uống với 1 số người bạn,không biết vì sao khi nhìn vào mắt nàng,tôi cảm thấy 1 điều gì đó ,một nỗi buồn sâu trong trái tim,với cảm nhận của tôi là vậy!
    Ngay sau hôm đó tôi đã làm quen với nàng,1 người con gái bề ngoài rất vui tươi,hồn nhiên ,nhưng những giây phút yên tĩnh bên nhau nàng đã chia sẻ với tôi những nỗi buồn mà ít ai có thể thấu được,về chuyện gia đình..vv tôi không tiện nói ra.

    Những ngày sau đó tôi luôn quan tâm đến nàng,làm đủ mọi cách khiến nàng vui,nhiều lúc bên nàng tôi muốn ôm thật chặt và nói với nàng rằng ,...ơi bên cậu còn rất nhiều người quan tâm tới cậu,lo lắng cho cậu,cậu phải vui lên nhé ! Và tôi yêu nàng lúc nào không hay.

    Sau mỗi lần đi chơi về ,tôi chỉ nhận được 1 câu cám ơn của người đấy ! Các bạn có hiểu cảm giác khi yêu 1 người,muốn làm mọi điều vì người đấy mà chỉ nhận được một câu cám ơn đơn thuần theo nghĩa hiểu của tôi như giúp nhau 1 công việc ! Tôi không cần những lời cám ơn đấy.Phải chăng suy nghĩ của tôi quá nông cạn,ích kỉ ?

    Tôi buồn lắm ,nhưng thời gian trôi qua tôi cũng quen dần ,nhiều lúc tưởng chừng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho người đấy ,nhưng vẫn chỉ là những lời nói lạnh nhạt.

    Phải chăng mặc cảm của nàng quá lớn hay do tôi quá vội vàng ,muốn nhiều hơn từ người đấy ?

    Tôi không biết đến khi nào mình mới có thể bày tỏ tình cảm với người đấy.

    Hãy cho tôi lời khuyên các bạn nhé !

    Thanks
  2. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải làm nhiều hơn thế nữa đối với gái
  3. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chủ top văn vẻ lãng mạn ra phết =))
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lãng nhách thì có, sến bỏ u ra, ăn nói thế này thì gái nó lạnh nhạt cũng đúng thôi, đàn ông mà quá lụy lụy sướt mướt, thế thì làm sao mà làm chỗ dựa cho con người ta được.

    Còn "bao lâu cho cho đủ để ấp ủ một tình yêu" hả? Càng ủ thì càng thối, chừng nào thối như chao thì đem ra làm bữa chay đạm bạc rồi ngồi gõ mõ quên cái sự đời.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đa sầu đa cảm quá. Đàn ông tốt nhất là dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền rồi chu cấp cho các nhu cầu nhí nhố của gái, hơn là việc dành thời gian để nghiên cứu xem mắt nó buồn hay là nó vui (giai đoạn nào rỗi việc thì lên đây chém gió[:D]).

    Nói là bao nhiêu lâu để đủ cho 1 tình yêu nó chín thì ko bao giờ có câu trả lời tuyệt đối được, nhưng nếu mà sống cùng thành phố, nhà tương đối gần nhau, ngày nào cũng sms, gọi điện, cuối tuần đi xem phim hoặc đi đâu đó thì sau 2 năm sẽ thấy ngấy đến cổ.
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, sâu lắng quá.

    Ngày trước tớ cũng yêu ghê gớm lắm, đâu khoảng 1- 2 phút là yêu. Nhìn thấy Meg Ryan trên tv bỗng nhiên thấy yêu quá đi mất, tự nhủ với lòng "nàng là ánh sáng của đời tôi, suốt đời này chỉ yêu mỗi em thôi!". Thời gian sau, tình cờ xem Diane Lane trên phim. Nàng cười một phát, ôi thằng bé đờ đẫn cả người. Tiếng sét ái tình là đây chứ còn gì nữa! Yêu say mê đắm đuối, yêu cháy bỏng mê li; khéo phải mãnh liệt gấp 2 lần yêu Meg Ryan ấy chứ. Thề rằng còn sống là phải được gặp nàng, làm cho nàng hạnh phúc mãi mãi.... Và cứ thế các tình yêu rồng rắn nối đuôi nhau xuất hiện, bừng sáng lên ít hôm rồi lại nhường cho tình yêu mới sáng hơn, cháy bỏng hơn.

    Cho đến một hôm, thằng bạn kiếm đâu đĩa JAV cho mượn. Tớ xem nhưng ko nói, ko nghĩ gì cả. Tớ chỉ nuốt nước bọt thôi. Tình yêu sang trang rồi hay sao í cậu ạ.

    Lớn tí nữa, yêu đương người thật việc thật, yêu đến đâu hành động đến đấy. Quyết định ko mất thời gian tự nhủ, nghĩ ngợi với nuốt nước bọt nữa. Ấp ủ vừa thôi, chứ ủ lâu nó lên men chua lắm, khéo lại mốc meo ra thì phí.


    Đấy, tình yêu nó cũng cứ tiến hỏa thành các giai đoạn như kiểu khỉ tiến hóa thành người hay sao í cậu ạ.
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Vào đề là anh đã ko đỡ được rồi :))

    Anh nói thật với chú nhá , anh đã từng trải qua biết bao nhiêu là cuộc tình . Buồn có , vui có , nhớ nhung có , bực tức có , hạnh phúc có .

    Thế nhưng nhiều lúc anh giật mình tự hỏi : " mình đã biết yêu chưa nhỉ ? " .Bởi đối với anh những cái câu như : "khi yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc .Tình yêu không phải là ham muốn thể xác ... " đều là vớ vẩn, ảo tưởng mộng mị

    Bớt mơ mộng đi , dẹp luôn cái tự gọi là lãng mạn đi , đối với gái những thứ đó thật nhàm chán không thể tả .Anh ko phải bảo lãng mạn là sai NHƯNG ở cấi cấp độ còn gà chíp như chú thì lãng mạn , mộng mơ = gái nó khinh
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm lại là bạn không đỡ được, vì bạn là loại người hoàn toàn khác, mà khác với bạn thì họ nói bạn chẳng hiểu, họ nghĩ chẳng giống bạn, và họ làm thì bạn cũng chẳng tưởng tượng được luôn. Biết thì ít, mà cứ làm như hiểu nhiều lắm!:))
    Bạn KCB nói thật, người mà đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc tình, thì đúng như tự bạn hỏi:" mình đã biết yêu chưa nhỉ ? " là câu nên hỏi, và bạn KCB trả lời hộ luôn, bạn chả hiểu thế nào là yêu đâu.[:P]
    Đối với người lãng mạn, lãng mạn là lãng mạn, ở cấp độ nào thì vẫn vậy, và người lãng mãn chả bao giờ thấy lãng mạn là nhàm chán.
    Còn bạn viết thế này: "Bớt mơ mộng đi , dẹp luôn cái tự gọi là lãng mạn đi , đối với gái những thứ đó thật nhàm chán không thể tả .Anh ko phải bảo lãng mạn là sai NHƯNG ở cấi cấp độ còn gà chíp như chú thì lãng mạn , mộng mơ = gái nó khinh", như tay trái đập tay phải, người chả biết lãng mạn tự khoác vào mình cái mác rùi nhận xét lãng mạn, buồn cười cực luôn.
    Bạn nên nói thế này: Vì anh vốn không lãng mạn, những gì anh cứ nghĩ là lãng mạn cũng là do anh học mót cả thôi, nên nếu anh có gặp gái lãng mạn, thì anh thật nhàm chán, ở cấp độ lãng mạn, mộng mơ như anh, gái nó tòan khinhh", vậy mới chuẩn. Và nếu thế, thì bạn KCB đã không phải viết bài này.=))
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh thật, bí kíp đi tán gái chỉ để phang phập là chính; còn đi kiếm một tình yêu thì chắc là ngoài tầm kiểm soát. Sách vở có đầy mình đi nữa cũng có lúc phải tẩu hoả nhập ma. Chú nào đang tình cảm tràn trề, tinh khí ứ đọng thì anh chỉ khuyên là nên đi xả van, bố trí nghỉ ngơi, đi du lịch một thời gian cho đầu óc nó tỉnh táo rồi quay lại tán tiếp. Sa lầy vào chiến tranh chỉ có ôm cái đầu máu.

    Còn như ku chủ topic thì anh chịu. Chưa kịp tỏ tình mà đã kịp ngồi trong toiilet phun ra một mớ chữ thế kia thì anh vái cả nón.
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    @Chủ top:

    Mỗi người một quan điểm,
    Nhưng hầu hết mấy pác hay phát biểu trong tvty thì có quan điểm thực tế (thực dụng).
    Chắc pác chủ thớt cũng nghe ý kiến để tham khảo thui, đúng ko.

Chia sẻ trang này