1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bạn nghĩ tôi ngốc ,lãng mạng ở cái thời buổi này thì chỉ có nước con gái họ chán ,họ khinh đúng không ?
    Các bạn mang kinh nghiệm cưa cẩm hết cô này ,cô kia ra để kết luận tán gái bg chỉ để phang phập ?

    Chuyện gì làm nhiều có kinh nghiệm là đúng,nhưng trong tình yêu ,thì không bao giờ gọi là đủ,giống như mỗi người 1 tính vậy!
    Trong tình yêu ai cũng muốn tìm được hạnh phúc của mình,hạnh phúc của tôi đơn gian chỉ là khi được thấy người mình yêu nở nụ cưới ,chỉ thế là đủ!

    Những giây phút lãng mạng không chỉ đơn thuần làm người mình yêu vui mà chính trong những giây phút đấy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc,vui vẻ..
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nụ cười....

    Nụ cười ấy....

    Làm tôi vui mỗi ngày....

    Làm tôi vui.....
    mỗi lần nhìn thấy...

    Làm tôi cảm thấy thanh thản....
    và nhẹ nhõm....

    Làm tôi xao xuyến biết nhường nào...

    Hạnh phúc, chỉ đơn giản là nhìn nụ cười ấy, và biết, nó là dành cho mình...

    với tôi, chỉ như thế là quá đủ

    Nụ cười ấy....
    hiền dịu....
    ....và nhẹ nhàng

    .... Nụ cười ấy...
    thật tươi tắn....

    Đôi mắt ấy...
    long lanh...

    Cái nhìn ấy...
    đầy trìu mến.....

    Mãi mãi....
    Chỉ muốn giữ nụ cười ấy luôn bên mình...

    Mãi mãi....

    Nụ cười...
    hiền dịu ấy....
    ...là của

































    ... Chủ tịch HCM....
    In trên tờ pôlime 500k [r23)]
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Pác Kensai thật là hài hước! [r23)]
  4. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải đặt mình vào chủ thớt, tư vấn thế này thì có mà loạn hơn :-"
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Vừa vào thấy chủ top sến đỡ ko nổi.Thời đại thế kỉ 21 rồi mà còn ngồi mơ nghĩ "1 túp lều tranh,2 quả tim vàg"nữa ah.

    Đỏ 1,2:gái nó tsự là nó muốn chia sẻ,muốn nhận dc lời khuyên,hướng giải quyết cho nó.Trong khi bạn làm gì dc cho nó,chỉ là
    :"quan tâm đến nàng,làm đủ mọi cách khiến nàng vui,nhiều lúc bên nàng tôi muốn ôm thật chặt".Chả giải quyết dc cái gì,thằng nào làm chả dc.Bạn làm vậy chỉ chứngtỏ cái sự gà và yếu đuối của mình.Bạn chả phải là chỗ dựa cho nó,nó lạnh nhat là phải.

    Tôi chỉ là gà,nhưng tôi thấy dc cái vấn đề nó như vậy.Cách giải quyết thì để các cao thủ vào đây ném đá bác mới tỉnh.Rèn luyện vốn sống,rèn cái đầu lạnh,trải nghiệm cuộc sống,cách giải quyết vấn đề tình huống cho mình và cho cả gái.

    Góp ý vài dòng cho chủ top thôi.
  6. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Quan tâm đến người mình thích ,làm tất cả để người minh yêu được vui ,bạn nghĩ chỗ dựa ở cái thế kỉ 21 này là gì ? Tiền bạc ,cứng rắn ,xin lỗi tôi mới 20 tuổi,tôi không đòi hỏi 1 tình yêu quá hoàn hảo hay gì.

    Tôi cũng đã tìm nhiều cách giải quyết ,nhưng bạn hiểu giải quyết 1 vấn đề nội tâm của 1 con người có phải đơn gian đâu bạn.Khi bạn bên 1 người luôn luôn suy nghĩ,luôn luôn buồn bã bạn mới hiểu được tâm trạng của tôi.
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Say rồi,ráng viết thêm vài dòng nữa vậy.

    Chỗ dựa là cái gì,ở cái gì,gái cần gì thì cậu đi làm,lăn lóc ngoài đời 1 thời gian đi rồi cậu hiểu.

    Cậu ko biết cách giải quyết đơn giản là vốn sống,kinh nghiệm cậu chưa có.Cậu ko biết cách làm cho gái nghe,hiểu và hướng dẫn gái,vì cậu còn gà hơn em nó.

    Tôi đoán nếu có 1 chú lớn hơn gái 2 3 tuổi nhảy vào thì cậu teo.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, ôi, cái thế hệ tương lai đây sao, tớ là tớ cảm thấy hơi lo lắng cho vận mệnh quốc gia rồi đấy.
  9. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ qua cái tuổi 20 được 2 năm rồi nhưng mà cái hồi 20 tuổi cũng chả nghĩ như bạn đâu. Cơm áo gạo tiền nó quan trong lắm bạn ạ. Tớ là con gái mà nhìn đời cũng chẳng màu hồng như đằng ấy. Tớ là đứa lãng mãn và đa cảm lắm, nhưng rồi yêu vào bạn sẽ thấy, cái lãng mạn và đa cảm ấy cũng phải có tiền bạc mới làm được đấy. Chứ cứ lời lẽ mãi thì gái nào cũng chỉ mệt với bạn thôi. Còn cái lý thuyết là chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là bạn vui thì còn lăn tăn tư vấn làm gì nữa, cứ đứng và nhìn nàng cười, vui đế già nhé :). Thực tế lên, 20 tuổi là tuổi cũng nên biết suy nghĩ rồi.
  10. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chuẩn khỏi chỉnh...nhưng mà 2 năm hơi lâu đó bro
    vl thế chủ top

Chia sẻ trang này