1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    :| Tôi không muốn đề cập đến tiền bạc,bởi điều đó ai cũng hiểu rồi .

    Còn lời lẽ àh ? chỉ là những lời tôi tâm sự trên này,để có người hiểu và lắng nghe,đặt vào hoàn cảnh như tôi .Bề ngoài tôi chỉ thích hành động chứ không thíc nói nhiều.

    Cuộc sống biết bao điều phải nghĩ ,phải bận tâm....Tôi muốn lên đây chỉ để nói về vấn đề tình yêu thôi ,bởi cuộc sống thường ngày cũng đã quá mệt mỏi rồi.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tiền là cái gì?

    Tiền là phương tiện tốt nhất để đi đến hạnh phúc.
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nói dông dài nói nói đi nói lại, nói mãi mà chú khanhdll chẳng hiểu thì nói gọn thế này.
    Bản năng sinh tồn là bản năng mạnh mẽ và mãnh liệt nhất hơn cả bản năng ******** ( trong đó có thể có tình cảm) đòi hỏi con người phải có làm thì mới có ăn, vì vậy có sự nghiệp vững vàng, hái ra tiền thì mới lo được cho gia đình rồi lo cho gái, như thế mới gọi là tình yêu ( hay là tình gì cũng được ).
    Vd1: Gái đang đói lã người ra đấy, áo quần thì thiếu vải chỗ có chỗ không. Chủ thớt " Em à, em đừng lo,em có ốm đói như cái thây ma vất vưởng giống nạn đói năm 45 thì vẫn có tình cảm tràn đầy của anh đây, đừng lo em nhá"
    Vd2: Đi lạc mấy ngày chưa ăn uống gì, sắp chết đến nơi, bỗng gặp 1 cô gái đẹp và một bàn toàn thức ăn thì chú chọn gì ?
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là tay trái đập tay phải ?

    Anh ko hề cấm đóan cũng như chưa hề bảo lãng mạn là sai , vì nó vốn là một gia vị trong tình yêu . Nhưng các chú trẻ trẻ bây giờ đa số lạm dụng nó một cách thái quá , trong khi cái gì cũng cần phải có điều kiện của nó . Để lãng mạn thì các chú ít nhất phải từ cấp gà chiến trở lên . Còn gà chíp như chủ thớt thì KHÔNG

    Anh ví dụ nhé , với một món vũ khí lại hại là côn nhị khúc đi .

    Khi chú còn gà , chỉ biết múa may lung tung làm ra vẻ hòanh tráng như trong phim , Khi ra đường đụng 1 thằng cầm dao , nói thử anh nghe thằng nào chết ? Lúc đấy cuống cuồng lên múa may lung tung ==> cây côn chỉ là 1 thứ vứt đi , tệ hơn nó đập vào chính ta , tự ghây thương tích , vì đơn giản là ko biết xài

    Khi chú đã chuyên nghiệp , thì quá dễ dàng, dứt điểm nhanh gọn lẹ , ko cần phải nói .

    Vậy nói lại anh nghe cấp độ có quyết định ko? hả chú Bại ?

    @ chủ thớt : tùy chú , muốn đi sao thì tùy , thành hay bại gì cũng sẽ có kinh nghiệm cả . Trên đây ko ai đủ trình để hướng dẫn chú thì tự khắc ngoài đời sẽ có . Là ai biết ko ?

    Là gái . chính là gái . Nó sẽ hành cho chú tỉnh ngộ :))

    Nhưng cũng đừng quá lo , tình yêu tuy ko phải tuyệt đẹp như trong phim , ở ngoài đời nó có nhiều thứ rất phũ phàng , nhưng chung qui , đến cuối cùng , nó vẫn có cái đẹp riêng ...
  5. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán đây là lần đầu chủ top yêu nhỉ ;)). Lúc mới yêu các bạn nam thường hay có xu hướng nghĩ vớ vẫn chắc là do ảnh hưởng của báo chí phim ảnh về 1 t/y trong mơ =P~ : "mình chưa đủ tốt sao, mình yêu cô ấy như vậy sao cô ấy lại hờ hững, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười là mình hạnh phúc, mỗi ngày được thấy cô ấy là 1 niềm vui, v..v.." Nhìn lại thực tế đi bạn, lãng mạn bây giờ chỉ có nước đem gái lên bàn thờ mà ngắm ;))
  6. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vậy nếu là cao thủ thì trừong hợp trên nên làm gì bây giờ ,này gio toan thấy chỉ trích chứ có nói cách giải quyêt dâu ....
  7. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đã như thế thì còn lên đây xin tư vấn làm gì :-?? Còn nếu muốn tâm sự thì sao không gửi bài sang box tâm sư đi.
  8. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tính mình thế nào ,nhưng đây là cô thứ 3 mà mình yêu rồi ,vậy mà cảm giác mới như thủa ban đầu chưa yêu ấy ,có lẽ là tính mình thíc lãng mạn,nông dân bản chất thật thà mà.

    Vấn đề mình muốn tư vấn ở đây là khi đối diện với 1 người lúc nào cũng suy nghĩ ,lúc nào cũng buồn bã ,có lẽ là do vấn đề gia đình,quan tâm quá thì kô nên mà lạnh lùng quá thì không được. Đôi lúc tớ nghĩ mình chỉ là người giải quyết nỗi buồn trước mắt thôi àh ?
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái kiểu này thì có vấn véo kiểu gì cũng đi đến một kết quả chung là tạch, bởi vì cơ bản thằng cu chủ top nó có nghe ai đâu. Tớ là tớ nói cho chủ top biết, tư vấn ở đây không giống cái kiểu mấy mấy ông văn hay chữ tốt hay mơ mộng của mấy tờ báo vớ vẩn như mực tím, hoa học trò, hạnh phúc gia đình đâu, ở đây ai cũng thực tế cả, bởi vì họ biết cái kiểu mơ mộng như cậu thì chẳng bao giờ có tình yêu được.
  10. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gái nó buồn thì nó sẽ tâm sự với bạn. Bạn thì giải quyết nỗi buồn cho gái, xong chuyện gái cảm ơn ( chứ bạn muốn nó làm gì hơn, tụi con gái giỏi nhất là che giấu tình cảm đấy ). Theo như câu hỏi của bạn" Bao lâu đủ để ấp ủ 1 tình yêu" Trả lời bài viết , mình khuyên bạn tiếp tục chờ đợi, chờ đến 1 ngày đẹp trời có 1 thằng nào đó hốt gái đi :P.

Chia sẻ trang này