1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tay trái đập tay phải, nghĩa là vừa nói lãng mạn không sai( tay trái), xong rùi nói: đối với gái những thứ đó thật nhàm chán không thể tả .... ở cấi cấp độ còn gà chíp như chú thì lãng mạn , mộng mơ = gái nó khinh ( tay phải).
    Nghĩa là sao: Với người lãng mạn, thì lãng mạn luôn là lãng mạn, kể cả ở cấp độ con gà con mới nở, cho đến lúc là con gà trống... thiến, sắp tỏi rồi. Lãng mạn vốn không nhàm chán, cũng chả bao giờ khiến cho ai khinh cả, có điều nhiều khi, và nhiều người, cứ cố tỏ ra mình lãng mạn, học làm cho mình lãng mạn, dẫn đến tình trạng có thể phản tác dụng- đối với giai, và nhàm chán, khinh người lãng mạn( đối với gái- giả lãng mạn). Lãng mạn vốn là một thứ không học, không cố gắng được, nó là một thứ thuộc về tâm hồn, phải không nhỉ?
    Nên ví dụ về côn với kiếm, chả liên quan gì ở đây. Người cụt tay, thì cầm bằng tay còn khó, nữa là múa côn. Been trong tâm hồn có gì, và con người chúng ta có những bộ phận gì, hoặc dùng nó làm gì, là 2 điều hoàn toàn khác nhau.
    Hiển nhiên, khi có cấp độ ( ví dụ gà chiến chả hạn), thì có thể lợi dụng sự lãng mạn và một số ưu điểm nào đó để phục vụ mục đích của mình. Người ít lãng mạn, nghĩ được kiểu ít, học thêm ở đâu đó nữa; người không lãng mạn, thì chỉ đi học mót thôi, nhưng người thật sự lãng mạn, sẽ tự nghĩ ra những điều, những việc mà chả có sách nào nói, chả có ai dậy cả. Khi không có mục đích, người không lãng mạn không thể làm điều gì lãng mạn, còn người lãng mạn thì vẫn vậy, họ không phải giả vờ hay cố tỏ vẻ với bất cứ ai.
    Dứt điểm chuyên nghiệp, mà vờ vịt, giả dối thì có thể lừa được kiểu gái ngớ ngẩn vớ vẩn, chứ đừng có mơ mà nhanh gọn với dễ dàng với những người thông minh và lãng mạn.;))
    Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Lãng mạn quá thì thường chả thực tế được, mà thế thì hơi khó sống. Nhưng tóm lại suy nghĩ và cảm giác của chủ topic cũng bình thường, sẵn sàng hy sinh cho tình yêu thế cũng tốt. Hay chả nhẽ các zai yêu cầu một ku em 20 tuổi, khi yêu phải kiếm nhiều tiền vào, mua cho gái hàng hiệu, ăn uống, chơi bời, quà cáp; vậy mới chiếm được trái tim em, mới đỡ nhàm chán, mới hấp dẫn?
    Vậy nha, túm lại tình yêu thật sự thì sẽ không bao giờ phải hỏi liệu mình đã biết yêu chưa, hay là phải vờ vịt, bày mưu tính kế để bằng mọi giá cưa gái đâu.
    Thưa bạn NamTuocBongDem007, " chu" ke_chien_bai của bạn nghĩ vậy đấy ạ.[r24)]
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh nghi ngờ khả năng đọc hiểu tiếng việt của chú bại :))

    ừ ừ anh thấy chú nói đúng thật , lãng mạn thì gà chíp với cao thủ gì cũng giống nhau cả , đều là lãng mạn vãi cả nước mà lị .

    Anh với các chú ở trong này đều sai cả rồi , chỉ mỗi chú bại với chú chủ thớt là đúng thôi :))

    @Các chú còn lại anh thành thật khuyên các chú 1 câu :

    Chúng ta ko thể đấu lại những con gà ... Vì chúng quá đông và nguy hiểm :))
  3. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn đấy ,rất cám ơn bạn !

    P/s:Hứng lên viết văn vẻ tí mà bị phê bình ghê quá,thực tế ,ôi tôi không muốn đối mặt với thực tế :))
    Cuộc sống không phải ai cũng hoàn hảo đúng không các bạn,biết lắng nghe,biết thấu hiểu mới là vấn đề..

    Dù sao cũng cảm ơn các bạn,tớ sẽ sớm tỏ tình với người đấy :x
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Lại 1 con gà chuẩn bị manh động.:))Tôi dự chủ thớt tỏ tình xong rồi lại lên đây gào thét gầm rú:" why,why,why gái lại lạnh nhạt,vô tình như vậy?"

    Thôi,cứ để gái dạy cậu 1 thời gian cho cậu tỉnh ra vậy,ở đây cậu chẳng nghe ai cả.
  5. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe những thứ cần nghe, và những thứ không cần nghe thì nên loại bỏ ,con người là có tính chọn lọc mà phải không bạn ?

    Dù có thành công hay không thành công thì điều tốt nhất đối với tôi bây giờ là thổ lộ hết tình cảm,để sau này không phải hối hận ! Đâu phải cuộc tình nào cũng thành công ,có chăng là tôi kém may mắn hơn bạn :-"
  6. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phải oy` anh ak`. Anh cứ tỉnh tò với chị ấy đi. Mấy cái bác kia tư vấn mà xỉa xói nhau ko ak` ^:)^ ":-"
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nam Tước Bọng Đen í là cao thủ cơ đấy nhé, bạn Kẻ Chiến Bại biết tay chưa.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB vẫn chưa biết, thế mới lạ chứ nhỉ??? :))
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái thằng bại này nói mãi không hiểu là sao?:))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại vì thằng kia nó đến nói đi nói lại còn nhầm( nữa là nghĩ :P), thì "thằng" KCB nó tưởng là nói thằng khác, hiểu thế quái nào được!

Chia sẻ trang này