1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ngày trước e cũng deck hiểu mình cao to, trông cũng phong độ, tiền không nhiều nhưng cũng có thể gọi là đáp ứng được nhu cầu chị e, cũng vui vẻ hài hước, vậy mà tán các e ngon ngon chút là y như rằng a chỉ là người e rất quý, nhưng e không có tình cảm gì với a hoặc đại loại thế, còn toàn các e cá sấu là thích mình hoặc có thì làm trâu cho nó sỏ mũi, cực chẳng đã, giống hệt thằng ku e trên này. sau này vô tình đọc quacker và bỏ ra 1 tuần đọc hết tất cả các bài tư vấn của các đàn a, đàn chị, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đánh liên hồi vài e, kết quả thật mỹ mãn, thằng e ko mong làm cao thủ, nhưng tối không có gái gú để hú hí thì buồn kinh người, hè dạo này khá khẩm lên chút (về tán gái) đâm ra lại mệt.
    một lời muốn nói với ku e chủ tốp: không chịu đầu tư muốn nằm chờ ăn sẵn thì khó lắm, mấy câu sến sến đó đợi khi nào nằm với gái hót cho nó nghe thôi!
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh cứ tưởng chú bại giả vờ thiểu não để ghẹo anh , không ngờ chú thiểu thật :))

    ok , trưa nay rảnh rỗi , anh ngồi cắt nghĩa lại rõ ràng cho chú coi anh nói sai hay chú não [r24)]



    Tức là anh nói : Lãng mạn ko sai ( tay trái ) nhưng khi chú còn gà mà bày đặt lãng mạn , mộng mơ... thì gái nó khinh . Chờ mốt lên cấp gà chiến trở đi thì muốn lãng mạn thì tùy .( tay phải )

    Xong nhé , cắt nghĩa đến thế mà còn não thì anh chịu , ko cứu nổi chú , anh đã cố gắng hết sức :))


  3. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có 1 cái thực trạng thế này,một số cao thủ ở đây,trong mắt họ nghĩ những người xung quanh mình chỉ là gà..Họ tin tưởng vào khả năng của mình ,kinh nghiệm xông pha chiến trường của mình ,nhưng họ quên mất rằng loại người mà họ đạt được là thế nào.. :-" ,nếu có cái suy nghĩ gái nào cũng như gái nào thì có xứng làm cao thủ không.
    Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng.

    @crazykiller : Tôi đâu nói là không có đầu tư :-" ,Tôi hiểu ý bạn nói tóm lại là thế này " Quan tâm quá sẽ trở thành anh trai của gái " ok ?
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ồ, câu này của gà rất là chuẩn ^:)^

    Để trở thành một Gà Chiến Thực Thụ thì cần rất nhiều vũ khí để tạo nên đó ( ví dụ như dũng cảm, bản lĩnh, kiên nhẫn, thông minh, lãng mạn, hài hước, sắc đẹp, tiền tài ....những thứ này gọi là vũ khí để xuất trận ) b-(


    Tuy nhiên một yếu tố quan trọng sống còn và quyết định đẳng cấp của gà lại không hề nằm ở những gì gà trang bị khi ra trận mà nó xuất phát từ một Điều Giản Dị nhất...( chính là những cảm xúc rất giản đơn " mong được nhìn thấy nụ cười của em " xuất phát từ chính Trái Tim của mình) Cảm xúc này phải là thật, không gượng ép, hay cố tạo mà ra được ^:)^


    Trái tim sẽ dẫn lối và lý trí là người vệ sĩ để đưa trái tim đi đến cuối con đường.Hãy nghe theo những gì trái tim mách bảo ;)) ....đó là lời khuyên của chị, trên con đường đó đôi khi trái tim phải chịu rỉ máu, nhưng đẳng cấp được xây dựng là vượt qua con đường đó :-bd Come on, baby [r23)]


    P.S: Bây giờ có thể em là gà nhíp, nhưng chắc chắn một điều là Không Thể ...Không Thành... Gà Chiến Thực Thụ trong tương lai...điều đó sẽ đạt được trong vòng bao lâu ? tùy vào mức độ "ấp ủ" tình yêu ấy trong em [:D], vào đây đọc các bí kíp của cao thủ cũng là một cách trang bị cho lý trí vững vàng hơn trên con đường chinh phục con tim, tuy nhiên nhớ có chọn lọc và chú ý câu nói ... loại người mà mình muốn đạt được là thế nào ? @}
  5. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị ,đôi khi với 1 số người em cũng phải dùng từ ngữ như thế ;))
    Tôi cũng không biết phân biệt gà chiến hay là gà nhíp ,tôi chỉ tiếp thu những điều đúng ,phải chăng là để bồi đắp thêm kiến thức về tình yêu ,để có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người mình yêu sau này.Chứ không phải để lên đây khoe khoang mình là gà chiến,mình đã trải qua hết cô này cô khác và mình có quyên chê người khác là gà.
    Thanks
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi vâng, công nhận lần đầu tiên trên đời, có một người giải thích một câu, bàng cách viết lại y nguyên câu đó, rùi nói: Đây này, ta rất rảnh rỗi đây, nên ta giải thích nhé. Bạn NamTuocBongDem007 quả thực là thông minh số một trên đời, đến giải thích mà cũng không biết cho thêm một vài từ vào cho nó dài ra tí, mang cái tiếng là ta cũng biết giải thích một câu ngắn bằng một câu dài rồi. Kém ngôn ngữ đến thế là cùng.
    Thôi đến thế này thì bạn KCB cũng đành bó tay thôi.
    Bạn KCB xin dừng, chả nhẽ lại đi đôi co với loại người thông minh như bạn NamTuocBongDem007? =D>
    ( Bonus: Nên nhớ lấy câu này: Nhiệt tình+ ngu dốt= phá hoại. Nên tốt nhất là đừng có bao giờ nên tư vấn cho ai cả, vì không dễ bị ăn chém hay bắn súng chết tươi lắm.)
  7. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, trong cái dòng đời vẩn đục những mớ bòng bong nhày nhụa của toan tính và thực dụng này, trong cái cốc Tuyệt Tình xưa nay vẫn nặng hơi men (hận) tình của các bậc cao thủ chói lóa như đã hiểu hết thiên thai, vẫn đọc được những tiếng lòng ủy mị và xúc cảm này. Đáng khen, đáng khen !

    P/S chủ top: maybe u wrong, may be u right . Nhưng tôi thích cái cách yêu của cậu. Tiền bạc trong cuộc đời này thằng nào chả kiếm. Bản lĩnh, chỗ dựa vững chắc, lạnh lùng, lí trí... thằng nào chẳng treo làm khẩu hiệu, nói mãi rồi. Sến một tí, lãng một tí thêm hạt gia vị đắng cay cho phận đời hiu quạnh này, thế lại hay cậu nhể. Gái yêu thì tốt mà deck yêu cũng chẳng sao, quan trọng là có những phút giây con tim đắm đuối đã thực sự mòn mỏi cho một duyên tình...

    Chúc chủ top sớm tìm được ty đích thực !
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Còongggg.... hiệp 1 kết thúc.

    Trận đấu giữa Nam Tước Bọng Đen , ring name: Samson Piston, tức "Gà Chiến" và Khánh Đê Đê Lờ, ring name: Nacho Gonzalez, tức "Người đàn ông trầm lặng" và 2 HLV Yulia, Kẻ Chiến Bại đang rất gay cấn. Phe Đê Đê Lờ đang chiếm ưu thế, nhà cái xếp cửa trên, tỉ lệ độ 1.25, Nam Tước đang tạm ở cửa dưới, tỉ lệ độ 3.50.

    Mời quí vị nghỉ ít phút, tranh thủ đặt cửa trước khi bước vào hiệp 2.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nam Tước Bóng đèn nên gặp chú bại giao liu tí cho nó hết ân oán giang hồ nhể.


    [:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn SH dạo này lại biết quan tâm đến thiên hạ ghê. Chú kia đôi co tớ cũng chả thèm, nữa là giao lưu. Bạn KCB được cái nhanh quên, nhưng lại thù dai nhớ lâu, dù rằng việc chém với bắn súng vào đầu chả phải là việc của tớ.=))(PS: Ta cùng phe C1, ủng hộ nhau để thắng cái nhờ.:P)
    Bạn NBT không nên mượn gió bẻ măng nhé.[-X
    Bạn dexter_eddy: Sao không đặt cửa sớm từ hôm trước?:(( Bây giờ bạn KCB đã tuyên bố bó tay không đôi co với ku cao thủ( mà dexter_eddy biết, chứ KCB vẫn chưa biết :))) kia rồi, còn lôi bạn vào làm gì?:-"

Chia sẻ trang này