1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú Namtuoc cũng có kn trận tiền, sao lại k biết là cãi nhau với đàn bà là cấm kỵ
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đời mình chết cái là quá tử tế với người khác:P. Quên nhanh, nhưng với bạn ĐT thì chắc chả quên nhanh được rồi. Nhớ lâu thì có,vì điêu nó sờ sờ ra đấy, lại rất bi hài, có muốn ko nhớ cũng chả được, chứ bạn ĐT là gì mà bạn KCB phải thù dai.=)) . PVC gì đó là bởi vì bạn chả cần nhớ, chả quan tâm nên chẳng cần tìm, chứ bạn tìm là ra, cần quái gì phải thêm cái gì đó vao?(canton xem thử có phải tất cả do bạn KCB khơi ra không, mà bạn ĐT bạn ý đổ điêu thế? )
    Bạn KCB bảo bạn KCB ngoan,người nào biết thì biết; chứ điêu như bạn ĐT, đã biết ngoan là gì bao giờ đâu mà tin với chả không tin. Mà được bạn ĐT tin thì bạn cũng chả vui thêm được 1/tỷ giây nào hết, bạn ĐT cứ phải tỏ ra nguy hiểm thế làm gì.[-X.
    Có kinh nghiệm trận tiền, mà không phân biệt nổi giai với gái, thì còn có nổi kinh nghiệm gì nữa?=)). Nếu biết, thì đâu đến nỗi bạn KCB phải PS cái dòng chữ nhỏ nhỏ làm gì.
  3. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ac
    em thay bác chủ yop cung lang mn that ,nhung gai no ko pai luc nao cung thik nhu the dau.pai thuc dung mot ti.ah wen thuc te mot ti.gai no ko thik bac suot ngay quanh quan ben no dau,bac cung can phai cong viec.cuoc song rieng tu cua bac nua,cai j wá thi cung ko tot bac ag.
  4. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Uh, ngoan kinh !
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    A, bạn Nam Tước đã trở lại, nhưng bạn Chiến Bại đi mất rồi.

    Sau nhiều ngày lui về cuộc sống bình dị, sáng dắt chó đi dạo, chiều chở củi về rừng, Nam Tước đã trở lại. Anh chứng tỏ mình cũng có đầu óc khi chọn đúng thời điểm Chiến Bại tuyên bố bỏ đi vì lý do đại khái là "ghét cái mặt".

    Tiếp theo, mình thay mặt BTC xin lỗi bạn Nam Tước vì lỡ để tỉ lệ độ trận đấu cứ như MU vs. Thể Công. Đề nghị các bạn khác đặt cửa cho KCB cần nghiêm túc xem xét lại lương tâm vì đã quá coi trọng, đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Mong bạn Nam Tước đừng dỗi rồi bỏ đi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lời quê chắp nhặt dông dài,
    Mua vui cũng được một vài trống canh.

    =))
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú nam tước bóng đè, ngaychiaxa, với kcb họp nhau lại chắc giống cái chợ ngã tư sở lúc 3h sáng ấy nhỉ? ;))
  8. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh chỉ nói chuyên đôi ba câu , chứ có sờ mó hay dòm ngó gì đâu mà biết em bại đây là gái .Sao chú trách anh được nhờ

    Nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao chú duter cứ xoắn với a mãi , hóa ra anh đụng chạm tới chủ nhân của cái váy mà chú đang bám , đắc tội , đắc tội với cao thủ duter rồi
    :))
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gay quá. Mặc dù sớm thấy đây là một trận đấu đầy kịch tính và hứa hẹn nên BTC quyết định mở lò độ chính thức nhưng tình hình là diễn biến tâm lý của võ sĩ Nam Tước lên xuống cứ như nốt nhạc trong bản "Định Mệnh" của Bét Tô Ven.

    Đầu tiên anh hùng hổ tự tin thượng đài với tư thế "Gà Chiến", định bóp chết "Gà Chọi" Dê Dê Lờ trong 1 đòn rồi đi mátxa một thể nhưng bất thành. Tiếp đó, anh chuyển hướng thách đấu với HLV của đối thủ là KCB, nhưng giữa chừng bỏ cuộc về nhà để dắt chó đi dạo. Giờ đây, sau khi tính toán hết sức cẩn thận thời điểm trở lại võ đài, cho rằng BTC thiên vị đối thủ và ko chấp nhận lời xin lỗi vì đã đặt tỉ lệ độ mang tính chất chà đạp nhân phẩm, anh quyết định dỗi và đòi táng luôn cả BTC. Thế này thì ... bại quá đi mất.

    BTC xin phép tuyên bố thật nhanh là Gà Chọi Samson Nam Tước giành chiến thắng chung cuộc, để tránh trường hợp anh quay sang tra tấn luôn các khán giả xấu số đứng gần võ đài.

    Đề nghị khán giả thoát hiểm ở cửa gần chỗ ngồi nhất một cách nhanh nhất. Các khán giả trẻ tuổi nhớ mặc quần áo trước khi đứng dậy. Tiền độ thì miễn hoàn trả vì trong lúc vội vã BTC đã đánh mất sổ cái. Ai có thắc mắc mời lên phường giải quyết.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đấy, tính toán cẩn thận như bác Eddy, thậm chí đã ký luôn dưới mỗi comment nhưng "[...] in theory there is no difference between theory and practice, but in practice, there is."

    Bác Eddy chú ý ôn lại bài cũ nhé.

Chia sẻ trang này