1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu là đủ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cungboianhngheo, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng, chị em cũng tò mò muốn biết thế nào là cái "đỉnh". Phim ảnh thì cứ mô tả cái "đỉnh" là kinh hoàng táng đởm, sóng dậy, quật cường, kình phong đại ác, còn người được "sướng" thì kêu thét rầm trời, hàng lệ tuôn rơi, toàn thân giãy giụa, mắt trợn ngược ... vv. và vv. Cứ vậy nên bà con sùng bái cái "đỉnh" đó quá, cả nam lẫn nữ đều đi tìm.
    Tui hổng có bàn dzụ kỹ thuật kém này nọ, cứ giả dzụ như ai cũng có tuyệt kỹ hết rồi nha.
    Chắc là có cô nào mong lên cái "đỉnh" kia quá, lại gò mình không thoải mái, nên không tận hưởng được cái "đồi" nho nhỏ mà vui kia. Bỏ qua mấy cái "đồi", chỉ mong lên cái đỉnh cao, khiến anh chàng chạy theo hụt hơi. Rồi anh chàng xem phim thấy các quái nhân "xay sinh tố" phầm phậm, cứ nghĩ dzậy là tốt nên cũng làm như máy.
    Có 1ông học giả nổi tiếng của ... chẳng nhớ là của Việt hay Trung Quốc nữa, thôi cứ gọi tạm là "lão tiền bối" vậy.
    "Lão tiền bối" đó phán rằng:
    BIẾT ĐỦ , LÀ ĐỦ
    Bởi vì, nếu chạy theo ham muốn của con người, chẳng có cái gì là đủ.
  2. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng, chị em cũng tò mò muốn biết thế nào là cái "đỉnh". Phim ảnh thì cứ mô tả cái "đỉnh" là kinh hoàng táng đởm, sóng dậy, quật cường, kình phong đại ác, còn người được "sướng" thì kêu thét rầm trời, hàng lệ tuôn rơi, toàn thân giãy giụa, mắt trợn ngược ... vv. và vv. Cứ vậy nên bà con sùng bái cái "đỉnh" đó quá, cả nam lẫn nữ đều đi tìm.
    Tui hổng có bàn dzụ kỹ thuật kém này nọ, cứ giả dzụ như ai cũng có tuyệt kỹ hết rồi nha.
    Chắc là có cô nào mong lên cái "đỉnh" kia quá, lại gò mình không thoải mái, nên không tận hưởng được cái "đồi" nho nhỏ mà vui kia. Bỏ qua mấy cái "đồi", chỉ mong lên cái đỉnh cao, khiến anh chàng chạy theo hụt hơi. Rồi anh chàng xem phim thấy các quái nhân "xay sinh tố" phầm phậm, cứ nghĩ dzậy là tốt nên cũng làm như máy.
    Có 1ông học giả nổi tiếng của ... chẳng nhớ là của Việt hay Trung Quốc nữa, thôi cứ gọi tạm là "lão tiền bối" vậy.
    "Lão tiền bối" đó phán rằng:
    BIẾT ĐỦ , LÀ ĐỦ
    Bởi vì, nếu chạy theo ham muốn của con người, chẳng có cái gì là đủ.
  3. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bản thân em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên lúc trước thường chơi ở một tư thế, rất lâu partner mới lên đỉnh, nhiều khi hì hục hơn cả tiếng đồng hồ, mỏi cứng cả tay, cả chân mà chưa ai có dấu hiệu gì cả, thế nên đành bỏ việc đưa-đẩy mà quay sang ôm ấp hôn hít một chút rồi đi ngủ.... cơ hội em gần nàng không nhiều, mỗi lần như thế lại thấy tiếc hùi hụi nhưng chả biết làm seo.... bí quá thì về nhà giặt tay (mà lại nhanh ra hơn rất nhiều mới chết chứ....)
    sau nghiệm lại thấy tư thế cũng rất quan trọng, dạo đầu cũng vậy, thường em với nàng mất gần một tiếng cho việc dạo đầu, cũng chỉ là hôn lưỡi, hôn tai, vú, kích thích bằng tay, OS... nói chung là khi nào nàng cảm thấy muốn mới lâm trận. Những lúc ấy thường chỉ cần 15-20 phút thôi, mà em lười, hay nằm dười rồi bảo nàng phi ngựa, như thế mà lại hiệu quả hơn ấy các bác ạh
  4. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bản thân em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên lúc trước thường chơi ở một tư thế, rất lâu partner mới lên đỉnh, nhiều khi hì hục hơn cả tiếng đồng hồ, mỏi cứng cả tay, cả chân mà chưa ai có dấu hiệu gì cả, thế nên đành bỏ việc đưa-đẩy mà quay sang ôm ấp hôn hít một chút rồi đi ngủ.... cơ hội em gần nàng không nhiều, mỗi lần như thế lại thấy tiếc hùi hụi nhưng chả biết làm seo.... bí quá thì về nhà giặt tay (mà lại nhanh ra hơn rất nhiều mới chết chứ....)
    sau nghiệm lại thấy tư thế cũng rất quan trọng, dạo đầu cũng vậy, thường em với nàng mất gần một tiếng cho việc dạo đầu, cũng chỉ là hôn lưỡi, hôn tai, vú, kích thích bằng tay, OS... nói chung là khi nào nàng cảm thấy muốn mới lâm trận. Những lúc ấy thường chỉ cần 15-20 phút thôi, mà em lười, hay nằm dười rồi bảo nàng phi ngựa, như thế mà lại hiệu quả hơn ấy các bác ạh
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hồi trước được đại sư [/nick]nguyenducquyzen[/nick] dạy cách luyện trí nhớ là đếm đậu đã thấy tâm đắc lắm rồi, giờ cách này xem ra còn chất lượng và hào hứng hơn nữa.
    Lần đầu tiên gần gũi con gái tớ không ra nổi. Hơn 2 h đồng hồ liên tiếp luôn, sau đó cô bạn làm đủ mọi cách nhưng cũng đành chịu. Có lẽ tại tác hại của quãng thời gian đã từng td tương đối nhiều. Người ta nói thủ dâm làm ********* nhanh nhưng cũng khôn hẳn là đúng. Nếu chủ động tập luyện cách kiềm chế khi td thì sẽ nâng cao công lực rất nhiều.
    Đến lần thứ 2 tớ bỏ bao ra mới ********* được. Mừng chảy cả nước mắt vì "máy móc hoàn toàn bình thường" nhưng cũng sợ mất khoảng nửa năm về chuyện âm tính với lại dương tính.
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hồi trước được đại sư [/nick]nguyenducquyzen[/nick] dạy cách luyện trí nhớ là đếm đậu đã thấy tâm đắc lắm rồi, giờ cách này xem ra còn chất lượng và hào hứng hơn nữa.
    Lần đầu tiên gần gũi con gái tớ không ra nổi. Hơn 2 h đồng hồ liên tiếp luôn, sau đó cô bạn làm đủ mọi cách nhưng cũng đành chịu. Có lẽ tại tác hại của quãng thời gian đã từng td tương đối nhiều. Người ta nói thủ dâm làm ********* nhanh nhưng cũng khôn hẳn là đúng. Nếu chủ động tập luyện cách kiềm chế khi td thì sẽ nâng cao công lực rất nhiều.
    Đến lần thứ 2 tớ bỏ bao ra mới ********* được. Mừng chảy cả nước mắt vì "máy móc hoàn toàn bình thường" nhưng cũng sợ mất khoảng nửa năm về chuyện âm tính với lại dương tính.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ******** cũng là 1 nghệ thuật và người xxxxxxcũng là 1 nghệ sỹ,không ai sinh ra đã khoẻ cả,đã tốt cả thế vậy mới có câu:
    Nên thợ nên thầy vì có học
    No ăn no xxxxx bởi......hay làm.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ******** cũng là 1 nghệ thuật và người xxxxxxcũng là 1 nghệ sỹ,không ai sinh ra đã khoẻ cả,đã tốt cả thế vậy mới có câu:
    Nên thợ nên thầy vì có học
    No ăn no xxxxx bởi......hay làm.
  9. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đủ bi h, cũng tuỳ người, tuỳ thời điểm, tuỳ kĩ thuật nữa.
    Kĩ thuật không đúng thì 4 tiếng cũng chẳng xi nhê gì, còn nếu biết đc nhu cầu của đối phương thì 15 phút là cũng đủ.
    Biết đủ hay ko thì nhìn vào cảm giác của ng ta ( nhìn cái mẹt ý) mà đoán ra là nên thế nào.
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đủ bi h, cũng tuỳ người, tuỳ thời điểm, tuỳ kĩ thuật nữa.
    Kĩ thuật không đúng thì 4 tiếng cũng chẳng xi nhê gì, còn nếu biết đc nhu cầu của đối phương thì 15 phút là cũng đủ.
    Biết đủ hay ko thì nhìn vào cảm giác của ng ta ( nhìn cái mẹt ý) mà đoán ra là nên thế nào.

Chia sẻ trang này