1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão lòng - Nhà cho những trái tim thổn thức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAyTrAnh, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn bão, mai sẽ là một ngày mới. Một ngày mới nắng hồng
    Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ lại mở ra: hạnh phúc hơn, yêu thương hơn
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    khi có anh em biết em được bình yên bên người ấy
    khi có anh em hok còn sợ bóng tối
    khi có anh trái tim em ấp áp
    khi có anh ........... tất cả với em là màu hồng
    ............
    và giờ đây em xa anh , em có còn là em ???
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    khi có anh em biết em được bình yên bên người ấy
    khi có anh em hok còn sợ bóng tối
    khi có anh trái tim em ấp áp
    khi có anh ........... tất cả với em là màu hồng
    ............
    và giờ đây em xa anh , em có còn là em ???
    ----------------------------------------------------------------------------
    Khi xa anh em sẽ không còn là em những lúc bình yên nữa nhưng chắc chắn rằng em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều!Thật đấy!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Những trái tim tự dày vò chính nó.Có những người biết rõ tình cảm của mình dành cho họ lớn đến biết chừng nào nhưng sao họ cứ giả vờ ngốc nghếch kô hiểu. Mà cũng chẳng biết ai mới là kẻ ngốc nữa có lẽ chính mình mới là kẻ ngốc, khi cố tình giả vờ kô hiểu người ta không thuộc về mình.
    Nhiều lúc tớ mong mình sống suốt 1 cuộc đời cô đơn cũng được để trái tim bình yên mãi mãi.
  5. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình phải tự cho mình cảm giác bình yên thôi .
    Nhưng mà mình đã cố gắng rất nhiều . Mình đã làm đúng như mình nói . Mình đã không dt, nt cho anh, kể từ ngày cuối viết vào toppic này . Ngày 3/1 .
    Vậy mà người tự xưng là em họ anh, đã nt cho em k dưới một lần . Em đã forward tn đó cho anh. Những mong không có lần 2 . Vậy mà còn thêm 2 tin nhắn nữa . Sao cứ dày vò mãi mới chịu thế nhỉ
    Em mệt mỏi lắm , chán ngán lắm . Cơn sốt siêu vi đang hành hạ em , lại thêm những thứ vớ vẩn thế này nữa . Dù anh không lên tiếng nhưng làm ơn hãy nói với "em họ" anh . Để em yên
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi người mỗi cảnh,nhưng hình như tâm trạng của ai khi yêu và sau đó cũng đều giống nhau thì phải . Đành tự an ủi mình là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng không cảm thấy được bình yên,
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đời là gió tình là lá người như bóng và lòng như sóng
  9. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ quay về . Em lại thấy anh . Anh nắm tay em, rụt rè .
    Em lại thấy anh . Em ngồi sau anh . Em thích ôm eo ếch của anh, thích chọc cái bụng mỡ của anh .
    Em lại thấy anh , thấy cả những gì anh từng kể em nghe, về một người con gái đã xa, xa mãi , những có lẽ luôn còn trong tâm trí anh .
    Em lại thấy anh , thấy cả những gì anh chưa từng kể cho em nghe . Vì đó là những tin nhắn trong điện thoại em, trong điện thoại anh . Vì đó là những gì anh không muốn nói cho em , những cái bóng .
    Em lại thấy anh . Chỉ trong giấc mơ . Cảm giác khó tả .
    Cuối tuần này, em về quê anh đó . Em chỉ biết đó là quê anh . Cuối tuần ...
  10. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một vòng trái đất
    http://www10.nhac.vui.vn/Music/#Play,34075
    Trái đất cứ lặng lẽ quay .
    Đôi ta cứ lặng lẽ yêu.
    Hứa yêu nhau đến muôn đời sau
    Hứa yêu nhau có trăng và sao
    Trái đất cứ lặng lẽ quay .
    Đôi ta cứ lặng lẽ xa.
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm
    Yêu em không - Anh yêu em
    Yêu anh không- Thật em yêu anh
    Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh
    Một vòng trái đất
    Em ngồi đây- Anh ngồi đây
    Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa
    Không dám nhìn, không nói gì
    Dường như chúng ta chưa từng quen
    Một vòng trái đất
    Em ngồi đây- Em lặng đi
    Anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo
    Không dám gọi tên
    Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim
    Một vòng trái đất . Em không biết, em chưa bao giờ đi hết một vòng Việt Nam . Và em với anh cũng không xa cách như thế, chỉ 10p chạy xe thôi . Nhưng thực sự đúng là ta xa nhau một vòng trái đất , phải không anh?
    Được TAyTrAnh sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này