1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão lòng - Nhà cho những trái tim thổn thức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAyTrAnh, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng quên ko quan tâm anh nữa , ko đếm xỉa nữa , ko nhớ nữa .Nhưng tình cờ thấy hình ảnh của anh , em lại rơi nước mắt ko nghĩ anh trở nên tiều tuỵ đến như thế .
    Có cảm giác đau xót nhưng em ko thể nói ra em phải luôn cố tỏ chẳng quan tâm anh chút gì nhưng khi bắt gặp hình ảnh đó của anh , em thấy đau lòng quá ...........
    Ngay lúc đầu em ko nên tiến tới với anh , vì biết là ko có kết cục tốt , kết quả tốt .Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai tất cả chỉ cần có anh ở bên thế đủ với em rồi .
    Em giờ mới nhận thấy em còn quan tâm anh quá nhiều . Em còn tình cảm với anh nhiều lắm .
    Nhưng em lại có quyết định là đi thật xa , chắc ko trở về đây trong 1 thời gian dài đâu .Vì ở đây quá nhiều kỷ niệm buồn và có cả anh .
    Và nhất là em ko thể tiếp tục làm tổn thương 1 người - đã nhiều lần bị em làm tổn thương . Em sẽ bù đắp lỗi lầm của em với anh ấy .Em ko thể tiếp tục sai càng thêm sai anh à ..
    Em thấy anh như thế em rất buồn , dù nói ko quan tâm nữa nhưng sống mũi sao cay quá .Và em tâm sự cùng anh ấy , anh ấy khuyên em nói rõ với anh .Một người luôn ở bên em khi em đau khổ , buồn đau đã rất nhiều năm qua thì sao em lại có thể nói như thế với anh ấy .Lại lần nữa em làm tổn thương anh ấy .
    Sao khó quá em mong anh đừng thế nữa , hãy là anh như lần đầu tiên em biết , em đã quen .Chuyện chúng ta chắc đã là tới đoạn kết thúc thật rồi anh à .Nên anh phải trở lại từ đầu như lúc em quen anh .
    Được TAyTrAnh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 27/08/2008

Chia sẻ trang này