1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão Lòng !!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bão Lòng !!

    Em không thể hiểu nổi chính mình lúc này.
    Em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật kinh khủng, mặc dù em luôn tự dặn lòng mình là sẽ không yêu ai . Nhưng em đã thích anh, cảm giác ấy xảy đến nhanh như một cơn lốc. Em không thể kịp suy nghĩ gì cả. Em cũng chẳng quan tâm xem anh có người yêu chưa, như mối quan tâm của bao nhiêu đứa con gái khác khi thích một người con trai nào đó.

    Em ôm anh và áp tai vào lưng anh, nghe tiếng anh hát khe khẽ từ phía sau lưng, em như nghe được cả nhịp tim anh rung lên như thế nào. Dù anh hát không hề đúng nhạc và bằng một chất giọng em không biết phân tích thế nào, thì em vẫn nghĩ là anh đang hát cho cô gái nhỏ_ là em _ ngồi đằng sau nghe, và anh hát rất say sưa như thể mình là IT boy vậy.

    Anh biết không, khi em tặng anh món quà nhỏ ấy, thực sự em rất muốn nắm lấy tay anh. Em tin rằng nó rất ấm áp và rắn rỏi, hoặc dù có không là như thế cũng được, nhưng em lại không đủ can đảm. Em sợ anh sẽ cho rằng em đang khủng bố anh, sợ anh sẽ nghĩ em là đứa con gái quá bạo dạn, thậm chí là hư thân mất nết.
    Em sợ sẽ mất anh!!!!

    Túm lại, em rất khác chính mình khi ở bên anh, em nhút nhát và có những suy nghĩ lãng mạn, rất con gái, chứ không vênh váo kênh kiệu như mọi ngày. Rồi em cười nói nhiều hơn, cảm thấy mình rất đáng yêu. Em cảm giác mỗi ngày có anh là một ngày mơ ước, một ngày hạnh phúc.

    Đó là những gì em đã nghĩ và mong muốn nói với anh vô cùng nhưng em lại không đủ can đảm. Em sợ anh sẽ cho rằng em đang khủng bố anh, sợ anh sẽ nghĩ em là đứa con gái quá bạo dạn, thậm chí là hư thân mất nết. Em sợ sẽ mất anh!!!!

    Em buồn và cảm thấy mất mát một thứ gì đó rất lớn khi anh bước chân đi, quay về nơi có người con gái mà anh còn lưu trên điện thoại là mylove. Còn em, em trở về căn nhà nhỏ nơi chúng ta đã có những kỷ niệm thật vui vẻ, cùng ăn với nhau, cùng giải ô chữ, cùng khẽ ngân nga một bản ballad; nơi ấy em đã trải qua một cơn bão lòng, một cơn bão không biết khi nào mới qua đi....







  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà thấy giống mình quá..
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em tin là anh sẽ chẳng bao giờ vào đây và chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng em vẫn cứ viết, dù để cho bất kỳ ai đọc đi nữa, em chỉ muốn thật nhiều người biết rằng: em thích anh. Thậm chí đêm qua em còn mơ về anh nữa. Và dù em biết rằng giờ này anh chẳng có mặt ở Lạng Sơn, nhưng em vẫn run rẩy người khi thấy một ai đó giống anh đi qua nhà.
    Hôm qua một cô bé nói nhỏ với em :" người yêu chị xinh dzai thật !!", em rất xúc động, cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Anh không phải người yêu của em, em biết điều đó và anh cũng không đẹp trai, đấy là theo nhận xét của em, anh lại càng không phải là người hoàn hảo. Nhưng cái vẻ ngây ngô của anh, cùng với cái kiểu nói "tầm bậy, tầm bạ " của anh mỗi khi em trêu anh khiến em buồn cười và nhận ra anh rất đáng yêu, như một chú bé học đòi làm người lớn vậy.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thấy quen quen
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn ... Hồn quen in ít thôi cho con nhờ ...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi những cơn bão lòng đến với ta hay một người nào đó đột ngột mà bản thân ta không thể hiểu được và cũng không thể kìm chế được. Điều ấy là tất nhiên. Và biết đâu, khi cơn bão ấy qua đi, lắng lại trong nó là một tình yêu đẹp hơn cả nhưũng cơn mưa xuân dịu dàng, mảnh mai quen thuộc...
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi thấy anh đèo hắn.. mà thấy lòng nhói đau.. anh cười mỉm với mình mà thấy buồn vô cùng.. anh hỏi mình mà chẳng buồn trả lời có lẽ anh hiểu điều đó.. nên anh nói với mình anh đi chơi.. mặc dù nơi sâu thẳm kia em biết anh đi về nhà người ta.. anh ko muốn làm mình buồn... sao anh nỡ đối sử với em như vậy anh có biết rằng những lúc như thế là em lại buồn hơn ko anh.. em đã rất.. muốn nói thật lòng mình tất cả.. nhưng em hiểu em ko nói ra thì anh cũng biết là...
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đơn phương thích một ai đó, quả là mới lạ. Nhưng mới lạ hơn nữa khi mình lại đồng cảnh ngộ với không ít người.
    Người ta nói Hạnh phúc muôn người đều giống nhau nhưng nỗi buồn thì mỗi người mỗi khác. Có lẽ đúng như thế thật, khi mà mình biết hạnh phúc của mình lại là nỗi buồn của ai đó, dù không quen mặt biết lòng, dù không biết tên biết tuổi thì tận sâu trong đáy lòng mình có một sự ăn năn và nhận thấy niềm vui của mình không trọn vẹn.
    Phải chăng mình đã quá vô tình? Nhưng quả thật mình không biết. Mà người không biết là người không có tội. Thôi thì âu cũng là cái liễn à nhầm cái số. Cuộc sống này giờ đây đòi hỏi là tốc độ, thêm nữa mình rất thật lòng khi đến với anh.
    Mà nói chung là bọn họ chỉ là những con tép đậu trên mép con tôm hùm, đâu có đáng gì để chị em chúng ta phải đau lòng nhiều đến thế chứ .
    T/B : Mình đã nhắn anh đọc những dòng này, những dòn đầy tâm huyết , nhưng anh bảo chẳng hiểu gì cả, thế đấy, bọn họ vô tình và tệ bạc lắm.
  9. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    wind_soul ơi. Em có biết chuyện "Con cáo và chùm nho chưa" Những lời nói của em anh cảm nhận em đang có suy nghĩ như vậy. Khi con cáo thấy chùm nho cao quá không với được nên tự nhủ rằng chùm nho còn xanh. hì hì Nói đùa cho vui vậy thôi đừng giận nhé! tặng wind_soul một bài thơ này.

    Yêu đơn phương là tình yêu đau khổ
    Là âm thầm đón nhận những cơn đau
    Là nức nở khi người ta phụ bạc
    Là về khuya thức trắng những đêm dài


    Được tbls sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 05/05/2006
    Được tbls sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 05/05/2006
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh ( nào đó) đã có lòng quan tâm đến cảm xúc của em. Em biết là khi viết ra những dòng như thế, sẽ có người như anh, cho là thật giống câu chuyện con cáo và chùm nho. Thật sự cũng không biết phải giải thích như nào để người khác hiểu nhưng quả thật trong lòng em không có vậy, Em vẫn thường nghĩ thật ra người đấy có đáng để mình phải suy nghĩ nhiều đến thế không. Rồi rút cuộc em quyết định tự cho lòng mình phải thảnh thơi hơn. Tất cả các cơn bão rồi sớm hay muộn gì cũng sẽ qua đi, vậy thì nên để nó đi sớm hơn để ...khắc phục hậu quả cho tốt .

Chia sẻ trang này