1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão Lòng !!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Có phải cảm giác của wind_soul lúc này là

    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
    Nỗi Nhớ - PQ

  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh toàn dùng thơ mà thơ chỉ nói đc ít nhiều thôi, có bao giờ đc tất cả đâu. Nhưng mà vẫn chẳng đúng với em. Có vẻ anh nghĩ em si tình quá đúng không ?! Em cũng hi vọng là mình có thể giữ đc lâu hơn nữa những cảm xúc vừa rồi em trải qua. Có điều, bản chất con người em hời hợt, cái gì dễ đến cũng dễ đi. Nhanh như một cơn bão .
  3. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Thơ nói được nhiều lắm wind_soul ạ! Tại cảm xúc của em hời hợt quá dễ đến và dễ đi, cho dù rất mãnh liệt em nói đúng như một cơn bão hay một tia sét hoặc một cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng sau này sẽ vẫn hằn sâu trong ký ức của em mà nguời ta gọi nó là vết thời gian. Em đọc tiếp bài thơ này nữa đi
    CƠN BÃO LÒNG !
    Đã có lần em nghe từ cơn Bão
    Chẳng phải Bão thường mà Bão lòng anh
    Cơn Bão này nó kéo đến rất nhanh
    Vô tình cuốn tuổi xanh em từ đó !
    Em vẫn biết đó là cơn Bão nhớ
    Thoáng qua đời chốc đó để rồi xa
    Bỏ lại đây cánh Hoa buồn xứ lạ
    Bão đi rồi băng giá ở lại thôi !
    Sau cơn mưa sao trời còn mãi tối
    Sau nỗi buồn sao vui chẵng về đây
    Sau cơn say vẫn chuến choáng đêm ngày
    Cơn Bão nhớ ..đọa đày lòng kiêu hãnh !

    Con thuyền yêu chòng chành trong hư ảnh
    Cơn Bão lòng sao vẫn cuộn phong ba
    Giữa chúng mình sao ta cứ dần xa
    Vì Bão đã bay qua vùng đất lạ !
    Nguồn: ATT

  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay, nhưng nó sẽ phù hợp với em hơn vào thời điểm cách đây mấy ngày. Bây giờ thì cảm thấy nó không chỉnh với mình lắm. Hôm nay cơn bão của em bị người ta dội cho một gáo nước lạnh. Tổn thương ghê gớm.
    Em đã thề sẽ khiến người ta yêu em bằng được. Rùi không thực hiện được lời thề ấy.
    Giờ em thề sẽ quên người ấy. Chẳng biết có làm được không nữa.
    Giờ chỉ thấy hơi chuếnh choáng vì mất đi hình tượng.
    Vừa qua Bách Khoa ngồi Opera Kim Cương nghe nhạc và thưởng thức cafe cùng bạn. Nghe anh Cương dịch lời mấy bài hát, hay, và quả là đi sâu vào lòng người. Có cảm giác cuộc đời không thật sự đen tối như mình vẫn nghĩ, và không ít người để mình nghĩ đến như đã lầm tưởng.
    Em lại quay trở lại em thôi. Để cơn bão ra đi nhẹ nhõm, hãy đi đi.....
  5. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi "Ngày mai trời lại sáng"
    Nhưng mà "Chiều mai trời lại tối " híc híc
    Đời là bể khổ tình là dây oan

  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Được bão lòng như wind_soul thích thật đấy. Đôi lúc shoneti mong có một cái gì đấy để đuổi theo, để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn... nhưng có lẽ tim shoneti đã có vấn đề mất rồi. Đối với mọi việc, mọi vấn đề.. sau 3 phút là lại có sự xử lý bằng lý trí, chả còn chút hư ảo nào để tin tưởng vu vơ nữa....
    Dù kết quả thế nào thì bạn vẫn là người hạnh phúc vì có những cảm giác này wind_soul à
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Bão Lòng ở trên khiến mình nhớ đến một người. Có lẽ nên gửi tặng đến người ấy vậy - thay cho những lời mình muốn nói . Đã qua rồi " cơn " bão lòng ấy nhưng hình như vẫn còn vương một chút ... một chút thôi ...
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cảm thấy thất vọng về chính con người mình. Mừng rỡ làm sao khi biết rằng con tim mình vẫn còn có thể rung động, thế mà rồi lại tắt ngím, chà, có vẻ như là bệnh nan y roài.
    Bạn thân mình cũng nói, cậu đừng nghĩ cậu là người tồi tệ thế bởi cho đến khi nào cậu vẫn còn có những tư tưởng và tình cảm yêu thương, hướng về mọi người thì cậu vẫn luôn luôn Đẹp.
    Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có nên hay không cố lưu giữ những tình cảm mà vừa mới đây mình trải qua. Không. Giờ thì cả trái tim và lý trí đều có một tiếng nói chung rồi. Lại quay trở về thời kỳ đồ đá, đơn sơ và hoang dã, thế hay biết bao nhiêu, đỡ mệt người
  9. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Talk to me softly
    There''s something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin''s changin'' inside you
    And don''t you know
    Don''t Cry
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ còn cảm thấy ...Bão Đời thoai ... hix...hix... chán thía ko bít

Chia sẻ trang này