1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão Lòng !!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ..............Đã biết trước nhịp cầu yêu quá chênh vênh
    Mà em còn bước
    Cứ vờ không day dứt
    bão lòng chẳng yên............
  2. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đã từ lâu
    Anh không biết gọi em là cánh buồm hay là cơn bão
    Chỉ biết rằng sau bao lần hư ảo
    Giọt nước em cuối cùng
    chẳng làm tràn nổi bát sầu của anh đâu!

  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    "... biết rằng từ đây sẽ mất nhau biết rằng đời cô đơn mất rồi và nơi đây dấu bước anh đi lá thu rơi dưới chân hàng cây còn yêu anh trông anh chốn xa xăm hy vọng nhỏ nhoi..."
    Lại một ngày nữa kể từ khi anh xa em,đêm nay buồn và lặng lẽ quá anh ơi .Còn anh thì sao ? ở nơi ấy anh có được hạnh phúc không ? có khi nào anh chợt nghĩ đến em không ??Em vẫn biết rằng anh chẳng nhớ đến em đâu vì em hiểu rằng trái tim anh hoàn toàn không thuộc về em và có lẽ nó không có bóng hình em dù chỉ là nhỏ nhoi từ lâu lắm rồi. Cứ mãi nghĩ đến những gì không thuộc về mình thì thật ngốc anh nhỉ ? Có lẽ tất cả là tại em,tại em không đủ can đảm để giữ lấy cho riêng mình một tình yêu,anh đã từng nói như vậy....
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi khỏi Lạng Sơn, hẹn anh gặp nhau làm một cái party nho nhỏ để chia tay, tất nhiên là cùng một vài người bạn nữa, anh đồng ý nhưng mình lại không gọi cho anh.Mình không rõ tại sao mình lại làm thế nưa, chủ động hẹn rồi lại chủ động lỡ, mình thật tệ quá .
    Ngày hôm nay khác ngày hôm qua quá nhiều, nhưng những điều mình hi vọng và chờ đợi vẫn chưa đến, song mình cảm thấy nó đang ở rất gần. Thật may mắn vì ngày trước anh không có đồng ý mấy cái điều hằm bà lằm mình thốt ra, không thì giờ mình phải ân hận lắm lắm vì mình sẽ tuột mất cơ hội cho một ngày trọng đại. Bây giờ dù chưa ổn định lắm nhưng mình thật hạnh phúc với những yêu thương, chia sẻ của bạn bè, người thân , hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Giờ tung đồng xu lên coi, mặt chữ là tốt, mặt hình là hoàn toàn tốt. Ha, mặt hình rồi !
  5. matico

    matico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì em đã thích anh, rất thích và cũng từ rất lâu rồi. Nhưng làm sao em có thể nói với anh điều đó khi mà chúng ta chỉ có với nhau những dòng tin nhắn, những bức mail viết vội.
    Tối qua em nói với anh rằng em giới thiệu cho anh cô bạn của em, thực bụng thì em sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu, ai lại dại thế bao giờ . Và anh cũng nói rằng anh chỉ thích em thôi. Em tự tin, em kiêu ngạo là thế, em nói rằng sẽ không đến với anh, rằng anh sẽ chẳng tìm thấy em đâu.
    Và sáng nay khi thức dậy cảm giác hụt hẫng chạy dọc sống lưng khi em đọc dòng tin nhắn của anh và muốn bật khóc. Hic ! tưởng mình bị khủng bố. Cảm giác này chẳng khác nào mình đang ở LEBANON
    ... Cứ cho rằng chúng ta không có duyên với nhau, cứ cho rằng anh không hợp với em. Nhưng cũng có môt điều rất đáng ăn mừng là em không bao giờ phải chờ đợi ... chờ đợi ngày anh nói thích em nữa.
    Anh sẽ không ở lại bên em nữa, anh sẽ đi tìm một người con gái khác sống thực với cảm giác của mình hơn em . Nhưng anh ơi, tìm đâu ra một người rất thích anh mà vẫn kiêu hãnh như em, tìm đâu ra người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng... thùng như em.
    Giờ đây liệu em có phải mong anh hiểu cho em không hay là quên anh đi như quên một cảm giác mới thoáng qua trong thời gian ngắn.
    Rất may!, nhờ có diễn đàn ttvn mà em có thể viết ra những điều này. Và em đang " mơ về nơi xa lắm " rằng một ngày kia có ai đó trên diễn đàn này đọc bài viết của em và ... thích em như em đã từng thích anh. Hihi.
    Ai đợi em ở cuối con đường ... ?
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Những cơn bão lòng cứ cuồn cuộn đến rồi lại cuồn cuộn đi. Nếu nhìn ở góc độ khoa học đó là bệnh "yêu nhanh", một số nhà nghiên cứu đã nói như thế về Paris Hilton và tôi thì lại giống hệt cô ta. Cảm giác ngại tìm hiểu kỹ một ai đó mà chờ một khoảnh khắc đẹp khi mình gặp một người, thích hoặc rất thích người đó, dùng bản chất spider girl của mình để có bằng đc tình cảm của người đó, rùi sau đó chán và ra đi... lặng lẽ, hự! Thế có chuối không cơ chứ !
    Bây giờ thì tôi biết có người đang để ý tôi, chà cái này mình gặp nhiều! Người này tôi cũng thích lắm nhưng mà không thể để họ biết được điều thầm kín và thiêng liêng đó. Thế kể như là số phận đã quá ưu đãi với anh ta rồi. Tôi không còn muốn phung phí tình yêu của mình như trước. Tôi biết chờ đợi hơn và chẳng bao giờ còn phải thấp thỏm vì sợ một ngày nào đó người đó sẽ hết Hot với mình và mình sẽ chẳng còn tí mi li gram tình cảm nào với anh ta ( như cảm giác của tôi bây giờ với "một vài " người mà thời trai tre tôi đã dính phải bão lòng ).Không còn mệt mỏi vì bị say nắng hay trúng bão, không phải bày mưu tính kế, không gì cả, chỉ còn có cảm giác mình đứng ở đỉnh cao và hết sức ung dung. Thật là tuyệt !
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ai cúng có một chút sao xuyến khi mà gặp được người mình thích , nhưng mà thích cũng chỉ là thích thôi , rồi những sao xuyến kia cũng qua nhanh khi mà những tình cảm của mình không thành. Đã từng có người nói với mình là những gì không thuộc về mình thì đừng nên cố dữ làm gì , và mình cũng cảm thấy thế.Nên khi mà cho cảm súc của mình đi không thấy nó khó chịu và bực tức
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lòng mình có BÃO hay sao mà lại giở chứng săm soi để bắt chữ em Mập thế này?
    Chị thì nghĩ, chưa thể biết cái gì sẽ thuộc về mình hay không đâu, biết đâu bỏ đi rồi mới lại phát hiện ra ... nó thực sự là của mình?
    He he ... Đi đâu mà vội mà vàng ...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 14/08/2006
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lại có cảm giác bất ổn, đã cố gắng đừng nghĩ đến những điều đó nữa, nhưng rồi đôi khi bất chợt gặp một hình ảnh nào đó tưong tự thoảng qua cũng lại nhói đau. Tin hay Không Tin? có là chỗ dựa vững chắc ko???????????????????
    Nản..............................
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm hừm bớt nóng đi mày giận mất khôn mà, ừ nhỉ
    Các bạn ở đây có ai giải thích hộ Tôi sự tôn trọng là gì không nhỉ ? Khi mùa thu chớm sáng nhưng cơn mưa đầu thu vùi dập những cánh phượng còn lại của mùa hè không thương tiếc. Tình yêu cũng như quy luật vậy. Một mùa thu sang lá vàng phải rơi để xuân đến mới có màu lá non. Có cành cành nào lại nhớ đến màu lá trước không nhỉ ? Không, vì cây là thực vật vô tri. Với con người ở mổi người khi một tình yêu đi qua đau đớm lắm, vật vả lắm. Nhưng cũng sẽ có một tình yêu mới đến, tình yêu mới đến sẽ đẹp vì bản chất tình yêu luôn đẹp. Có còn chăng cho mối tình đã qua là trong sâu thắm tâm hồn mổi người hay những lúc, những phút dây chạnh lòng khi nhìn lại cảnh cũ, hay bắt gặp những kĩ niệm, những lối quen xưa.
    Một cuộc tình đâu phải đều kết thúc với lễ tân hôn. Tình dù lâu, mau và cho dù khác lạ vẫn có nét đẹp riêng của nó vì nó xuất phát từ tâm tình, từ tim giữa con người với con người. Tôi đang viết gì đây nhỉ ? Xin các bạn đừng nghĩ là Tôi đang lên cao nhé, xin lổi đây là cách Tôi muốn an ủi cái tôi của Tôi thôi. Ngủ yên đi nhé cuộc tình qua. Sẽ còn mãi trong Tôi một bóng hình, sẽ còn mãi những kĩ niệm đẹp. Dù trên đường đời kế tiếp ta không còn song bước. Nhưng trong Tôi vẫn luôn cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với em. Có thể bây giờ em đã nhìn Tôi với một cặp mắt khác, có thể bây giờ Tôi không còn là gì của em nữa, không còn sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người của em giành cho Tôi.
    Vô ngã, vô ưu thì không khổ , vậy thế gian này mấy người làm được điều đó nhỉ ? Tôi cũng nhưng mọi người, một con người bình thường cũng có đây đủ yêu thương, giận hờn, ghen tuông và vô vàng tính xấu mà thượng đế ban cho con người và cuộc sống đã tôi luyện nên. Nhưng với Tôi , Tôi luôn biết và giữa rằng dù sao đi nữa cũng còn lại tình người.
    Cuộc sống bôn chen, cuộc đời nghiệt ngã may mắn thay trên đường đời Ta có một bờ vai để tựa cho dù là bờ vai gầy . Bờ vai ấy cũng đủ làm cho cho giành lấy cho riêng mình đó là lẻ thường tình, là tính duy nhất và là sự ích kĩ vốn luôn hiện diện trong tình yêu chân thật. Nhưng không có những điều điều ấy có ai lý giải được rằng không có tình yêu không ? Tình yêu là thứ vô hình, nó muôn màu, muôn vẻ, nó tồn tại trong thời gian nào đó thôi và sẽ nguội lạnh dần theo thời gian. Chữ nghĩa mới là quan trọng, mới là chất kết dính cho từng gia đình tồn tại dài lâu.
    Thu buồn gió cuốn lá bay
    Người buồn không gió nên thay bằng lời ​
    Ôi nhẹ người rồi cảm ơn đời

Chia sẻ trang này