1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực kinh hoàng trên sân Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi chuongchuong, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực kinh hoàng trên sân Vinh

    Bạo lực kinh hoàng trên sân Vinh
    23:32'' 25/05/2008 (GMT+7)
    - Chiều 25/5, hàng trăm cổ động viên (CĐV) quá kích của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đội khách Xi măng Hải Phòng đã tấn công nhau ngay khi trận đấu vừa kết thúc khiến nhiều người bị thương nặng.
    [​IMG]

    Công an trên sân Vinh bắt giữ một kẻ gây rối - Ảnh: Hải Hưng

    TIN LIÊN QUAN
    Chùm ảnh bạo loạn sân Vinh
    Bạo loạn sân Vinh: Một CĐV Nghệ An thiệt mạng
    Vòng 18 V-League 2008: Sân Vinh lại xảy ra bạo loạn

    Không khí trên khán đài C (khán đài dành riêng cho CĐV đội khách XM Hải Phòng) bắt đầu nóng lên kể từ khi đội chủ nhà SLNA được hưởng quả đá phạt 11m ở cuối hiệp 1. Bước vào hiệp hai, nhiều CĐV Hải Phòng quá khích đã đốt pháo sáng và gây lộn nhưng lực lượng an ninh đã có mặt giải quyết tại chỗ.

    Tuy nhiên, sức căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm khi mà XM Hải Phòng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 vào phút 86 của trận đấu. Ngay khi trận đấu kết thúc, lúc 16h30p, một số CĐV Nghệ An đã ra bên ngoài SVĐ và dùng đá ném tới tấp vào khu vực khán đán C. Các CĐV đội khách cũng đã đáp trả lại và tạo ra một sự hỗn loạn.

    Để tránh cơn mưa gạch, các CĐV Hải Phòng đã buộc phải tháo chạy xuống sân. Một số CĐV Hải Phòng đã khiêu khích các CĐV Nghệ An vẫn còn ở bên trong sân. Một cuộc ẩu đả kinh hoàng đã xảy ra ngay giữa SVĐ, khiến nhiều người vỡ đầu, chảy máu.

    [​IMG]
    Anh Hứa Hồng Long ở 292 Lê Lợi , Hải Phòng bị ném vào đầu - Ảnh: Hải Hưng

    Do lường trước được sức nóng của trận đấu nên lực lượng công an đã giải tán được các CĐV quá khích ra khỏi sân sau khoảng 30 phút. Lúc 19h xe ôtô của đội khách Hải Phóng đã ra khỏi sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, một chiếc xe của đội khách (trong tổng số 15 xe) đã bị CĐV Nghệ An ném vỡ kính.


    Xe chở cầu thủ của CLB XM.HP bị ném vỡ kính - Ảnh: Hải Hưng

    Trong khi đó, trên các đường phố dẫn vào sân Vinh, hàng trăm CĐV Nghệ An vẫn đứng vây bãi xe chở CĐV đội khách. Lúc 21h30 đoàn xe của CĐV Hải Phòng mới ra được khỏi sân nhưng do quá hoảng loạn đã đâm ngay vào một CĐV Nghệ An trên đường Đào Tấn (nằm ngay bên cạnh SVĐ) làm CĐV đó bị thương rất nặng.

    Hoàng Sang
  2. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CA Nghệ An chưa bắt được chiếc xe đã cán chết người
    10:03'' 26/05/2008 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Cho tới 7 giờ sáng nay (26/5), tất cả các CĐV Hải Phòng đã về tới Hải Phòng, nhưng công an Nghệ An vẫn chưa bắt được thủ phạm vụ gây tai nạn chết người ngay bên ngoài sân Vinh tối 25/5.
    >> Vòng 18 V-League 2008: Sân Vinh lại xảy ra bạo loạn
    >> Bạo loạn sân Vinh: Một CĐV Nghệ An thiệt mạng
    >> V-League vòng 18, ngày tang tóc
    >> Chùm ảnh bạo loạn sân Vinh
    [​IMG]
    Vợ con anh Hà Huy Thành (trái) trước bàn thờ người chồng xấu số - Ảnh: Hải Hưng
    Hôm qua (25/5), vào lúc 21 giờ kém 20 phút, công an Nghệ An mới vãn hồi được tình hình lộn xộn trên sân Vinh. Xe công an dẫn đường cho hội CĐV Xi măng Hải Phòng ra về. Khi lên xe có một số CĐV còn mang cả dao, kiếm và hô: "Nếu ai cản đường thì cán chết bỏ mẹ nó đi".
    Xe đi khỏi sân vận động Vinh được chừng khoảng hơn 300m, đến cửa Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đúng lúc anh Hà Huy Thành, sinh năm 1985 ở khối 5, phường Cửa Nam, thành phố Vinh đi qua đường, thì xe cán luôn. Anh Thành ngã vật xuống nhưng xe vẫn không dừng lại.
    Anh Thành bị gãy xương chậu, xương đùi, mảng da từ sườn xuống đến đùi bị lột hết. Đến 21 giờ 15 phút, anh được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Kíp trực tối hôm đó gồm có bác sĩ Phan Văn Tiến, Nguyễn Văn Ngọc tận tâm cứu chữa cho anh, truyền hết 2,5 lít dịch, nhưng vì bị thương quá nặng nên anh Hà Huy Thành đã chết vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 25/5/2008. Được biết, anh Hà Huy Thành làm nghề nhôm kính, còn vợ Lê Thị Thuỷ làm nghề uốn tóc, và được một cháu gái 1 tuổi.
    Sau khi gây tai nạn lái xe cho xe chạy trốn. Thượng tá Hạch Hưng Dũng, phó phòng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết: "Mặc dù cả buổi tối hôm qua công an Nghệ An huy động nhiều lực lượng truy tìm kẻ gây án, nhưng vẫn chưa bắt được.
    Hiện nay công an Nghệ An và công an Hải Phòng đang phối hợp cùng nhau để tìm ra thủ phạm. Công an đã nắm được một số biển xe của hội CĐV Hải Phòng do những người dân trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn cung cấp. Việc tìm ra thủ phạm chắc không lâu".
    Thể thao VietNamNet xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến anh Hà Huy Thành.
    Hải Hưng

  3. ohyeah84

    ohyeah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    huhu,
    sao thương tâm thía!
  4. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia đình anh Hà Huy Thành!
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cứ mấy ông BTC mà giã không hoàn thành nhiệm vụ . CĐV đội nào chả thế toàn thích ăn thịt người .
  6. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    , hậu quả khi đụng tới Hải Phòng đóooo.
  7. khoaisong123

    khoaisong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    =
    =======================================================
    đis mẹ có thằng mô HP vô đây ăn nói lếu láo.SPam hăn chết đi bà con.
  8. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ??????
    Được hieuqt902k sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 28/05/2008
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Người xứ Nghệ có quan điểm riêng, báo chí phát biểu khác, người HP cũng vậy. Thiệt hại đáng ghi nhận là 1 CDV SLNA thiệt mạng, một số CDV HP bị thương, thiệt hại lớn nhất là mâu thuẫn giữa các CDV 2 đội ngày càng nóng lên sau thái độ có phần bất nhã một cách thái quá. Trách nhiệm thuộc về ai? Do các phần tử quá khích trên sân? Do BTC sân thiếu chuyên nghiệp? Chuyện xảy ra không phải là lần đầu ở sân Vinh, cũng chẳng xa xôi gì, người ta chưa thể quên ngay chuyện với các CDV TC hay CSG! Điều đó không có nghĩa là dân Vinh "máu chiến" hay CDV xứ khác côn đồ, chỉ do 1 số phần tử mất bình tĩnh và bị kích động!
    Tôi đề nghị các bạn CDV 2 đội giữ thái độ bình tĩnh và khách quan nhằm khắc phục các hậu quả! Đề nghị đại diện các hội CDV các bên offline nhằm khắc phục tình thế!
  10. uonghien

    uonghien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    8.079
    Đã được thích:
    4.177
    NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT J , *** , ĐỊNH HỌC ĐÒI ANH PHAN ĐÌNH GIÓT À , CẢM TỬ RA CHẶN XE HP NÓ CÁN CHO LÀ ĐÚNG , NGU THÌ CHẾT CÁI DÂN CÁ GỖ , CHÓ CẬY NHÀ GÀ CẬY CHUỒNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này