1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực tại ký túc xá - Cùng chia sẻ với các bạn tại Ukraina!

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực tại ký túc xá - Cùng chia sẻ với các bạn tại Ukraina!

    Lá thư kêu cứu: Sinh viên Việt Nam bị đánh đập dã man ở Ucraina

    Các bạn thân mến! hãy đọc và biết những gì đang diễn ra ở một nơi xa xôi đối với sinh viên Việt Nam! Ngày 19.5 vừa qua, nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Ucraina đã bị hàng trăm sinh viên bản xứ ngang nhiên đánh đập dã man ngay trong ký túc xá. Sự việc diễn ra không chỉ một lần nhưng không ai đứng ra bảo vệ các sinh viên du học.

    Một trường đại học Ucraina

    Lá thư dưới đây của bạn Bạch Quang Vũ, sinh viên năm thứ nhất khoa FEA, đăng tải trên diễn đàn GameVN. Trái tim Việt Nam xin được chia sẻ nỗi đau này với các bạn. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để dư luận và cơ quan có thẩm quyền bảo vệ sinh viên của chúng ta. Các thành viên Trái tim Việt Nam và Trí tuệ Việt Nam online du học ở Ucraina xin hãy lên tiếng!

    Chào ba mẹ!

    Con viết những dòng này khi đang ngồi ở nhà và không đi học được! Con quá chán nản với đất nước này rồi!Hôm qua, con đã bị đánh rất nặng ngay trong kí túc xá! con đã viết một lá thư gửi mọi người, bây giờ con sẽ gửi cho ba mẹ!

    Tất cả các anh chị em SV BK!

    Đêm hôm qua! SV nước ngoài đã bị đàn áp dã man ngay trong op19! Vì có nhiều người không biết câu chuyện xảy ra như thế nào nên em (Bạch Quang Vũ!) xin kể lại!

    Câu chuyện bắt đầu từ một vụ conflict giữa SV Trung Quốc và bảo vệ, sau đó, một nhóm bảo vệ vào buổi tối đã xông lên tầng 12, cúp cầu dao điện và xông vào phòng đánh bị thương một số người!

    Quá phẫn nộ! toàn thể SV nước ngoài của 3 tầng 10,11,12 đã tập hợp lại, kéo xuống tầng 1 đề nghị họ làm rõ! tại đây họ đã bị cảnh sát và bảo vệ chặn lại! Những câu hỏi được trả lời bằng dùi cui và giày đinh! không thể làm gì hơn, các SV đã bị dồn lên tầng trên!

    Khi tập trung lai tại tầng 11, thì bên ngoài đã bị một nhóm rất đông người Ukraina bao vây, sau đó thì SV Ukraina trong op cũng tập hợp lại và buông lời lẽ khiêu khích! Cảnh sát lên! hứa với SV nước ngoài sẽ bảo vệ an toàn cho họ, nhưng chỉ vài giây sau khi người cảnh sát cuối cùng đi xuống thì từ 2 góc của cầu thang, rất đông SV Ukraina với gậy gộc, đã tràn lên tầng 11, đánh vào nhóm người không có vũ trang bao gồm cả SV nữ! Quá hoảng sợ, mọi người đẫ bỏ chạy! Nhưng chạy đi đâu khi các cầu thang đều bị chặn, những người nhanh chân thì trốn được vào các phòng mở cửa, những người chậm hơn thì bị đánh hội đồng trong hành lang!

    Em, người bị đập dùi cui vào đầu và nếm một trận mưa gót giày vào người! làm chứng cho toàn bộ sự việc!

    Rõ ràng cảnh sát đã thu vũ khí của người nước ngoài và để cho SV Ukraina tràn lên đánh!
    AI BẢO VỆ CHÚNG TA? KHÔNG AI CẢ! CHÚNG TA CÓ CHỖ NÀO AN TOÀN KHÔNG? HOÀN TOÀN KHÔNG!

    Chạy đi đâu? Tại sao phải chạy? Ra đường thì bị phục kích, đi trên các hành lang cũng bị phục kích. Bây giờ thì những con thú đã tràn vào tận phòng để hành hung! 1 lần, 2 lần...3 lần! cái gì diễn ra tiếp theo? CÓ AI TRẢ LỜI ĐƯỢC KHÔNG?

    Chúng ta trả tiền sang đây để được HỌC bằng dùi cui và giày ống sao? hay là học tập trong bệnh viện với một cái nạng?

    Một câu hỏi cho tất cả! tại sao không có hành động gì cụ thể cho SVVN( nói riêng) và nước ngoài (nói chung)! mọi người có thể nghĩ rằng_YÊN PHẬN HỌC CHO TỚI KHI CÓ TẤM BẰNG VỀ NƯỚC và lần lượt từng người ngã xuống!

    Hôm nay em thoát chết có lẽ là may mắn, nhưng có ai bảo đảm rằng lần sau thay vì gậy thì chúng ta sẽ nhận được một nhát dao hay 1 phát súng không?

    HÃY HÀNH ĐỘNG!
    Em kêu gọi mọi người đoàn kết lại! đừng để chuyện này thành chuyện riêng của những người đã có mặt đêm hôm qua! hom nay là op19, là tầng 11, ngày mai là ở đâu?

    ĐẢ ĐẢO BỌN BẢO VỆ! ĐẢ ĐẢO BỌN CẢNH SÁT BAO CHE LẪN NHAU!

    ***

    Đấy! Ba mẹ đọc xong những dòng này có thể hiểu ra phần nào những gì đang diễn ra ở đây! Bọn con được đối xử kì thị không khác gì những người Do Thái thời Phát Xít! Không ai bảo vệ bọn con cả, những sinh viên hiền lành tay không, nhỏ bé không thể chống lại những kẻ hung hãn, say sưa xem việc đánh đập người châu Á như một chiến công!

    Có một lần ba mẹ đã mắng vì con xem việc học ở đây như ở Tù! Nhưng sự thật có lẽ nhà tù an toàn hơn đối với con! Con cảm thấy đơn độc lắm! Khi chỉ một vài người đứng lại kháng cự thì tất cả bỏ chạy! những người cảnh sát chỉ bênh vực người bản xứ, họ cười hớn hở khi nhìn thấy con nằm trên sàn không cử động được! Con viết những dòng này cho ba mẹ với một sự phẫn nộ trong lòng vì quyền cơ bản của con người đang bị chà đạp!

    Con cần một lời khuyên, phải làm gì đây? Lấy vũ khí giết chết một người ở đây rồi kết thúc cuộc đời của chính mình? Hay là tiếp tục học trong lo sợ? Hay là về nhà sống một cuộc đời bình thường?

    Con sang đây để học mà! tương lai có lẽ còn rộng mở đối với con... nhưng sau sự việc hôm qua thì con cảm thấy chỉ còn một điều trống rỗng trong đầu thôi! Ba mẹ phải hiểu con! Con không phải là một kẻ mù quáng hành động, hay một kẻ hèn nhát chui trốn! con có suy nghĩ! nhưng bây giờ lý trí đang rời xa con! có lẽ con sẽ làm 1 cai gì đó trên đất nước này!

    Con biết ba mẹ sẽ lo lắng, nhưng nếu cảm thấy bản thân không sai thì con sẽ không ngại ngần gì khi làm đâu!

    Chào cả nhà! hãy viết thư cho con ngay khi đoc được!


    NGƯỜI VIẾT: Bạch Quang Vũ (SV năm nhất khoa FEA)


    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 21/05/2003
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đang rất bận nhưng khi biết có tin này cũng không thể lặng yên được nữa.
    Tôi đã từng sống xa nhà nhiều năm, cũng hiểu được phần nào những khó khăn của các bạn xa nhà. Mỗi khó khăn một khác nhau. Chỉ mong muốn một điều duy nhất:
    Các bạn hãy bình tĩnh, đoàn kết và sáng suốt để giải quyết vấn đề.
    Hãy giữ một trái tim nóng (quyết tâm giải quyết vấn đề) và một cái đầu lạnh (để bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống) !
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. ht2

    ht2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác Bạch Quang Vũ nên tạo 1 bức thư ( cả in English và in Vietnamese) lâm li 1 chút có mục đề tên , chữ kí. Ai muốn phản đối chỉ việc gõ tên vào đấy coi như chữ kí. Sau đó gửi lên những mạng chung , khắp nơi . Khi được nhiều chữ kí thì gửi cho chính phủ Viet Nam và chính phủ Ukraina, báo chí để xin giúp đỡ.

  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin của các phóng viên:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2003/05/3B9C8047/
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  5. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    So phan thi khong ai giong ai , nhung chuyen nay rat hiem xay ra tai USA hay Phap hay nhung nuoc tu ban khac . Toi biet minh khong the lam gi giup cac ban sinh vien dang o UKraina , chi biet 1 dieu rang , trong kho khan se toi luyen nne nhung con nguoi manh me ( chac chan cung se co nguoi phai guc nga ) . nhungmong cac ban co gang vuot qua vi uoc mo va tuong lai cua cac ban . Trong hoa co phuc va trong phuc co hoa .
    Chuc cac ban luon thanh cong va vuot qua kho khan cua cuoc doi
  6. love_gina

    love_gina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nghi cach lam cua ht2 chi co mang tinh li thuyet la chinh thoi chu ap dung vao truong hop nay thi no se khong mang lai hieu qua tuc thoi.Cai ma cac ban sinh vien o Ukraina can luc nay la mot bien phap hieu qua va nhanh chong nhat co the duoc.Doi duoc den luc lay du chu ki tren mang roi sau do lai gui chinh phu viet nam va sau do lai doi chinh phu viet nam gui sang cho chinh phu Ukraina va con nhieu cong doan nua thi luc do toi khong hieu cac ban sinh vien quoc te noi chung va sinh vien Viet nam noi rieng se o trong tinh canh the nao nua....Dung nhu ban Vu noi hom nay may man chi la don ganh hay gay goc,ngay mai moi chuyen toi te hon deu co the xay ra.Gi chu toi nghi o ben nuoc ngoai vu khi la dieu khong kho kiem.Vi vay toi nghi cac ban hay doan ket va dua vao nhau de vuot qua giai doan kho khan hien nay.Truoc het hay tu bao ve minh sau do moi mong cho vao su giup do cua nguoi khac boi khong ai yeu minh nhieu hon chinh ban than minh.
    Neu co the toi nghi cac ban o ben do co the den su quan cua viet nam o nuoc so tai de nho mot su can thiep.Vai tro cua su quan cua mot nuoc khong chi la that chat va bieu hien moi bang giao hai dat nuoc ma su quan con co vai tro bao ve quyen loi va su an toan cho cong dan cua nuoc minh o nuoc so tai.Va noi chung toi nghi neu cac ban co the nho dai su viet nam o Ukraina can thiep va dua ra tieng noi voi chinh quyen dia phuong cung nhu truong dai hoc cac ban dang hoc thi no se nhanh hon viec ngoi mot cho gui may cai email,thu thap chu ki tren mang va con nhieu cai lang nhang nua.Hay hanh dong ngay khi moi viec toi te hon chua dien ra.
    Con neu moi su can thiep deu khong dien ra thuan loi va may man nhu cac ban mong muon.Tinh trang phan biet doi xu van dien ra voi chieu huong tang len,bao hanh van tiep dien trong ma khong cham dut thi toi nghi cac ban nen suy nghi toi mot giai phap ma theo toi nghi goi la hạ cách hay thượng cách cung duoc:Ve viet nam va tim duong di hoc o mot nuoc van minh va khong co su phan biet doi xu.So di toi noi la ha cách boi noi that chang ai muon dung toi cach nay neu van co duong tien,van co the duy tri cuoc song va hoc tap o do.Dau gi thay doi ca mot moi truong song va cach hoc cung khong phai phai la mot van de co the quyet dinh ngay tuc khac va co the ap dung ngay lap tuc duoc.Nhung thu tuong tuong neu cac ban van phai doi mat voi nhung con nguoi "qua khich" va co khuynh huong "phat xit " nhu vay thi toi chac rang cac ban hoc chang the nao thay vao va de chiu chut nao dau.Thu tuong tuong ngay hoc van hoa ma toi lai hoc ca "vo thuat" nua toi nghi "met" lam....Con noi la thượng cách cung duoc boi neu ve Viet nam va chon di mot nuoc khac thi ban se trut bo duoc cai lo truoc mat.It nhat la di hoc o mot noi nao ma minh co the hoc va song mot cuoc song thoai mai.Co the cuoc song do vat va ve su hoc nhung it nhat no duoc de chiu ve mat:" the xac va tinh than".Tinh than co de chiu,khong cang thang thi cac ban moi hoc duoc con neu khong dem ve cac ban chi lo ngay ngay la khong biet " toi nay se duoc hoc mon kung fu nao".Cuoc song nhu vay thi khac gi dia nguc dau.Noi gi thi noi neu cac ban da phai bo ra mot so tien de duoc quyen hoc thi hay dung so tien do vao mot dat nuoc ma so tien do co the "phat huy tac dung " toi muc toi da.Dung de mat tien ma minh khong nhung khong hoc duoc ma con nhan them nhieu su bat cong va kho chiu.
    Hi vong la cac ban sinh vien Viet nam o Ukraina se tim duoc mot giai phap tot dep nhat co the duoc trong tinh canh va moi truong song o Ukraina hien nay.Hay tin rang sau lung cac ban khong chi co gia dinh va ban be ung ho cac ban ma con co hang trieu hoc sinh,sinh vien viet nam khac(du khong duoc hang trieu thi toi tin rang it nhat hoc sinh,sinh vien Vietnam o tren TTVNOL luon luon sat canh va ung ho cac ban).Hay luon dum boc,ung ho,sat canh ben nhau.Giu mot y chi sat thep,mot trai tim nong va mot cai dau lanh.Mong cac ban vui ve,hoc hanh thoai mai va dieu quan trong nhat:AN TOAN,KHOE MANH
    Heroes are the people who are willing to do things when it needs to be done regardless of the consequences.
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    chời ơi , sao bọ Ukraina dã man dzị ???
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  8. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Việt Nam tại Ukraina bị hành hung
    Sáng nay, các sinh viên VN ở Đại học Bách khoa Kiev phải tập hợp thành nhóm để đi học, đề phòng bị sinh viên người bản địa tấn công. Tuy nhiên, vào buổi trưa, hai người Việt đã bị đánh. Tình trạng bất ổn ở ký túc xá của trường đang bước sang ngày thứ ba, xuất phát từ vụ ẩu đả giữa nhân viên bảo vệ và một số sinh viên nước ngoài.
    Vào tối 19/5, điện trong khu ký túc xá của Đại học Bách khoa Kiev bỗng nhiên phụt tắt. 5 phút sau điện sáng trở lại rồi lại tắt một cách khó hiểu. Có tiếng la ó từ các phòng xung quanh. Chúng tôi chạy ra thì biết rằng trong lúc mất điện, một nhóm lạ mặt đã xông vào phòng đập phá đồ đạc và tấn công các sinh viên Trung Quốc. Một số người bị thương đã được bạn bè sơ cứu. Các nạn nhân khẳng định rằng những người tấn công là bảo vệ của ký túc xá.
    30 phút sau. Rất đông sinh viên từ tầng 10, 11 và 12 tập trung cùng nhau và xuống tầng một, nơi trực của bảo vệ để tường trình sự việc. Tổ bảo vệ lập tức gọi điện cho cảnh sát và khoảng 10 phút sau, cảnh sát có mặt. Cùng lúc đó, các sinh viên Trung Quốc nhận diện 2 người, từ tầng trên đi xuống, là những người đã tấn công họ. Khi các sinh viên nước ngoài đòi bắt giữ hai đối tượng trên, họ đã bị cảnh sát đánh bằng dùi cui và gót giầy. Một số người bị thương và tất cả phải lui lên tầng 11. Không ai dám về phòng.
    Trả lời VnExpress hôm nay về tình hình sinh viên VN ở Đại học Bách khoa Kiev, ông Lê Vũ Hà, trưởng phòng lãnh sự ngoài nước, Bộ Ngoại giao, cho biết ông "chưa nhận được thông tin chính thức nào" từ sứ quán Việt Nam tại Ukraina về vụ việc này.
    Sau đó ít phút, một nhân viên bảo vệ lên và đảm bảo rằng đã an toàn rồi. Cùng lúc đó, trên tầng 10 có rất nhiều tiếng hô hoán và tiếng chai lọ bị đập vỡ. Từ hai đầu hành lang, nhiều người Ukraina, gồm cả bảo vệ và sinh viên, tay cầm gậy gộc và chai bia xông đến chỗ các lưu học sinh. Mọi người bỏ chạy toán loạn vào những phòng cửa mở. Những người chậm chân bị ?onện? và giẫm đạp. Tôi cũng bị đánh và đã phải vào bệnh viện một đêm.
    Cảnh sát xuất hiện ngay sau khi số người Ukraina kể trên đã rút lui. Họ quan sát hiện trường, hỏi cung chúng tôi và xét giấy tờ rồi gọi điện cho bác sĩ.
    Sáng 20/5, khoảng 200 sinh viên Trung Quốc, Ảrập (chủ yếu là Iran) và Việt Nam nghỉ học và lên trường gặp ban lãnh đạo và ra về sau khi nhận được lời hứa sẽ giải quyết. Trên đường về, một số sinh viên Trung Quốc nhận ra hai người đã tấn công họ tối hôm trước và hô nhau đồng loạt xông vào. Đài phát thanh Kiev đã xác nhận tin này.
    Tối hôm qua, những nhóm người quá khích tập trung xung quanh các khu ký túc xá có người nước ngoài sinh sống mỗi lúc một đông. Tính đến 12h địa phương, có khoảng 300 người. Cảnh sát được huy động đi tuần tra quanh các khu nhà.
    Mọi sinh viên trong ký túc xá đều rất lo lắng. Nhiều người tự chế tạo vũ khí từ những đồ vật trong phòng. Đêm qua tương đối yên tĩnh dù một số phòng vẫn bị đạp cửa.
    Sau vụ hai người VN bị đánh hôm nay, cảnh sát và cả lực lượng đặc nhiệm được huy động bảo vệ quanh khu vực trường cũng không bắt được những kẻ tấn công. Khi các sinh viên Việt Nam ùa ra cứu ứng thì được cảnh sát khuyên là hãy về, để họ lo.
    "Hôm qua con tôi có email về. Chúng tôi rất lo lắng, không hiểu điều gì đang xảy ra ở đó nữa".
    Ông Doanh, có con trai đang học ngành dầu khí tại Đại học Bách khoa Kiev.
    Cảnh sát liên tục được tăng cường, ước tính lên đến 150 người, để bảo vệ người nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm thành lập, Đại học Bách khoa Kiev cần sự can thiệp của cảnh sát có vũ trang.
    Mọi chuyện có vẻ đã tạm ổn nhưng tất cả các sinh viên nước ngoài tại đây không thoát khỏi nỗi lo ngay ngáy. Không ai biết mình sẽ bị tấn công lúc nào. Đã có rất nhiều đơn thư gửi đến trường và nhà trường đã hứa sẽ tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày mai để hoà giải.
    Sinh viên Việt Nam tại đây rất lo ngại sự việc sẽ đi quá xa. Có thể mục tiêu tấn công của các sinh viên bản xứ là người Trung Quốc, nhưng đối với người Ukraina, người Trung Quốc hay Việt Nam thì cũng đều tóc đen da vàng mà họ không phân biệt nổi.
    Đại diện nhóm sinh viên VN đã liên hệ với đại sứ quán tại Kiev hôm 19/5, và được hứa là cán bộ sứ quán sẽ tới ký túc xá. Theo tin mới nhất, sứ quán VN vừa thông báo sẽ tổ chức gặp sinh viên vào ngày mai.
    Thành Nam (từ Kiev)
    vnexpress.net
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  9. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bạch Quang Vũ: 12h50 giờ địa phương!
    Phù! vừa viết và dịch xong 2 tờ đơn gửi đại sứ quán và ban lãnh đạo trường!
    Có lẽ tối nay sẽ không còn gì xảy ra nữa! cả buổi tối bọn chúng tập trung dưới chân các kí túc xá người nước ngoài ở!(khoảng trên dưới 200 tên). Nhưng vì lực lượng chống bạo động khá đông cho nên chúng ko tấn công vào! và bây giờ thì giải tán rồi!
    Đêm nay tôi cũng không ngủ,một phần vì ..mấy vết thương tê quá, một phần cũng nhận nhiệm vụ cảnh giới...
    Quả thật những giây phút vừa trôi qua mới thấy tinh thần đoàn kết của nhữn người con xa xứ! Các chị em chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu(hic! giống trù ẻo ghê),anh em tập trung làm vũ khí tự tạo...hic! có thể liệt kê vài món trong phòng: 4 cái cây rèm có vót nhọn,6 con dao (cái nào cũng từ 35cm trở lên), một mớ que xiên thịt nướng(để phi á!), một cái rìu và 1 búa (chắc để càn), 2 tấm nệm lớn (đỡ đạn),..chắc nhiêu đó cũng không ít cho 6 người đang ngồi trong đây!...
    Các bạn biết không,trong mạng net writter của chúng mình chỉ trong 1h nhận được 218 tin nhắn,mọi thông tin từ 3 KTX đều được cập nhật nhanh chóng,..anh em cũng khá căng thẳng khi nghe bọn chúng la ó! nhưng mà ngồi trên tầng 12 nên hông thèng nào đủ giỏi để ném đá tới! anh em còn liên minh với sinh viên Tàu và Arab,hôm nay vác cái loa thật bự ra cửa sổ và bật quốc ca cho tụi chó đó nghe! ..lần đầu tiên nghe quốc ca Tàu và Iran! cứ y như là sắp xung trận!
    Thế đấy! cuộc chiến (chưa đáng gọi là cuộc chiến_prepare thôi) hôm nay chưa phải là gì mới mẻ! nó chỉ là giọt nưóc làm tràn ly sau bao ngày im lặng nhẫn nhục của sv xa xứ! mình sang đây thì tuần thứ 2 nếm đòn! bạn bè bị đánh và bị rượt thì liên tục! (Đó chỉ là phía VN,còn phía Tàu và Arab thì chưa có thống kê). Nhưng số sinh viên VN ở đây là hơn 100 (riêng BK Kiev) còn Tàu là hơn 1000, Arab hơn 500. Không ít phải không các bạn! tuy vậy lại bị phân tán ra nhiều nơi!
    Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục đi bombing ban lãnh đạo trường (nghỉ học nữa!) ...
    Thân! cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm hỗ trợ tinh thần!
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2003/05/3B9C8047/
    http://www.gamevn.com/forum/viewtopic.php?t=29245&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  10. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bài trên được đưa vào ngày 20/5
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com

Chia sẻ trang này