1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực tại trường Chuyên Thái Bình ... in spotlight

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CaMuoi, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực tại trường Chuyên Thái Bình ... in spotlight

    Hôm nay, lang thang vào diễn đàn của trường ChuyenTB, thấy có một cái topic rất hot, bàn về nạn "đầu gấu" học đường, tại trường chuyên. Nghe nói cầm đầu của băng đảng này là một học sinh cá biệt, con một ông GĐ bệnh viện đa khoa, và là đại biểu quốc hội.

    http://www.chuyentb.net/forum/viewtopic.php?t=2618&start=180

    1. Bàn về vấn đề bạo lực học đường

    "Trường PTTH Chuyên Thái Bình vốn là môt ngôi trường rất yên bình... Nhưng gần đây dường như ngôi trường đã không còn mang cái vẻ yên bình của nó nữa... Lần lượt có các thành phần bất hảo vào nhập học... Gây rối và làm mất trật tư an ninh trong trường...Đây là lỗi của ai?... Của nhà trường trong việc tuyển chọn và quản lý học sinh chăng?. Điều này còn đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho các bậc phụ huynh có con em học tại trường...Và cho chính những nạn nhân - là học sinh của ngôi trường này... Ngôi trường này bây giờ có còn thật là một ngôi trường bình yên không ? Điều đó chúng ta không giám chắc......"

    Đó là lời tâm sự của một học sinh trường chuyên Thái Bình với những búc xúc trước hiện tượng suy đồi về đạo đức, lối sống của một số thanh niên học sinh của trường, đang phát triển thành phong trào như một lối sống mới của họ. Học sinh này nêu tên một nhóm học sinh con nhà giàu, gia đình có quyền thế, lập thành bè nhóm ỷ thế quen biết rộng bắt nạt bạn bè, liên kết với các thành phần bất hảo ngoài xã hội sẵn sàng có những hành động uy hiếp và trả thù với những ai có bất đồng với họ. Trước cổng trường dường như thường xuyên bị náo động bởi tiếng rú xe ầm ĩ của nhóm học sinh này, mà cầm đầu các vụ việc, theo như phản ảnh trên diễn đàn là do một học sinh con một cán bộ lãnh đạo của thành phố. Các vụ đánh nhau của những "đầu gấu trường" được sự liên kết giữa các học sinh cá biệt tại các trường khác nhau sẵn sàng gây sự và trả thù. Những vụ việc cụ thể được nêu lên, thì từ những lý do rất nhỏ: nhìn đểu thì đánh, không thích thì doạ dẫm,... cho đến những sự việc hành động mang tính vi phạm pháp luật. Những sự việc công khai, mà các học sinh đều biết như: một học sinh cùng trường đã bị lôi ra đường vắng đánh không thương tiếc mà không dám tố cáo, một học sinh làm công tác đoàn trường, vì lỡ ghi sai phạm vào sổ theo dõi mà bị doạ nạt và người bạn trai thân thiết đã bị một tay "anh chị"đánh vỡ đầu,... Những vụ đâm chém, trả thù xảy ra trên khu vực thành phố Thái Bình, hầu như lúc nào cũng có mặt cậu học sinh con vị cán bộ nọ, và trong đám bạn của cậu ta 10 người thì có đến 9 là có tiền án tiền sự. Sự việc công khai mà nhiều người biết đến theo như lời phản ánh của một thành viên diễn đàn như sau:

    "...Tôi, một thành viên, sẽ kể một câu chuyện : Hôm tổ chức lễ hội Haloween ở trường đoàn thị xã Thái Bình chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để tổ chức buổi lễ hội đó thật là chu đáo, chúng tôi đã cho bán vé vì chúng tôi đã phải bỏ một số tiền tương đối lớn nhưng giá vé thì rất rẻ vì chúng tôi chỉ muốn thu lại một số tiền đã bỏ chúng tôi đã hi vọng rất nhiều nhưng tối hôm đó đã thực sự biến thành ác mộng. Tối hôm đó V.C đã dẫn hơn 20 người toàn những tên đầu gấu như: Đ.M, T.T, L.T , L.B ... không cần vé đã xông thẳng lên chỗ chúng tôi tổ chức. Chúng tôi cũng rất bất ngờ nhưng vì đã tổ chức nên đành phải chấp nhận bọn chúng vào lễ hội mà miễn phí cho bọn chúng, nhưng khi vào trong chúng tôi đã không thể ngờ được bọn chúng đã phá tan tành buổi lễ, nước uống bị bọn chúng té lung tung, chúng tôi đã phải kết thúc buổi tiệc sớm hơn dự định. Khi bọn chúng về một thành viên của chúng tôi đã khóc nức nở. Bao nhiêu công sức của chúng tôi đã tan thành mây khói... ".

    Sự việc chưa được các cơ quan chức năng tìm hiểu rõ, nhưng rất nhiều những sự việc trên diễn đàn khi được đưa ra, đều có những người bênh vực, bao che cộng với doạ nạt, truy tìm người viết. Một không khí bức xúc, ngột ngạt trong trường chuyên Thái Bình bởi những học sinh cá biệt đó đe doạ trên diễn đàn thề sẽ tìm bằng được và "cho biết tay" những ai dám đứng lên tố cáo chúng. Trước tình trạng đó, những người quản lý trên diễn đàn đã phải tổ chức một cuộc họp online để gặp gỡ, tranh luận với sự tham gia của các cựu học sinh chuyên đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nga, Ucraina, Anh,... với mục đích cảm hoá, ngăn ngừa và lên tiếng với công luận nhằm đưa ra những biện pháp cần thiết. Người viết bài này cũng tham gia buổi họp online, và trước đó đã liên hệ qua điện thoại với thầy hiệu trưởng, được báo bận và hẹn gặp dịp khác. Buổi thảo luận cũng chỉ đem lại sự thanh minh cho một bạn gái trong trường bị nghi ngờ là viết bài, và chứng kiến sự "nhâng nháo" nhận những việc đã gây ra của "bị cáo" - những học sinh cá biệt. Trong thời gian buổi họp online này, các học sinh tại thị xã Thái Bình nhỏ bé được chứng kiến tất cả 6, 7 điểm dịch vụ Internet bị cả nhóm người lùng sục. Một cô học sinh của trường tham dự online nhắn tin cho biết "nếu phát hiện được người viết bài, chắc không sống nổi...".

    Quan điểm của các admin, đó là diễn đàn chuyentb.net được xây dựng với mục đích để mọi người đóng góp và xây dựng cho cuộc sống , vì vậy họ đã làm việc rất có trách nhiệm và nghiêm túc. Họ không cho phép ai dùng diễn đàn để phê phán hay nói xấu ai cả, các ý kiến đóng góp đều được nhìn nhận từ hai phía. Nhưng qua những dư luận không hay trên đang xảy ra, chúng ta phải thấy rằng sự thờ ơ của gia đình, nhà trường và xã hội đối với giới trẻ sẽ dẫn đến bao hậu quả khôn lường. Còn nhớ vào ngày 13/7, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa hai học sinh Trường PTTH cơ sở Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, em Nguyễn Hữu Tiên (SN 1989) dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp hai nhát vào người bạn trai cùng trường,...

    Bài học từ những vụ án, từ những sự suy đồi đạo đức của một vài thanh niên trẻ tuổi gây ra cho gia đình, cho xã hội mà qua các phương tiện báo chí ngày ngày đăng ra rả, chẳng lẽ vẫn chưa thức tỉnh được những người có trách nhiệm. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn thường phải ĐI SAU, để khi những sự việc không hay đã xảy ra, gây những hậu quả đối với xã hội, rồi chúng ta mới bắt tay vào tranh luận hoặc giải quyết chăng???.

    2. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng?

    Với những gì đã thể hiện qua các buổi thảo luận cả ngoại tuyến và trực tuyến quả thật có quá nhiều điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Điển hình là việc lối sống cũng như trình độ nhận thức trong một bộ phận học sinh là đáng báo động. Khi một bạn chất vấn: tại sao lại có việc các bạn học sinh ngày nay nhuộm tóc, đi xe máy kẹp ba, đuổi theo và dùng hung khí đánh bạn thì đã có những câu trả lời như sau:

    - Học sinh thời buổi ngày nay là phải thế chứ, gia đình nó có điều kiện thì nhuộm tóc, có xe máy thì cho đi xe máy, anh hỏi câu hỏi này ở Hà Nội mà tại sao cũng để ý đến những điều đó làm gì.

    - Việc đánh nhau hiện nay chỉ như là tập võ thôi, ai cũng phải qua cái thời đánh nhau này hết.

    - Có bạn còn nêu y kiến: Chơi với mấy thằng đầu gấu đó, nó còn chơi đẹp bằng vạn những đứa như ông (tức là người viết bài "Các tay anh chị trường Chuyên") khi mà chưa biết "ông" ở đây là ai.

    - Vì nó trấn đứa em của em nên em phải đánh nó. (Đánh ngất xỉu)

    - Bắt chúng tôi nhận những gì đã làm bây giờ nhận rồi định làm gì nữa đây. Topic này hết hot (nóng) rồi bố trí nghỉ đi thôi

    ... Khi điều hành buổi thảo luận có một em học sinh đã nói chuyện riêng rằng: "Các bác rỗi việc nó vừa vừa thôi, nhàn cư vi bất thiện, các bác cứ bày ra cái trò này để có chỗ mà chơi chứ gì?". Nhận thức của các em liệu có nên xem xét, nếu như có những phát biểu kiểu "học sinh trường chuyên phải giữ tiếng cho trường, không được nêu lên những vụ việc như thế này?!?

    Một Hacker đã xoá tất cả các bài viết của thành viên tố cáo trên diễn đàn và tuyên bố "bạn tôi đang gặp nguy hiểm, để mọi chuyện sáng tỏ thì chắc quá muộn rồi, thế nên tôi đành phải vậy... và đe doạ người tố cáo dừng lại nếu không, lúc hối không kịp...". Những kiến thức học tập được từ trường lớp, anh ta đã làm được gì cho cuộc đời, cho xã hội. Anh ta có thể hack được cả diễn đàn, nhưng nếu bạn anh ta là một thằng ăn cắp, thằng bụi đời liệu anh ta có thể hack để nó thành tử tế được không?

    Trước khi cuộc họp online diễn ra, dư luận học sinh tại Thái Bình đang rất bức xúc và theo dõi các buổi thảo luận thì những học sinh trong nhóm cá biệt lại càng có dịp "tự hào" theo kiểu khẳng định vị trí "đầu gấu" của mình khi được giới học sinh quan tâm, bỏ ngoài tai tất cả những đóng góp chân thành tốt đẹp của bạn bè. Những câu hỏi được đặt ra:

    Đầu gấu là thành phần gì ? Chắc phải có một chút bạo lực? Có một chút ăn chơi cá tính (thể hiện trong cách ăn vận)? Một chút anh hùng của đấng nam nhi (chơi đẹp) ? Tuy nhiên, đặc trưng của đầu gấu là thường dùng sức mạnh để bắt nạt, ăn hiếp kẻ yếu. Đó là cái đức tính xấu xa không thể chấp nhận được. Những hành động như vậy không những trái về mặt đạo lý, mà còn hoàn toàn trái pháp luật và thật đáng bị lên án.

    3. Trách nhiệm thuộc về ai?

    Trách nhiệm không thuộc về một cá nhân nào cả, mà nó là một hệ lụy tất yếu của cả một nền giáo dục sẽ đi xuống nếu không có biện pháp, của những tư tưởng bị lệch lạc, của một xã hội với những hệ thống các quy chuẩn đạo đức bị xóa nhòa, và cả những "người lớn" không gương mẫu gây ảnh hưởng đến thế hệ sau, và cả một lũ trẻ con không được giáo dục đúng đắn cũng như bị đày đọa không còn đó những mục tiêu sống cao cả.

    Ganh đua với bạn bè chăng? Ganh đua học chăng? Ai quan tâm nữa, chơi hay hơn, đứa nào sành điệu hơn, đứa nào biết được những ca sĩ đang nổi, đứa nào biết sử dụng những chiếc điện thoại đời mới nhất hơn mình; và những tờ báo, những thông tin lệch lạc trên mạng làm người ta cảm thấy lụt thông tin và những tư tưởng sai lầm đã góp phần kích động, làm thế hệ trẻ bị lung lay, không còn chính kiến.

    Khi ?ongười lớn? đã nhận thức ra những cái bằng cấp giả tạo và không tin vào nó nữa thì tất lẽ "lũ trẻ con" cũng chẳng tin vào những tri thức mà mình được dạy, chẳng tin vào thế hệ trước, chẳng tin vào xã hội. Mất lòng tin vào tất cả, mất lòng tin vào các quy chuẩn đạo đức mà người lớn vẫn ngày ngày rao giảng mà bản thân xã hội vẫn đầy rẫy sự vi phạm đạo đức đó

    Kinh tế thị trường đã mang lại cho nhiều vị phụ huynh tiền tài và danh vọng một cách nhanh chóng. Thế là bố thì bia bọt, mẹ thì quần áo, vàng bạc, con thì xe máy đời mới (xin lỗi các bậc phụ huynh, giàu có luôn là ước muốn của mọi người). Một bức tranh về sự giàu có mà thiếu nhãn mác, e rằng có phần lạc lõng. Do đó, công tử hay công chúa nhà họ, bằng mọi cách phải vào được trường chuyên. Vào kiểu nào thì vào. Không con thi thì bố thi (cái cách mà lâu nay các cụ nói là vào thẳng). Sau đấy, các vị cứ mặc nhiên coi như trường chuyên là cái lò giữ trẻ kiêm cải tạo hạng nhất của Thành Phố Thái Bình
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oái, có phải con zai bố Chiến GĐ BV đa khoa không ạ? Bỗ này chỉ được vào danh sách ứng cử viên thôi, chứ có được bầu làm Nghị viên đâu nhểy?
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chắc đúng đấy. Thấy bà con gọi cậu này là Vương "chiến", chắc bố cậu ta tên là Chiến chăng? Còn bố cậu ta có là ĐB quốc hội hay không thì tui không rõ lắm, tui không ở TB. Chỉ trích bài trên forum của ChuyênTB để các bác có biết thêm thông tin gì thì cùng thảo luận. Tui vào xem cái topic đó, thì thấy đúng là bọn "đầu gấu" này chúng nó có nhận thức vào đạo đức xuống cấp thực sự. Chúng nó coi chuyện đánh nhau, xử lý là hết sức bình thường. "Con trai ai chẳng đánh nhau, không tin nhóc về hỏi bố nhóc xem". Hì hì. Hết thuốc chữa rùi.
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bà con có thể xem toàn bộ topíc này tại đây.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hờ, "bọn trẻ" dạo này ghê quá cơ. Ông con này hùi trước ngó cái mặt thấy non choẹt mà cũng đầu đinh dựng ngược bóng loáng a dua cùng ông anh, chậc chậc...Mà ko fải chỉ ở trường chuyên, hầu như các trường cấp 3 nào (và cả ở cấp 2) cũng có những thành phần như thế
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể, dân TB từ trước đến giờ được mang tiếng là ngoan ngoãn hiền lành tử tế mà, sao bây giờ lại ghê thế nhỉ. Tình hình này chắc là hư hỏng từ trong trứng nước hư ra, hư từ mầm non của TB rồi, loạn, loạn.... thế là thế hệ tương lai của TB còn trông mong được ai nữa chứ. Xin lỗi cả nhà, em không phải dân TB nên phát biểu thoải mái :D
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cà muối đẩy mâu thuân của topic lên cao quá, làm bà con lo lắng, mà chú htbk45 gì đó hả ? chú nói không phải dân TB mà phát biểu thoải mái là vô trách nhiệm với bản thân đấy, anh có thể nói anh không phải là chú nên anh có thể chửi chú thoải mái được không ? chú lấy đâu ra cái quyền đấy thế .
    Bọn trẻ bây giờ láo thật, chưa ráo máu đầu đã ti toe, con ai thì cũng thế thôi, chán thật học sinh cũng toàn những thằng non quá mà sợ chết báo công an đi chứ. Làm sao phả làm ầm ĩ lên đi . Cà muối đâu, nghĩ ra cái gì đi, đừng lập tpoic nên rùi để đấy.
    Thai Bình là một TP yên lành.
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác CaMuoi có tham dự buổi họp online không.Tình hình có gì mới không?Bác cho em biết mới nhé.
    .
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 21/11/2004
  9. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái bài đó là của một thành viên học sinh trường chuyên, tổng kết từ các bài viết khác trong chủ đề lại cho liền mạch. Cà Muối chỉ copy & paste vào đây thui. Cà Muối chưa làm được cái việc "đẩy mâu thuẫn lên cao quá" đâu, hì hì.
    Cà Muối ở tít tận đâu đâu, chẳng có điều kiện, và cũng không có tham vọng để làm cho trường chuyên trở thành yên bình hơn (mặc dù ai mà chẳng muốn). Trăm sự nhờ các bác như Kexautinh hiến kế.
    Tôi cũng chỉ mới biết thông tin thôi. Lúc "hội nghị diên hồng online" diễn ra thì tui không biết. Vài hôm sau, tình cờ vào đọc thì mâu thuẫn đã có vẻ qua lúc cao điểm rồi, với kết cục là các nạn nhân phải lên tiếng "cầu hoà", còn "phe địch" thì cứ nhơn nhơn ra thách thức. Sự thể bây giờ thế nào rồi thì chịu, tui cũng chỉ biết có đến vậy. Nhờ bà con ai ở TB, hoặc hiện đang ở trường chuyên thông tin tiếp.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chết thật hôm đó anh cũng chưa đọc kỹ cái link mà cà đưa cho mọi người , chết thật thành ra đổ hết cái mâu thuẫn lên cao vào vại cà muối, chú bỏ qua nhé.
    Mà anh cũng ở tít xa mới tệ chứ , anh mà ở gần nhà thì cũng cho chúng nó ăn lựu đạn với AK ngay, chết, thế làm thế nào bây giờ nhỉ ? anh không thích có những chuyện vớ vẩn như thế phá vỡ cái yên bình của TX nho nhỏ . Theo chú thì làm thế nào bây giờ ?

Chia sẻ trang này