1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực trong tình yêu, bạo lực đê........... !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực trong tình yêu, bạo lực đê........... !

    Mình nghe nói "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về". Sau này có người yêu, minh cũng phải tìm mọi lý do để tát cho nàng một phát mới được, phải dạy ngay từ thủa còn yêu, kẻo sau này cưới về, quen thói thì khó bảo lắm! (Mà nhất là những nàng đã từng học Aikido )

    Thống kê của các nhà xã hội học Pháp cho biết bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn ở nước này. Số vụ ly dị do cảnh "phu phụ tương tàn" chiếm tới 2/3 lý do chia tay.

    Nào vào đây, chúng ta cùng bàn về sự vô bổ hay lợi ích của vấn đề bạo lực trong tình yêu! Biết đâu trong chúng ta ai đó lại tìm ra một phát hiện thú vị về bạo lực trong tình yêu! Chàng của bạn đã bao giờ bắt bạn đứng im để chàng ghì chặt bạn, hôn ngấu hôn nghiến chưa? Nàng đã bào giờ tát bạn một cái nào chưa? ..... rất nhiều câu hỏi, rất nhiều vấn đề thú vị! Bạo lực về "hành động" hay "ngôn từ" đều được hết!
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tớ đảm bảo với chú wildman rằng: khi chú tát cô ấy như vậy, thì ít nhất cũng có 2 cái răng của nàng từ biệt khuân miệng xinh tươi, bay ra cắm vào miệng chú. Thế là chú có 2 cái răng dài hơn bình thường..giống con gì ấy nhỉ? (con gì mà thịt của nó đi với mắm tôm). Mà chẳng giống thì người yêu của chú cũng chửi chú như vậy. Dùng bạo lực với chị em phụ nữ là thể hiện sự bất lực của mình trước họ. Như thế là thất bại rồi...thiếu gì cách để chinh phục họ phải ngoan ngoãn trước mình chứ.
    Đang bàn về vấn đề này thì tớ xin nói một khía cạnh nhỏ vậy. Đó là bạo lực tạo nên khoái cảm. Đây có thể coi là một căn bệnh tâm lý. Tớ dẫn chứng ra đây vụ vợ chồng anh hàng xóm nhà tớ. Chẳng hiểu sao ngày nào anh chồng cũng tặng vợ một trận đòn nên thân. Ấy vậy mà mỗi khi sang tâm sự với bà chị dâu tớ..khi nghe những lời an ủi và trách móc tên chồng vũ phu kia, chị ta lại cười ha hả. Chị ta còn nói rằng rất khoái bị như vậy và cảm thấy yêu chồng hơn. Chẳng thế mà cuộc sống nhà chị ta rất thoải mái, con cái chưa có nên rảnh rang...cứ sau mỗi trận đòn chí tử ấy là thấy nhà cửa đóng kín mít(đố biết họ đang làm gì?)
    Còn cái chuyện chú WM nói, anh người yêu bắt bạn gái đứng im để "ngấu nghiến" ấy cũng không ít. Có những người con gái chẳng biết yêu kiểu gì mà tên người yêu đối xử cực kì tệ bạc(thậm chí dùng cả vũ lực), nàng vẫn cứ yêu say đắm và đầy cam chịu. Nhận xét thẳng một câu là những tên đó thuộc dạng vô học, nhưng các nàng vẫn cứ mù quáng. Chả hiểu tình yêu ấy nên liệt vào loại gì nữa?
    Cuộc sống là sự phức tạp vô cùng, và những chuyện như vậy nằm ngoài quy luật của cuộc sống. Cái vấn đề Bạo lực trong tình yêu không thể có nhiều. Đành rằng con người ta đôi khi không kiềm chế được xúc cảm của bản thân, nên có những hành động thô lỗ dành cho nhau. Cái đó cũng là tự nhiên thôi và bạn phải biết thông cảm cho nhau những lúc như vậy. Đừng có suy nghĩ là dùng vũ lực để dạy dỗ nhau, để rồi những suy nguy ấy ăn sâu vào máu biến thành bản năng thì chết.
    Nhân đây cũng chúc chú WM tìm được những người con gái như chị vợ anh hàng xóm nhà tớ hay những cô gái biết cam chịu khác để yêu nhé...hê hê.
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Ku này mà vớ phải mình thì răng đi hết cả hàm, về ăn cám lợn luôn.
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Trong y học đúng là có căn bệnh này. Vợ chồng anh hàng xóm đó được xếp vào cặp "bạo dâm" và "khổ dâm". Chúc chú Wildman tìm được cô gái fit với "sở thích" của chú
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    KDIG cũng nghe câu tương tự của bác rồi,nhưng lại là
    ''Dạy con từ thưở còn thơ,dạy chồng từ thưở bơ vơ chưa về ''cơ<---Kinh nghiệm của chị em khi gặp anh chàng nào giống Gã Hoang Dại này
    Cái đó chắc gọi là...gieo nhân nào gặt quả nầy bác ạ...Làm đau con nhà người ta,thì bị ăn mấy cái tát là đúng thôi
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chết! Chị em ở đây cũng bạo lực chẳng kém! Cũng ăn miếng trả miếng, đúng là hòn đá ném đi hòn trì ném lại! Cái nhà bác Donna phân tích cũng đúng ghê, có điều tự nhiên đi "xỉa" em ghê quá!
    Trên đây Wm mới chỉ đưa ra một ví dụ dễ nhận thấy về bạo lực, còn bao nhiêu điều không thế hoặc khó có thể nhận ra thì sao nhỉ? Các chị em có bao giờ cảm thấy anh người yêu mình sẽ bạo lực với mình khi nghe cái cách anh ta nói chuyện với người khác, hoặc cảm giác qua lời nói, hành động, cử chỉ của anh ta chưa? Nó thế nào nhỉ? Nó như thế nào mà khiến mọi người nghĩ hắn sau này sẽ bạo lực với mình?
    Các chàng trai thì sao? Một người vợ đanh đá, cá tinh, bản lĩnh hoặc học võ . . . . có bao giờ các cậu nghĩ sau này cô ấy sẽ bạo lực với chồng không với con cái, với những người xung quanh, với xã hội . . . . ? Bạo lực ở đây không chỉ là những hành động chân tay mà Wildman muốn nhắc đến cả Bạo lực bằng lời lẽ, ngôn từ ấy! CHúng ta thử một số trường hợp cụ thể xem sao nhỉ?
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới biết hả, muộn gùi nhé....Con gái là phải thía...Khí phách anh hùng bà trưng bà triệu phải ứng dụng chứ...Hiền quá cho mấy ông được đằng chân lân đằng đầu...Mấy ông ghê lắm....cái thói vũ phu trưởng giả có đem sông hoàng hà cũng không rửa sạch được đâu.... Donna xỉa ông tiếp đê, cho chừa cái thói bạo lực với chị em phái nữ...

    Trên đây Wm mới chỉ đưa ra một ví dụ dễ nhận thấy về bạo lực, còn bao nhiêu điều không thế hoặc khó có thể nhận ra thì sao nhỉ? Các chị em có bao giờ cảm thấy anh người yêu mình sẽ bạo lực với mình khi nghe cái cách anh ta nói chuyện với người khác, hoặc cảm giác qua lời nói, hành động, cử chỉ của anh ta chưa? Nó thế nào nhỉ? Nó như thế nào mà khiến mọi người nghĩ hắn sau này sẽ bạo lực với mình?

    Dĩ nhiên khi yêu, giai đoạn đầu có thể mình chưa biết đối phương ra sao lắm...thì người ta bảo cách hay nhất nhìn vào sự ứng xử của người í với mọi người xung quanh...Ban đầu, nếu mình có ý định tiến xa hơn nữa với một chàng trai chẳng hạn...mà thấy anh này hằng ngày cứ chửi tục, chửi thề, nạt nộ người khác, bossy đủ thứ...rùi có thể nói xấu mọi người...ích kỉ với bạn bè...la mắng cả mẹ cha chẳng hạn...thì phải biết phần nào về con người này...gặp những loại vậy thì nên cho rớt ngay vòng gửi xe đạp..... Vì trước sau mình cũng sẽ là nạn nhân kế tiếp....

    Các chàng trai thì sao? Một người vợ đanh đá, cá tinh, bản lĩnh hoặc học võ . . . . có bao giờ các cậu nghĩ sau này cô ấy sẽ bạo lực với chồng không với con cái, với những người xung quanh, với xã hội . . . . ? Bạo lực ở đây không chỉ là những hành động chân tay mà Wildman muốn nhắc đến cả Bạo lực bằng lời lẽ, ngôn từ ấy! CHúng ta thử một số trường hợp cụ thể xem sao nhỉ?

    Đanh đá thì không bàn, nhưng bản lĩnh và tự tin thì mấy anh nên lấy đó làm vinh hạnh...Mấy cái đó nhằm nhò gì...bạo lực trong tình yêu me chia thành hai hướng, một bên bạo lực thiệt, nhưng một bên cũng bạo lực nhưng mà lại được hai bên ủng hộ...(giống lão donna nói gùi).
    Đúng Chop rất bạo lực trong lời nói, hễ ra chop đòi bụp mọi người..... Nhưng chỉ là đùa thôi, với người iu mình, biết đâu các cô cũng giả vờ bạo lực, hù doạ...cho dzui đó muh...
    Nói chung nên bạo lực giống cô nàng PUCCA vì sẽ được lời thêm cái khoản hun free....
    Wildman, nghiêm cấm nói xấu chị em bạn gái, không là cho you lên cây dừa ngồi xơi nước đó...Bụp chít bây giờ.... Bạo lực chửa????
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 26/10/2004
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    muốn oánh à?..khoan anh,để em lấy hàm răng giả ra roài anh mún làm giè thì làm..thèng ngư iu nghe xong...bỏ trốn lun

Chia sẻ trang này