1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực trong tình yêu ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi socolamusic, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là " oánh nhau " mà !!!
  2. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Cực kỳ phản đối vấn đề bạo lực trong tình yêu cũng như trong gia đình
    Chỉ khi quá đáng thì cảnh cáo bằng cách cắn vào răng đối phương
  3. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Dạo này phụ nữ đánh chồng, bạn gái đánh người yêu nhiều ghê.
    Đề nghị những người có trách nhiệm thảo ngay 1 bộ luật bảo vệ sức khỏe đàn ông gửi lên Quốc hội xem xét ngay.
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Típ nốt cái dzàng dzàng trên kia: Mà phải đánh bằng khăn mùi xoa ........ trong có bọc hòn đá
    (câu này được một cậu nhóc gửi qua offline messenger)
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có khoản đó sao? Chị em phụ nữ đã vùng lên rùi à? ^^!
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện phụ nữ đánh chồng với đánh người yêu thiệt à? Chẳng nhẽ chị em phụ nữ đã vùng lên rùi àh?
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quả này còn ác hơn là đánh...cắn vào răng thế nào??dùng kìm hử??
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mình thực sự đang bât lục nhìn tình yêu 4 năm trời ra đi.Mình biết làm sao để níu giữ anh bây giờ. Mình phải làm sao ...khi mà lòng anh thay đổi quá nhanh ...nó đã thuộc về người con gái khác mất rồi...đau lòng quá
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> 4 năm mà nhanh hả em? hí hí hí, 4 năm là đủ để ngấy đến tận cổ rồi. Cứ học đi ku, rồi 24 tuổi yêu 1 anh, cãi nhau, chia tay lấy kinh nghiệm, 25 tuổi yêu anh khác khoảng 1 năm, 2 năm, rồi cưới là vừa, thế thôi, yêu tận 4-5 năm ngán lắm, hí hí hí
    Đùa tí cho em vui lên thôi, cố gắng lên nào! Chúc em mau lấy lại thăng bằng và niềm vui nơi cuộc sống nhé.
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, tớ biết một câu "ranh ngôn" :
    "Nếu bạn tìm được một nửa của đời mình, tốt nhất là bạn nến sống gần cô ta và thỉnh thoảng ghé thăm nhà nhau."
    Có lẽ tớ sẽ xem xét vụ xác nhận cậu là hàng xóm nhé.!.

Chia sẻ trang này