1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực trong tình yêu ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi socolamusic, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Hiền hơn áh
    bạn có mà hiền hơn nhân vật chính thứ 3 trong câu truyện cổ tích ý
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý, nhiệt liệt cổ vũ ý kiến này. Lời nói nặng nề đau hơn vết dao cắt. Cứ thử tưởng tượng 1 anh chàng lúc tức lên quá lời xưng "mày", "tao" với người yêu thì cô kia có cứng rắn đến đâu chắc cũng phải tổn thương không nhiều thì ít... Nói chung là mỗi người hạ bớt cái tôi của mình xuống, nhường nhin nhau 1 tí thì chắc cũng chẳng bao h đến nỗi xảy ra cảnh bạo lực trong lời nói hoặc tay chân. Mà em công nhận các bác zai lúc điên lên là hay quá đáng lắm,chẳng nể nang gì bạn gái nữa. Đàn ông phải rộng lượng chứ
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nhưng cũng k hẳn là thế , bên cạnh đó thì chị em phụ nữ cũng đã được cái khả năng ăn nói phong phú trời ban. Nên họ tha hồ mà để cho câu cú buông trôi, đến khi tỉnh lại thì đã ...rồi ( dù họ nói xong và quên cũng nhanh )
    Thế nên mới có câu " Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ) bạn ha?^^!

Chia sẻ trang này