1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo lực và những nỗi sợ hãi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực và những nỗi sợ hãi

    Tôi viết bài này cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề bạo lực hay quan tâm đến những người có khuynh hướng bạo lực. Trong cái thế giới mà khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, xã hội ngày càng văn minh, cuộc sống ngày càng hiện đại thì chỉ số về bạo lực cũng ngày càng gia tăng một cách chóng mặt. Đâu là nguyên nhân thực sự của vấn đề ? Và bản chất của bạo lực là gì ? Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ của bạo lực. Rất mong được sự đóng góp của mọi người để làm phong phú thêm cái nhìn về vấn đề rất gay cấn của thời đại này.
    Vì sao có những đứa trẻ rất thích ăn hiếp bạn bè cùng lớp, mặc dù có nhiều đứa trẻ cũng khỏe mạnh như vậy nhưng lại rất hiền lành ? Và cũng lắm đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực từ rất sớm. Đôi khi chỉ là hành hạ súc vật, hay đơn thuần là cảm thấy thích thú khi thấy sự đau đớn sợ hãi của kẻ khác. Đó là những dấu hiệu chớm nở của bạo lực. Khi lớn lên, những đứa trẻ này nếu không được định hướng đúng đắn sẽ rất dễ trở thành tội phạm. Tuy vậy, cũng có rất nhiều trường hợp mà bạo lực không biểu lộ ra bên ngoài mà chỉ hình thành trong tư tưởng, loại này phát triển ở những đứa bé yếu đuối, dễ bị ăn hiếp. Do đó, không mấy ngạc nhiên khi ta gặp những trường hợp mà một người đàn ông hiền lành, có học vấn cao, địa vị trọng trong xã hội trong một lúc nóng giận có thể giết người và thủ tiêu bằng những cách rất dã man, phi nhân. Vậy đằng sau những hành động, những tư tưởng, những biểu lộ và khoái cảm bạo lực đó là gì ? Sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn biết rằng đằng sau những dữ dằn, những độc ác, những dã man bạo ngược đó lại ẩn chứa một nguỵên nhân sâu xa hết sức đơn giản : nỗi sợ hãi. Phải, thật ngạc nhiên, nhưng đó là sự thực. Tôi không nói đến cái toàn thể, mà đề cập đến đa số những bạo ngược thể hiện qua hành vi và tư tưởng, tất cả chúng đều bắt nguồn từ sự sợ hãi.
    Kẻ mạnh là kẻ giúp người khác đứng trên vai mình chứ không phải là áp bức để đứng trên đầu người khác. Một đứa bé vì sao hay ăn hiếp bạn bè, vì nó sợ hãi sự yếu đuối của bản thân. Có thể hoàn cảnh gia đình không tốt, cha mẹ hay đánh đâp con cái làm nó bị ức chế, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, đâm ra nó phải tìm cách đánh những kẻ yếu hơn mình để giải tỏa nỗi sợ, để khẳng định lại sức mạnh của mình. Nếu không phải ăn hiếp được bạn bè, nó sẽ quay sang hành hạ súc vật. Những đứa trẻ yếu đuối không có khả năng tự vệ, hay bị ăn hiếp cũng vậy. Chúng luôn sợ hãi, chúng luôn đề phòng, luôn bị ức chế, bị căng thẳng, bị phong tỏa trong một tình trạng không an toàn, và chúng phải giải tỏa, phải tự làm cân bằng lại bằng cách hành hạ súc vật. Có những đứa trẻ hay lấy xác súc vật ngâm vào thau axit để thấy sự phân hủy, sự tàn phá, và điều này làm chúng thích thú, chúng dễ chịu, chúng khoái cảm. Những đứa bé này được biết về sau như những tay giết người hàng loạt không vì mục đích gì cả, đó là một hành động vô thức từ thuở nhỏ bắt nguồn từ sự sợ hãi. Đó là những ức chế mang tính kéo dài gây nên ấn tượng sợ hãi sâu trong tiềm thức.
    Tuy vậy, cũng có những em rất hiền, rất ngoan, được bạn bè yêu mến, nhưng cũng có khả năng giết người. Vì sao ? Tôi có một người bạn, năm học lớp chín, khi mọi người đang chuẩn bị ôn thi thì anh phải vào từ vì giết cậu. Tại sao ? Hôm ấy cậu anh say sưa về nhà chửi rủa và hăm dọa mẹ anh, điều này lặp lại rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này những lời chửa rủa rất nặng và hành động thực sự hung hăng. Nó gây trong lòng cậu bé một nỗi sợ, sợ cho mẹ mình, và cái gì đến sẽ đến, trong phút giây sợ hãi tột cùng, anh cầm dao và đâm cậu mà không hề ý thức được chuyện mình đã làm. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một câu nói của người dùng binh : giặc cùng chớ đuổi. Khi không còn đường thoát thân, thì bản năng sinh tồn vùng dậy, và người ta sẽ làm tất cả để giải thoát mình khỏi sự đe dọa, đó là bạo lực. Đa số các trường hợp phạm tội hiện nay cũng đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Một tên trộm vặt vì sao phải giết người ? Vì nó ý thức hành động của nó là phạm pháp, và nó bị ức chế bởi nỗi sợ người ta phát hiện mình phạm tội. Nỗi sợ này sẽ đột ngột lên đến đỉnh cao nếu một ai đó bắt quả tang nó đang phạm pháp. Sẽ rất nguy hiểm nếu người đó chỉ có một mình, vì khi đó bản năng sinh tồn buộc nó phải thủ tiêu nhân chứng duy nhất này. Về sau, khi bình tâm suy nghĩ trong trại tử tù, nó sẽ cay đắng nguyền rủa mình vì cái phút giây mất tự chủ đó, vì một món đồ vặt mà trở thành kẻ giết người, cũng bởi sợ hãi mà ra.
    Đến đây người viết tự ngẫm lại bản thân cũng có rất nhiều khi sự hung hăng nổi lên lấn át lý trí. Có những lúc va chạm ngoài đường, mình dừng lại và gây gỗ thật dữ dằn, vì sao ? Vì mình sợ nếu không tỏ ra hung dữ thì người ta sẽ ăn hiếp mình. Nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật. Vậy còn bạn, những lúc bạn hành động bạo lực hay tư tưởng hơi độc ác, bạn hãy thử suy gẫm xem vì đâu vậy ? Hay có những khi đọc báo thấy những kẻ giết người không gớm tay, mình nghĩ nhà nước phải tử hình hết bọn này thì xã hội mới yên ổn. Vì sao một kẻ chưa hề quen biết cũng khiến mình có những suy nghĩ độc ác vậy ? Vì mình cảm thấy sự đe dọa đến mạng sống nếu những người này tự do ngoài vòng pháp luật, và thay vì giúp họ cải thiện ý nghĩ, cải thiện cuộc sống, suy nghĩ đầu tiên đến với mình là phải tiêu diệt họ, đó là bạo lực trong tư tưởng.
    Tất cả chúng ta, không ai có thể tự cho mình là kẻ mạnh một khi chúng ta vẫn còn chưa dám đối diện và vượt qua nỗi sợ hãi của mình, tôi nói vượt qua chứ không phải là tránh né, hay tìm giải pháp để khỏa lấp. Và bạo lực là giải pháp đầu tiên mà con người nghĩ đến để giải quyết vấn đề, tiêu diệt nỗi sợ thay vì vượt qua nó. Bản năng sinh tồn ? Tốt hay xấu ? Mỗi người tự trả lời bản thân. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta nên có một cái nhìn khoan dung hơn với những con người như thế. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp ta chiến thắng bạo ngược và hung tàn.
    Trên đây chỉ là một ý rất nhỏ về nguyên nhân dẫn đến những hành động và tư tưởng bạo lực. Trong một xã hội mà con người được nhồi nhét, được huấn luyện, được đào tạo để thành một phần chuyên dụng nào đó của guồng máy xã hội đã vô tình nhấn chìm cái cá nhân, cái bản ngã, cái tôi, cái độc nhất của mỗi con người. Và cuộc sống trở nên ít tình cảm hơn, ít sự quan tâm đến nhau hơn, và nhiếu hiểm nguy hơn phải đối diện đã vô hình trung đẩy con người đi nhanh xuống dốc tội lỗi. Rất mong đuợc các bạn chia sẻ những kinh nghiệm, những ý kiến, những cái nhìn khác nhau của mình về vấn đề này.
    Bạn sẽ thắc mắc rằng có những con người độc ác, rất độc ác, lạnh lùng và tàn nhẫn, có thể tiêu diệt đồng loại vì tiền, vì thức ăn hay vì mục đích chính trị, ... Những kẻ đó không có lý lịch bị ngược đãi, bị ức chế hay sợ hãi điều chi cả. Vậy vì sao họ lại có những hành động bạo lực đó. Xin thưa rằng, đó là những hành động được điều khiển bởi lý trí một cách có tính toán và có chủ đích, không phải để phòng vệ hay giải tỏa gì cả. Số ít những kẻ này sinh ra đã mang dấu vết như thế. Họ không phải là đối tượng của bài viết này, trong một bài viết khác tôi sẽ đề cập đến những con người đó.
    14-05-2002


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay nhưng tôi có chỗ chưa đồng ý. Không biết tôi có quá suy diễn không khi cho rằng theo ý bài viết của bạn thì sự hung hăng do sự sợ hãi sinh ra đồng nghĩa là khi con người ta hung hăng chính là luc người ta sợ hãi nhất?
    Khi đọc nhưng bài của bạn tôi thấy trong bạn như có 2 con người : vừa nồng nhiệt lại vừa cô độc. Nhiều khi tôi có cảm giác bạn ca ngợi sự cô liêu trong tâm hồn bạn nhưng thực sự có phải vây không? tôi không dám chắc!
    Còn tôi nhiều lúc tôi cảm thấy mình không sợ điều gì cả kể cả những bất trắc trong tương lai hay sự cô đơn trong tâm hồn. Có thể tôi chưa bao giờ cô đơn thực sự cả.
    Trở lại bài viết của bạn theo ý bạn tôi suy diễn thế này : khi bạn ngợi ca sự cô đơn là lúc bạn sợ cô đơn nhất, khi người ta hung hăng là người ta hèn nhát nhất, khi người ta muốn quên là người người ta nhớ nhất... Còn tôi thi không như thế. Tôi sợ thì vì tôi sợ, tôi hung hăng vi tôi nghĩ là tôi có thể áp đặt được cho người khác. Bởi thế tôi nghĩ diễn biến trạng thái tình cảm cảu 1 con người diễn ra phức tạp hơn nhiều và không theo quy luật nhất định. Chính vì thế tôi rất thích bài : Thế giới quanh ta 1 cái nhìn của bạn. Và tôi thích nhất câu kết luận : Liệu cái thế giới mà tôi nhận thức được có phải là cái thế giới bạn biết không ? Chẳng ai trả lời được ! Và liệu chúng ta có thực sự nhìn thấy thế giới theo đúng như nó đã thực - sự - tồn - tại không ? Cũng không ai giải đáp nổi !
    Hy vọng sẽ còn có dịp tranh luận với bạn thêm về vấn đề này!!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ mạnh thực sự không bao giờ là kẻ dùng sức mạnh để áp đặt kẻ khác, đó là kẻ mà người khác phải bị khuất phục không vì lý do gì cả.
    Một người đột nhiên trở nên hung hăng là bởi anh ta cảm thấy có sự đe dọa từ bên ngoài, đó là trạng thái rất tự nhiên của luật sinh tồn.
    Tôi không nói bạo lực, sợ hãi tức là hèn nhát. Và tôi cũng không nói rằng tất cả mọi người có hành vi bạo lực là do nỗi sợ hãi, nhưng đa số đấy bạn ạ. Bạn không cần phải tranh luận với tôi, vì như tôi có thưởng thức trà ngon cũng đâu thể bắt bạn phải hiểu trà ngon thế nào được, nhưng nếu một ngày nào bạn thực sự thấy mình rơi vào tình trạng bùng nổ bạo lực, kể cả trong tư tưởng, hãy lắng nghe thật kỹ xem có gì đe dọa bạn chăng ? Chỉ là lắng nghe thôi, đừng tìm kiếm, vì Tự Ngã luôn biết cách thỏa mãn những gì bạn mong chờ.
    Như bạn đã nói, trao đổi là để mở rộng tầm nhìn sang một thế giới khác, để có thể hiểu nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn, không phải áp đặt. Và mục đích khi mình viết bài cũng chỉ là để trao đổi, mình cho cái mình có, và nhận tất cả những gì phản hồi. Cảm ơn bạn đã rất nhiệt tình đọc và cho mình biết về cái nhìn của bạn, cảm ơn lắm.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tôi không thể phủ nhận được những gì bạn nói vì nó hoàn toàn có lý nhưng đôi khi cũng cẫn làm rõ để hiểu hơn mà thôi vì tôi nói đúng ra cũng là kẻ hiếu thắng.
    Tôi không thực sự mạnh nên không thể khuất phục người khác không vì lý do gì như bạn nói mà tôi muốn chiến thắng bằng nhưng gì tôi cho là tôi có sở trường. Tôi không hiểu hoàn toàn nghĩa của từ : Đe doạ mà bạn nói có thể nó mang 1 hàm ý lớn hơn chăng?
    Đã có những lúc tôi buồn lắm và chẳng thiết làm gì cả bạn tôi lôi tôi ra SVĐ cho tôi hết buồn. Khi vào đó tôi lại quên đi vì cảm thấy mình hoà vào những con người dưới sân. Tôi vốn là fan của CAHN nên tôi ghét TC nhưng thật đáng tiếc fan TC đông hơn rất nhiều nhưng điều đó không làm tôi khiếp sợ tôi cũng hung hăng như bất cứ holigan nào. Nếu tôi ngồi im đâu có ai biết tôi là fan CAHN và dâu có ai đe doạ tôi, bởi thế tôi nghĩ hung hăng hay hèn nhát là do tự mình.
    Có khi tư tưởng tôi bùng nổ chỉ vì nó bị dồn nén lâu rồi mặc dù lý do để bùng nổ rất vô nghĩa.
    Vậy đó có nhưng điều tôi chưa thực sự hiểu nhưng tôi hy vọng như bạn nói Tự Ngã luôn biết cách thỏa mãn những gì bạn mong chờ
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó giữa các khái niệm ;-) tôi gọi hành động của bạn là sự cuồng nhiệt. Khi bạn ở một mình (xem bóng đá một mình chẳng hạn) thì nó chưa đủ để tạo nên những hành động quá khích. Nhưng khi hòa vào đám đông, thì sự cuồng nhiệt của đám đông sẽ kích thích bạn, và bạn sẽ phóng một năng lượng mạnh mẽ để thúc đẩy mình, để thúc đẩy ngược trở lại đám đông (tư duy theo số đông), nó tạo nên một năng lượng cuồng nhiệt rất lớn, rất mãnh liệt. Điều này hoàn toàn khác với sự hung hăng được kích thích chỉ cho một mình bản thân ai đó thôi. Tôi cảm nhận được, nhưng không đủ trình độ để có thể giảng giải rõ ràng cụ thể về nó, đành thất lễ cùng bạn vậy :))
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại có lý và dừng ngại nói với tôi về điều đó quả là học được nhiều điều từ bạn rồi. Cám ơn bạn!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai

Chia sẻ trang này