1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

báo mới đây,bà con vào xem nhanh đi nào

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    báo mới đây,bà con vào xem nhanh đi nào

    chào toàn thể bà con cùng các bạn 82 iu quý
    hôm nay ngày lành tháng tốt
    lúc này trời đang mưa tầm tã
    híc to quá,làm uớt hết cả..............
    hihi
    xin trình bày vơi mọi người như sau:chuyện là thế này,đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thì bỗng dưng chợt tỉnh giấc,ko hiểu vì sao nữa,nhưng chắc là có chuyện rì đó nghiêm trọng lắm đây nên mới thế
    tớ chạy vù đến bên cái máy thân iu và connect to...
    đang lang thang trên những xa lộ dài xa tít mà tắp thì chợt nhìn thấy 1 tia sáng lóe lên ở phía đằng đông,vốn tò mò tớ lao như bay đến chỗ đó giống như quả bóng của backham ( vù vù ...........ketsssssssssssssssssss) súyt nữa đâm zô,tưởng rằng mình vớ được viên kim cương hay cái rì đại loại giá trị như mỏ vàng chẳng hạn,nhưng ko đến nơi thì ôi zời ơi,conhuighee
    huighe nhà ta đang le lết những bước chân ( chân gì í hạnh nhờ) trên đường .mình tự hỏi tại sao 1 mình em huighe lại lang thang bơ vơ nơi hui quyanh thế này,thật tội nghiệp cho em í quá,nghĩ mà thương,nhìn cái mặt méo sẹch mà tủi em í quá,ai nỡ để 1 bông hoa zại giữa rừng hoa thế này cơ chứ.
    Tớ vốn thương người nên đến bên hỏi thăm rồi đưa em í về nhà,trên đương đi em có thủ thỉ vào tai mấy câu ( ờ cái này ko tiết lộ được,chuyện của 2 người,mọi người biết có mà loạn à hihi)
    Chung quy lai có vấn đề sau.hihi
    kể từ hôm nay chính thức là giờ phút này,conhuighe hay h82vn= hanh híc híc
    đã thành em..của paingod rồi
    mong mọi người hoan hô và cổ vũ cho cái
    cậu nào có ghen tị hay rỉ rì cũng đễ trong lòng nhé,nhí nhố là tôi đánh cho bỏ đó bít chưa??
    thêm 1 cô iem ..nữa sưóng hết cả người
    hihi
    thank thank sự ủng hộ của các bạn nhé

    LH@
    Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết.Đêm qua sân trước một nhành mai

    [​IMG]

    Được paingod sửa chữa / chuyển vào 29/10/2002 ngày 15:16
  2. Hoathachthaohp

    Hoathachthaohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ôi anh zai,anh đào hoa fết nhì
    trông thế mà lừa đưọc người nữa cơ à
    chúc mừng chúc mừng anh
    mà iem rì thế hả anh??
    có giống em ko?? hay lại em vớ vỉn ngoài đường người trợ thôi
    Hoathachthao
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em thì ....đang thanh thản bước những bước uyển chuyển đi tìm chồng , bỗng vèo một cái qua mặt ..cứ tưởng con muỗi hay con zĩn nào .Ấy thế mà cái con vật ấy nó cứ gào lên "tài hoa tài hoa , tài hoa ....điên rồ điên rồ điên rồ ..."
    Bực mình , em vỗ đánh độp một nhát nó bẹp dí dưới đất .Thương tình em nhặt nó lên , thổi phù cái ( định bụng làm người Việt Nam có tính cần cù ) trực ăn nhưng tự nhiên cái lương thiện trong em ào ào xông đến thế là em thôi ko ăn nó nữa .....hơi tiêng tiếc ....nhưng coi cái mặt nó hiền quá mặc dù đã cố tình dán thêm mấy cái trứng cá cho thêm phần du côn nhưng ko che đậy được vẻ ngây thơ .
    Tôi với nó ngồi trò chuyện bao nhiêu ....trao đổi vài thứ một cách hợp lý .Nó van vỉ tôi làm em nó trong nỗi tuyệt vọng .Ngay cả tôi cũng ko hề có ý định làm em ai ngoài anh Kankuli ở box82 nhưng cuối cùng thì .....thế đấy .
    Nó có tên là paingod -hoanlhk -taihoahaydienro hihihi mà beconthichdua còn gọi nó là Hoan với dấu "J" .
    Bi giờ thì hông fải là nữa mà là anh pain .ha ha ha , ngượng chết đi .Khốn nỗi tôi thỉnh thoảng bị ngọng mỗi khi cảm thấy ngượng ngượng điều gì đó .Có nhẽ tôi sẽ gọi là ĂN pain mất.
    À còn điều này nứa , từ nay anh tớ sẽ bảo vệ tớ đến cùng ,cấm ai được nói xỏ nói xiên một nhời ,nhứt là VTB .
    hehhe bè cánh của mình càng ngày càng đông .
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu lão này viết cái gì nữa.......KO biết tại cái font hcữ ở đây hỏng hay là P nhà ta suốt đời chỉ cà lăm cà le như thế thui
    hihihihi
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  5. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    VTB rủ thêm một em nữa, chúng ta thành lập hội VTB đê
    I have myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, ai đã nói gì đâu mà chưa gì đã giật mình thía.... .... Nhưng mà ko nói thì cũng cảm thấy hơi khó chịu....
    conhuighe dạo này xuống cấp quá, toàn nhận mấy đứa dở hơi làm anh làm chị :( ...... sao bẩu muốn làm chị của 82 cơ mà... bỏ cuộc sớm thế...
    Ôi thời oanh liệt đâu còn nữa...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    To VTB: Đọc thì ko đọc kỹ , trí thông minh thì có hạn lại còn chê người ta dở hơi !
    Tôi nhận anh chị là một chuyện , việc muỗn làm chị 82 là chuyện khác .Cho dù tôi có nhận hết từng người làm anh chị thì tôi vẫn ko từ bỏ mục đích cao cả kia của tôi !
    kekekeke
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bé người mấu Anna...Pain ơi . Tên bộ phim này là rì zậy , bao giờ khởi chiếu . Mà phim Hàn à hay sao nhân vật nữ chính lại bị Hủi Ghẻ và tiềm tàng món AIDS thế nhỉ ?
    Khi nào chiếu thì rủ anh đi với nhá.
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chị ơi, sao lại như thía??? Ko chịu đâu.
  10. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tưởng có cái gì, hóa ra là thằng pain dở hơi, nhiều chuyện.
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ

Chia sẻ trang này