1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhieu cach, ban yeu bang cach nao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xyz113vn, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz113vn

    xyz113vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Text
    Toi nho minh da doc o dau do dai khai noi nhu the nay : " Mot nha van noi, o the ky 19, voi mot nu hon co the keo dai den....vai ngin trang ! Con bay gio, chi qua vai chuong la ho da lay nhau roi". Thoi dai bay gio cam nhan tinh yeu va buoc vao tinh yeu phai noi la qua som, toc do qua nhanh, co khi chu trong mot thoi gian ngan da chinh phuc duoc va "ket lieu" doi phuong. Khong ai giong ai het, co the ban yeu chi vi mai toc, dang nguoi, khuon mat....den ca cai mong tay hay mong chan chang han....Nhung de that su di vao tinh yeu , kham pha ra duoc doi phuong minh thi cung khong it vai nguoi phai om that vong ma ngam ngui rut lui.De chap canh bay vao quy dao dich thuc cua tinh yeu, moi nguoi co 1 cach ! Con ban thi da tung hay di bang cach nao???

    Được xyz113vn sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 20/03/2003
  2. mythanh

    mythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện tình yêu và cho rằng tình yêu thời nay đáng "báo động" lắm phải không? Theo tôi thì thời nào cũng vậy thôi. Cuộc sống luôn có mặt này mặt kia. Tình yêu cũng là một phần của cuộc sống, nên nó cũng có nhiều sắc thái và nhiều điều...này nọ. Nhưng rút cục thì tình yêu theo đúng nghĩa của nó cũng kèm theo những điều tốt đẹp nhất mà nó vốn là như thế (tôi nghĩ vậy)
    Bạn hỏi "Bạn yêu theo cách nào?" Tôi trả lời rằng "Tôi yêu theo cái cách mà tôi...chẳng biết là cái cách nào nữa". Nghe ngớ ngẩn phải không? Nhưng nếu biết là mình đang yêu "theo cách" nào thì hình như vẫn còn tính toán và tỉnh táo quá.
    Tuỳ thôi, mỗi người có cách biểu hiện tình yêu riêng của mình. Hay chẳng biểu hiện gì cũng là ...một cách biểu hiện.
    Tôi đã từng có tình cảm rất...rất đặc biệt với một bạn trai chỉ vì ngày 8-3 năm ấy, người ta hát tặng tôi bài hát "Tình quay gót". Chỉ vì một bài hát thôi mà tôi đã yêu người ấy 3 năm liền. Tôi cũng chẳng rõ người ta có biết tình cảm của tôi dành cho người ta không (hình như là không), nhưng tôi cũng không quá quan tâm đến điều đó. Tình cảm tôi chỉ giữ cho riêng mình, tôi đã thấy đủ.
    Bây giờ thì tôi không còn giữ được tình cảm ấy nữa. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một phần vì người ấy đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, theo cái cách mà "kiểu con trai như thế thì xung quanh tôi không thiếu".
    Tôi nói những chuyện ngớ ngẩn trên chỉ muốn khẳng định một điều, rằng tình yêu thời nào cũng rất đẹp, và chắc chắn không phải là "siêu tốc" lắm đâu. Hãy mạnh dạn mà yêu, tình yêu luôn đợi bạn khi bạn đã sẵn sàng đón nhận nó.
    [side=4]
    MY THANH
    [/size=4]
  3. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ưh ? cái đó đã khó định nghĩa rùi ! Yêu theo cách nào còn khó hơn ....Mình cũng không hiểu nữa nhưng có người nói với mình rằng : Yêu chính là hẹ^ qua? của nho*' Yêu người ta thật lòng ..cái cảm giác đấy còn thích thú hơn được người ta yêu nhiều lần lém ...được yêu ..được ghen ..được cả nhớ nhung nhiều nữa Không hiểu đó có thể coi như một định nghĩa về tình yêu không nữa nhưng với tôi thì đó là một định nghĩa rất hay .. Bởi đôi khi chúng ta Yêu nhưng chắc gì đã được Yêu Lại đúng không nào vì thế có nhiều cách yêu lắm ... Hi` đó là ý kiến của tui còn mọi người thấy thế nào
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. xyz113vn

    xyz113vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy chờ xem mọi người nói như thế nào về mình.Có nhiều cách thể hiện tình yêu của các bạn, mỗi người một cách mà, làm sao giống nhau được.
    Được xyz113vn sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 29/03/2003

Chia sẻ trang này