1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu cơ hội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lei_lord_demon, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bao nhiêu cơ hội?

    Ai cũng phải sai lầm, người yêu của bạn cũng thế,một lúc nào đó người ta xao xuyến vì một ánh mắt, một bóng hình khác ngoài bạn, hay trầm trọng hơn là yêu một người thứ ba....nhưng khi suy nghĩ rất nhiều, người yêu bạn hối hận. Theo bạn thì bạn sẽ cho anh ấy/ cô ấy bao nhiêu cơ hội? 3 chăng? 1 chăng?
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đã cho cơ hội thì chỉ 1 mà thôi. Nhưng thường thì cốc nước đã đổ đi khó mà lấy lại đầy như trước lắm
  3. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    sẽ ko bao giờ có cơ hội nếu trường hợp đó là mình,tình iu chứ ko fải trò chơi thích thì đến ,ko thích thì về,con người còn có danh dự của mình nữa.tình iu của bạn thực sự có ý nghĩa khi bạn gái của bạn thự sự iu bạn và trân trọng t/c của 2 ngườisai lầm này là sai làm ko chấp nhận được
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ là xao xuyến , 1hình bóng ...để rồi chạy theo thì ko 1/3 cơ hội cũng ko !
    Còn như họ yêu thật sự và hết tình cảm với mình rồi .....khi nhận ra , hối hận và quay lại thì có thể 1 cơ hội - nếu lúc đó mình vẫn yêu người ta ! rất yêu !
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cũng tùy xem mình có còn muốn ko. Nếu muốn thì quay lại, còn ko muốn thì giải tán.
    Cũng nên suy nghĩ thoáng 1 chút, thằng con zai nào mà ko có lúc như zậy. Đôi khi tha thứ ko phải cho người ta, mà là cho bản thân mình nữa, bởi vì nhớ và giận lỗi lầm 1 ai đó rất là mệt đầu.

Chia sẻ trang này