1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu điều muốn nói

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tinhyeulathedo81, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeulathedo81

    tinhyeulathedo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu điều muốn nói

    Tôi đã trải qua 1 cuộc tình với một cô gái và cuộc tình đó của tôi với cô gái đó tuyệt đẹp. Chúng tôi đã nhiều lần QHTD với nhau và rất ăn ý. Nhưng rồi chúng tôi phải chia tay vì cô ấy đi nước ngoài định cư. Quả thật cả hai đều rất luyến tiếc nhưng khong sao làm khác được.
    Hiện giờ tôi đang có một tình yêu và chúng tôi rất yêu nhau. Nhiều lần tôi muốn QHTD với cô ấy nhưng tôi lại sợ, không muốn chuyện đó đến sớm. Tôi chỉ muốn chúng tôi sẽ lần đầu tiên QHTD vào ngày ý nghĩa nhất (đêm tân hôn). Nhưng tôi không sao chịu nổi cảm giác thiếu vắng QHTD. Theo các bạn tôi phải làm sao đây. Bây giờ tôi lluôn nghĩ đến những lần QHTD với người yêu cũ.
    Giúp tôi với nhé !
  2. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    thì lại tập tạ tay như ngày xưa đi [​IMG]
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tập tạ cũng tốt,hay đá bóng nh` cho mệt cũng là một cách hay ...
    Nói chung là cách naò mệt đều tốt...
  4. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ là thiếu cảm giác thôi mà, vậy thì có thể tự giải quyết được thôi. Tuy nhiên tớ đang tự hỏi bạn gái của bạn có đang nghĩ nhu bạn không ? Biết đâu bạn gái của bạn trước đây cũng đã có một người bạn trai và đang đi học ở nước ngoài rồi thì sao ??? Thôi không nghĩ nữa, sợ lắm
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    trời trời thế thì kiểu này bác này sao mà sống xa vợ được cơ chứ? về sau có vợ rồi, vợ/ bác đi công cán dài ngày thì chết hết cả sao. Theo tui bác nên keep calm đi cho nó tăng phần ý nghĩa đêm tân hôn. Chứ có cô nào bác cũng nhăm nhăm "giải quyết" nhu cầu cá nhân thế này tui thấy nó vừa ích kỷ, lại vừa mất đi điều tuyệt hảo nhất của đêm tân hôn.
  6. SoiSoi

    SoiSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ỡm ờ, đã chiến rồi thì nhịn thế dek nào được, đằng nào cũng thế, bác cứ tặc một cái là hết lăn tăn ngay, dù sao thì khái niệm giữ gì nó khó còn có thể tồn tại ( tất nhiên là vẫn có, nhưng không nhiều, và nhiều khi thì không có ở cả 2 phía)
    Nếu bác mà vẫn không, thì để em
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ai chà chà, đúng là khó nghĩ quá nhỉ?? Khó cho ông bạn quá nhưng tớ ủng hộ! Cố lên nhé, tất cả vì tương lai con em chúng ta!
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là không nhịn à....
    thế thì chết ...
    bác nào mà cũng thế này thì.....
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà nói nhé,topic này chưa bị khoá đâu,bao giờ nói hết thì bảo mod khoá lại
  10. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này lại vào trêu người khác rồi đấy.

Chia sẻ trang này