1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

    Em có thằng bạn,khi em hỏi nó học xong thì định thế nào,nó bảo em là ko biết nữa vì nó chưa gặp ai trong số những người nó quen học xong ở Mỹ mà quay trở về.Do đó em rất thắc mắc về câu hỏi trên nên mạn phép làm 1 cuộc thăm dò,để dự đoán số % người sẽ quay về hay ở lại nước Mỹ.
  2. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thực ra câu hỏi của bạn không quá khó để trả lời. Theo kinh nghiệm của chính bản thân TB và những người mà TB biết thì việc ở lại Mỹ sau khi du học là ước mơ của 90% những người có may mắn được tiếp xúc với nền giáo dục Mỹ. Tuy nhiên cơ hội ở lại nước Mỹ không hề dễ dàng. Nó phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và cả may mắn nữa. Cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam chọn con đường trở về nước nếu họ có những cơ hội tốt hay những ràng buộc với chính phủ và các cơ quan cử họ đi học. Và không ít người trong số họ đã rất thành công trên chính quê hương mình. Bản thân TB trước khi đi học cũng hứa lấy hứa để sẽ cố học xong để về nhà với bố mẹ và lấy chồng. Vậy mà bây giờ chưa học xong đã lấy chồng mất rồi,hhiihhi. Nên việc về hẳn Việt Nam chắc là cũng không được nữa. Thôi đành an ủi một công đôi việc, rút ngắn thời gian
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  3. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    không biết người khác thì sao chứ RVg và ợ thì nhất định sẽ quay lại VN sau khi học xong ... lý do đon giản .. VN là quê hương ...
    nếu bạn thành công trong sự nghiệp, có đầy đủ mọi thứ nhưng không phải trên quê hương của mình thì sự thành công đó không trọn vẹn.
    RVg thấy ở VN sướng muốn chết, ăn uống thỏai mái, đời sống văn hóa thì đa dạng phong phú .. lại có người nhà họ hàng gần gũi .. vậy không hiểu sao lại có những người lại muốn qua Mĩ ..??? vần đề chính trị ????
    đồng ý là ở Mĩ thì chất lượng cu65c sống cao hơn, tiện nghi và .. tự do hơn .. nhưng ... làm quanh năm suốt tháng .. ăn thì fas food hoặc đồ ăn đông lạnh rồi hâm microwave ... còn gì thú vị nữa ... mà ai biết được nếu trả về VN, bạn sẽ không có những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp ???? cơ hội ở đâu cũng có .. quan trọng là có biết nắm bắt hay không tôi !!!
    anywayz, ... bạn có về VN sau khi học xong không vậy ???
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tại sao tớ thích ở Mỹ ?
    Đơn giản lắm. Ở Mỹ muốn về VN thì dễ, ở VN muốn đi thì khó. hêhêhê
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chị nói chuẩn lắm... Cứ sợ về rồi lại ko được quay lại, học hành dở dang thì đúng là tốn bao công sức đã làm.... gà con thích học xong và được ở lại làm việc để lấy kinh nghiệm vài năm, rồi sau về quê hương làm cũng ok. Chứ nghe nói bây giờ ở VN xin việc cũng khó lắm, fải những ai đã có nhiều experiece rồi mới có cơ hội được nhận công việc tốt ở VN. Học xong mà về VN thất nghiệp thì chắc là méo mặt mất
  6. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn thế đâu 6sense ạ, tớ có thằng bạn, năm nào cũng về ầm ầm, năm nay về những 2 lần mà nó chưa bao giờ gặp rắc rối gì về VISA cả. Chính ra là nếu có điều kiện, (aka TIỀN), nên đi về thường xuyên, như thế thì sau này xin VISA dể dàng hơn nhiều.
    Tớ có một thằng bạn nữa, cũng học rất tài tử, xong đại học về VN chơi hẳn một semester, rồi apply từ VN qua học graduate tiếp, vẫn được đấy.
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Lý do đầu tiên RvG đưa ra mình không có gì phản đối, nhưng những lý do khác thì chắc không thể đồng tình. Ai bảo RvG về VN thì không phải đi làm quanh năm suốt tháng? bạn về quê sống thì không nói làm gì, nhưng ở những thành phố lớn thì lại là chuyện khác. Mình thấy mấy đứa bạn mình cũng phải đi làm quần quật cả ngày đấy thôi, 1 ngày làm 10 tiếng là chuyện thường, đó là chưa kể 1 tuần chỉ được nghỉ ngày CN.
    Ở VN ăn uống cũng không thoải mái lắm đâu bạn à, thỉnh thoảng đọc báo lại thấy vài vụ ngộ độc thức ăn, nói chung vấn đề vệ sinh thực phẩm chưa được xem trọng lắm.
    Về vấn đề hành chính thì còn khủng khiếp nữa. Bạn đã bao giờ phải đi xin nhập hộ khẩu, xin sổ đỏ (chứng nhận quyền sở hữu nhà), hoặc thậm chí là giấy KT3 (kiểu như green card của Mỹ ấy ) chưa? Này nhé, mình nộp đơn xin vào KT3 của Tp. HCM cách đây 5 năm, suốt 3 năm đầu hoàn toàn không thấy nhúc nhích gì cả, chỉ đến khi bỏ ra hơn 5 triệu thì mới có được đấy. Sổ đỏ thì phải bỏ ra hơn $1000. Bạn thử nghĩ xem, tại sao giấy tờ hợp lệ hết mà cứ phải tốn tiền thêm vậy? vì lý do gì?
    Mình hoàn toàn không nói quá lên để nói xấu VN nhé, đó chỉ là những vấn đề mà mình đã từng gặp qua thôi.
    Mình nghĩ cũng không nên quan trọng hoá vấn đề có quay về VN hay không. Không phải cứ quay về thì mới được coi là có đóng góp cho đất nước. Nhìn từ khía cạnh kinh tế, nếu bạn giỏi và kiếm được việc làm ngon lành ở Mỹ, mỗi tháng gửi về nhà khoảng $600-$1000 thôi thì việc đó còn đem lại hiệu quả hơn là việc bạn phải quay về VN để rồi mỗi tháng đi làm cũng chỉ kiếm được chừng đấy.
    Đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình, bạn ko đồng ý thì cũng phản bác lại nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có mắng mỏ vì mình hơi bị nhạy cảm đấy
  8. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của mình , mình có vài lời thế này ... nếu như bạn so sánh những khía cạnh của xã hội Mỹ và xã hội VN như vệ sinh ăn uống, an tòan giao thông , .... thì có lẽ bạn so sánh khập khiễng rồi .. Mỹ là một trong những quốc gia hàng đầu thế giớ về mọi mặt, và VN là một trong những nước đang phát triển ???? .... cái lý do mình nói không phải là VN có vấn đề vệ inh thực phẩm tốt hơn, làm việc đỡ cực hơn hay gì gì đó .. nhưng mình muốn nói VN là đất nước có ngôn ngữ là TV, bản sắc Việt , linh hồn và con ngưới việt ... bạn không cảm thấy gần gũi hơn là sống và làm việc tại một đất nước mà xung quanh mọi người không cùng chung sắc màu ...???
    bạn nêu ra những lý do cho rằng VN không tốt để từ đó bạn kết luận sống ở Mỹ là sự chọn lựa đúng thì có lẽ theo RVG bạn đã sai lầm ..... đất nước nào cũng có những giai đọan khó khăn và phát triển ... VN bây giờ đang là lúc phát tirển, vì vậy chúng ta không vì những mặt chưa tốt của VN mà lại bỏ quê hương ra xứ người ???? ....
    RVG cũng không hề đề cập đến chuyện đóng góp hay không đóng góp gì cho VN , nhưng nếu bạn nghĩ bỏ ra một khỏang vài trăm đọ gừo về quê hương là bạn đã làm tròn bổn phận công dân thì ..bạn cũng đã sai lầm .
  9. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm riêng của người đó nên cũng khó nói ai đúng ai sai.
    Mong những người ở lại Mĩ tấm lòng của họ luôn hướng về quê hương là được, đừng lên giọng bôi nhọ, hay phỉ báng đất nước mình ( Omaimo biết một người như thế, đáng buồn thay).
    Còn những người đã về VN cũng ko ít người hối hận, muốn quay trở lại Mĩ, rồi họ nói " Chế độ nước mình như ****, biết thế ở quách Mĩ cho xong"... họ đã trở về và đó là họ own decisions kia mà nhỉ??
    Khó hiểu, but với Mơ, Mơ có thể học bên này, có thể làm việc bên này vì điều kiện thuận lợi mà ở nhà Mơ ko có, nhưng Việt Nam vẫn luôn luôn là the best trong tim Mơ, lâu dài vẫn sẽ trở về VN sinh sống thôi.
  10. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Bạn RVG thân, mình hiểu ý bạn muốn nói gì, nhưng có vẻ bạn ko hiểu rõ ý của mình rồi. Mình chưa hề đem xã hội VN ra so sánh với Mỹ. Mình chỉ nêu ra một số hiện tượng như để phản hồi ý kiến của bạn về việc "ở VN sướng muốn chết, ăn uống thỏai mái, đời sống văn hóa thì đa dạng phong phú .. " .
    Mình cũng không hề có ý đem đồng tiền đặt lên trên hết như bạn nghĩ đâu, chỉ gửi về vài trăm thì hoàn thành bổn phận thế nào được . Ở đây mình muốn nói về khía cạnh kinh tế đơn thuần. Nếu bạn kiếm được công việc tốt ở Mỹ thì khả năng giúp đỡ gia đình, họ hàng ở VN tốt hơn hẳn là khi bạn sống tại VN chứ. Bạn có nghĩ thế không?
    Mình nghĩ không nhất thiết là cứ phải sống tại VN, đi nghĩa vụ quân sự và đóng thuế thì mới được coi là hoàn thành bổn phận công dân đâu. Hơn nữa, theo bạn thì một người phải làm những gì thì mới được coi là hoàn thành "bổn phận công dân" ? Cái này mình thực sự rất mù mờ nên mới hỏi, không phải có ý bắt bẻ bạn đâu nhé.
    Thôi, anyway, năm mới chúc bạn + mọi người trong box Mỹ luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này