1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Bên này chủ nó ép thì bác nói với ai?Ỡ Mỹ đất rộng, nhưng con người có giẫm đạp lên nhau mà sống ko?Theo em nghĩ thậm chí còn hơn VN mình vì thứ nhất ở Mỹ tình cảm con người không được như Vn ta.Thứ hai ở 1 xã hội tư bản phát triển ở mức cao như Mỹ,cạnh tranh là điều tối cần thiết để phát triển.Mà khi đã có cạnh tranh thì tất nhiên phai giẫm đạp lên nhau rồi bác ạ.Cơ hội của người này tức là hy vọng của người khác.
    Còn 1 khía cạnh nữa,ở Mỹ kiếm việc có thể không khó lắm nhưng có đúng với năng lực và lương bổng thế nào không lại là chuyện khác.Ở Mỹ cho bao nhiêu cơ hội nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu?Và những người thành công thường là những ai nếu ko phải là người Mỹ.Với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt,mọi thứ dường như đã đi vào nề nếp và các tập đoàn có vốn khổng lồ thì việc cạnh tranh với họ là vô cùng khó.Nếu nói về cơ hội thì tại những nước đang phát triển,mọi thứ còn đang trong quá trình xây dựng như Vn mới chính là mảnh đất màu mỡ của cơ hội.
    Em nói vậy không phải có ý nói là người VN mình ko thể thành công ở Mỹ nhưng theo em việc thành công bây giờ là cực khó.Em có nghe mọi người ở đây thường nói ở Mỹ được 1 cái là cuộc sống ổn định tuy buồn nhưng để thànnh công hay thành ông chủ hay là kiếm tiền với 6 con số thì quả là cực hiếm.
    Trên đây là những cảm nhận của riêng em,mong các bác đóng góp ý kiến.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Về khía cạnh người tuyển dụng ở bên này, trước khi muốn đuổi việc ai cũng khó lắm, bạn ạ. Phải cân nhắc từng ly, từng tý, phải có cố vấn của luật sư chứ nếu không cũng bị kiện sặc tiết. Người ta có đủ các lý do từ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt này nọ, v....v và v...v hoặc đơn giản có chú nào đó chán đời sẵn sàng cho ngay cái ngón tay út vào cái máy hay gì đó để bị tai nạn và lấy tiền Work Comp.
    Tôi nghĩ rằng người lao động bên này đúng là có nhiều quyền lợi hơn. Người Á cứ lo mất việc chứ mấy chú Mỹ thì cũng "lắm trò" lắm, nhất là mấy chú thanh niên, làm thì làm, không thích là nó cũng nghỉ ngay à. Việc làm bên này dễ kiếm hơn bên nhà nhiều, không làm chỗ này thì làm chỗ khác.
    Công việc ở đây thường có job description rồi, cứ thế mà làm thôi, đúng giờ là về, cứ thế mà làm cuối tuần lĩnh lương. Làm quá giờ thì phải trả overtime. Thế thôi.
    Nói về chuyện môi trường kinh doanh ở Việt nam như computerdeptrai nói cũng đúng. Thời thế tạo anh hùng. Đúng là điều kiện ở Việt nam rất thuận lợi để kinh doanh. Bên này nhân tài đúng là như lá rùng mùa thu, nói đến chuyện vốn thì bọn nó có tiền tỷ ( mà là tỷ đô la) ,thị trường đã phát triển đến mức độ gọi là gần như bão hoà vì vậy đòi hỏi rất nhiều yếu tố mới có thể cạnh tranh nổi ở mức quốc gia.
    Ví dụ rất đơn giản để xây dựng một thương hiệu thời trang chẳng hạn, ở Việt Nam, thuê một cái mặt bằng khá lớn ở Sài gòn chỉ rơi vào tầm $3000/tháng. Vốn và chi phí chỉ cần khoảng $100,000 cũng có thể bắt đầu.
    Giá thuê một mặt bằng tương tự ở New York, Boston, LA, Toronto, Paris, London sẽ rơi vào tầm gấp 10 lần. Chưa kể tiền lương nhân viên đắt gấp vài chục lần, thuế nọ thuế kia, giá quảng cáo đắt, v....v . Sáng ngủ dậy chưa kịp đánh răng đã biết mình mất khoảng $2000 rồi. Để xây dựng thương hiệu nhanh mất 6 tháng-1 năm, trung bình từ 2 đến 3 năm, có khi mất 5 năm. Như vậy, nhìn thấy năm đầu tiên ném qua cửa sổ khoảng nhẹ nhàng $500,000.
    Hai đường lối kinh doanh của hai thị trường hoàn toàn khác nhau. Đường lối kinh doanh ở Việt Nam thường lấy ngắn nuôi dài, thậm chí có thể tay không bắt giặc. Ở bên này, thường phải có kế hoạch cụ thể, để lên kế hoạch cũng có thể mất cả năm tính toán xem có khả thi hay không, tính toán xong thấy lỗ có khi lại phải bỏ, nếu có lãi cũng còn phải tính toán rủi ro, xem mình sẽ đầu tư bao nhiêu, còn bao nhiêu phần sẽ vay ngân hàng, hoặc kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư, cổ đông, v....v.
    Làm ăn ở Việt nam bây giờ đúng là có thể lên rất nhanh nhưng cũng lại hơi bất ổn ở chỗ luật pháp cũng chưa rõ ràng. Làm ăn đôi lúc đúng là phải lách luật, không phải là mình muốn mà là vì nó chưa có, nếu mà đợi có hệ thống văn bản luật hoàn chỉnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Còn chẳng may đụng chuyện thì lại cũng không cãi được, sẽ bị đụng hết chuyện này đến chuyện kia.
    Ví dụ như vụ Tăng Minh Phụng chẳng hạn, tôi thấy giống vụ Donald Trump. Khi thị trường bất động sản xuống giá hoặc đóng băng chắc chắn sẽ có hiện tượng "thất bại tạm thời". Vào thời điểm đó, Donald Trump âm mấy chục tỷ đô la, nghèo đến nỗi mà tạp chí Fortune phải nói là Donald Trump nghèo hơn cả thằng ăn xin ở dưới tàu điện ngầm New York. Nợ nần hơn 50 tỷ đô la đến bao giờ trả cho hết. Vậy mà khi thị trường nóng trở lại, Donald Trump lại làm vương làm tướng. Ngay đợt vừa rồi, trong lúc Trump thành công với chương trình đánh bóng tên tuổi Kẻ Tập Sự (The Apprentice) thì cũng là lúc tuyên bố phá sản cho dự án sòng bài ở Atlantic City. Dự án thua lỗ nặng và nợ nần gần $2 tỷ. Trump đã bước ra khỏi khoản nợ đó một cách ổn thoả và lại còn được vay thêm hàng tỷ khác để tái đầu tư với điều kiện là phải "cải tổ lại bộ máy quản trị sao cho hiệu quả". Nếu đất đai của Tăng Minh Phụng tính vào thời điểm hôm nay chắc chắn sẽ khác, chắc chắn sẽ thừa sức trả gấp 10 lần số nợ đó, chỉ tiếc là mặt bằng pháp lý của ta chưa có luật phá sản. Nếu Tăng Minh Phụng có cơ hội trì hoãn lại thêm 1 năm thôi chắc chắn cũng đã có chuyển biến.
    Các bạn nên nhớ có thời người ta nói là giầu như Tăng Minh Phụng nhé vậy mà...........
    Trở lại vấn đề chính, như tôi đã nói ở trên về hay ở là quyết định cá nhân của mỗi người. Quyết định này cũng khá quan trọng, đôi lúc nó tạo bước ngoặt trong cuộc đời của bạn vì vậy nên cân nhắc kỹ càng.
    Tôi luôn chúc cho các bạn hạnh phúc, đạt được ước nguyện mà may mắn với quyết định của mình.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm 1 chút về chuyện lương bổng, để rộng đường đánh giá. Nói như bạn Thornbird là chính xác, kô phải bây giờ cứ kiếm việc 1000-2000USD/tháng là có ngay đâu, kể cả làm việc cho các Cty nước ngoài. Phải thật sự xuất sắc, và dĩ nhiên, may mắn thì bao giờ cũng tồn tại. Và cũng đương nhiên, may mắn chỉ đến khi bạn có tài năng và thực sự cố gắng, nhưng nói nữa về cái này sẽ lạc đề. Chuyện lương bổng, cách đây khoảng 10 năm, khi các Cty nước ngoài đổ bộ vào VN, họ sẵn sàng trả lương cao để có người giỏi. Lúc đó họ chưa đánh giá được mặt bằng lương của người VN. Về sau thì họ đã dần giảm mức lương khởi điểm, chính sách tăng lương cũng khó khăn hơn, loại bớt những người lương cao, lấy vào những người trẻ có năng lực để đào tạo nhưng lương thấp hơn nhiều. Chi phí để đào tạo những người trẻ có năng lực so với tiền lương phải trả cho những người lương cao ngất thì có khi còn ít tốn kém hơn. Sinh viên giờ ra trường mà xin được việc làm $500-700USD/tháng thì ai chả sướng rơn, đk có ngặt nghèo 1 chút thì cũng chịu khó làm. Đó chính là chỗ hay của các Cty nước ngoài, còn nói khó nghe hơn, đó là họ rất biết cách bóc lột người VN mình. Nhưng nước nhà còn nghèo, phải chấp nhận thực tế thôi.
    Ngoài ra, kô phải cứ đi du học về là chắc chắn kiếm được việc làm ngon lành. Như đã nói ở trên, chi phí đào tạo 1 SV tốt nghiệp ở VN có năng lực có khi còn rẻ hơn tiền lương trả cho 1 du học sinh. SV tốt nghiệp trong nước sẽ biết "nghe lời" hơn, kô có "đòi hỏi" như SV du học. Thêm nữa là tác phong làm việc, các mối quan hệ, ứng xử trong xã hội. 1 du học sinh khi trở về nước, có khi rất dễ bị sốc trước phong cách làm việc khác biệt, và sẽ khó thích nghi hơn nhiều so với SV tốt nghiệp và làm việc trong nước. Ở đây tôi kô nói đến tính hiệu quả mà chỉ đề cập đến sự khác biệt về môi trường làm việc, văn hóa. Các Cty nước ngoài, CEO là người của họ, nhưng ít nhất cũng có 1 người phó là người VN. Bởi vì chỉ có người bản xứ mới hiểu được những ngóc ngách, những thói quen của người VN. Chính bên TQ hiện tại, các du học sinh trở về cũng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các SV tốt nghiệp trong nước, và họ phải chấp nhận việc làm với mức lương khác xa với mộng tưởng ban đầu.
    Nói thế để thấy rằng con đường trở về của 1 du học sinh kô phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, trừ phi nhà bạn là doanh nghiệp để bạn trở về tiếp quản gia sản, hoặc gia đình bạn có nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng kô phải vì thế mà khuyến khích du học sinh nên ở lại. Cá nhân tôi luôn mong mỏi du học sinh VN trên khắp thế giới ngày nào đó sẽ trở về để xây dựng quê hương xứ sở. Có người nói du học sinh ở lại, đi làm kiếm tiền, gửi tiền về quê nhà, tạo được nguồn vốn rất lớn. Dĩ nhiên điều này rất tốt, nhưng đó vẫn chỉ là vốn, chưa hẳn được sử dụng hiệu quả. Nó sẽ kô bằng được chính những con người đã có kinh nghiệm, có tài năng, trực tiếp làm việc. Thay đổi 1 xã hội là hết sức khó khăn. 1 bàn tay vỗ có thể kô kêu, nhưng 3 bàn tay thì chắc chắn có tiếng. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, nếu bạn ở lại, tạo dựng đưọc sự nghiệp, đầu tư ngược lại vào VN, thì quá tốt rồi. Có điều bao nhiêu người được như thế?
    Tóm lại bạn nào có ý định trở về thì rất tốt, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng thật kỹ càng. Đường về cũng gian nan kô kém đường đi đâu. Đừng quá mộng tưởng để rồi khi quay về lại vỡ mộng. Điều này kô tốt cho chính bản thân các bạn, mà cũng kô giúp ích được gì cho nước nhà. Nếu bạn hỏi tôi đã chuẩn bị chưa, thì xin thưa là rồi. Với tôi thì việc trở về kô có phải là nên làm hay kô nên làm, mà là nhất định phải làm.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 07/03/2005
  4. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ra trường xong chẳng về VN làm đâu!!!
    Về VN làm việc thì trước sau gì cũng bán mình cho quỷ dữ. Với cái kiểu làm ăn phải van vái ô dù tứ phương. Lại thêm cái hệ thống "pháp luật" trời gầm. Làm ăn ở Vn bi giờ thì phất lẹ lắm! Nhưng cái chết luôn được báo trước. Cái môi truờng làm việc ở Vn bẩn chết được.
    Cứ ở Mỹ sống cho chắc. Ta vẫn là ta, job ta ta làm, ta giỏi thì ta huởng nhiều, dở thì hưởng ít. Không cần phải nịn anh hai, anh ba, chị tư ...chi cho mệt
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông làm ăn kinh doanh, hay được ký kết hợp đồng trong nhà hàng, khách sạn, sướng thế còn gì, bẩn gì đâu Cái đấy thì ở Mỹ chắc hơi hiếm
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn , ba làm giám đốc ở Công ty hợp tác với nước ngoài, hay là 100% vốn nước ngoài hay gì đó, mà chỉ có 1500 1 tháng thôi,kiếm lương 2000 1 tháng ở VN chắc đỏ mắt à nghe....mà phải sống ở các TP lớn như Sài Gòn hoặc Hà
    Nội, chứ mấy vùng khác thì không có lương như vậy đâu , mà hình như maximum cho sinh viên đã ra trường vài năm là $700,sống và đi làm ở mỹ mặc dù làm việc cũng cực thật ,nhưng mà vẫn có ngày nghỉ, at least thứ bảy,chủ nhật đi chơi,còn ở việt nam, nếu làm danh nghiệp tư nhân thì chẳng bao giờ có ngày nghỉ ,sống ở mỹ thì thấy cái gì cũng rất tiện lợi.Mà không hiểu tại sao 1 ngày ở mỹ trôi qua nhanh dữ vậy? hay là trái đất quay nhanh ở hướng Tây?
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense giờ đang ham ở Mỹ quá, thấy cơ hội kiếm tiền khắp nơi.
    Không biết mai mốt bị về VN còn tìm cách kiếm tiền được không nữa. Chán như con gián.
    Ờ mà em nói ở đây là kiếm mấy đồng bạc lẻ chứ không "đao to búa lớn" như bác Net nói đâu nhé. Bác làm anh chị em sợ chạy xa không à. hêhê
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 11/03/2005
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đã "bị" về đâu mà chán như con gián vậy 6sense. Ở VN năng động, gặp thời, tình hình còn nhiều lộn xộn, may mắn thì chắc cũng giàu nhanh lắm đó.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chán như con gián á Thornbird.
    Tiền thì dễ kiếm, mà tình thì khó kiếm. Không vướng "người xưa" thì dễ xoay rồi. hêhê
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này