1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác có ý định làm việc cho cơ quan chính phủ thì bác cần về Việt Nam sớm mới có cơ hội phấn đấu bác ạ vì đợi đến khi lương ở cơ quan chính phủ cao lên rồi thì chắc gì lúc ấy bác về Việt Nam mà đã được nhận.
    Nói chung cùng nếu cuộc sống ổn định, có tiền đi du lịch và không quá căng thẳng thì ở Việt Nam hay Mỹ cũng thế thôi, đấy là suy nghĩ theo hưởng thụ cá nhân. Còn suy nghĩ theo tập thể thì có lẽ nên về VN góp phần xây dựng đất nước thôi, dù nhỏ cũng là góp sức mình. Khổ nỗi nói thế nào đi nữa chắc các bác cũng chẳng về vì các nước tư bản, đặc biệt là Mỹ nó cứ tác động vào kinh tế, trả lương cao và dịch vụ tốt thì ai nỡ lòng nào ra đi, có chăng chỉ là vì lòng yêu nước mới về Việt Nam thôi.
    Có một thực tế rằng nếu ai đã ra nước ngoài mà cuộc sống ổn định, lương cao ( mặc dù chức vụ chẳng phải là cao trong con mắt họ vì dù gì mình cũng chỉ là người nước ngoài) thì khi trở về Việt Nam chắc tóc cũng đã điểm bạc, âu cũng là cuộc sống chi phối ta chứ ta không chi phối được cuộc sống. ( chỉ tiếc là chúng ta được đào tạo khoảng mấy chục năm ở Việt nam, đến khi sử dụng lại là các nước tư bản, đúng là nước lắm tiền thì chỉ cần khai thác lấy quả còn các nước ít tiền hơn nhiệm vụ chăm sóc cây đến khi ra quả).
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ở nước ngoài học được nhiều cái hay chứ bảo ở Việt Nam nhàn thì kể cũng buồn nhỉ. Đã không có việc thì bác phải tự vận động tìm ra việc để làm chứ, việc thì không hết, quan trọng là bác có làm hay không.
    Con người ta thường nhớ lại những lúc sung túc đầy đủ, nhưng cuộc sống đâu có như vậy, lên voi xuống chó là chuyện bình thường( nhất là chuyện làm ăn kinh doanh), nhưng cuộc sống là thế.
    Đọc các bài viết ở đây thấy nhiều bác có tư tưởng về Việt Nam là vui rồi. Về việt nam thấy dân mình còn nghèo, còn khổ các bác phải tìm cách nào vực dậy chứ đừng thấy dân mình nghèo mà lại quay lại Mỹ nhé. Hãy thử một lần vất vả, hy sinh để rồi tận hưởng niềm hạnh phúc. Có được thành quả trên chính mảnh đất quê hương mình thì sẽ tự hào hơn ở nơi đất khách quê người đấy.
    Nói ra thấy ngay cả bản thân mình cũng chưa đủ dũng cảm để vứt đi cái tôi, cái lợi ích của bản thân để cống hiến cho gia đình xã hội. Nhiều khi chỉ có bản thân mình sướng, còn những người trong gia đình mình khổ mình đâu có biết đâu, ở xa mà. Đến khi mình có đầy đủ, muốn quay lại để tìm lại những mình gì mình mong muốn thì nó đã đi quá xa rồi. Chính vì thế hãy bắt đầu bước đi, hãy làm hơn là nói vì ai chẳng nói được trong khi đó làm thì đâu có dễ đâu.
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0

    Mình có đứa bạn , ba làm giám đốc ở Công ty hợp tác với nước ngoài, hay là 100% vốn nước ngoài hay gì đó, mà chỉ có 1500 1 tháng thôi,kiếm lương 2000 1 tháng ở VN chắc đỏ mắt à nghe....mà phải sống ở các TP lớn như Sài Gòn hoặc Hà
    Nội, chứ mấy vùng khác thì không có lương như vậy đâu , mà hình như maximum cho sinh viên đã ra trường vài năm là $700,sống và đi làm ở mỹ mặc dù làm việc cũng cực thật ,nhưng mà vẫn có ngày nghỉ, at least thứ bảy,chủ nhật đi chơi,còn ở việt nam, nếu làm danh nghiệp tư nhân thì chẳng bao giờ có ngày nghỉ ,sống ở mỹ thì thấy cái gì cũng rất tiện lợi.Mà không hiểu tại sao 1 ngày ở mỹ trôi qua nhanh dữ vậy? hay là trái đất quay nhanh ở hướng Tây?
    Trời, đúng là mới sang Mỹ có khác. Ai bảo ở Việt nam không có ngày nghỉ nhiều. Bây giờ số lượng các cơ quan nhà nước hay công ty nghỉ thứ 7 và chủ Nhật là chuyện bình thường mà. Nhiều công ty làm liên tục cũng có. Ở Mỹ cũng vậy thôi mà, đâu phải công ty nào cũng được nghỉ thứ 7, chủ Nhật đâu.
    Bạn đang được học trong môi trường như thế này, cuộc sống không phải lo, chỉ lo học. Cuối tuần đi chơi, như thế sướng quá còn gì. Mình nghĩ nếu là con gái ở lại Mỹ thì được, còn các anh con trai về Việt nam chiến đấu, cạnh tranh cho khốc liệt. Cái tâm lý của nhiều người cứ cho rằng ở nước ngoài về chắc chắn hơn thằng trong nước làm cùng vị trí, điều đó là sai lầm đấy. Nhiều khi lương cao hơn nhưng chưa chắc đã giỏi hơn những thằng cùng làm đâu vì môi trường kinh doanh ở Việt nam và Mỹ khác nhau nhiều.
    Nói thật chứ sang Mỹ học lên cao thì còn thấy sướng chứ sang đó mà làm việc, lao động chân tay cũng khổ cực lắm, chẳng sướng gì đâu.
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 11/03/2005
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài liên tiếp của bác, em vẫn chưa thấy ý kiến sau cùng của bác
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    về hay ko là chuyện của bạn nhưng đừng nghĩ VN thấp kém như bạn vẫn nghĩ, về hay ko là do bạn đừng dùng chữ "bị" ở đây.
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mình á: Về thôi, về để còn xây dựng quê hương đất nước.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cho đi làm công tác tuyên truyền chính trị Đảng được đấy
    Tớ đùa thôi nhưng thực ra việc về hay ở, mỗi người cũng nghĩ nát nước nát cái ra rồi ấy. Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, năng lực, trình độ, suy nghĩ khác nhau, cùng 1 vấn đề nhưng phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác, khó tóm gọn lại được "về là xây dựng quê hương", " ở lại là ham tiền, muốn cuộc sống hưởng thụ" đâu bạn ạ. Bạn về bạn cứ về, giúp được quê hương thì càng tốt (hì hì, còn không thì cũng cố tránh các "tệ nạn" nhều thành quen nhé), người ở lại thì người ta ở lại, nếu sau này nhìn thấy được hiện thực khách quan về nước thì có những mặt tốt đẹp thế này thế kia thì có thể chẳng ai thúc giục cũng sẽ về.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, em kể cho mọi người nghe câu chuyện có thật nhé, chỉ xảy ra trong tuần trước thôi. CHả là HK này em thi vào trường business school, fải phỏng vấn và làm test. Họ có đưa cho em 2 cái case về đọc và fải tự nghĩ cách xử lý. Có một case là thế này: anh chàng này mới ra trường và được nhận vào làm một công ty. Sau này mới biết là công ty ko trả hết thuế mà chỉ trả có 25% số tax cần trả....Anh chàng đến nói chuyện với giám đốc và ông ấy nói với anh chàng này là nếu ko làm như vậy thì công ty sẽ down.... Nói chung là công ty đang làm những việc illegal rồi. Đọc cái case đó và bọn em fải tự đặt mình vào trường hợp anh chàng kia, ở lại công ty hay đi xin việc chỗ khác.... Một chị bạn em đã khá lớn tuổi, chị ấy đã làm accountant ở VN 6 năm thì phải, chị cũng thi vào business school đợt này cùng em. CHị ấy kể cho em là chị ấy phòng vấn, họ hỏi nhiều về case 1 lắm (là case em kể trên đó). Và chị cũng nói là ở Vn thì chị bắt buộc fải làm như vậy còn ở bên này thì chị ấy sẽ xin công ty khác vào làm. HỌ có hỏi vì sao ở VN mày chấp nhận làm những điều illegal mà bên này lại giải quyết như vậy?? Chị ấy cũng nói luôn là vì nếu ở VN ko làm vậy thì chị ấy sẽ thất nghiệp, ai cũng làm cả. Còn bên US này, ko fải công ty nào cũng như vậy nên chị ấy trả lời là sẽ xin vào công ty khác.... Ông giáo sư mà phỏng cấn chị ấy ý, gật gù rồi kêu: tao cũng sang VN làm trong 3 tháng rồi, thấy toàn hối lộ thôi >.< Em kể chuyện này là để nói lên những suy nghĩ của người nước khác đối với VN chúng ta... thật sự là rất buồn đúng ko ạ??? Đó cũng là những băn khoăn của em, vì gia đình thì trở về quê nhà ko bao giờ là điều cần chần chừ, thế nhưng còn sự nghiệp??? Liệu về VN, ko quen biết gì, có lên nổi bằng những con cháu quen biết của mấy người lãnh đạo ko??? Em đọc cái vụ tham nhũng rồi hối lộ và quen biết với mấy ông to chức cao, tất cả những điều đó em ko làm được, liệu có cơ hội để thành công ở VN ko???
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì buồn còn bây giờ thì KHÔNG em ạ vì thực tế cuộc sống và chấp nhận dù điều đó xấu đến thế nào chăng nữa. Có chăng là cố gắng để làm được những gì ổn nhất trong khả năng bé hơn hạt cát của mình thôi
    Bé Gà Con, bây giờ cứ lo học thôi, còn nếu nghe những chuyện tiêu cực rồi lo thì lo cả ngày ấy mà (giống ngày xưa chị đọc báo An Ninh trên tàu, thành ra nhìn ai cũng thấy có tiềm năng muốn trấn lột đồ của mình, hì hì, đùa em chút thôi). VN nhiều tiêu cực, người nước ngoài, nhất là những nước văn minh đời sống, luật lệ quy củ ở mức gần hoàn hảo, họ nhìn vào sự bát nháo, lộn xộn của 1 nước dân trí thấp, trình độ thấp, thiếu luật lệ, nhiều luật rừng , rất lạc hậu thì tất nhiên họ thấy kinh khủng là điều bình thường thôi. Tất nhiên, nói thế chứ còn Việt Nam cũng có rất nhiều điều đáng để lạc quan. Nếu thích chiến đấu thì cứ nhảy về chiến đấu, có pain thì cũng có gain thôi mà. Còn nghe ở bên ngoài thì lúc nào cũng thấy khiếp cả. Còn sống trong lòng nó thì cũng...vô tư đi, học dần thì cũng biết cách thích nghi với cuộc sống, khéo lúc đó lại thấy cái sự bát nháo cũng có nhiều cái hay...just j/k
    Nhưng nếu được thì vẫn muốn làm ở đây vài năm, kiếm được ít tiền để chủ động cuộc sống sau này hơn, và trong môi trường này, học được thêm cái gì thì tốt cái ấy, rồi tếch về VN.
    Hi vọng là không bị vướng vào gì gì ấy như 6sense để đỡ phải bận lòng "Người ơi người ở đừng về" nhé.... Thornbird đùa thôi, chuyện đó là duyên số rồi, khó nói lắm.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 12/03/2005
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vô duyên thật. cứ thử đặt ấy vào trường hợp tớ đi. Đang có được mối làm ăn ngon thì phải đi về, không "bị" thì là gì. Cũng như người đang ở VN làm ăn, qua Mỹ thành tay trắng, bắt đầu lại từ đầu, thì đúng là "bị" qua Mỹ, chứ được hồi nào.
    Tớ nhận xét gì về VN đâu mà nói. Giờ mà cho tớ lên thiên đàng cũng là "bị". Đau khổ lắm, bỏ mối ở đây mà phải về, có phải mình lựa chọn đâu chứ. Life sucks !

Chia sẻ trang này