1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, từ " bị " đúng là dùng hơi bị năng nề và cũng hơi sai 1 chút. Con người ta có quyền quyết định mà . Bạn muốn ở lại hay về nhà là quyền của bạn . Mình nghĩ bạn cũng đủ trưởng thành để quyết định tương lai , cuộc sống của chính mình. Bố mẹ bạn ko thể ép bạn về được nếu thực sự bạn ko muốn về . Đúng ko nào ? Không ai có thể ép bạn về nếu bạn không làm điều gì sai trái ? Mình cũng thấy bạn computer chỉ có ý kiến là nó không nặng nề đến mức vậy đâu. Bạn sinh ra và cũng sống ở Vn rồi bạn biết chứ . VN là quê hương bạn , cái gì nó cũng hơn cuộc sống ở nơi đất khách quê người, mặc dù về chuyện vật chật ko bằng được . Con người ở đâu đi nữa cũng có thế quen được cuộc sống ở đấy thôi. Thế nên mình nghĩ bạn bớt nặng nề đi 1 chút . Mọi việc sẽ dễ chịu hơn bạn nghĩ đấy ........
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sorry các bạn, có thể mình dùng từ khiến các bạn đọc hơi "phản cảm" chăng. Nhưng mà vì hoàn cảnh của mình đâu chỉ đơn giản ở chuyện về hay ở, mà còn kéo theo mớ lằng nhằng tình cảm nữa, thế mới đau.
  3. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bài này ngắn nhưng nói đuợc hết cái nhìn của mình và có lẽ của tất cả du học sinh về tình hình VN.
    Ai mà không muốn về VN, không ít thì nhiều giúp cải thiện tình hình VN. Nhưng VN hiện nay là mảnh đất đầy loạn lạc. Với cách làm việc và pháp luật của Vn hiện nay thì chẳng ai dám mạo hiểm. Đầu tư tiền bạc vào thì chỉ thấy cái chết thôi. Chưa kể phải bán rẻ nhân cách của mình với cách làm việc bẩn của VN. Ai đang ở VN thì buột phải sống chết thôi.
    Ở mỹ thì cũng chẳng sướng gì! Sự cạnh tranh ở mỹ còn tàn ác quá VN. Nhiều người ở Vn cứ kêu tụi mỹ tư bản này nọ. Nhưng qua mỹ thử coi. Với cách làm việc ở mỹ để thành đạt được như họ đòi hỏi 1 cái đầu rất kinh khủng. Mình chẳng bao giờ ganh tỵ với họ mà thấy họ xứng đáng huởng cái mà họ đáng hưởng. Nói chung ở mỹ chỉ cần trả lời câu hỏi who am I? Khi biết được tài năng của mình của mình ở mức độ nào mà vạch ra mục tiêu. Sau đó work hard on it thì chắc chắn là bạn đạt được cái mà bạn muốn. Còn ở Vn thì có tài năng và làm việc chăm chỉ mà thiếu chữ "bẩn" thì cũng như ko!
    Thật ra du học sinh không phải là thần thánh gì. Chẳng phải học xong về Vn làm việc là làm thay đổi được bộ mặt của Vn . Về Vn làm việc hay mở business thì tạo ra việc làm và đóng thuế để nhà nước có tiền mà lo cho dân9cứ cho là như vậy đi ha). Đơn giàn là có về Vn thì làm việc ==>đóng thuế thôi. Chứ chẳng phải về Vn là vực đậy cả một nề kinh tế đâu. Muốn nề kinh tế Vn khá hơn thì phải có sự cải tổ khác kìa. Mà dân du học cũng nghèo chết mồ. Nghe nói vốn đầu tư khoản 1 triệu USD thì khối người nhe răng ra cười như vậy nè
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em này làm một câu tổng kết ác chiến quá!!! Việc gì mà cũng tổng kết được trong vài câu thế này thì tốt biết mấy
    Lớn lên, vài năm nữa, va chạm nhiều hơn, chị nghĩ em sẽ nhìn mọi việc không đến nỗi cực đoan thế đâu, mặc dù có thể tận mắt chứng kiến nhiều người thực việc thực.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn......
    Tối này buồn quá. Tâm sự vào mục này chút nhé. Thực ra 6sense quyến luyến cái đất Mỹ này, cũng vì hai người đàn ông thân nhất với mình đang ở đây rồi. VN thì có bố mẹ, nhưng lớn rồi, bố mẹ chắc cũng hiểu..
    Hai người, một người mình yêu, một người là chỗ dựa. Một người đàn ông mang cho mình tất cả những cảm xúc yêu đương, dạy cho mình sự tha thứ, dạy cho mình tính kiên nhẫn, giúp mình chín chắn hơn. Còn một người thì lúc nào cũng lắng nghe mọi chuyện, cười khi mình vui, vỗ về khi mình khóc.
    Chần chừ, chẳng biết làm gì, đành thôi số phận nó sao thì để vậy. Muốn chờ anh, vì biết là em yêu anh. Mong là anh hiểu ra, để hai đứa lại được gần nhau. Nhưng mà em biết sức người có hạn, đôi khi phải tin có Thượng Đế, phải tin có duyên nợ.
    Tối nay buồn thì nói linh tinh vậy thôi. Sáng mai dậy, lại tiếp tục tìm chuyện làm, lại gác chuyện tình cảm qua một bên. Nhưng mà có lẽ vậy, lại càng thấy rõ tình cảm của mình. Yêu anh biết bao nhiêu.
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cái khó ở đây là:
    - Nếu ai có ý định và đang ở Mỹ thì sẽ bảo vệ chính kiến của mình ( vì mình ở đâu thì phải tìm được lý do để cho mình đúng chứ mà cái này thì dễ thôi, chỉ cần so sánh vài cái ở Việt Nam với Mỹ là biết rồi).
    - Nếu ai về VN thì cũng có thể dễ dàng bôc lộ tư tưởng và lòng yêu nước của mình. Ở đó có gia đình, bạn bè và những người dân Việt Nam
    Lúc nãy mình có đọc 1 bài của bạn Gà Con có nói về nạn tham nhũng: Tư bản nó cũng tham nhũng đấy, nhưng nó không lộ ra. Nó tham nhũng nhưng những hình thức tham nhũng của nó nhiều khi được hợp thức hoá( chẳng hạn như trả lương cao chẳng hạn). Nói chung nước nào cũng có mà thôi, tuy nhiên hình thức nó bộc lộ ra là khác nhau.
    - Về Mỹ là một nước đa chủng tộc, thành phần gồm rất nhiều dân tộc trên thế giới thế nên tại sao nó không giỏi và thông minh cơ chứ( tha hồ được lựa chọn nhân tài - mà hình như nguồn gốc những người du nhập và khai phá Mỹ đầu tiên là những người Anh thì phải). Trong số đó cũng có những người Việt Nam chúng ta. Thế nên nói là người Mỹ giỏi nhưng cần hiểu là người của gần 40 dân tộc trên thế giới đóng góp để xây dựng lên nước Mỹ đấy.
    - Ở bài trên cũng có một bài viết của 1 bác nói 1 câu là không đánh giá cao vai trò của sinh viên du học, cái đó là một điều hoàn toàn sai lầm vì số tiền để đào tạo mà mỗi sinh viên bỏ ra cũng thật là nhiều đấy ( nếu không tính sinh viên đi học bổng ,mà dù có là học bổng thì bọn tư bản nó cũng tính chán rồi vì mình nuôi đến tuổi trưởng thành ở VN, sanh Mỹ nó trả tiền học bổng thì hai số tiền đó bằng nhau mà). Cái quan trọng là sau khi học xong sẽ cống hiến ở Mỹ hay Việt Nam thôi, tuy nhiên nếu là các bạn nữ thì thường thiên ở lại Mỹ nhất là nếu có gia đình ổn định. Còn nếu là con trai chắc suy nghĩ sẽ có hai hướng, đọc các bài từ bài đầu tiên đến cuối cùng em thấy tỷ lệ các bác về Việt Nam là nhiều hơn ạ, tuy nhiên đấy chỉ là nói còn thực tế như thế nào thì em chịu vì em chưa được chứng kiến tận mắt. Em xin hết.
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 12/03/2005
  7. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn đề cao du học sinh quá hè! Du sinh học sinh cũng chỉ là người bình thường thôi không có gì đặt biệt đâu. Nếu có người hỏi mình: du học sinh giỏi hơn sinh viên trong nước?
    Mình sẽ nhăn mặt, miệng tạo ta cái sao e ..e.e.e..eeee rồi trả lời: có lẽ!
    Đúng là du học sinh có điều kiện tiếp xúc với nhiều thứ mà sinh viên trong nước không được tiếp xúc. Nhưng không thể nói du học sinh giỏi hơn sinh viên trong nước được! Còn phải đợi what happens next? thì mới có câu trả lời được. Sau khi ra trường đúng là du học sinh có điểm xuất phát cao hơn sinh viên trong nước nhưng chưa chắc là du học sinh là người tới đích trước. Phải đợi what happens next? thì mới nói được ai hơn ai.
    Cái quan trọng là sau khi học xong sinh viên làm việc trong môi trường nào. Nếu gặp môi trường thuận lợi thì sinh viên trong nước vẫn có khả năng thành đạt hơn du học sinh.
    Du học sinh ở mỹ được đào tạo ra để làm việc theo môi trường mỹ và phong cách mỹ. Nay bắt họ về Vn làm việc theo môi trưòng Vn và phong cách Vn thì...Mà cái môi trường làm việc ở Vn thì quá ô nhiễm! Cách làm việc hối lộ như vậy không phải ai cũng quen nhìn đâu!
    Ở đất mỹ cũng chẳng phải là thơn tho gì. Nền giáo dục mỹ nổi tiếng thế giới coi vậy chứ các thạc sỹ, tiếng sỹ của nó cũng khối thằng ngu và hâm. Mình từng tranh luận với nhiều thạc sỹ ,tiến sỹ mà vừa tranh luận vừa nghĩ thầm trong bụng: ông liệt mày vào loại ngu! Ông ứ thèm chấp mày. Tới đây chắc có bạn hỏi sao mình biết chắc là mình đúng mà đám liệt tụi nó là loại ngu. Tất nhiên là về sau này mình chứng minh đuợc mình đúng và tụi nó công nhận là mình đúng thì mình mới dám nói. Thật ra, nhìn chung nguời mỹ rất tầm thường! Chẳng qua tụi nó đuợc sống trong môi truờng mỹ nên nghe tiếng dân mỹ thì sang vậy thôi. Chứ bắt từng thằng mà mang cân ký thì phần lớn có cái đầu dưới chung bình. Mình công nhận tụi mỹ có cái hay hơn các nước châu á là chỗ tụi nó có cái đầu rất cởi mở. Với cái đầu cởi mở như vậy nên tụi nó thành công là điều dễ hiểu. Nói chung ứ có cái gọi là môi trường mỹ thì phần lớn dân mỹ cũng dục vào sọt rác.
    Các du học sinh chẳng phải ai cũng tài chí hơn người, cứ học xong rồi về Vn làm việc hết là làm cho Vn phồn thịch đâu. Thật ra thì nếu du học sinh, những người đang nắm trong tay những kiến thức và phương pháp làm việc tốt, khi về Vn cũng giúp khá nhiều cho Vn. Nhưng với tình hình hiện nay mà bắt họ về Vn là kêu họ đi chết. Về Vn không biết có điều kiện để thực hành những kiếm thức được học không. Hay cứ phải cái lưng còng còng khi làm việc là được thăng quan tiến chức. Với cái môi trường làm việc của Vn hiện nay thì có về Vn thì sự đóng góp của du học sinh không làm thay đổi đuợc Vn đâu. Du học sinh chỉ là nguời maymắn, đang nắm trong tay một số kiến thức mà thôi, chỉ thế thôi. Còn muốn Vn phát triển thì Vn phải có những thay đổi khác, thay đổi gì thì ai ai cũng hiểu là thay đổi gì.
    Cứ để du học sinh lại làm việc ở các nước đi! Ở đó họ có điều kiện học tập và phát huy những kiếm thức mà họ may mắn học được. Như vậy họ mới có kinh nghiệm thực tế về những gì họ học. Mai mốt có về Vn làm việc thì càng có lợi. Khi nào môi trường Vn thông thoáng hơn thì họ sẽ về mà góp chút kiếm thức của mình mà xây đựng đất nước. Con người chẳng có ai quên nguồn gốc của mình đâu. Lúc nào cũng mong đóng góp cho đất nuớc. Chỉ tiếc là nay không phải lúc.
    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/03/2005
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thithammuaxuan thì thấy bạn này chắc cũng thuộc hàng cao thủ, kiến thức uyên thâm nên mới dám nhận xét như vậy chứ. Đọc những lời nhận xét của bạn về dân Mỹ mà mình cũng cảm thấy hơi buồn bởi vì cách đánh giá của bạn chỉ là một chiều, bạn chỉ đứng ở vị trí của bạn để đánh giá nên mình nghĩ bạn đánh giá như thế là không đúng lắm. Cái quan trọng bạn phải đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau thì mới rút ra được ý kiến chung được.
    - Câu "Chỉ tiếc, lúc này là không phải lúc" của bạn nói ra làm mình cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao bạn nói chỉ tiếc là lúc này không phải lúc. Mình thì lại nghĩ lúc này là lúc nên cần làm, nên về VN đấy vì đây cũng đang chuẩn bị vào thời điểm chuyển giao thế hệ, VN mình sẽ có rất nhiều biến chuyển trong 1 vài năm nữa, nếu ai biết nắm bắt được cơ hội thì sẽ có rất nhiều sự biến đổi, giống như các cụ nhà ta nói là "Thời thế tạo anh hùng vậy". Tuy nhiên người ta đâu dễ dàng từ bỏ cái lợi lớn trước mắt mà để đến với cái lợi nhỏ mà đâu biết rằng nó sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai. (Xã hội tư bản chỉ phát triển đến 1 mức nào đó rồi ổn định còn xã hội VN ta đang bắt đầu bước vào quá trình hội nhập, nên chăng thời điểm này là thích hợp nhất để về VN xây dựng đất nước nhỉ?).
    Đứng về phương diện của các bạn nam: Thời điểm này sẽ quyết định về VN khi có thể
    Đứng về phương diện của các bạn nữ: Nếu cuộc sống ổn định 1 chút thì có lẽ họ sẽ chưa về VN mà sẽ còn tiếp tục ở Mỹ một thời gian và cũng có thể định cư luôn tai đó.
  9. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình nhận được mail của một người bạn lâu năm. Anh này là một giảng viên đại học ở Trung Quốc, sau đó đi làm việc ở Nhật vài năm, ở Mỹ vài năm và vừa rồi mới trở về Trung Quốc. Mình trích câu anh ấy viết để các bạn suy nghĩ nhé:
    "I gave up the job in 2003, and back to my university in Beijing.
    Now I have lab and 20 graduate students. The work is
    hard and very busy, but I am OK, because I am working
    for my country and myself, not working for Japanese
    and American"
    Chúc vui
  10. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1

    Mình thấy chả có đồng chí nào sai hết. Mỗi nguoi 1 quan diểm, o lai My cung có cái hay. mà ve VN cũng có cái hay. Một khi các bác thích giúp ích cho dat nuoc VN thi cac bác o My hay o Campuchia, hay o VietNam, các bác vẫn gíup duoc. Con các bác ko thích giúp thi kiêu gi cung thế thôi. Noi chung la tôi thì cảm thấy rất bình thuờng truoc viec du học sinh fân chia lam 3 fẩn: o lai My, ve VN luon, o MY 1 vai nam roi ve VN. Ở đời có cái lọ thì cũng phải có cái chai. Có bún thì phải có phở.
    Tùy cách suy nghĩ thôi. Miễn sao các bác đạt được mục đích của mình. Gud luck to all ò you

Chia sẻ trang này