1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    5.439
    Tôi thì có đồng quan điểm với RvG. Khi học xong, cùng lắm là tôi ở lại làm 1 hoặc 2 năm ( nhiều khả năng là không ) , còn lâu dài tôi vẫn sẽ về VN.

    Tôi có nhiều lý do nhưng nếu nêu ra thì sẽ lại tranh cãi dài dòng mất thời gian. Nên chỉ nêu đơn giản vài lý do chủ quan(quan điểm cá nhân - miễn tranh cãi), đó là VN là quê hương, sống ở VN tôi thấy cuộc sống thoải mái dễ chịu, hồi học cấp 3 đi học 1 tuần 6 buổi, CN học thêm 3 ca, nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu. Còn sang đây, thì kô có cảm giác thoải mái, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng kô thấy dễ chịu và relax. Nhiều khi bỏ cả ngày thứ 6 thứ 7, CN để đi chơi lung tung mà vẫn thấy mệt mỏi triền miên!
    Vấn đề thức ăn tôi cũng đồng ý với RvG, khi ta ăn, cái làm chúng ta quan tâm là hương vị, chứ kô ai đi lo ngộ độc với kô ngộ độc cả(Mỹ cũng có ngộ độc). Ăn 1 cái bánh hamburger "an toàn" mà cứ như nhai giấy thì tôi thà ăn bát phở VN vừa nóng vừa ngon, tuy thỉnh thoảng có đau bụng tí!
    Hay là mấy hôm nay đang là tết cổ truyền mà tôi lại đang cắm đầu vào sách vở. Cả 3 cái tết trước cũng kô khác gì, có năm thì mãi đến khi qua tết, bạn bè lên mạng lại hỏi han mình mới biết là vừa mới tết xong!
    CÒn khoản tiền nong thì bên này kiếm được khá nhiều, nhưng chỉ là nhiều so với ở VN, chứ còn sống bên này, thì tiêu vèo cái là hết, chả ai nghĩ thế là nhiều.
    Chỉ có 1 thứ duy nhất có thể sẽ làm tôi đổi ý. Đó là có cô người Mỹ nào cướp mấy trái tim tôi thì lúc đó ra sao hẵng hay!
    Tớ còn cú police bên này, tớ đậu xe sai 1 cái là bị phạt (thường sau khi đỗ 10'' là có vé phạt xuất hiện trên kính xe rồi ) , còn người khác đậu sai thì kô sao. Vừa hôm nọ, 3 cái xe đỗ sai liền 1 lúc, đúng lúc tớ đi qua, 1 ông cảnh sát lái người chiều chầm chậm nhìn nhìn rồi ... đi mất hút, cú kô? Chắc tại xe tớ xấu quá, nhìn ngứa mắt
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sao mấy bác cứ tranh cãi chuyện về hay ở làm gì. Thời đại này là thời đại toàn cầu hoá, mấy bác học business globalization là bài học đầu tiên. Rất tiếc, toàn cầu hoá chỉ thực sự nếu ở Mỹ. Vì khi đã trở thành công dân Mỹ, đi đâu ở đâu không thành vấn đề. Việt Kiều bên này về VN làm ăn, sinh sống ầm ầm. Còn các bác về VN, nếu muốn sang Mỹ, chả lẽ lại tiếp tục con đường đi học ??? Học hoài sao?
    Tớ nói là nói thế thôi, chứ dĩ nhiên ở lại Mỹ không dễ. Nhưng mà nếu hỏi thực sự thích ở đâu, thì tớ vẫn luôn thích ở Mỹ. Vì như tớ đã nói, ở Mỹ bác muốn làm gì cũng được, muốn về VN tu luôn cũng được. Chứ bác ở VN muốn đi qua Mỹ ở được sao?
  3. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời nằm ở mục đích của mỗi người thôi. Người ta thường đi tìm kiếm những gì mình thiếu. Tất nhiên là sẽ có sự lựa chọn giữa cái bạn thiếu nhiều và thiếu ít. Ở hay về phụ thuộc vào nơi nào mà bạn tìm được cái mình thiếu thôi. Nếu ở Mỹ bạn tìm được tự do và cơ hội trong khi đó là thứ bạn thiếu nhiều nhất (hay cần nhất) thì sẽ chọn ở lại. Nếu bạn cần tình cảm từ gia đình, bạn bè ở Vn thì bạn sẽ muốn về VN thôi. Không có cái gì là tuyệt đối cả. Không phải ai ở lại đây cũng sướng. Kiếm được việc làm ổn định và lo được cái thẻ xanh hay quốc tịch không đơn giản. Cũng không phải ai về Vn cũng khổ. Cũng không hẳn là về VN rồi thì không còn cơ hội qua đây. Nhiều lúc bạn nghĩ ở đây muốn về lúc nào cũng được nhưng đó là khi bạn có tiền và thời gian. Nếu bạn làm 5 năm không có đến 1 tuần holiday thì có muốn về chơi cũng đâu phải đơn giản.
    Chuyện ở hay về tuỳ thuộc nhiều thứ lắm. Tuy nhiên nhiều người qua đây rồi ở lại quá làm cho việc xin Visa đi Mỹ khó vô cùng. Làm sao mà tụi Mỹ nó dám cho sinh viên VN qua học nữa. Chấm hết.
  4. M.M.P

    M.M.P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũng cũ quá rồi, vẫn lại chuyện về hay ở. Bao giờ cầm được cái job offer thì lúc đó hãy nói đến chuyện về hay ở. Kiếm được việc ở Mỹ để ở lại đâu phải dễ, nghe các bác nói chuyện, MMP có cảm giác như là các công ty chỉ chờ mọi người ra trường rồi mời luôn về làm việc. Dân Mỹ tốt nghiệp còn thất nghiệp đầy ra, mình là thằng nước ngoài, không dễ thế đâu, không tin bao giờ cứ thử kiếm việc làm rồi biết. Ở đây MMP không nói đến chuyện làm married để ở lại. Quan điểm của MMP giống 6 sense, là ở Mỹ vẫn sướng hơn, có cơ hội kiếm tiền, thích làm gì thì làm. Quê hương ai mà chả nhớ, nhưng cái thân mình còn chưa lo được, nói gì đến chuyện khác. Tất nhiên là tuỳ hoàn cảnh mỗi người một khác, nên thực tế một chút, nói đến chuyện trách nhiệm công dân hay lòng yêu nước nghe kinh quá. Nhân dịp năm mới chúc mọi người vui.
  5. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thôi thì túm lại vầy ... mỗi người một ý ... quan trọng là bạn cảm thấy mình lựa chọn đúng đắn là được ...
    và như bạn nào đó nói ... ở lại Mỹ sau khi học cũng không phải là chuyện dễ dàng ... nê tùy mỗi người quyết định ..
  6. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cũng như bác nói thời đại tòan cầu hóa , chẳng bao lâu sau thì từ VN qua Mỹ không là chuyện phức tạp nữa bác à ... mà nếu bác có cuộc sống ổn định và đầy đủ bên VN thì bác còn muốn qua Mỹ làm gì ạ ???
    và không phải ở Mĩ thì bác muốn làm gì cũng được như bác nói đâu .. tự do trong khuôn khổ mà ...
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu của ruouvagai là chẳng bao lâu nữa thì từ VN qua Mỹ cũng dễ, Gà con đang tự hỏi còn bao lâu nữa đây Ở đâu cũng vậy thôi, mỗi người thích một môi trường khác, tuy Gà con có gia đình ở VN, quê hương là ở VN nhưng nếu mà trả lời thật lòng, Gà con vẫn ước mình có thể sống bên này mặc dù biết khả năng là rất khó. Lý do rất đơn giản: Mọi người bên này tuan thủ theo luật pháp, biết nhường nhịn nhau, về VN, khó mà có được những điều đó. Gà con ko bảo tất cả dân VN mình là ko tôn trọng luật pháp nhưng mà hầu hết là như vậy nên chẳng biết công bằng là thế nào nữa
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Trang Anh chẳng biết là bao nhêu phần trăm học sinh Việt Nam quay trở về Vn nhưng riêng mình là mình về cho nhanh. Cái nước Mỹ này quanh đi quẩn lại chẳng thấy cái gì hay ho cả mà sao ai cũng thích ở lại thế nhỉ ? Nhưng suy cho cùng là mình có về mình cũng được sắp xếp chỗ làm xong rồi nên chẳng bao h lo chuyện công ăn việc làm. Về nhà cho nó thoải mái, chẳng nơi đâu bằng nhà mình cả . Người nước mình, quê mình, cái gì cũng thoải mái. Ở lại nước Mỹ lúc nào cũng đơn phương độc mã, ốm đau toàn nằm khóc hu hu nhớ nhà . Nói thật là chán đến tận cổ . Mặc dù biết số phận phải dính đến cái nước này khoảng 6 năm nữa mới giải tán được chuyện ở lại đây. Đây cũng chỉ là phía của mình thôi. Mình cũng biết là nhiều bạn đi học ở Mỹ muốn ở lại vì công ăn việc làm tốt hơn ở nhà nên sẽ dễ kiếm sống hơn. Có điều có bao nhiêu phần trăm số học sinh này kiếm được việc làm cực kì tốt ở Mỹ đây ? Chẳng có nhiều lắm vì kiếm được việc ở Mỹ chẳng đơn giản chút nào . Thật lòng mà nói không kiếm được việc , muốn ở lại dễ lấy chồng lấy vợ cho nhanh. Nói ra mọi người đừng nghĩ mình quá đáng nhưng cách này cho nó dễ . Bọn bạn mình cũng nghĩ về chuyện lấy chồng lấy vợ để ở lại Mỹ nhiều rồi. Thế nên chẳng có gì hổ thẹn cả. Cái gì cũng vì tương lai và cuộc sống của mình thôi..........
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy mỗi người đều có những lý do riêng và thích hợp cho cuộc sống của mình.Cũng đúng là không nên đem đất nước VN ra so sánh với mỹ, vì mỹ là 1 cường quốc, trong khi VN được xếp vào hàng những nước nghèo nhất trên thế giới.Còn về cá nhân mình,thì mình vẫn thích sống ở Mỹ hơn,mặc dù ở VN đồ ăn đầy đủ, trái cây quanh năm, các tiệm ăn hàng rong khắp nơi và rất rẻ,thời tiết mát mẻ, toàn những người cùng nói tiếng việt như mình,nhưng ở VN kiếm tiền khó khăn lắm, nếu không muốn nói đến những người được sinh ra trong gia đình khá giả, làm việc ở VN phải lao động cật lực bất kể thứ bảy,chủ nhật mà tiền thì rất ít ỏi,không nói đến những người làm trong cơ quan của nước ngoài, mà nói đến những tiệm kinh doanh riêng,còn làm ở mỹ dù sao thì thứ bảy chủ nhật mình vẫn được nghỉ để đi chơi.
    cuộc sống tinh thấn thoải mái hơn ,mặc dù mình thích sống ở mỹ nhưng mình vẫn luôn theo dõi các tin tức của VN cũng như contact với những bạn bè bà con bên đó,mình ở Mỹ nhưng lâu lâu mình lại về VN chơi thì không sướng sao mà phải sống ở VN chứ ,mà nếu ở VN luôn thì muốn về mỹ lại thì khó lắm đối với những người không có green card hay quốc tịch mỹ,không nói đến việc kết hôn với công dân mỹ, nội chuyện đi du học mỹ xin visa còn khó chần ai đây nè,nó sợ mình qua mỹ ỡ luôn,mình thích ở mỹ vì ở đây nhân quyền rất cao, mọi người đều bình đẳng, tự phục vụ,mọi người đều tôn trọng lẫn nhau,và quyền tự do ngôn luận,ở các trường college, các thầy cô rất tôn trọng ý kiến của từng student.Thời tiết lạnh thì mình mặc áo ấm,đi xe hơi thì đỡ tai nạn hơn chạy xe ô tô như ở VN,không ăn fast food thì đi chợ VN mua đồ ăn VN về tự nấu,đâu cần phải về VN mới được ăn uống thoải mái, làm 1 giờ lương thấp nhất là $5,5,dù sao cũng nhiều hơn 1 người lao động chân tay ở VN làm ra,ở đây mình cảm thấy sự tự do là tuyệt đối,miễn mình đừng phạm luật là được rồi,và đặc biệt những người mỹ ở đây rất thân mật và friendly,nhiều khi 1 người mình không quen biết nhưng gặp mình họ cũng say hi,nói chung là mình vẫn thích sống ở mỹ hơn,mình mong sau khi mình học xong mình sẽ ở lại mỹ để đi làm và có chồng bên này luôn.
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    những lúc ốm đau hay những đêm giật mình thức giấc thấy cô đơn khủng khiếp,ai đã trải qua những giây phút ấy rồi mới hiểu trên đời này ko đâu hạnh phúc bằng được sống với gia đình mình (gia đình bằng bố mẹ,anh em,ông bà và cả người yêu ).Tiền cũng quan trọng thật nhưng chắc chắn sẽ ko thể nào mua được hạnh phúc đó.
    Bài báo về những người con của chị Mai hay của 1 em bé bị bệnh bạch cầu thấp lúc tỉnh lại trước khi mất đã nói :"Con thương ba,thương mẹ và thương em lắm" càng khiến em hiểu thêm về tình cảm gia đình quý giá đến thế nào.
    Ko đâu bằng nhà của mình và cũng chẳng gì có thể so sánh với gia đình mình.
    Xin tặng các bác có cùng suy nghĩ trở về như em câu thơ :
    Về thôi...
    Làm gì có trăm năm mà đợi,làm gì có kiếp sau mà chờ...
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 11/02/2005

Chia sẻ trang này