1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có chỗ nào thoải mái bằng nhà mình cả, nhưng ít ra thì cũng nên có căn nhà riêng sống ở mỹ chứ,mà nếu có nhà rồi thì coi như đó là nhà mình,cũng thoải mái như nhà ở VN thôi, chẳng lẽ ở mỹ không có nhà sống thì sống bằng gì? nhà ở đâu cũng vậy thôi, chẳng qua là khác tên vùng đất thôi, đất ở đây và đất ở VN cũng đều là đất mà, sau đó mình bảo lãnh ba mẹ qua, rồi sum họp gia đình, có ba mẹ, có em, có người mình yêu nữa,ở chung 1 căn nhà rộng,4 phòng ngủ.Hạnh phúc quá rồi còn gì, và khoảng lâu lâu chừng vài năm trở về thăm Vn, sau đó qua mỹ lại.....
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi trời ạ, bà con ở đây nói mà không chịu đọc kĩ.
    Tớ đã nói rồi, làm công dân Mỹ thì muốn về VN tu luôn cũng được, trừ phi bạn muốn ở bên này làm việc thôi. Chứ mà muốn về VN gần bố mẹ, gia đình, bạn bè, chòm xóm, người yêu... thì tha hồ. Cứ về VN tìm việc làm mà sống thôi.
    Còn ở Mỹ than buồn thì ở VN tớ thấy còn buồn hơn . Tụi mình ở đây tết ham về VN chơi thấy vui, chứ người ở VN trừ tụi nhóc nhóc còn đi học là ham vui thôi. Chứ bạn bè tớ đa phần lớn đi làm già rồi, tết cũng thấy như ngày thường. Cứ về VN sống bon chen, cuộc sống riêng tư thì bị người ta nhòm ngó, dèm pha. Người ta nói ở Mỹ tự do là nói đến cái privacy mà mình có. Bạn làm gì mặc kệ bạn miễn không phạm luật pháp thì thôi. Đời sống riêng tư của mình cũng không ai dám xen vào.
    tớ thấy về VN chơi thì vui thôi, chứ sống lâu dài thì khó. Ở đây không bàn đến chuyện ở lại được hay không, chỉ bàn đến vấn đề quan điểm: thích hay không thích. Tớ thì luôn thích ở Mỹ, đi đi về về là sướng nhất.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 11/02/2005
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    5plus1sense ở Canada hả? babe tưởng bạn ở mỹ chứ.
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    em bé này ngây thơ nhỉ. thế em đã nghĩ qua là liệu $5,5/hr có đủ trang trải cuộc sống bên này kô??
    kô biết em ở bang nào, cuộc sống ở đó ra sao, nếu em ở vùng sâu xa như Utah thì chị kô nói đến (chị chị đến vùng đó rồi và kể lại...blah.....blah...blah......)
    còn chị chỉ tính theo mức sống ở DC chỗ chị ở thôi nhé. cứ cho hẳn là em làm đc $10/hr (which is pretty good for an entry level job as of a bachelor), cứ cho là 1 ngày em làm 8hrs đi. Vị chi là 1 tuần là 40hrs = $400, vậy là 1 tháng là $1,6k. bạn nào rành về income tax, tính hộ tớ cái income tax nhé.
    okie, $1,6k/month.
    fải có chỗ ở chứ nhỉ?? muốn sống thoải mái như kiểu "nước Mỹ là tự do, tự do muôn năm" nhé, ở 1 mình chỗ của mình để thích làm gì thì làm nhé. rental for a studio/efficiency (chả có fòng nào với fòng nào cả, cứ mở cửa ra là tuột hết, đấy nhà em đấy nhá) ở khu kô fải lo ngay ngáy tối về đen với xì chửi bới, oánh nhau ầm ĩ, đạn bay vèo vèo qua đầu range from $800-1100, còn 1bedroom apt thì range from $1000-1500. chưa chắc tất cả nhà đều có utilities included đâu nhé. gas ~ $75, electric ~ $30, water $20 (mấy cái bills này chị mới trả nên kô có sai đâu)
    nhà ở thì cũng fải có cái phone để liên lạc chứ. homephone thì package rẻ nhất của Verizon là $29.95 + taxes & regulatory charges thì cũng fải $35/month. cellphone thì most popular plan là $39.99 + taxes & regulatory charges thì cũng $45/month. nếu mà em xài cả 2 thì tiền phone rơi vào tầm $80. ở bên này mà gia đình bạn bè ở nhà, thi thoảng gọi dt về VN hỏi thăm cũng tốn $$ mà
    chắc cũng fải có internet mà vào ttvn nữa chứ, thêm cable TV nữa thì nó rơi vào tầm $75/month.
    đi lại nào. nếu có car thì at least là $100/month for gas chưa kể thi thoảng xe giở chứng đem đi sửa nhé nếu là xe tồi, còn xe xịn thì tiền maintenance cũng kha khá. thêm car insurance nữa. good standing driver license cho 1 way insurance thì cũng đâu rơi vào tầm $45-65/month. còn nếu mua brand new car, 2 ways insurance lại thêm bad driver license nữa (như chị chẳng hạn) thì mới check nó rơi vào tầm $250/month. chưa kể tiền parking nhé. garage parking ở ngay building là $75.month, parking ở downtown DC thì thôi chị chẳng nói ra bao nhiêu đâu, kô có nghe cái giá kô tin đc lại bảo là bốc fét. còn nếu take public transportation nhé, thì at least cũng fải xấp xỉ $5/day, vị tri là cỡ $150/month nhé. thi thoảng hứng chí lên đi chơi đâu hay là vội vãy taxi cho nhanh, ngoằng 1 cái hết $20-30/time taxi như chơi.
    đi làm thì chắc là kô đến nỗi mang food ở nhà đi chứ, fải ăn trưa chứ nhỉ. $10/lunch kô fải là nhiều ở nơi office, thì cũng thành $300/month rồi.
    chưa kể tiền ăn uống ở nhà và chi tiêu lặt vặt những thứ cần thiết như detergent, fabric softener, shampoo, con***ioner, body wash, body lotion, soap, hand wash vv...vv.... đấy nhé. con gái thì lại thêm skincare, makeups vv...vv.... vẫn chưa có shopping và thi thoảng ra tiệm ngồi ăn uống hay đi bar/clubs hay là bowling....... nói chung là hang out với bạn bè.
    hic... mới mấy cái cơ bản nhất thôi mà hình như $1,6k/month hơi chật vật để cover thì fải. (đấy chỉ là tiền fixed hàng tháng fải trả thôi, chưa có tiền để start up life như kiểu mua cái giường để ngủ, cái bàn ghế để ngồi, cái tv để xem, cái comp để lên ttvn vv...vv...) thi thoảng sổ mũi nhức đầu hay làm cái răng khôn đi nha sĩ nữa thì......kô biết là nếu như $5,5/hr thì 1 ngày làm bao nhiêu hrs/day, bao nhiêu day/week (??) hay là chi tiêu thế nào nhỉ??
    còn nếu em thắc mắc về cuộc sống ở VN thì để hôm nào rỗi chị post tiếp cho em nhé (lớp chị sắp hết h rồi, chắc kô kịp viết bây h)
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    đúng là "experiece" như em gà thì về VN cũng khó xin việc thật đấy nhưng mà ở Mỹ coi chừng cũng ...........
  6. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Để ý hộ cái chỗ đánh dấu vàng nhé. Cái này nói thì dễ thôi. (1) Lấy quốc tịch theo kiểu giề đây nhỉ. (2) tự do trong cái khuôn khổ thì ở đâu chẳng vậy, nước mỹ này để sống thoải mái mà không chạm vào luật cũng không dễ đâu.
    Quên mất, hỏi nhỏ bạn 5+1 phát: làm thế nào mà lấy quốc tịch được thế?
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vô duyên! Mới nói một cái là đã thấy nhúng vào chuyện riêng tư của người ta.
    Tớ có quốc tịch đâu mà hỏi. hehehe. Bởi vậy tớ mới nói sở thích là thích, chứ ở lại không dễ. hehehe
    Mà muốn ở lại thì dễ mà. Tớ ở đây có tg ngắn là đã có mấy anh muốn cưới liền để ở lại rồi. Tiếc là tớ không thích , tớ thích ở Mỹ nhưng mà không thích lấy chồng để ở mỹ, hiểu không?
    Ở Vn nhà khá giả mà, về VN cũng sướng. Nhưng mà thích ở Mỹ hơn, lí do thì nói ở trên rồi. Vậy nhé. lần tới đừng có tó mó vào chuyện riêng người khác, ghét lắm !
    Đấy cái ví dụ trên cũng là một kiểu xâm phạm riêng tư của người khác. Ghét nhất kiểu đấy.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 11/02/2005
  8. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ vào box này vì ngấy nhưng có việc nên phải vào.
    1. Chúc mừng năm mới 6senses, chừng nào chơi chán muốn lấy chồng thì nhớ hú bạn 1 tiếng để chúc mừng. Bạn hiền nói đúng đấy, muốn ở lại Mĩ không khó, đơn giản nhất là lấy chồng có quốc tịch Mĩ, khó hơn thì đi làm cho một company, có H1 visa ở lại.
    2. To Oopzzzz: It''s a truly compliment, đẹp + hiện đại, nhưng chắc hơi tốn tiền cho việc maintaining Em nói lương $1.6K là chết đói á. Lương gần 3K mà thiếu nợ 3 cái cre***cards rồi, cứ mỗi lần lên 1K là thiếu nợ thêm 1 cái thẻ. Nhưng không lo, cả đám đều như thế cả Chủ nhà anh lương được 6k mà nợ cũng gần tới 100K rồi, vẫn chưa thấy giấy ra toà, mình cắc ké sợ giề.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chưa đủ giỏi mà có được experience như chị ạ.... Em xin chị đừng chọc vào em nữa, em có máu buồn dữ lắm
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chết cái bà oopzzz này, chưa gì đã lên đây doạ con nhà người ta thế thì đứa nào muốn sống ở Mỹ nữa ? .......
    To Gà: TA không muốn Gà reply bất cứ bài nào hay gì của TA. Cám ơn gà nhiều . ( hi vọng đây là lần cuối vì nói hơi bị nhiều rồi đấy )
    Quote từ girl20 : " Đúng là không có chỗ nào thoải mái bằng nhà mình cả, nhưng ít ra thì cũng nên có căn nhà riêng sống ở mỹ chứ,mà nếu có nhà rồi thì coi như đó là nhà mình,cũng thoải mái như nhà ở VN thôi, chẳng lẽ ở mỹ không có nhà sống thì sống bằng gì? nhà ở đâu cũng vậy thôi, chẳng qua là khác tên vùng đất thôi, đất ở đây và đất ở VN cũng đều là đất mà, sau đó mình bảo lãnh ba mẹ qua, rồi sum họp gia đình, có ba mẹ, có em, có người mình yêu nữa,ở chung 1 căn nhà rộng,4 phòng ngủ.Hạnh phúc quá rồi còn gì, và khoảng lâu lâu chừng vài năm trở về thăm Vn, sau đó qua mỹ lại..... " >>>> Chắc chỉ có bố mẹ bạn chịu khó sang Mỹ sống chứ cho bố mẹ mình tiền bố mẹ mình cũng chẳng thèm. Tiếng Anh thì bập bẹ, văn hoá thì chẳng quen, ăn uống thì không thoải mái như ở nhà. Vậy đi để làm gì ? Ở nhà có kẻ hầu người hạ , ốm đau có anh chị em xung quanh. Chuyện gì xảy ra cũng dễ đối phó hơn là ở Mỹ. Thế nên mình nghĩ bạn suy nghĩ cho nó cẩn thận . Bố mẹ mình đã sống hết gần nửa cuộc đời ở Vn rồi. Để nói 1 câu sang Mỹ sống nghe như là đấm vào tai họ . Sướng chẳng thấy sướng mà xương chẳng còn .........
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 11/02/2005

Chia sẻ trang này