1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bluemiracle xin góp chuyện một chút. Có gì đụng chạm thì mong các bạn nhẹ tay một chút nhé.
    Thật ra việc về hay ở tùy theo điều kiện và ý thích của mỗi người. Vấn đề đầu tiên là " Bạn có thích ở lại ko?". Nếu câu trả lời là "Không" thì ta không cần bàn tiếp vì đây thuộc về đề tài ý thích rồi. Cũng như một người ghét ăn hamburger thì sẽ có 1001 lý do để người ta không muốn ăn hamburger. Xin lưu ý một điều là BM không đề cập đến trường hợp " Con cáo và chùm nho" nhé. Ngoài ra, môi trường sống cũng tác động đến ý thích của một du học sinh rất nhiều. Ví dụ như nếu BM phải học ở vùng Alabama, ngày ngày cắn bút vừa học bài vừa ngắm bò gặm cỏ thì chắc cũng sẽ mong thời gian trôi qua nhanh để chẩu về Việt Nam càng sớm càng tốt thôi. Còn nếu BM sống ở ngay quận Cam, muốn ăn món gì cũng có, vừa có bạn bè người Việt để hang out...chà..quyết định hơi khó một chút rồi đó nhe...
    Bây giờ ta đề cập đến khái niệm " Tui thích ở Mỹ". Cũng có 1001 lý do để người ta thích ở Mỹ. Nhưng mà muốn ở lại Mỹ không phải là chuyện dễ...Ta thử đi qua lần lượt các yếu tố của "ứng cử viên công dân Mỹ" nhé. Trước tiên, ứng cử viên có phải là người có tài hiếm hoi không...Nếu câu trả lời là không...chà..hơi khó đây..Vậy thì phải xét tiếp các các test sau đây
    1. Ứng cử viên có may mắn gặp được "duyên lành" không?
    a. Có: quá tốt, không cần test tiếp.
    b. Không. Vậy thì ứng cử viên sẽ phải đáp ứngmột vài những tiêu chuẩn sau:
    -Một chút Điều kiện tài chánh.
    -Một chút Bản lĩnh
    - Cơ hội
    -May mắn
    Thế đấy, không phải muốn ở Mỹ được là ở đâu. Vì không phải ai cũng có đủ điều kiện và bản lĩnh để bắt đầu lại từ con số không.
    Lan man một chút, BM nhận thấy nhiều ý kiến cho rằng " Lấy chồng" là con đường dễ nhất". Riêng cá nhân BM thì BM thấy không dễ chút nào cả. Vì điều này sẽ tùy thuộc vào duyên nợ nữa...Có đi đám cưới ở đây mới thấy các cặp vợ chồng thường rất " Nồi nào vung nấy". BM nhớ trong một lần nói chuyện với một người bạn, BM nói : " Em muốn nguời em gặp sau này sẽ đối xử với em như một cô gái bình thường dù biết em là một du học sinh". Bạn BM cười rằng " Anh xin lỗi, nhưng em nói chuyện hơi " cõi trên" đó".
    Có lẽ BM ở ngay trong cộng đồng người Việt nên thấm được sự phân hóa ở đây. Người qua trước phân biệt người qua sau...Người mua được nhà phân biệt người ở nhà thuê..Người có con học bác sĩ phân biệt người có con đi làm nail hay data entry...Và vì thế, trong con mắt của một số người ở đây, thân phận một du học sinh sao mà nhỏ bé quá....Nên nếu có một cô nàng (hay anh chàng) du học sinh hơi picky, muốn ý trung nhân của mình vừa có job thơm, có học, có điều kiện tài chánh, có một chút ngoại hình, vừa phải đối xử với mình với sự tôn trọng nhất định...thì quả thật là hơi "đu dây điện" thật rồi...
    Tháng 6 vừa rồi BM có về VN. Trong suốt một tháng ở VN, BM thấy quả thật cuộc sống của mình ở Mỹ "tủi" mọi đường nếu chọn ở lại. Này nhé, nếu ở VN chạy chiếc SH ngoài đường thật oách, thì với số tiền đó, ở Mỹ chĩ mua được chiếc xe cũ, đi ra ngoài không ai thèm ngó....Nếu về VN, BM làm một tháng được 2000 USD thì một năm chắc sẽ dành dụmđược 25,000 USD ( 2000 x 12 tháng + 1,000 tiền ăn sáng của ba me cho để dành nữa). Trong khi, nếu ở Mỹ thì saving account chẳng còn được bao nhiêu. ...Nếu ở Vn, BM có thể đi dạy anh văn ở các trung tâm ngoại ngữ, thì ở Mỹ, BM phải struggle với tiếng Anh trong chỗ làm, vì coworker không hiểu mình đang nói cái gì...Nếu về VN, Bluemiracle được ăn đủ thứ món ngon lành, thì ở MỸ hàng ngày BM phải ăn cơm "chỉ"...đôi khi tưởng tượng mình đang nhai rơm nhai rác, ráng nuốt ực một cái cho xong... ( Nói đến đây lại thấy tiếc cho trái na mình dấu trong thùng gạo chưa kịp chín thì đã phải đi tiếp...)...Chưa kể ở VN mình có nhà cửa đàng hoàng, thì ở Mỹ phải chịu kiếp nhà thuê..Cảm thương thân phận mình : " Khi sao phong gấm rủ là // Giờ sao tan tác như hoa giữa đường"...Từ " Lá ngọc cành vàng" rớt xuống thành " Lá khô cành củi"...
    Trời ơi, đúng là không đâu bằng quê hương của mình...Nhưng mà hình như Mỹ nó có cái mùi gì đó...BM lỡ hít phải và ghiền rồi..Nên bây giờ mới còn ngồi ở đây tán dóc với các bạn nè..
    Chúc các bạn một weekend thật vui.
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 18/02/2005
  2. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    I will stay because I can do this anytime anywhere
  3. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    về .. về ... nhứt quyết fải về ... bác Kieuphong viết hay hết xảy ...
    Tui thà kiếm 500$ ở VN còn hon kiếm 3000$/mo ở Mỹ ... hehe ... kiếm tièn ít chút ... nhưng enjoy hơn ... he he ... nhớ VN wá xá gòi ... muà sau fải lấy thêm lớp thôi ... để grad le le chút ...
  4. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mùi thi không biết phải là mùi hay không nhưng những cái không nhìn thấy, không nghe thấy và đôi lúc không cảm nhận thấy là cái mà đã làm bạn phải ngồi ở Mỹ gõ những dòng đó!
    An toàn hơn, tự do hơn, thử thách hơn ...cũng là những yếu tố, nhưng phụ thôi!
    Có những thứ mà "lá ngọc cành vàng" chưa chắc thấy và biết đuợc nếu không ở Mỹ, thôi thì muợn ly do đó để tạm thời hài lòng với những gì đang có hiện tại.
  5. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Về thì nhất định là phải về rồi, nhưng mà trả hết nợ rồi mới về được. Chẳng nhẽ lại bùng, mất tư cách chết.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    thế thì chẳng bao giờ trả hết nợ
    Đất Mỹ là đất nợ mà, càng nợ càng giàu.
  7. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nợ thì trả nếu chết thì xù
    Đúng không
  8. viendang

    viendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    <--- Best thing in life. ... flying ... haha... về cũng tiếc bác 929 hì, nhưng ở chạp rồi cũng về thôi ... VN muôn nem, buồn buồn sang thai lan lái vài ngày rồi về lại :D ... em chắc cũng phải kiếm cái PPL, ghiền wá rồi
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    về VN ;àm được 2000/tháng dễ lắm à? chuyện lấy chồng để ở lại với 1 số người là con đường dễ dàng để ở lại vì họ ...dễ dàng iu. Chứ tui có mấy người bạn có bạn trai/bạn gái bên này ss8áp tốt nghiệp cũng dứt áo đi về vì mới wen mấy năm biết gì mà cưới
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Dân có bản lĩnh thì ở đâu cũng giàu, ở VN cũng giàu mà ở Mỹ cũng giàu.
    Chứ so sánh bên này làm lương $1600 thì phải so với bên VN làm lương nhà nước, sống biết nay biết mai.
    Dân du học ở Mỹ đa phần nhà giàu, về VN lúc nào chẳng sướng. Ngoại trừ những người vì sở thích cá nhân, chứ tớ khâm phục những ai dám ở lại Mỹ mà tạo nên sự nghiệp. Sự nghiệp ở đây là giàu kiểu Mỹ nhé, chứ không phải mấy chục , trăm ngàn một năm, nhằm gì.
    Còn những bạn nào than thở ở Mỹ buồn, hay những lúc ốm đau bệnh tật mới thấm nỗi cô đơn, thì ..... hêhê..... tớ trải qua rồi nên tớ biết. Chỉ cần có người yêu bên cạnh, là vui ngay, quên hết mọi sự đời. Tụi mình dù sao ở VN cũng lâu, rất nhiều kỉ niệm, lúc nào chẳng mong được về thăm. Nhưng mà cái nỗi cô đơn đau đáu thì chẳng qua chỉ vì thiếu người ấy bên cạnh.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 19/02/2005

Chia sẻ trang này