1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karledice12

    karledice12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mình thấy mọi người cứ nói lấy vợ lấy chồng rồi ở lại. Riêng mình thấy cưới đểu thì mình xin kiếu.
    Có ở lại theo diện xin được visa đi làm đàng hoàng chứ ở lại mà cứ như thằng ăn cắp, ăn trộm suốt ngày phải chạy trốn, lo hồ sơ đối phó với immigration thì cũng chẳng đáng. Mà ở lại kiểu như vậy mình bị người ta đối xử như người dưới đẳng cấp vậy, chẳng có vị trí gì trong xã hội. Ở VN thuộc loại khá giả nên chẳng tội gì, co bạn bè người thân, nhà cửa, địa vị xã hội, chỗ làm việc trong công ty đang hoàng.
  2. flying

    flying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy việc ở lại hay không ở lại tuỳ thuôc mỗi người thôi. Mình mới qua Mỹ được một thời gian ngắn, cũng thích cuộc sống ở bên này, định sau này sẽ cố gắng ở lại. Nhưng còn 4 hay 5 năm nữa mới học xong, nên cũng chẵng nói trước được điều gì cả.
    Mình cũng phản đối chuyện kết hôn giả để ở lại. Nghe qua đã thấy sợ rồi. Nhưng nếu có người yêu bên Mỹ, thì cuộc sống chắc chắn sẽ bơt buồn tẻ hơn và động cơ để ở lại cũng mạnh mẽ hơn.
    Mình thì rất thích khí hậu bên này, môi trường học tập và giao tiếp Tiếng anh ở VN ko có được. Hiện tại mình đi học và được tài trợ từ A đến Z nên chẳng phải lo lắng điều gì cả. Cuộc sỗng và nước Mỹ vẫn còn nhiều màu hồng lắm. Nhưng chắc khi ra đời kiếm việc làm sẽ thấy thấm thía thân phận xa xứ. Lúc đấy có khi lại nằng nặc đòi về VN.
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    5.439
    Tớ ủng hộ cả 2 tay nào!!! "Bản lĩnh thì ở đâu cũng giàu" .VN bây giờ đang rục rịch mở cửa hội nhập, thị trường sẽ hỗn độn như mớ bòng bong, các công ty trong ngoài nước đánh nhau loạn xạ, lo gì thiếu cơ hội !
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]chuyện về hay không là do hoàn cảnh mỗi du học sinh,
    có thể với người này ở lại là cách tốt với họ nhưng với người  kia sống ở đâu cũng ko bằng quê hương
    nói chung tùy cách nghĩ và hoàn cảnh mà thôi
    Được j4unm2 sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 22/02/2005
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Babe cũng giống như bạn , mới qua mỹ 1 thời gian ngắn thôi, cũng thích cuộc sống bên đây vì cuộc sống quá tiện nghi, được môi trường trao dồi tiếng anh thật sự,mà babe cũng còn phải học trong 1 thời gian dài nữa,babe cũng đã có boyfriend trước khi babe tới mỹ, thành ra khi đến đây thì liên lạc nhiều hơn,mà cuộc sống ở mỹ ai nói buồn tẻ chứ babe thấy thời gian ở đây trôi qua nhanh quá, 1 ngày trôi qua nhanh chưa từng thấy, sống ở đây babe thấy rất thiếu thời gian,từ lúc 10 giờ sáng ngồi học 2 cuốn sách ,1 chút nhìn lại đồng hồ là 6 giờ tối rồi,mới chủ nhật tuần trước đi dự tiệc ờ nhà cousin, mà bây giờ là hơn 1 tuần rồi, sao ở vn babe thấy thời gian trôi qua chậm lắm sao ở đây nhanh dữ vậy nhỉ.
  6. now_n_forever

    now_n_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở và về thật cũng khó nói. Nhất là đối với cái tính đỏng đảnh của bọn con gái như tớ
    Ngày trước mới qua thì không có phút giây nào không muốn về VN dù bf ở ngay bên cạnh. Đơn giản chỉ vì mới sống cuộc sống tự lập nên bỡ ngỡ và thấy...khổ quá Ở VN được Bố Mẹ cưng chiều, muốn gì có nấy nên thành ra quen thói
    Đến khi gặp được ông xã mình bây giờ thì quan điểmn đi và về có thay đổi chút. Vẫn nhớ nhà, vẫn muốn về VN nhưng mà chỉ khi....giận chồng thôi
    CUộc sống bên Mỹ này dạy cho con người ta nhiều thứ, có lẽ vì vậy nên bây giờ cũng dần dần lưu luyến nó. Biết sống tự lập hơn, biết chi tiêu hợp lý hơn, biết vừa học vừa làm, cứng cáp khi va chạm các mối quan hệ hơn....
    Ai bài xích chuyện lấy chồng/vợ ở mĩ để được ở lại, tớ đồng ý. Nhưng chỉ đồng ý với khía cạnh không có tình yêu mà làm hôn thú giả thôi. Ghét nhất là cái thứ người mồm ra rả nói là không thích làm giấy tờ giả,vv...vv....nhưng cuối cùng vì công cuộc ở lại cũng làm thôi
    Ngày trước anh xã cầu hôn mình cũng có chút...hết hồn vì thật cũng quen nhau chưa lâu. Nhưng rồi thấy mình yêu anh í cũng nhiều với lại gia đình chồng thì...tuyệt vời nên cũng liều một phen.
    Đến bây giờ thì hài lòng với quyết định của mình.
    Đến bây giờ khi trởi lại với câu hỏi về hay ở, chắc nghiên về câu trả lời ở lại nhiều hơn. Cái thích nhất ở bên này là khí hậu và...cái gì cũn gphải self-serve làm cho mình bớt làm biếng đi.
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đại ca kieuphong chắc là đang học master ạ?anh học lhp khoá nào thế ạ,nếu anh ở CA lúc nào đó anh em ta làm chầu cà phê cho đỡ nhớ nhà cái anh nhỉ .
    Em cũng có suy nghĩ tương tự anh vì em cũng ở nhà 1 năm rưỡi trước khi đi nên em hiểu thế nào là tình cảm gia đình,là sự gắn bó và quan tâm đến em của mọi người trong gia đình.Cái đó quan trọng hơn tiền bác rất nhiều và cũng chính vì thề mà em muốn trở về vì với bản thân em,cô đơn là điều em không chịu được.
    Hơn nữa cũng giống anh kieuphong,em thấy đời sống tinh thần Vn phong phú hơn nhiều còn đời sống vật chất đang dần cải thiện,chắc vài ba năm nữa thôi là sẽ phát triển lắm rồi.Có bạn nào ở trên bảo ở Mỹ an toàn và thân thiện nhưng thực ra ở Vn cũng đâu phải ko an toàn.Người Mỹ thân thiện thật nhưng cái thân thiện của họ chỉ có tính chất xã giao,còn ở VN mình em thấy mặc dù có nhiều tật xấu như hay nói xấu nhau hay để chuyện gia đình hàng xóm nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ,nhiều khi không cần mình phải nói thì họ đã sang rồi.
    Chưa kể còn 1 số lý do khác như có bạn gái ở VN chẳng hạn .Do đó em sẽ trở về sau khi học xong đh.
    Về với gia đình và về với những yêu thương
  8. dinh_cot198x

    dinh_cot198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú nói rõ vui....muốn ở lại nhưng vẫn muốn chung thuỷ cùng vợ thì fải cưới đểu chứ sao nưã....trên giấy tờ là thế nhưng tôít vẫn nằm cạnh vợ chứ có đc nằm cạnh bà vợ hờ đâu... nhưng mừ hình như bây giờ, nếu là sv học xong kiếm đc công việc ổn định nó cũng cho ở lại thì fải
  9. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người ở đây chưa lâu lắm mới muốn ở lại thêm thì fải. Mình thì cũng fân vân, nhưng hướng về vn nhiều hơn. Tuy mẹ mình sắp là công dân Mỹ nhưng cuộc sống bên này đâu có đơn giản, fải khá bản lĩnh thì mới sống được ở đây đó. Qua vài năm ở đây, nhìn những đứa bạn khi học cũng vất vả làm việc, rồi giờ đã tốt nghiệp và có việc làm cũng vất vả. Thấy thương bọn nó mà ko biết mình có làm được vậy ko. Mà những người định ở lại đây có biết cách sống ở đây để có thể ở vài chục năm chưa nhỉ? Đừng nghĩ khi mình đi làm rồi sẽ quen nhiều người hơn, ở college là môi trường tốt nhất để có bạn bè, nếu ko thì sau này đi làm rồi thì càng khó. Nếu ai đã định hướng ở đây thì bây giờ nên làm quen với cuộc sống và người Mỹ càng sớm càng tốt. Có bạn người Mỹ rất có lợi, mình sẽ học hỏi được nhiều nhất là nếu có bạn thân chắc ở đây cũng có nhiều người có bạn người Mỹ chứ?
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc bài KP cũng giống như tâm trạng tui và đa số những đứa bạn du học (của tui). Chẳng ai muốn ở lại cả, nhất là khi những người thân yêu của mình ở VN. Và hơn nữa, có quá nhiều thứ để gắn bó, ko thể dễ dàng quên đi được.
    Do vậy, vấn đề là những thứ bạn gắn bó và ko thể dứt bỏ được nó ở đâu thì bạn sẽ quyết định ở đó thôi. Dù là ở Mỹ hay VN, nếu bạn có một cái home tuyệt vời trong mind và trong heart thì dù bạn ở đâu, bạn cũng thấy hạnh phúc, đó sẽ là động lực cho bạn sống và phấn đấu.

Chia sẻ trang này