1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
  2. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Toi con 1 nam nua, he sau moi graduate
    Toi hoc xong la ve luon, ko can suy nghi nhieu, Hanoi luon la su lua chon so 1 cua toi. Toi o England 2 nam, di Phap vai lan roi, di DUc vai lan roi, , toi moi o My 2 nam, nhung ma toi thay HANOI la so 1, ko da^u bang HANOI.
    co nhieu nguoi thich dinh cu lai o My, ko hieu ho thich o lai vi cai gi ? tien bac ? nghien cuu ? xa hoi ? moi truong ???......
    toi thi chi thay cuoc song o Viet Nam, cu the la Hanoi la phu hop voi toi, boi vi minh la nguoi VN. Doi voi toi, nuoc My chi la cai dat de học, hoc xong roi di lam 1 nam 2 nam , 3 nam la kich kim, goi la di lam kiem it tien, biet them kinh nghiem, xong day la khan goi qua muop ve VN. Ve Hanoi moi dung la cuoc song dich thuc cua minh
  3. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    nếu mà tớ kô fail lớp nào thì cũng 3-4 tháng nữa là hồi hương
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sao bà con mới học xong mà đã về rồi nhỉ.
    6sense thì thấy qua Mỹ đi học thì chưa có trải nghiệm được nhiều đâu. Môi trường học thì khác với môi trường làm lắm. Hồi xưa đi học 6sense cũng mong về VN. Bây giờ đi làm thì mong ở lại Mỹ. Làm ăn ở Mỹ sướng hơn, nhiều cơ hội hơn, tự do hơn.
    VN chỉ có sướng mỗi chỗ là nhàn thôi. Nhưng mà tuổi trẻ, nhàn thì buồn chán lắm.
    6sense ở bên Cali qua Texas đã thấy Texas so laid-back, không cạnh tranh, náo nhiệt như Cali. Huống gì là về VN, chỉ nghĩ thôi đã thấy wải.
  5. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hì ......mỗi người mỗi ý kiến mà 6sense. Nhưng 6sense cứ để ý xem mấy người muốn về bây giờ cũng ở Mỹ tầm 5 hay 6 năm rồi. Nói chung cũng sống đủ thời gian để hiểu được mình muốn gì và mình thích gì .
    6sense thấy ở Cali náo nhiệt như vậy cũng thích. Về VN bây giờ đi làm cũng cạnh tranh dữ lắm chứ . Đâu có được nhàn nhạ đâu ? Tieungocngoc thấy mấy anh chị nói chuyện về đi làm ở VN mà thấy oải lắm à. Nói chung bây giờ mình cứ enjoy school với breaks đã. Chứ đến lúc đi làm chắc chẳng có thời gian mà enjoy cái gì luôn .........
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với 6sense là đi học thì chưa có trải nghiệm được nhiều đâu và môi trường học với môi trường làm là rất khác nhau. Oopszzzzz đi học, nhiều lúc học nhiều thứ mình nghĩ thầm trong bụng chẳng hiểu học mấy cái này để làm qué gì, chả liên quan gì đến major của mình gì cả, sau này đi làm cũng vứt xó thế nên nhiều khi fó mặc , đến lúc đi thực tập mới biết chả có gì thừa cả, lại lóc cóc đi tìm tài liệu ngồi nghiên cứu lại.
    6sense đã về VN đi làm chưa?? về đi làm thử đi rồi biết ở đâu cạnh tranh, náo nhiệt hơn. Dĩ nhiên là kô fải chỗ nào cũng thế, cả Mỹ cũng vậy mà VN cũng vậy. Đợt Xmas vừa rồi Oopszzzzz về VN làm thực tập 1 tháng. Vì là thực tập nên đc châm trước, chứ mọi người ở fòng Oopszzzzz làm từ 7h30 sáng đến tầm 7h-7h30 tối, nghỉ trưa từ 11h30-1h, thế có nhàn kô nhỉ?? Đấy là chứ nói mấy ngày cuối năm, hạch toán sổ sách thứ 7, CN cũng đi làm thêm, ngày thường thì tăng ca lên, toàn 8h30-9h mới về đấy, ăn tối thì order đến fòng vừa làm vừa ăn. Mà đấy là cơ quan nhà nước đấy nhé, đừng ai bảo đi làm nhà nước đến uống chè, buôn chuyện với oánh tá lả cho hết h nhé, kô fải chỗ nào cũng vậy đâu.
    Tuy nhiên mỗi người 1 quan niệm thôi với cả quan trọng là fụ thuộc vào cách sống và mục đích của mỗi người cũng như là tác động gia đình (và vân vân các thứ tác động khác) nữa mà đẫn đến quyết định ở hay về của mỗi người.
    Với Oopszzzzz thì 6 năm ở đây là quá đủ rồi, mặc dù gần như là năm nào cũng spend cả 3-4 tháng hè ở VN, có năm thêm cả Xmas nữa, Spring break đôi khi cũng chẳng ở Mỹ. Hơn nữa, có lẽ là từ trước lúc đi, Oopszzzzz đã xác định trước là kô bao h ở lại, học xong là về luôn rồi thế nên là có học 6năm, chứ mà ít hay nhiều hơn thì cũng vậy thôi, xong lúc nào là về lúc đấy.
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    đọc cái hilite của bác Netwalker lâu rồi, muốn reply lại với con số chính xác cho bác, mà tìm mãi kô ra cái article ông Ambassador Mỹ tại VN trả lời fỏng vấn về việc xin visa vào Mỹ của du học sinh VN ngày càng khó. Anyhow, em kô nhớ chính xác lắm, nhưng ông Ambassador nói đại ý là, thực ra mấy năm trở lại đây Mỹ đã nới rộng rất nhiều chính sách với du học sinh, và tỉ lệ issue visa vs. reject là tăng 20-30% gì đó.
    thế nên kô hiểu đây là ý kiến chủ quan hay khách quan của bác Netwalker??
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ooops chưa hiểu ý 6sense rồi. 6sense muốn nói VN nhàn đây là cái nhịp độ, chẳng phải ngày bên VN dài hơn bên Mỹ sao.
    Chứ còn về VN làm nhiều khi cực như trâu bò, còn cực hơn Mỹ nữa chứ. Như bên này đi làm đúng 5g về nhà, chứ còn bên VN làm cực đến 7,8g đêm, nhiều khi cuối tuần còn phải mang việc về nhà. Nhưng mà compensation lại không đáng so với bên này. Mình làm việc bên này mà chủ nó ép quá, còn nói được, chứ bên VN thì người đi làm đâu có được bảo vệ như bên này đâu. Muốn ép sao thì ép.
    Mà cũng như một người bạn của 6sense nói, ở Mỹ bước ra ngoài đường, ngước mặt nhìn lên trời, thấy trời cao, đất rộng. Nó cho mình biết bao cơ hội, nếu mình biết tận dụng. Còn ở VN thì thấy đất hẹp, người đông như kiến cỏ, ai cũng cố dẫm đạp lên nhau mà sống. Như 6sense cũng đã nói, bản thân 6sense về VN cũng rất sướng, vì bố mẹ có tiền, về thì khá là nhàn. Nhưng mà nếu mình đi lên bằng tự thân, thì 6sense thích ở Mỹ hơn nhiều.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anyway, nãy giờ 6sense tranh luận là ở khía cạnh business, chứ còn ai muốn về VN là vì gia đình thì không bàn.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thornbird thì thời điểm này tương đối mâu thuẫn: muốn ở lại bên này để làm 1 vài năm, muốn được sống tự lập để trưởng thành nhiều hơn nữa. Ở VN, Thornbird là con út, sống chung với bố mẹ từ nhỏ đến khi đi học nên bị phụ thuộc vào bố mẹ, thậm chí bố mẹ chi phối cuộc sống của mình khá nhiều. Bây giờ sống tự lập, hoàn toàn không phụ thuộc về kinh tế, mặc dù cuộc sống cũng có nhiều vấp váp. Thornbird rất thích câu "No pain, no gain". Từ ngày đi học thấy mình pain cũng nhiều nhưng gain cũng không ít, không chỉ là kiến thức mà quan trọng hơn cả rèn luyện dần dần cái bản lĩnh sống của mình.
    Nếu được chọn, Thornbird mong được sống bên này thêm 1 vài năm nữa, khi cảm thấy mình cứng cáp hơn, và làm chủ được cuộc sống của mình thực sự, cả vật chất lẫn tinh thần.
    Còn điểm mâu thuẫn là Thornbird có bạn trai ở Việt Nam. Thornbird mong được ở bên anh ấy càng sớm càng tốt, nhưng nếu cưới anh ấy thì theo hoàn cảnh gia đình anh ấy, Thornbird cần sống chung với gia đình nhà chồng. Cưới chồng thì đã muốn nhưng sống chung thì vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn do dự lắm.

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 06/03/2005

Chia sẻ trang này