1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhieu la duoc...? ? ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi T_Bi, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn trai chán làm với em đi, nhưng nếu có em khác thì lại như mới ngay. Không biết bạn em bao nhiêu tuổi, nhưng mà 1 tháng thì không chán được, chắc phải cỡ 1-2 năm cày xới liên tục, có nghỉ chính sách (cái gì chả phải nghỉ 1 chút)
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 12/12/2004
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng tình với ý kiến của đồng chí traitimvn79, nhưng xin bổ sung thêm chút đỉnh:
    - Trước hết, chị em nên chủ động giúp đỡ và điều hoà cho anh-em vì nói chung anh-em thường hăng tiết vịt và ít biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân mình, đôi khi chỉ cần tý men, hay chợt có hứng thú là chiến đấu rồi..
    - Việc bao nhiêu cho đủ phụ thuộc 1 số yếu tố:
    + Sức khoẻ là trước tiên: có bột mới gột nên hồ chứ, có sức thì mới chiến đấu được. Điều này thì thanh niên thường nắm chức vô địch (hic... mình cũng từng có "tua" 3 nháy liên tiếp không nghỉ...)
    + Phụ thuộc tuổi tác, tôi có mấy anh bạn khoảng 50-60t máu me thì rất máu nhưng khoảng vài 3 tuần 1 lần thôi, còn phần lớn họ chỉ tìm của lạ và tìm cảm giác sung sướng mà không XXX (hoặc cụ thể hơn là không "bắn pháo hoa"). Các đồng chí này phát biểu cảm tưởng mỗi lần máu quá.."bắn pháo hoa" xong là cứ rã rời cả ra.. phải nghỉ ngơi vài tuần mới thực sự hồi, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng có đột phá ngoại lệ, nhưng nói chung là việc XX thực sự có hạn chế.
    + Phụ thuộc vào độ máu me với vấn đề XX: Một anh bạn cùng cơ quan tôi 46 tuổi mà 1 ngày chiến đấu 2 phát với chị nhà, chưa kể cơm chưa xong, nếu có tý men hoặc hứng thú là đồng chí này lại ra nhà nghỉ chiến đấu... nhưng nói chung tôi thấy tuổi này mà máu me như vậy thì hại sức khoẻ lắm (trông anh chàng này da sạm, mắt có quầng thâm - chứng tỏ gan không tốt lắm. nói chung là khí sắc không tốt) mặc dù "bố cháu" cũng chịu khó thể dục thể thao 1 tý, nhưng vẫn là không mấy phù hợp với lứa tuổi
    + Độ hấp dẫn mà chúng ta cảm nhận từ đối tác, nên không phải vô cớ có câu rằng hôn nhận bền vững là vợ-chồng phải quyến rũ nhau suốt đời, bản thân ta muốn duy trì quan hệ lâu dài, nên luôn tạo ra sự mới mẻ hấp dẫn đối với đối tác..
    ...
    Chúc các đồng chí tự tìm được GIỚI HẠN của mình, vừa đảm bảo hạnh phúc vừa đảm bảo sức khoẻ.!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng tình với ý kiến của đồng chí traitimvn79, nhưng xin bổ sung thêm chút đỉnh:
    - Trước hết, chị em nên chủ động giúp đỡ và điều hoà cho anh-em vì nói chung anh-em thường hăng tiết vịt và ít biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân mình, đôi khi chỉ cần tý men, hay chợt có hứng thú là chiến đấu rồi..
    - Việc bao nhiêu cho đủ phụ thuộc 1 số yếu tố:
    + Sức khoẻ là trước tiên: có bột mới gột nên hồ chứ, có sức thì mới chiến đấu được. Điều này thì thanh niên thường nắm chức vô địch (hic... mình cũng từng có "tua" 3 nháy liên tiếp không nghỉ...)
    + Phụ thuộc tuổi tác, tôi có mấy anh bạn khoảng 50-60t máu me thì rất máu nhưng khoảng vài 3 tuần 1 lần thôi, còn phần lớn họ chỉ tìm của lạ và tìm cảm giác sung sướng mà không XXX (hoặc cụ thể hơn là không "bắn pháo hoa"). Các đồng chí này phát biểu cảm tưởng mỗi lần máu quá.."bắn pháo hoa" xong là cứ rã rời cả ra.. phải nghỉ ngơi vài tuần mới thực sự hồi, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng có đột phá ngoại lệ, nhưng nói chung là việc XX thực sự có hạn chế.
    + Phụ thuộc vào độ máu me với vấn đề XX: Một anh bạn cùng cơ quan tôi 46 tuổi mà 1 ngày chiến đấu 2 phát với chị nhà, chưa kể cơm chưa xong, nếu có tý men hoặc hứng thú là đồng chí này lại ra nhà nghỉ chiến đấu... nhưng nói chung tôi thấy tuổi này mà máu me như vậy thì hại sức khoẻ lắm (trông anh chàng này da sạm, mắt có quầng thâm - chứng tỏ gan không tốt lắm. nói chung là khí sắc không tốt) mặc dù "bố cháu" cũng chịu khó thể dục thể thao 1 tý, nhưng vẫn là không mấy phù hợp với lứa tuổi
    + Độ hấp dẫn mà chúng ta cảm nhận từ đối tác, nên không phải vô cớ có câu rằng hôn nhận bền vững là vợ-chồng phải quyến rũ nhau suốt đời, bản thân ta muốn duy trì quan hệ lâu dài, nên luôn tạo ra sự mới mẻ hấp dẫn đối với đối tác..
    ...
    Chúc các đồng chí tự tìm được GIỚI HẠN của mình, vừa đảm bảo hạnh phúc vừa đảm bảo sức khoẻ.!
  6. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Em VoTe cho bac 5* vi bai viet nay
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Em VoTe cho bac 5* vi bai viet nay
  8. sick_of_it_all

    sick_of_it_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đời một thằng đàn ông chỉ có khoảng 20 lít thôi, dùng lúc nào thì dùng.
    Một tuần làm khoảng 15 que là đẹp nhất, 3 lần mỗi lần 3 que.
    :-))
  9. sick_of_it_all

    sick_of_it_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đời một thằng đàn ông chỉ có khoảng 20 lít thôi, dùng lúc nào thì dùng.
    Một tuần làm khoảng 15 que là đẹp nhất, 3 lần mỗi lần 3 que.
    :-))
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Chị kia chắc chuẩn bị đi chống lầy ... em bảo cái này nè :
    Chị cứ để anh nhà ta quan hệ với chị, rồi tự hai người ước lượng mà lên kế hoạch lần/ ngày/ tuần công thêm cái kế hoạch anti -virus 9 tháng 10 ngày .... ko ai có cường độ quan hệ ******** giống ai cả vì đó là sự khác nhau về thể chất và về tính cách...
    ví dụ nhá : chồng chị buổi sáng ăn được 1 tô phở đầy thịt , ông bạn chồng chị thì nó xơi được những 2 tô phở đầy thịt cộng thêm quả trứng , một tẹo nuẵ nó lại hục miệng vô cái bánh bao... nếu chồng chị sợ bị mang tiếng ăn yếu á, thể nào cũng sĩ diện ăn thêm bát nuẵ cộng thêm cái bánh bao để bằng thầy bằng thợ ...nhưng mà á, đó chỉ là nhất thời chồng chị ko thể ngày nào cũng nham nhở ăn thi được với nó ( có khi hôm sau lại tránh gặp mặt nó vào buổi sáng ko sợ bội thực cộng buồn nôn)....
    em lấy ví dụ thế để chị biết thôi cũng như chị với chồng chị, cả hai người ăn khỏe thì không sao , nhưng mà nếu chị ăn yếu hơn anh ấy thì cũng nên cố gắng ăn khỏe hơn một tý đôi lúc để anh nhà vui , để dao động của hai người hài hòa hơn....
    Còn fòng tránh á, cứ BCS là tốt nhất chị ạ vừa khỏe vừa dai, chị cứ đi chợ, thick loại nào chọn loại đấy, hoa quả chocolate, ko mùi ko vị đầy đủ cả, có cả hương hoa hồng nuẵ , nice scenery nhờ :D ... Cứ mỗi ngày nghịch vài cái cũng trăng có sao đâu chị ạh... còn tốt nhất là đừng nên mua thuốc tránh thai nhá, lãng fý tiền là một ( tiền ý để dành mua BCS ) thứ hai là ko tốt cho sức khỏe của chị, có khi đẻ con ra lại ko thông minh ấy chứ.... còn muốn cho ra ngoài cũng được , nhưng anh nhà mà potential cộng khỏe thì hẵng cho ra ngoài nhá, chứ anh nhà đang định cho ra ngoài, chị lại đang trong lúc sướng, bám víu, dính chặt lấy lão ấy không rời thì có giời cũng ko giúp cho ra ngoài được vì chị bám khoẻ quá còn sức anh nhà thì có hạn :D
    CÒn làm xong chuyện ấy có mệt ko á...tất nhiên là mệt chứ, nhiều người còn mệt lắm cơ... ko mệt thì gọi rì là sướng chứ... mà ko những chỉ mỗi đàn ông mệt thôi nhá, đàn bà có khi như chị lại mệt đến tỉ lần vì là lần đầu :D ... Nhưng được cái là, cái kiểu degreee này thì ai cũng thick mệt chị ạ...lão ấy mệt nhưng thể nào cũng nhăn răng cười nham hiểm với chị sau mỗi lần quan hệ cho mờ xem...
    Thế thôi chứ nhở, em mà nói tiếp thì tiệc mất hay, chị tự nghiên cứu nhé... chúc anh trẻ khỏe to đẹp làm vuằ lòng chị "D.

Chia sẻ trang này