1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhieu la duoc...? ? ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi T_Bi, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Chị kia chắc chuẩn bị đi chống lầy ... em bảo cái này nè :
    Chị cứ để anh nhà ta quan hệ với chị, rồi tự hai người ước lượng mà lên kế hoạch lần/ ngày/ tuần công thêm cái kế hoạch anti -virus 9 tháng 10 ngày .... ko ai có cường độ quan hệ ******** giống ai cả vì đó là sự khác nhau về thể chất và về tính cách...
    ví dụ nhá : chồng chị buổi sáng ăn được 1 tô phở đầy thịt , ông bạn chồng chị thì nó xơi được những 2 tô phở đầy thịt cộng thêm quả trứng , một tẹo nuẵ nó lại hục miệng vô cái bánh bao... nếu chồng chị sợ bị mang tiếng ăn yếu á, thể nào cũng sĩ diện ăn thêm bát nuẵ cộng thêm cái bánh bao để bằng thầy bằng thợ ...nhưng mà á, đó chỉ là nhất thời chồng chị ko thể ngày nào cũng nham nhở ăn thi được với nó ( có khi hôm sau lại tránh gặp mặt nó vào buổi sáng ko sợ bội thực cộng buồn nôn)....
    em lấy ví dụ thế để chị biết thôi cũng như chị với chồng chị, cả hai người ăn khỏe thì không sao , nhưng mà nếu chị ăn yếu hơn anh ấy thì cũng nên cố gắng ăn khỏe hơn một tý đôi lúc để anh nhà vui , để dao động của hai người hài hòa hơn....
    Còn fòng tránh á, cứ BCS là tốt nhất chị ạ vừa khỏe vừa dai, chị cứ đi chợ, thick loại nào chọn loại đấy, hoa quả chocolate, ko mùi ko vị đầy đủ cả, có cả hương hoa hồng nuẵ , nice scenery nhờ :D ... Cứ mỗi ngày nghịch vài cái cũng trăng có sao đâu chị ạh... còn tốt nhất là đừng nên mua thuốc tránh thai nhá, lãng fý tiền là một ( tiền ý để dành mua BCS ) thứ hai là ko tốt cho sức khỏe của chị, có khi đẻ con ra lại ko thông minh ấy chứ.... còn muốn cho ra ngoài cũng được , nhưng anh nhà mà potential cộng khỏe thì hẵng cho ra ngoài nhá, chứ anh nhà đang định cho ra ngoài, chị lại đang trong lúc sướng, bám víu, dính chặt lấy lão ấy không rời thì có giời cũng ko giúp cho ra ngoài được vì chị bám khoẻ quá còn sức anh nhà thì có hạn :D
    CÒn làm xong chuyện ấy có mệt ko á...tất nhiên là mệt chứ, nhiều người còn mệt lắm cơ... ko mệt thì gọi rì là sướng chứ... mà ko những chỉ mỗi đàn ông mệt thôi nhá, đàn bà có khi như chị lại mệt đến tỉ lần vì là lần đầu :D ... Nhưng được cái là, cái kiểu degreee này thì ai cũng thick mệt chị ạ...lão ấy mệt nhưng thể nào cũng nhăn răng cười nham hiểm với chị sau mỗi lần quan hệ cho mờ xem...
    Thế thôi chứ nhở, em mà nói tiếp thì tiệc mất hay, chị tự nghiên cứu nhé... chúc anh trẻ khỏe to đẹp làm vuằ lòng chị "D.
  2. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "yêu đương" phải tuỳ thuộc vào cảm giác. Nếu bạn và chàng lập quy định cho sự gần gũi, chẳng hạn mỗi tuần bắt buộc phải "gần" nhau ba ngày, bất chấp người kia có muốn hay không, thì "chuyện ấy" sẽ trở thành nhàm chán.Tệ hơn nữa, đó chỉ còn là sự chịu đựng mà thôi. Khi ấy, mật độ "dày" còn dở hơn cả "thưa".
    Mỗi cá nhân được sinh ra và trưởng thành trong môi trường, tập quán, lối sống khác nhau. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gối chăn. Không chỉ thế, "chuyện ấy" còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khác như tuổi tác, tính cách, nghề nghiệp...

    Nhiều cặp vợ chồng, dù đã kết hôn lâu năm, vẫn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh mật độ gối chăn, sao cho phù hợp với cả hai.

    Mật độ thưa, dày tuỳ thuộc vào cảm xúc

    Giới y học đã chứng minh, nếu có mật độ "gần gũi" thích hợp, không những sức khoẻ được cải thiện mà bạn còn có thể làm tốt các công việc ngoài xã hội và ngược lại. Mật độ gối chăn còn phụ thuộc vào những áp lực riêng của mỗi cặp vợ chồng. Chẳng hạn như: sự cách biệt về thể chất (chồng già vợ trẻ, vợ hoặc chồng có bệnh) hay thời gian (thường xuyên vắng nhà, đi công tác xa).

    Không thể đòi hỏi cặp vợ chồng nào cũng hoà hợp ngay lập tức. Việc gượng ép trong khi quan hệ hoặc đòi hỏi cao bởi đối phương sẽ gây nên sự bất đồng. Biểu hiện thường gặp là các phản ứng về sức khoẻ và tinh thần như: Giao hợp đau, mệt mỏi, đau thắt bụng dưới...

    Làm sao để điều chỉnh mật độ gối chăn

    Bạn có thể tự trắc nghiệm xem mật độ gối chăn của mình có thích hợp hay không bằng cách "lắng nghe" cơ thể của mình. Sau một đêm ngọt ngào, nếu tinh thần bạn minh mẫn, sảng khoái, vui vẻ, có nghĩa là bạn đã đi đúng hướng. Nếu bạn thấy uể oải, buồn ngủ, choáng váng, nhức đầu... nên xem xét lại nhé!

    Cảm thông và chia sẻ vẫn là cách tốt nhất để điều chỉnh mật độ quan hệ. Nếu bạn và chàng có sự cách biệt về tuổi tác, thể chất, công việc.... người nào khoẻ hơn phải quan tâm và giúp đỡ người kia.

    Theo các bác sĩ, quan hệ vợ chồng phải có thời gian giãn cách nhất định. Bạn và chàng sống với nhau cả đời chứ đâu chỉ một đêm. Trung bình mỗi tuần, vợ chồng nên gần nhau 1 đến 2 lần. Khi sức khoẻ hai người đầy đủ, ham muốn sẽ tăng lên. Như thế, cả hai mới dễ tạo hưng phấn cho nhau.

    Quan tâm nhau sẽ tìm ra "đáp số"

    Nếu bạn và chàng ở bên nhau cả tháng mà chỉ có 1 lần "gần gũi", e rằng tình cảm vợ chồng sẽ có vấn đề. Ham muốn cũng nhạt phai ít nhiều. Tuy nhiên, mỗi ngày đều "gần" nhau, cả hai sẽ cảm thấy "ngán", sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

    Tốt hơn cả, bạn và chàng hãy quan tâm, chăm sóc nhau. Đó chính là đáp số để cả hai có được một đời sống ******** khoẻ khoắn và tràn đầy những giây phút thăng hoa.

    Theo Tiếp Thị & Gia Đình
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đọc được trong cuốn "Tố Nữ Kinh" nó cùng với Kamusatra là 2 quyển sách nghiên kíu về ******** khá nổi tiếng.Sách nói về việc ********* như thế này(em nghĩ việc ********* cũng đồng nghĩa với việc quan hệ)
    PHƯƠNG PHÁP KHÔNG ********* KHI
    HỨNG TÌNH LÊN TỘT ĐỈNH

    Hoàng Đế hỏi: ?oKhi giao hợp, lúc khoái lạc lên cực đỉnh gần ********* mà cố kềm lại một ít lâu để kéo dài cuộc vui. Như vậy có hại gì không ??.
    Tố Nữ đáp: Không hại mà lợi
    Lần đầu: muốn ********* cố kềm lại ít lâu, đến khi ý ta muốn ********* mà cơ thể không thể xuất được nữa, sức lực trong người ta sẽ tăng mạnh mẽ hơn.
    Lần thứ hai: mắt, tai sẽ tỏ thính hơn.
    Lần thứ ba: nhiều bệnh sẽ không mắc phải.
    Lần thứ tư: ngũ tạng sẽ bình an.
    Lần thứ năm: máu huyết sẽ thông suốt, điều hòa.
    Lần thứ sáu: bộ phận ở chỗ thắt lưng là chỗ dễ đau khi giao hợp nhiều, được cường tráng nên mặc dầu giao hoan nhiều vẫn bình thường, không đau mỏi.
    Lần thứ bảy: mông và đùi sẽ được nở nang, sức lực tăng cường tối đa.
    Lần thứ tám: toàn thân sẽ cường kiện, dũng mãnh.
    Lần thứ chín: sẽ được trường thọ, sống lâu.
    Lần thứ mười: cửa thiên đình sẽ mở rộng nghĩa là người đó có một đời sống sảng khoái, tâm hồn luôn được hân hoan, thơ thới?.
    SỐ LẦN ********* VÀ CÁC THUỐC TRỊ LIỆU​
    Hoàng Đế hỏi: ?oNguyên tắc giao hợp theo Tố Nữ là ái tinh, thương quý cái tinh khí của mình, mà tránh *********, vậy thời khi muốn có con thì phải làm như thế nào ??
    Tố Nữ đáp: ?oNgười ta thân thể cường nhược khác nhau, niên tuế cũng trẻ già khác nhau cho nên người ta phải tùy theo khí lực của mình mà giao hợp, không được cưỡng quyết (bắt ép thân thể mình làm quá sức chịu đựng của nó), cượng quyết tất tổn hại đến thân. Tốt nhất là:
    f~ Ở vào tuổi 15 mà khí lực dồi dào mỗi ngày giao hợp và có thể ********* hai lần, ốm yếu thì mỗi ngày một lần thôi.
    f~ Ở tuổi 20 cũng vậy, không nên nhiều hơn, nghĩa là mạnh mẽ thì một ngày hai lần, trong mình không được khỏe thì mỗi ngày một lần.
    f~ Ở tuổi 30 mà khỏe mỗi ngày một lần, người ốm yếu thì hai ngày một lần.
    f~ Ở tuổi 40 mà khỏe mạnh thì ba ngày một lần, người ốm yếu thì bốn ngày một lần.
    f~ Ở tuổi 50 thì năm ngày một lần nếu khỏe mạnh, ốm yếu thì mười ngày một lần.
    f~ Ở tuổi 60 mà khỏe mạnh thì cỡ mười ngày một lần, ốm yếu thì hai mươi ngày một lần.
    f~ Ở tuổi 70 mà khỏe mạnh thì mỗi tháng một lần, ốm yếu thì nên kiêng cữ không nên *********.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 17/11/2005
  4. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    tớ không nói phét bạn nhưng một tuần tớ có thể làm được 15 quả, trung bình 2 quả một ngày nói thật chứ ko nói đùa đâu, ban đầu vì tò mò mới biết nên mê lắm, húng lắm nhưng sau rồi thấy nhọc kinh lên đượck
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng bình thường thôi mà,có thằng bạn nó nói 1 đêm nó làm tới 7 quả,Sở dĩ nó cố làm vậy vì lúc đầu nó nghe thằng anh nó nói là làm được 7 quả trong 1đêm,nó muốn xem thử có gì ghê gớm ko,và cuối cùng nó nói bình thường.Cái này mình đã hỏi bạn gái nó là có phải là nó rồi,nên mình nghĩ nó ko nói xạo mình...
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm, trong vườn cây trái có quả mít nhưng cũng có quả nhãn. Hình như con gái thích:
    Thà một trận huy hoàng rồi chợp mắt
    Còn hơn là lắt nhắt suốt đêm thâu

  7. dimdi

    dimdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1. em muốn hỏi em và bạn trai cách 2-3 tuần mới gặp nhău 1 lần do điều kiện không cho phép . Vì lâu như vậy nên mỗi lần giáp mặt nhău gần gũi trên chục lần rải rác cả ngày . Thế có bình thường không các anh/chị ? Em cảm thấy său mỗi lần như vậy him kiệt sức, nguời đã gầy lại càng gầy đi . Nên chăng giảm xuống còn 2-3 lần để đảm bảo s.k của him ?
    -------
    2. mới vào hpgđ đọc qua một số bài em thấy mọi người nói con gái "dễ dãi " cho đối phương lạm dụng nhiều chuyện kia thì său này hắn dễ sinh ra chán mình, phải chăng đây là mẫu sô chung của phần lớn việc xxx ?? ..Có tồn tại xxx nhiều mà tình cảm cũng vì thế tỉ lệ thuận lên hăy ko ?
    thanks for replies
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em chả bít ba chuyện này nhưng cũng giả nhời bác vậy .Có sai các bác khác bổ sung nhá
    1. Chừng chục lần 1 ngày iem thấy hơi nhìu .Nhất là người yêu bác đã gầy càng gầy thêm .TD đừng nên lạm dụng, phải tuỳ thuộc vào đk sức khoẻ cho phép ,ko thì về già bác giai sẽ dễ bị đau lưng lắm ạ . Còn hiện tại thì mất sức, làm công việc khác kém hiệu quả đi ,hao mòn cơ thể nói chung ....
    2. Em thấy là cái gì nhìu quá cũng ngán cả bác ạ .Lâu lâu tí tí thì thấy quí, thấy thích chứ 1 lúc mà nhìu quá thì rất dễ ngán (cũng như bây giờ thấy bò bía là em phát ớn vì trước kia có 1 lần ăn cả rổ, giờ mất cả cảm giác ,hic) . 3 tuần mới gặp thì cũng khó khăn thật, nhưng chuyện đâu còn có đó, sức khoẻ là vàng bác ạ . Người iu chán mình hay ko thì ngoài vấn đề *** còn có các yếu tố khác nữa .Nếu 1 cô ngoài vấn đề *** ra thì ko có gì cho người đàn ông quyến luyến thì dù cho họ ăn thả cửa hay nhịn đói gì thì cũng chia tay thôi .Ngoài ra đàn ông thích phiêu lưu và chinh phục, chứ ko an phận như đa số phụ nữ .Cái này bản thân người bạn gái rất khó control
  9. dimdi

    dimdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình biết con gái nên giữ gìn một chút thì mới đảm bảo hp său này hơn, nhưng có điều khi hai đứa làm chuyện này - cả hai đã ngầm thoả thuận và đồng ý bên trong . Với mình thì "nếu sợ thì đừng làm, nếu đã làm thì đừng sợ và cứ tiếp .." Nhưng đôi khi nghĩ ngăy như bản thân mình "no xôi chán chè" mình cũng thấy chán him (chứ ko riêng gì hắn), cũng biết cái gì quá nó cũng khó bền lâu đuợc . Mình thú nhận và hi vọng các anh/chị đừng cho mình là kẻ dễ dãi và sống vội nhé ....Quan niệm của mình là hai đứa yêu nhău và xác định nghiêm túc đến với nhău thì chuyện kia ko thành vấn đề . Thế nhưng (vâng lại nhưng ...) như quy luật của cuộc đời với phần lớn số việc là cái gì lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến chán . Thòm thèm dăm bữa một phát thì có vẻ lâu bền hơn, nhưng vấn đề ở đây là (thật xấu hổ khi thú nhận ) ngăy bản thân em những lúc gặp nhău gần nguời yêu chính em cũng ko kiềm chế đuợc - dù chục lần hăy hơn nữa em cũng chưa thấy giới hạn ..Mặc dù trong thâm tâm em muốn him làm ít đi để ko ảnh hưởng tới s.k ....Có lẽ do em là chính phải ko ? Dứt khoát nói KO thì chưa chắc him đã làm qúa tải . Gầm him em thật khó chịu đc., mọi ng` sáng suốt hơn cho em xin lời khuyên . Thú thật kinh nghiệm trong chuyện xxx em chảng có đâu, thế nên có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn gì mong các anh chị bỏ qua .
    Em cảm ơn truớc
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trước đây nhiều bác viết thế này, tôi vẫn nghĩ là khoe các bác chơi khoẻ như máy cối. Lần này tôi sẽ cố không nghĩ về bác như thế nhưng thấy vô lý quá.
    Chẳng có kinh nghiệm mà bác làm luôn chục phát 1 ngày, nếu có kinh nghiệm thì các bác làm chắc thâu đêm suốt sáng. Hy vọng bác zai số sống thọ.

Chia sẻ trang này