1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu lần thì vừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Denon, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần thì vừa???

    Tôi và cô ấy yêu nhau dc gần nửa năm. trong tg đó tuần nào tôi cũng tìm cách gặp cô ấy ít nhất là 2 lần (có những tuần đến 4-5 lần). Liệu chúng tôi gặp nhau như thế có nhiều quá không? Có khiến cô ấy nhàm chán không? Mặc dù lần nào gặp nhau chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ nhưng tính cô ấy rất tế nhị, tôi chỉ sợ có lúc cô ấy chỉ giả bộ vui vẻ để làm tôi vui thôi.
    theo các bạn tôi có nên giảm bớt những lần gặp cô ấy không?


    Denon
  2. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, bao nhiêu lần cũng không đủ, chỉ mong suót ngày nhin ngắm nàng thôi. Mà sao càng ngắm càng thấy đẹp và mới lạ, I LOVE U, MY DARLING
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng đúng, bao nhiêu lần cũng không đủ, một tuần có 2 lần, nhiều lắm là 4-5 lần mà đã thẩy nhiểu rồi hả, có khiển cô ấy nhàm chản không thì hỏi mình ấy, cậu có chán không, có thì chứng tỏ cô ây có, không thì phải tìm cái gì đấy hay ho hấp dẫn mà dổi mới đi. Sướng thế còn than vãn cái gì nữa chứ. Rùi ui, tớ có thể đổi tất cả những gì tớ có, để được gặp người yêu tớ như hổi xưa, ôi giời ơi, hãy hạnh phúc vì 2 người gặp nhau mà không bị cái gì cản trở đi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lý chí?? chúc thành công và đừng bao giờ đánh mất cái gì mà mình có được!

    D. Pham-Ngoc

  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chí lí...gặp baonhiêu cũng không đủ....thế mà lại có người sỡ..chán...tại seo nhỉ...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì hầu như ngày nào cũng gặp cả.....4 năm rồi

    KHI YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
  7. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    hic... đã 6 năm nay ru`i.... 4 năm học ĐH thì 2 đứa học chung 1 lớp... đã thế lại học cả sáng + chiều... hic... sáng đón nó đi học... đến lớp ngồi cùng bàn .. (nó không cho ngồi gần cô bé khác... hic...)... trưa về nhà nó ăn cơm... ăn xong lên phòng nó tán phét (chỉ bốc phét thui... ko làm ăn gì đâu nhé...hic...)... chiều lại đưa nó đến trường... lại ngồi cùng bàn... tối về nhà nó vứt sách vở xong đi ăn rồi đi chơi luôn.... ngày nào cũng thế... kể cả T7 và CN (đến nhà nhau học..hic...) đến giờ đi làm thì sáng chở nó đến Cty, trưa nó bắt mình qua đón nó đi ăn (Cty mình cách Cty nó 10km) chiều chở nó về... tối lại lượn together... hic... đến bi giờ tôi mới chán đây ??? hic... chỉ còn 2 - 3 năm nữa là nó về nhà ở hẳn với tôi luôn... hic... sợ quá....mà nói thật cho bà con biết: đến giờ ngoài kisses lips và nắm tay, ôm eo ra thì vẫn chưa làm ăn được gì... hic... cáu thật....
    Give Only You
  8. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    cáu thật... mới đọc cái tên topic tưởng mỗi ngày ****** bao nhiêu lần thì vừa... ai dè ..... chỉ gặp nhau có mấy lần thôi mà đã hoảng lên thế rùi... hic.... chán như con gián....
    Give Only You
  9. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi nàng ở đâu

  10. nghuuminh

    nghuuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    - Tổng số lần mà bạn và người ta gặp nhau trong cả đời là 1 con số không đổi và cũng không lớn lắm đâu, nên xài từ từ thôi coi chừng hết.

Chia sẻ trang này