1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu lần thì vừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Denon, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy...mình cũng thấy thích như vậy ...... con gái giữ duyên quá chán bỏ xừ
    LE NGHIA for only you
  2. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gặp bao nhiêu cũng không đủ rồi . Nhưng nhắn bạn : tình yêu là con quái vật cho ăn đói thì nó sống , nhưng thừa thì nó lại chết . Nếu thế thì theo tôi , cứ hạn chế cũng chẳng sao cả . Ít gặp nhưng luôn nhớ đến nhau thì tình yêu vẫn đẹp , chứ gặp nhiều mà cãi nhau thì cũng chẳng ra sao .
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Gặp nhau thế mà kêu là nhiều hả!chả hiểu thế nào nữa!1 tuần tui với hắn gặp nhau tới tận mười mấy lần mà còn thấy là ko đủ tới mức vừa gặp mặt đã về ôm ngay máy điện thoại phone cho nhau nữa là!nhưng đôi khi cũng thấy phiền toái thật!mún đi chơi với bạn bè của mình cũng thiếu thời gian chả nhẽ lúc nào cũng kéo hắn đi!hừm con trai rắc rối thật!
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  4. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Gui Zerocool09: Miệng nam mô, bung bå dao găm..hehhe
  5. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Nếu còn đăng đi học thì có nhiều thời gian gặp nhau, đã đi làm thì quỹ thời gian ngắn hơn. Mình thích nhất lúc nào nhớ thì được gặp, đôi lúc không có điều kiện để gặp thì mới thấy được giá trị của cuộc gặp gỡ đó nó thú vị đến chừng nào. Nhiều hay ít không quan trọng bằng kết quả sau khi gặp xong "chàng" hay "nàng" có trở nên iu đời hơn không... hihi đó là í kiến của một kẻ đang cô đơn... không biết các bác thấy sao ?
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  6. Raul

    Raul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu mới yêu nhau gặp như thế vẫn là hơi ít đấy.
    Raul
  7. Raul

    Raul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn gái tôi kỳ lạ lắm, gặp cũng dc, mà không găpcũng chả sao.
    Raul
  8. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi cho tôi, theo các bạn thì tôi và cô ấy nên gặp bao nhiêu lần 1 tuần thì vừa?

    Denon
  9. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    A DAY DREAMER
    Give Only You
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây chẳng yêu đương gì mà ko gặp còn nhớ nữa là,những đứa bạn của tui ý mà.hi`ih`....không gặp là nhớ ngay,cứ fải mỗi ngày đều gặp mới được.Bây giờ chúng nó đi rồi,có muốn gặp cũng có được đâu.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này