1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu lần thì vừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Denon, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eradt11

    eradt11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tôi ngày nào cũng gặp...
    Nhiều lúc muốn có những ngày riêng tư đi chơi với bạn bè thì lại ngại.... gặp nhau nhiều cũng mệt lắm...
    Ai có người yêu thì nên tạo thói quen ngay từ đầu, gặp vừa phải thôi, 2 ngày 1 lần là hợp lý... để về sau gặp nhiều sẽ đâm chán đấy.
    Nguyen
  2. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Tui ngày nào cũng gặp nữa nè, khi có thời gian thì khỏan 1/4 ngày, không thì khoảng 2h. Cũng có khi vào đợt thi thì hạn chế lại. Hạn chế không phải là không gặp, mà là gặp ngăn ngắn thui, đôi khi chỉ là hắn qua đưa tui miếng bánh, túm trái cây. Tui hổng thấy gì trở ngại hết, thế 2 năm rùi đấy.
    Còn chuyện bạn có nên gặp thường hay không thì bạn phải hỏi cô ấy, 2 người iu nhau điều quan trọng nhất là phải nói chuyện được với nhau, một cách thẳng thắn và thoải mái í. Bạn phải tự hỏi mình và hỏi cô í , xem cô ấy thực sự cảm thấy thế nào, thích hay chán, nếu chán vì sao?...Nhưng, tui muốn nói riêng bạn một điều, hãy chơi đúng sức mình, dừng vì chìu cô ấy, để cô ấy vui mà bạn làm những việc quá sức một cách thường xuyên, ví dụ như tặng quà đắt tiền, uống nước quán sang trọng. Tui không nói là tuyệt đối không làm những việc như vậy, mà bạn phải cho cô ấy hiểu là chỉ những khi đặc biệt, hoặc để làm thay đổi không khí thôi. Một ngoại lệ, nếu bạn giàu có thì no vấn đề. Bạn à, bạn tui đã từng chia tay cô bạn gái chỉ vì ngay bước đầu nó đã "vung tay quá trán", làm cho cô ấy quen đi, và sau này nó không đủ khả năng kéo dài nữa thì cô bạn gái không hiểu, rồi gạn nhau, rồi chia tay..., thế đấy, và cả hai đều khổ
  3. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_233043/?0.8596446
    PoorBoy@
  4. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ..."cáu thật... mới đọc cái tên topic tưởng mỗi ngày ****** bao nhiêu lần thì vừa... ai dè ..... chỉ gặp nhau có mấy lần thôi mà đã hoảng lên thế rùi... hic.... chán như con gián....
    Give Only You"
    Hehe... Sao mà giống nhau thế nhỡ?
    Nói thế thôi, Demon thân mến ui, U thích gặp người yêu của U bao lần là ở U và cô bạn ấy chứ, mọi người khuyên làm sao được. Riêng tôi thì cả ngày cả tuần cả năm ở cạnh người ấy cũng ko chán. Nhưng tôi lại ko còn dược ở cạnh người ta nữa rồi. Demon còn được ở bên người ta, sao ko tận dụng đi?
    Anh ơi em nhớ anh nhiều.

    Mãi mãi yêu mình anh

  5. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ho''` ho''` kho^ng bie^''t la` GirlHUFA có vấn đề gì đó về giới tính không mà xem trong proflie thì ghi là giới tính NAM còn trong Status thì ghi là MÃI MÃI YÊU MÌNH ANH....
    Hờ hờ...lạ thật..........
    PoorBoy@
  6. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    1 tuần gặp nhau 7 lần thôi , lần nào cũng từ chiều tới tối luôn có khi từ sáng tới tối , không kể nhắn tin , + nấu cháo điện thoại có hum tới 5h30 sáng .
    Tôi cũng tự hỏi người ta sao không thấy chán ??
    THẦY TU ===> 68KG
  7. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    1 tuần gặp nhau 7 lần thôi , lần nào cũng từ chiều tới tối luôn có khi từ sáng tới tối , không kể nhắn tin , + nấu cháo điện thoại có hum tới 5h30 sáng .
    Tôi cũng tự hỏi người ta sao không thấy chán ??
    ==================================================
    vì người ta thích thế u ạ ! mà thích thì làm sao chán ! kể cũng tội cho u ! nhưng biết làm sao được ! mà u còn thiếu ! mình nhớ không nhầm còn chát chét , PM nữa cơ mà
    u có rên xiết bên cung đàn cũng chịu thôi jun ạ ! he he

    TUAN ANH
    98 - to 85 duong TAN PHU ( re ngo 93 HOANG VAN THAI )
    5650117
    0912105562
    anhtt@fpt.vn
    yahoo IM :
    thaytu_1980

    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 17/07/2003
  8. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    phải luyện tập đối mặt với nó từng giờ từng phút, chứ 1 tuần chỉ gặp vài lần, đến lúc lập gia đình, ngày nào cũng phải giáp lá cà là bị xốc đấy
    Đời là bể khổ
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thì rỗi lúc nào , muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đấy . CHứ sắp xếp trước làm sao đc các bác nhể? Cần thì gặp , nhớ thì gặp . Vì bao giờ muốn gặp nhau mãi , ko muốn rời thì họ mới lâý nhau chứ . ko thì chẳng nhẽ lấy nhau về rồi cầm gạch ra phang cho bõ tức chắc !!!!!
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  10. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ cũng yêu 5 năm rồi, 3 năm đầu học ĐH cũng lớp nên hôm nào cũng gặp nhau ở lớp, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng tớ cũng thả cho người yêu tớ đi xuống cuối lớp tán phét hoặc bùng học di chới điện tử với mấy đứa trong lớp để tớ còn rảnh rỗi buôn dưa lê với mấy đứa bạn trong lớp. Ngoài buổi học thì rủ nhau đi lang thang hay lên nhà nhau chơi rồi nấu cơm nấu nước, chơi điện tử; nhờ thế mà người yêu tớ cũng đảm đang cơm nước ra phết, học được của tớ mà. CÒn tớ thì cũng chơi điện tử và xem chưởng Lý Liên Kiệt chẳng kém ai. 3 năm thế mà tuyệt nhiên không có làm gì wá đâu nhá, phục mình wá đi mất!! (he, giống bạn zerocol09 wá!!!!!!!!! (mà hình như trước đây đã thảo luận trong vài topíc mình mở cùng bạn này rùi thì phải??????)
    Tiếp nhé, đến năm thứ 4, lúc đi làm thì gặp nhau ít hơn rùi, tuần chỉ gặp 2-3 lần thôi, nhưng không tối hôm nào không buôn điện thoại đến từ 30p đến vài tiếng cả, hihi, lắm chuyện thế không biết nữa.
    Còn bây giờ thì 1 năm gặp nhau 2 lần, hic... người yêu mình phải đi công tác xa mà, nhưng ngày nào cũng nhắn tin chíu chít, điện thoại vẫn gọi thường xuyên, thâm chí có tuần gọi cả 7 ngày, có ngày gọi cả mấy lần. Chỉ khổ mỗi thân mình mỗi khi nhận bill điện thoại, méo cả mặt. Nhưng nếu không thế thì không thể ngủ ngon được.
    MÀ thôi, cuối năm này ra ngoài này thì lại quy củ, đâu vào đấy anh nhé, không tự do như ở trong ý nữa đâu đấy
    Bạn và người yêu bạn mới yêu nhau mà gặp nhau như thê thì hơi ít đấy, không biết bạn còn đi học hay đã đi làm. Nếu còn đi học thì cố gắng tận hưởng thời gian đi bạn ạ, đến lúc đi làm thì tối tăm mặt mũi đến lúc ý thì tiếc lắm ý. Nhưng cũng phải xem người yêu bạn là người như thế nào nữa, nếu cô ý thuộc típ người không thích gần gũi nhiều mà bạn lại gặp nhiều quá thì cô ý sẽ sợ lắm đấy, và chán phè ra nữa.
    Tốt nhất là thế này, cách 1 ngày gặp 1 lần đi, còn lại thì liên lạc bắng tin nhắn và điện thoại vậy. Chúc bạn thành công nhé
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 17/07/2003

Chia sẻ trang này