1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu lần thì vừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Denon, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ông ThầyTu có vẻ đánh chiếm nhiều mặt trận nhỉ??? đã làm mưa làm gió bên box thị trường rồi...bây giờ lại lấn sân sang Tình yêu Tình báo....hahhaa
    PoorBoy@
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ...." Ho''''` ho''''` kho^ng bie^''''t la` GirlHUFA có vấn đề gì đó về giới tính không mà xem trong proflie thì ghi là giới tính NAM còn trong Status thì ghi là MÃI MÃI YÊU MÌNH ANH...."
    Hì hì, PoorBoy định super soi tôi đấy hả? Khi khai trong proffile tôi khai tùm lum thôi mà. Mà cũng chả biết khai tùm lum hay kí tên tùm lum nữa.

    Mãi mãi yêu mình anh

  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Ông ThầyTu có vẻ đánh chiếm nhiều mặt trận nhỉ??? đã làm mưa làm gió bên box thị trường rồi...bây giờ lại lấn sân sang Tình yêu Tình báo....hahhaa
    ==================================================
    nào đã mưa gió gì đâu ! vả lại làm ăn mãi ! cũng phải đi đây đi đó để nâng cao hiểu biết chứ !
    have fun !

    TUAN ANH
    98 - to 85 duong TAN PHU ( re ngo 93 HOANG VAN THAI )
    5650117
    0912105562
    anhtt@fpt.vn
    yahoo IM :
    thaytu_1980
  4. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ủa chứ lão thầy tu đang online à? Thế mà ko biết để chọc chơi. Tiếc quá, phải đi học rồi.

    Mãi mãi yêu mình anh

  5. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    hic... tôi thì chả được thả chút nào...nhiều khi muốn trốn đi chăn gà (tá lả thôi chứ không phải gà 4X kg đâu... hic..) cũng không được... mà tarus này... nghĩ lại thấy tiếc quá... hồi SV nó xinh thế mình không chịu làm ăn gì... vài hôm nữa nó già, nó xấu, nó về ở với mình.... hic... lúc đó có muốn yên tĩnh cũng chẳng được... hic... nghĩ lại sao mình dại thế...... cũng may là bạn tôi cũng ngoan, chả bao giờ muốn tôi đụng tay đụng chân gì vào ba cái việc nhà việc cửa cả, chỉ chở nó ra chợ, đợi mấy phút, về nhà ngồi xem tivi hoặc đọc báo, chơi game... lúc sau nó mời xuống ăn... ăn xong lại nằm khểnh... nhiều lúc nhìn nó làm thương lắm chứ... nhưng không dám đụng tay vào... sợ nó mắng thì chít... hic.. hic...
    Give Only You
  6. NTFS

    NTFS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần thì vừa???
    Chòi tưởng nói cái gì chứ gặp nhau thôi mà cũng phải lăn tăn
    NTFS
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Hì, ngoan gì, thế thì phải gọi là dại chứ! Như mình đây này, dạy người yêu từ thưỏ bơ vơ mới về, em có làm thức ăn thì anh sẽ nhặt rau, em rửa bát thì anh sẽ lau bàn... thế mới tình cảm chứ lị.
    Mà mình là chúa ghét kiểu một đứa hùng hục làm bếp, một đứa thì ngồi vểnh râu lên chơi, thỉnh thoảng lại gióng một câu hỏi xem đã ăn được chưa?. Nhưng đôi lúc mình cũng tự nguyện cho người yêu mình nghỉ ngơi đấy nhé, mình tự tay cơm nước rồi mời mọc đàng hoàng, lại còn ngồi cạnh chăm lo từng miếng cơm ý, làm người yêu mình toại nguyện vô cùng. Đấy, thỉnh thoảng thôi thì mới thấy giá trị chứ
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 23/07/2003

Chia sẻ trang này