1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu lâu là đủ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi novemberrain_2006, 17/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tuỳ theo chị em thôi, bạn gái của mình nếu chủ động thì khoảng 3 đến 5 phút là đến đỉnh, nói thật với các bác, em thấy khoảng thời gian chịu trận được đến 5 phút cũng là kỳ công lắm rồi :)) sao thời gian lúc ấy dài thế nhỉ... do đấy em chỉ thích được nàng chủ động thôi, mình bị động để sức làm cuộc tổng tiến công
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, biết nhận lỗi thế là tốt ku ạ, trông mặt em cũng bảnh bao thế kia mà cứ "lói" ngọng thì mất điểm quá. Chị đây thấy ku em lo ế vợ nên khuyên chân thành thôi. Thời buổi này cũng nhiều phi công trẻ thích lái máy bay bà già đấy.
    Trở về chủ đề chính: Bao lâu á??? Cứ vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi các brothers...
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 30/08/2006
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì giải quyết được gì, phải làm mới biết chứ! Bà xui anh em tráng sĩ của box "thủ dâm tư tưởng" áh??
    Làm đê anh em ơi, làm cật lực vào [​IMG]
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Làm mà không nghĩ hả??? Nhiệt tình + sự ngu dốt = Thất bại tràn trề.
    Đừng để đến lúc các em gái phải mở mồm chê bai thì các bác các chú hết đường rồi.
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    nghĩ nhiều mà không làm mới là có tội với chị em, tôi là tôi cứ bin đã cho tỏ cái tấm chân tình, "tiên đả vi cường" mà. Bà tự hỏi, chồng bà cứ suốt ngày nằm nghĩ xem làm sao để bà khoái thì có chán không, chẳng thà cứ ra bin nhau rồi mới điều chỉnh những bất cập có phải là hay hơn ko????
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! em khoái pà chị này quá. Vậy chị thương im chị giúp im đi chị, dạy im hít "lói ngọng ", trong quá trình đó chị sẽ thấy im là cậu học trò nhiệt tình đáng iu thí nào. Im ế là ế thế nào, mới 25t ( Mr. Dog ) còn tung hoành chán mừ.
    Em chưa được lái máy bay bà già, khổ quá . Có gì khác nhau hả mấy bác ơi!
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chú em sắp sang bển hả??? Sang đó nhiều em xinh tươi lém, tha hồ mà tập tành, cứ chuẩn bị cho chu đáo đi đã.
    @tháng 11: Hé hé, tui tuy già nhưng trông có chừa, còn xuân chán. Cái vụ làm ăn thiếu suy nghĩ của chú, nói gì thì nói, dễ gây mất cảm tình lém. Tóm lại sau nhiều lần thất bại, tình hình cải thiện được bao lăm???
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nói mất tình cảm nhưng mà là nói thật, tự nhiên chưa biết mình là ai, xưng "chị" gọi "chú" như đúng rồi ý, chưa kể là cái giọng kẻ cả như là Admin ý, mà admin nói thế tôi cũng chửi cho bỏ bu ấy chứ nị!!
    thôi bỏ qua đê! go on, babe!
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Quái quái ! sao pà chị bít im sang bển hả! dự định thui, nhưng chắc là phửi sang.Tập tành thì lúc nào chả tập, chuẩn bị thì được khoảng 9/10 rùi. Có mỗi chiêu như pà chị nói im chưa bít . Dậy đi nha!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này