1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % " máu ngu " và bi nhiu % " máu điên "

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi ilumics, 12/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilumics

    ilumics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu % " máu ngu " và bi nhiu % " máu điên "

    +++ Ở ĐN, lúc nào dạy, thấy tớ cũng bảo : " Đợt họp thầy cô vừa rồi, có 1 tin buồn rất đáng tiếc , đó là : Khối 10 năm nay tệ nhất trông 15 năm trở lại đây . Tụi bay không bằng được 1 gốc các anh chị đi trước".
    +++ Hic, nghe mà ức bắt nghẹn. Nhưng qua thực tế thì thấy. Dân 86 tụi mình làm được nhiều việc lắm phải không ? Học hành cũng giải nọ giải kia, kinh doanh cũng không kém các lớp đàn anh là mấy.. Các bố các chị có box 8... thì box 86 ra đời hoạt động cũng đâu có kém, nhở.
    +++ Nhưng tớ thấy chừng ý lí do cũng chưa đủ thuyết phục. Các bác tiếp hộ lời em với, xem " máu ngu " trong người hổ là bi nhiu, nhỉ.
    +++ Hihi`, còn máu điên của mình thì tớ chưa phát hiện ra. Mọi người, tiết lộ " máu đien " của mình cho bà con xem zới, được chứ.
    +++ Hhehe, mà dẫu sao " máu ngu " trong người bọn mình cũng tỉ lệ thuận với " máu điên " của box85 . Không tin đọc truyện " trí khôn của ta đay " sẽ thấy.



    ilumtics
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` binhminh thi` ngu dã man mà hi` hi` mà máu điên của minh thì cũng dã man như ngu luôn hi` hi` Minh mà tức lên thì vớ đc cái gì cũng ném hi` hi` ném linh tinh luôn ai vớ pahỉ thì người đó chết đấy mà hi` hi` đừng ai đống đến Minh nha hi` hi`
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  3. ilumics

    ilumics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế thì giống ilumíc qué chời nè. Có 1 lần tui bực mình nhưng không biết vì lí do gì, bức rứt chịu hết nổi nên lấy lưng thằng bàn trên làm bia, cây bút bi làm tên, chọt chọt ...
    +++ Lúc ý, cái " thengd đóa " mới quay xuống hỏi :
    _ Mi bị sao thế?
    _Ta tức quá mi ạ, mà không tức cái chi nữa .. Nó đưa tay ra, bảo:
    _ Đánh tiếp đi .. Được thể tấn công lun, haha, nó lại hỏi :
    _ Đã hết tức chưa? "..
    _" Chưa, tức vẫn hoàn tức, nó nghẹn ở cổ nè, ta sắp chít vì tức rùi ..." . Nó nhăn mặt hét:
    _ Hành hung ta đã rùi vẫn chưa hết, thế làm sao mi mới hết tức bi giờ
    _ Hay mi để ta tát 1 cái nghe, 1 cái nhẹ thui, ta hết tức liền , thiệt áh.
    +++ Và tất nhiên, nó phải đưa mặt ra cho tui " tát " gùi. Tội nghiệp " thằng nhỏ ", nó co rúm người lại, rụt vai chời " được tát " trông bắt tội nghiệp.
    +++ Con gái tuổi hổ máu điên 5% thì con trai điên cung~ gấp đôi, nhỉ. Nhưng hihi, ai bảo nó là con trai tuổi hổ chi cho bị hành hạ dữ zậy.
    Mô phật


    IF I COULD ARRANGE ALPHABET, I 'D PUT "U " AND " I " TOGETHER
    ilumtics
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này