1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm qua Quảng Bình vẫn nghèo. Vì sao vậy? Khi nào Quảng Bình hết nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm qua Quảng Bình vẫn nghèo. Vì sao vậy? Khi nào Quảng Bình hết nghèo?

    Ngày mai...


  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,cũng bực thật .Thôi cậu gắng làm giàu cho mình thật nhiều ,về thăm quê cho bà con quanh nhà người vài chục ,thế là đỡ
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe..ông nói vậy làm tui thấy xấu hổ quá!. Không dám zìa ăn Tết nữa đâu......
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ke ke ,tớ nói là sau này ,bây giờ cậu đang học ,lấy đâu tiền mà cho bà con ,mà cậu ở đâu đấy ,hồi xưa khi đang học ĐH ở Việt Nam tớ học ở ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng ,có quen không ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hè..hè..tớ đang học ở Sài Gòn. Trước đây học ở Đà Nẵng thì nhậu rẻ rùi???. Cậu chắc là lâu rồi không về QB nhỉ, bây giờ cũng phát triển ghê lắm, đặc biệt là thĩ xã Đồng Hới-nó là một trong những thị xã đẹp nhất nước mình đó (theo ý kiến của những ông trùm địa lý VN đó). Ở Ba Đồn thì mới ngoi đầu lên được một chút, bây giờ BĐ có nước máy dùng rồi. Còn các huyện khác thì chủ yếu là thấy mọc thêm nhiều trường học, còn nhà cửa thì vẫn điêu tàn...đường xá thì chỉ nơi nào là quốc lộ thì mới được sửa chữa (đường rất đẹp, tốt-------> Hay tai nạn ------>chết xác bầm dập luôn, ghê lắm!). Nhìn chung, QB mới tương đối phát triển được bộ mặt (mặt tiền) của nó. Nhìn thì nhà nào cũng TO, CAO cả, vào trong...ở phòng khách thì còn có cái tủ, cái kệ, chứ lên lầu một thì...toàn là vạc dường cả??? (có hiểu từ này không các bạn? Là dường tre đó). Một điều chắc chắn là 80% cuộc sống của người dân QB còn nghèo khổ. Rất ít nhà có điều kiện cho con cái đi học ĐH (chừa Thị Xã và Thị Trấn), 4 đứa con thì 3 đứa nhịn...học, một đứa được đi. Mà đứa được đi rồi thì cũng thiếu đói thường xuyên. Mình thấy Sinh Viên QB mỗi lần về quê toàn là mang lên thành phố những: khoai deo, đậu lạc, cá khô, nước mắm, bánh tráng, tỏi...không à. Người ta đi thành phố thì "Dán" vào cái ba lô vài chục tờ 100.000 đ là được rùi???. Nhưng những món đó cũng thật là ngon bạn ạ, ở thành phố nhiều người nhìn mình ăn mà chảy nước giãi chứ lị !!!. Nhiều khi nhìn các bạn khác sống ở các tỉnh khác có cuộc sống "tưng bừng" mình cũng thấy chạnh lòng cho người Quảng Bọ tụi mền. Con Gái thì nhìn rất duyên, khuôn mặt ai cũng tròn trịa, hiền hậu, con Trai thì cao to, khoẻ mạnh, nước da xạm nắng...rất đàn ông...thế mà chẳng có "tờ xanh" nào trong túi!!! Hehe...cảm thương thay cho những kiếp người: Già, trẻ, thanh niên Quảng Bình, vì mặc cảm ở đất khách quê người những người thanh niên đó đã "GỒNG MÌNH", đã cố gắng sống sao cho giống người ta, cho giống bạn bè xung quanh, và tối về họ đóng cửa phòng mình lại thật chặt, ra nhoi (nhìn) ngoài cửa sổ coi có ai thấy gì không rồi...rồi pha mì tôm ăn và mong sao cái mùi mì tôm "nhạy cảm" không bay qua cái phòng bên cạnh!!! Thẹn! (Xấu hổ). Người Quảng Bình tụi mình cũng rất vui tính các bạn nhỉ?.
    To kiralyfi: Thế cậu trước đây đã đi Quảng Trạch lần nào chưa, Ùi..ùi..đẹp lắm, ĐẸP TỞM! Hehehe...
  6. nhatle

    nhatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Robe Dan oi, nghe you noi que minh ngheo ma thuong qua. Noi the thoi chu que minh khong ngheo dau, que ming giau co day chu, yu biet giau chi khong? Giau tinh giau nghia do. The ra nhat roi, phai khong?
    CúnLợn
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    To Robedan :
    Tớ có mấy thằng bạn học ngoài đó ,nhưng rất tiếc chưa có dịp ra chơi .Trong Sài Gòn thì tớ cũng có biết nhiều thằng cu QB học .À ,hồi phổ thông học trường nào thế
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ừ!Đúng là quê mình còn nghèo.Vì sao à?
    Đúng ra mà nói thì QB ta lắm người tài.Nhiều người học rộng,hiểu nhiều----------->bị nơi khác lôi kéo đi mất.Có mấy ai tài giỏi,đỗ đạt mà lại chịu bỏ qua những cơ hội làm việc ở những công ty lớn,ở các thành phố lớn,lương cao thậm chí ở nước ngoài.
    Một điều nữa là ở QB không có cơ hội phát triển tài năng.Ví dụ thế này:Bạn là một người năng động,có học,bạn có muốn về một nơi phát triển chậm chạp,không có cạnh tranh như QB.Làm việc ở QB mà bị thoái hoá à.Trừ khi bạn là người an phận thủ thường.
    Tôi đang ở Hà Nội thấy có biết bao nhiêu người tài năng QB đang làm việc,sinh sống ở đây mà buồn quá.Nhưng buồn thì buồn,có làm gì được đâu.
    Tại sao chúng ta không hợp sức lại cùng về xây dựng quê hương?Có lẽ có nhiều câu trả lời khác nhau...Chăvs chắn như vậy
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thê' , đi mô người ta cũng ko biết QB la ở chổ mô ca r ? rứa có bực ko cơ chứ? họ chỉ biết đến NA - TH chi đó thôi , chán thiệt , ngay cả lão hàng xóm bên nhà tui quê Hà tĩnh mà cũng dám chê QB nghèo - rứa đó- đời là rứa thôi mà , tui hỏi các bác , nếu học xong 4 năm ĐH thử hỏi mấy ai muốn về mảnh đất '' chó ăn đá -gà ăn sỏi '' như QB , bạn tui có mấy đứa nhưng hình chi tụi hắn cũng muốn o lại đây thôi , trách ai bây chừ???? --- vế nhà mềng ư ? khó xin được một công việc tử tế nếu bạn ko fài là con ông này bà nọ ............
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề ni cũng đã từng được thảo luận ở mục "mấy vị ơi....." ( ai muốn thì đọc thêm ở trang 1,2) nhưng đúng như chị Chi ( chị của Trung ) nói, chúng ta là những người trẻ tuổi thì ko ai cấm ước mơ nhưng thực hiện thì cần phải trông cậy đến các bác lãnh đạo ở QB.
    bluemoon

Chia sẻ trang này