1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm qua Quảng Bình vẫn nghèo. Vì sao vậy? Khi nào Quảng Bình hết nghèo?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Các bác học xong về làm gì, cứ đi chổ nào mà làm thật nhiều tiền, rồi gửi 1 ít về quê. Hồi trước học xong, cũng định về xây dựng quê hương, nhưng nhớ hồi đi học, chỉ xin đóng cái dấu mà bắt nộp 10 ngàn (không khuyến khích tài năng trẻ ). Với lại lương bèo, học ĐH ra mà lương có 5-6 trăm, chưa bằng 1 phần mình làm ở SG. Đi xa xứ mà tháng gửi it' money về cho bọ mạ, còn có hiếu hơn là ở gần mà tháng nào cũng ngữa tay xin tiền bọ mạ.
    Với lại nói thiệt, Quãng bọ quê mình còn có cái tính kèn cựa,cục bộ địa phương, nên nếu về quê, nếu ko có phe cánh gì sợ bị mấy bác lão thành đì lắm. Lúc đó đố mà ngóc đầu lên kiếm tiền cưới vợ được
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lý cả, nhưng các bạn yên tâm đi, theo mình biết các công ty nhà nước đang được "cải tổ" lại bằng hình thức cổ phần hoá, như vậy nó sẽ linh động hơn, thứ hai, nhà nước mình đã và đang phát triển kinh tế tư nhân trong nhiều năm qua. Các công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân ở QB đang tăng dần đấy. Tương lai sẽ bỏ hết DN Nhà Nước, chỉ chừa lại khoảng 2% thôi, đây là một số DN hoạt động trong những nghành mà không ai dám làm (doanh thu thấp, lỗ nữa là khác) ví dụ như: các công ty về cây xanh môi trường công cộng, các công ty về vận tải xe buýt nội thành..v..v..Như vậy, đây là theo ý kiến chủ quan của mình, mình rất thích các bạn có năng lực về xây dựng quê hương. Hiện tại đã có một số người được gọi là "học khét tiếng" ở QB đã về quê làm việc, ví dụ như Anh gì đó anh của anh Đạo học chuyên toán Năng Khiếu đã làm cho Trường Thịnh (thông tin chính xác), anh Huy-"một sát thủ bút bi" của trường ĐH giao thông HN đã về làm cho bưu điện Quảng Trạch (Nhưng cũng phải chạy....) v.v..Mình nghĩ nếu DN Nhà Nước đang bỏ dần thì những gì các bạn lo ngại khi ở QB đã được giải quyết phải không ạ. Vấn đề vốn thì bây giờ đã thông thoáng hơn trước rất nhiều, nhiều nữa là khác. Các bạn chỉ cần có đất, tài sản...là có thể vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Vấn đề đau đầu nhất là về đó làm về cái gì, kinh doanh về lĩnh vực gì???. Đân Quảng Bình mình đến bây giờ vẫn còn cái tính "cất tiền-không dám tiêu", như vậy sức mua ở QB rất kém, vừa rồi mình nghe các Bác ngoài đó nói năm rồi lạm phát ở QB rất cao, Các hệ thống ngân hàng phải bán trái phiếu liên tục. Nhưng nói về đó là phiêu lưu thì mình nghĩ không phải, mình nghĩ các bước ban đầu bao giờ cũng là khó khăn, tuổi trẻ chúng ta phải "CÀY", phải gồng mình để chịu đựng để Quảng Bình lật sang trang khác thôi. Mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, mình không hô hào gì cả, mình sẽ làm như lời mình nói. Xin cho hỏi mấy bác đang làm ở các công ty lớn ở Hà Nội, Sài Gòn nhé: Mấy bác lương cao hơn, đi làm tiện nghi hơn, học hỏi được nhiều hơn và thông tin cũng cập nhật hơn khi ở thành phố, vậy mấy bác cũng đang làm "tớ" của người ta chứ, trong lòng mấy bác đã thoát khỏi cái ý nghĩ "tạm bợ" chưa? vì sao bạn lại chuyển nhà???Mục đích cuối cùng của các bạn cũng là ăn tròn bụng ở Cty đó rồi rút ra thành lập Cty làm việc độc lập phải không?. Tại sao lại không có ý nghĩ là sẽ kiếm vốn (tiền + kinh nghiệm) mà về quê mà làm, để được làm chủ, để được sống thoải mái hơn, có ý nghĩa hơn, gần những người mình yêu mến hơn. Một tháng thu nhập 2000.000 đ ở Quảng Bình các bạn có nghĩ tương lai mình sẽ làm được không (Lập công ty TNHH), có dám nghĩ được vậy không?. Mình nghĩ sẽ khó đấy nhưng đó không phải là điều hảo huyền đâu, nó đang gần với sự thật đấy. MÀ HAI TRIỆU Ở QUẢNG BÌNH LÀ VUA! . Nhiêu đó tiền cũng giúp bạn có một cuộc sống "sướng" ở QB rồi, sáng đi làm, chiều đi tắm biển, đi đèo, núi non chơi, tối qua thăm ba mẹ anh chị em chú bác...sao các bác không nghĩ vậy đi. Tất cả chỉ là do mình có can đảm để về đó hay không thôi. Thực tế bây giờ ở QB nhiều người còn có thu nhập lớn hơn đó nhiều (mình đang nói những người kinh doanh buôn bán), họ nuôi mấy người con ăn học ở thành phố, họ xây nhà này nhà nọ (chứ đâu phải là "căn gác lưu đày" ở thành phố chúng ta đâu)...mà họ đâu học hành gì đâu. Các bạn đến chợ Đồng Hới và chợ Ba Đồn mà xem, nhìn họ các bạn mới thấy xấu hổ. Ba hoa lắm! rõ ràng bạn hơn họ nhiều, nhưng bạn đã làm được giống họ đâu, HAI TRIỆU một tháng đối với họ là chuyện nhỏ, họ có thể cho người khác mỗi tháng một số tiền như thế đấy!. Khi nào về nhớ đi đến đó và nhìn họ thật kỹ nhé các bạn.
    Bây giờ bạn đang có trong tay bao nhiêu tiền??? thử tự trả lời với mình xem! Bạn thua họ xa đấy!...
    Hãy tự tin lên các bạn ơi, chúng ta cùng nhau về Quảng Bình làm việc đê....Nếu Quảng Bình toàn là những người trẻ như chúng ta từ trên xuống dưới thì hay biết mấy.
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận không vào được ,cậu Robedan năng nổ lên nhé .
    Với lại đừng kể nghèo khổ than vãn nhiều người ta cười cho ,nên thiết thực khi online hơn .
    Ví dụ mở topic nói về các món ăn quê mình ,nhưng nơi du lịch tắm biển ,có tranh triếc đàng hoàng .
    [blue]
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau..la là lá là la là là..."
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 17/01/2003
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn để trao đổi, mọi người nghĩ cái gì thì cứ nói thoải mái đi. Không sợ ai chê cả, I'm everything i'm mà. Mình sao thì vẫn vậy. Miễn là đừng có vi phạm qui định của ttvn.
    Robedan nói nghe hao hùng và yêu quê hương lắm. Nếu mà bác làm được như thế thì tui sẽ khâm phục bác. Tuy nhiên tui thấy bác xem xét vấn đề rất phiến diện. Bác khen cái này rất nhiều thì bác chê cái kia cũng hết cỡ luôn. Còn nhiều cái lắm bác à, nhiều cái mà quê hương không có...Quan điểm của tui là ai thich sống ở đâu thì sống ở đó, miễn là mình làm được tốt nhất những gì mình có thể làm...và 'sống ở trên đời cần có một tấm lòng' ...
    Bác có biết ông tiến sĩ vật lý Nguyễn Thanh Vân ko? ông là Việt Kiều ở Pháp đó. Ông quá xứng đáng là một nhà yêu nước, còn hơn gấp mấy một số người đang 'phục vụ nhân dân'...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý chân tình, mình xin nhắc lại, đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của riêng mình. Bạn No_Cry nói cũng đúng, nhưng đó không phải là hoàn toàn là như vậy. Nói như vậy thì tại sao bạn lại sống ở Việt Nam?. Những người bạn nêu có thể đúng (cho dù mình chưa tự xác minh được), nhưng thực tế thì người Việt Nam được mấy người biết đến Ông? Câu trả lời sẽ rất ít!. Với sự nhiệt tình về quê hương, mình chỉ nêu lên những ưu điểm, thế mạnh mà những ai lâu rồi chưa về quê chưa biết có thể tham khảo. Và mình mong muốn được như vậy, vì đội ngũ cán bộ ở quê mình đang còn nhiều yếu kém so với các tỉnh khác. Ở đây không chỉ là ý kiến của mình với bạn mà còn nhiều ý kiến khác nữa...
    Thoong
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!Tôi tin là mình có thể làm QB phát triển hơn nếu các bạn chịu về đối diện với mọi khó khăn phía trước.
    Thứ nhất:Tiêu chí của tôi là về quê với ba mạ
    Thứ hai:Cố gắng tự thân vận động.
    Thứ ba:mặc kê người ta,việc mình mình làm.
    Thứ tư:Đừng có ai đì tôi,tôi không chịu đâu!
  7. xodang

    xodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hà..hà..mình cũng thế đấy, cái thứ nhất và thứ hai của cậu cũng giống của mình đó. Tất nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không nhất thiết về là tốt, nhưng hoản cảnh của mình thì phải zìa...zìa..quê ngoại thui!
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    green]Tui cũng thích về quê với ba mẹ....Làm chi thì làm, con cái trước hết phải trả hiếu cho ba mẹ.Cả đời vất vả , cuối đời không được con cái ở bên cạnh chăm sóc thì thiệt là thất đức
    bluemoon
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 17/01/2003
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Thanh Hằng nói thế thì đâm ra ai không về quê đều bất hiếu hết à. Không thể đồng ý được.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nỏ biết nữa , có quá nhiều thứ làm cho quê của tụi miềng ko giàu nổi , tui thấy mấy ông to to ở tỉnh mình cũng nói nhiều lắm mờ ,rứa mà cũng nỏ khá hơn la mấy hè

Chia sẻ trang này